Bạn đang xem trang 5 / 10 trang

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Tư T11 28, 2007 12:23 pm
Viết bởi rollingstone
Tình hình là đặt một vài cân thịt Ngan, gà ta, lươn, ếch, chó chạy thẳng lên nhà Hoàng hôm 29 . Anh em thấy thế nào nhỉ,tôi có thể giải quyết được việc này.


Cái này phụ thuộc vào tấm lòng của Nghĩa mù thôi, anh em có thời gian bàn bạc đâu cơ chứ, bác cứ thích thiết đãi anh em món gì thì mang theo món đó thôi. Hay Nghĩa mù thay mặt anh em Vijago đãi cả khóa món thịt cầy (100% honmono) đầu năm được đấy. Ibaraki chỉ cần chuẩn bị xả, lá mơ và giềng là xong .... còn các món khác như lươn, ếch, gà ta hay ngan đợi sự chỉ đạo trực tiếp của anh Hòang Hế trưởng ban tổ chức kiêm thủ quỹ ...

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Tư T11 28, 2007 1:22 pm
Viết bởi hongchuong
Nghe bàn tới chuyện ăn uống là đã thấy bụng cồn cào rồi. Nếu Hoàng chuẩn bị được mấy món ăn ngày Tết thì hay biết mấy nhỉ! Ngày Tết mà không có bánh chưng,chả lụa... thì không còn vị Tết nữa. Chắc Hoàng liên lạc đặt mua được mà phải không nè..hihi...

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Tư T11 28, 2007 2:07 pm
Viết bởi assukiioh

Nghe bàn tới chuyện ăn uống là đã thấy bụng cồn cào rồi. Nếu Hoàng chuẩn bị được mấy món ăn ngày Tết thì hay biết mấy nhỉ! Ngày Tết mà không có bánh chưng,chả lụa... thì không còn vị Tết nữa. Chắc Hoàng liên lạc đặt mua được mà phải không nè..hihi...


Oài!ông Lực này khéo nhắc dã man[grin], mình đang định "quên" vụ đó![lol]
 thôi được roài, thể theo nguyện vọng của Thể Lực Đại Tướng Quân, tui xin thử đặc 2 đòn bánh chưng và một vài món khác xem thế nào!!!ặc ặc...

 mà Kỳ Lân Đại Chủ nói hay đó!!!Tùy lòng Hiệp Sĩ Mù, chứ anh em trên này đủ "dạ" để chứa!!![grin][grin][grin]
 
  @ Hiệp sĩ mù: nghe nói gà của Brazil, do thương nhân Malay bán... được mua bởi Kohai Việt Nam... global[lol]

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Năm T11 29, 2007 10:26 am
Viết bởi banAdmin
Hay Nghĩa mù thay mặt anh em Vijago đãi cả khóa món thịt cầy (100% honmono) đầu năm được đấy.

Duyệt luôn!
Hoàng mail cho tớ địa chỉ nhà để tớ cho thịt chó chạy tới nhé. ( talanghia@vijago.com).
Hôm nọ tớ có chat với anh Định thì có vẻ anh ấy bận, khó đi được.
Còn các thành viên khác thì sao nhỉ? Anh em cố gắng tập trung đông đủ chút.Đi về ta lại " hò bai tồ " tiếp.

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Năm T11 29, 2007 11:21 am
Viết bởi inago
   Alô, alô, Châu Chấu có mặt[waffen093]
   Bà con xôm tụ qúa, thảo luận rầm rầm thế này thì không thể nào lần này tui vắng mặt được[lol]. Nhưng mà sao chọn thời điểm là mấy ngày "độc nhất vô nhị" trong năm không vậy, hik, inago sẽ tham gia nhưng có thể chỉ 1 hay 2 trong 3 ngày thui[cry]!
   Hoàng cố gắng đặt vài món VNam nha, chắc ai cũng thèm hương vị ngày Tết lắm ! Còn món "thịt cầy" đầu năm ấy hả?!, ặk, không sợ xui cả năm sao mà đầu năm ăn thịt cầy[ninja][banging]

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Năm T11 29, 2007 12:13 pm
Viết bởi banAdmin
Nhưng mà sao chọn thời điểm là mấy ngày "độc nhất vô nhị" trong năm không vậy

hehe, mông cừ muộn 2 tháng rồi châu chấu ơi, bà còn quyết định ngày ở topic này lâu lắc rồi mà.
Nhớ khoác tay Khánh trắng đi cùng cho có bầu....có bạn nhé.[lol]

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Năm T11 29, 2007 1:36 pm
Viết bởi assukiioh

   Alô, alô, Châu Chấu có mặt
   Bà con xôm tụ qúa, thảo luận rầm rầm thế này thì không thể nào lần này tui vắng mặt được. Nhưng mà sao chọn thời điểm là mấy ngày "độc nhất vô nhị" trong năm không vậy, hik, inago sẽ tham gia nhưng có thể chỉ 1 hay 2 trong 3 ngày thui!
   Hoàng cố gắng đặt vài món VNam nha, chắc ai cũng thèm hương vị ngày Tết lắm ! Còn món "thịt cầy" đầu năm ấy hả?!, ặk, không sợ xui cả năm sao mà đầu năm ăn thịt cầy


 Châu chấu cô nương đây rồi!!!rong chơi quá, quên đường về nhé![wink]
 
 chuyện ngày tháng thì quyết định vậy đi, chỉ có những ngày đặc biệt vậy anh em mới tập trung được!toàn cả người đặc biệt[lol]

  Còn cái vụ thịt cầy, đừng lo cô nương à!có Cô nương lên đây là may mắn cả năm rồi[grin]

 Hiệp Sĩ Mù: Okie, tau gửi địa chỉ cho mi sau. Tình hình là đợi anh em lên tiếng đầy đủ rồi mình phân công lại, ai làm được gì sẽ tính sau.Tau tính tuần sau đứa nào không lên tiếng sẽ gọi điện hỏi luôn.

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Năm T11 29, 2007 11:41 pm
Viết bởi pho_thuong_dan
Hoàng cứ mở quán Cây Còn đi. Anh em đến xông quán đầu năm cho. Đảm bảo manseki!! :P

Cho mình đăng kí ngày mùng 2 hoặc mùng 3 nhé.

Anh em chịu khó đi cầy để còn được ăn thịt cầy nhé. Ăn cầy xong về đi cầy tiếp..:P

Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Sáu T11 30, 2007 12:45 am
Viết bởi rollingstone
Tình hình là anh em 2002 có vài mống bàn bạc mà cũng sôi nổi chỉ thua mỗi kỳ thi "trái cóc xanh dành tặng quê hương" thôi ^_^ ... như vậy là quyết định ăn thịt cầy đầu năm nhé, số lượng người cũng không đông lắm, chắc chỉ khoảng 15 mống (tính cả dân ăn theo nói leo do các "tràng" dẫn tới) nên bác Hoàng Hế ôm được nhiệm vụ nào thì cứ ôm.

Lịch trình thì nên có những tiết mục sau:

Bownling, suối nước nóng, đá bóng đầu xuân. Thêm vụ tấn hoặc phỏm cho Sơn hói và tên nhọ Toyohashi.
Nên thiết kế một buổi nói chuyện tương lai nữa chứ nhỉ ...
Nếu có địa điểm nào có thể du lịch đựơc thì cũng tốt, chơi 2 ngày chán về Tokyo đập phá tiếp trước khi giải tán ...

Ai còn nhu cầu nào khác không nhỉ?!




Re:Họp mặt anh em khóa 2002

Đã gửi: Sáu T11 30, 2007 12:54 am
Viết bởi banAdmin
Anh em để ý bài trả lời của Châu và Khánh nhé. Mỗi người đều chỉ tham gia được 1 ngày thôi.
Chương trình của mình là cả 3 ngày chứ không phải là 1 trong 3 ngày nhé đồng bào đồng chí.Nếu không thì rút lại còn 2,hay cũng được. Chứ thằng thì đi ngày 1, thằng thì đi ngày 2, thằng ngày 3 thì có mà gặp nhau trong mơ.