Bạn đang xem trang 5 / 58 trang

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T11 28, 2006 3:59 pm
Viết bởi -nGuOiDeNsAu-
   Đồng ý với Bầu Khánh là cuộc thi của chị em thì anh em nên nhẹ tay kẻo sau này mà có nhỡ....kekkon với chị em thì còn có đuờng mà thoát [lol][lol][lol].

    Cuộc thi MrDD đã mở ra 1 trang mới cho cuộc thi Miss, khi mà các ƯCV và CĐV chế tác các Album và clip để làm cho cuộc thi sôi động hơn. Hi vọng qua cuộc thi này sẽ đuợc xem thêm nhiều clip về chị em để có thể...tìm hiểu chị em đuợc rõ hơn.
 
     Tanoshimi ni ! [bounce][bounce][bounce]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T11 28, 2006 4:16 pm
Viết bởi Kid
Mình cũng đồng ý như zậy.....Để cuộc thi thêm phần vui vẻ có thể thêm vài lời bình phẩm mang tính hài hước ,nhưng đừng vì những lời bình phẩm mang tính hơn thua mà làm cuộc thi mất đi ý nghĩa của nó...[smile]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T11 28, 2006 9:16 pm
Viết bởi Zenzen
Xin hân hạnh được tài trợ cuộc thi chiếc vương miện dành cho Miss năm nay .
Vài lời giới thiệu
+ Chiếc vương miệng trị giá 200000 USD được công ty chúng tôi thuê nhà thiết kế nữ trang nổi tiếng của Nhật thiết kế suốt 2 tháng trời ... Toàn bộ đính trên 480 viên kim cương trên 11 cara !...
Mong chiếc vương miện này sẽ kích thích thêm tinh thần chiến đấu dành chiến thắng của chị em ...[tongue][tongue][tongue]


Ps: hì hì ... nhưng dù gì cũng chắc chắn vương miện sẽ lọt vô tay gà nhà thôi hehehe^^[grin][grin]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T11 28, 2006 9:28 pm
Viết bởi tinhvomon
Ủng hộ chihiro đeeeeee[bounce][bounce].Hoàng T cách cách với chỉ số IQ trên 130 và 1 phong cách sống nhiệt tình và sôi động sẽ đem lại cho sân chơi mít-xu nhiều điều hấp dẫn lắm đây.[smile].
Hãy bỏ phiếu và ủng hộ cho chihiro.

Chihiro hứa sẽ dẫn các fan 1 bữa susi xả láng nếu giành được vương miện năm nay .Và 1 buổi デート cho chàng hack-ko nào giúp bầy chuột ủng hộ cho chihiro nhiều nhất .[lol]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Ba T11 28, 2006 11:56 pm
Viết bởi inago
  Xin chào cả nhà, em là sờ-nô-fờ-lếch (snowflake). Cái bút danh "hoa tuyết" này em lấy để làm thơ từ hồi cấp 3, nghe nó "lẽng mẹn" wá, e hèm, vì tình chất nóng bỏng vui nhộn của cuộc thi, xin cho phép em đổi nick thành Cào cào, í quên, (nói toẹt tên cúng cơm ra thế này có chít không cơ chứ[ban]), cho em đổi thành inago nhé! Cám ơn Ông Pầu và BTC ân xá cho em cái tội đăng kí muộn [oops]. Khóa không-hai, pà con cô pác xa gần đã quen biết và chưa quen biết nhớ ủng hộ cho Inago nha [icon_hug]
  Thật sự inago đến với cuộc thi với khẩu hiệu VUI LÀ CHÍNH (biết rồi, khổ lắm , nói mãi [dark2]), nên cũng thấy việc admin edit lại những bài hơi khích có lẽ là điều cần thiết. Chúng ta hãy tạo một sân chơi lành mạnh theo đúng tinh thần của BTC, inago tin rằng cuộc thi sẽ để lại nhiều ấn tượng đẹp cho tất cả mọi người!
   GOOD LUCK, everyone
[smile]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T11 29, 2006 1:40 am
Viết bởi ichisiro
Mấy hôm nay thời tiết dưới hiro đang nóng dần lên với những nỗ lực chuẩn bị của các anh/chị Hùng Núp chuẩn bị cho cuộc đua mit-xì đông du.Ân cô nương tuy rất bận rộn với các tuo-rơ chạy xô .Nhưng vẫn dành cho hãng phát thanh NHK hiro những phút quý giá để ghi lại những hình ảnh về nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô.
Xin gửi đến các fan video clip đầu tiên .
[movie]http://www.dongdu.info/staff/khanhDDSA/an.wmv[/movie]
Còn chần chừ gì nữa mà không bỏ phiếu cho Ân cô nương

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T11 29, 2006 10:05 am
Viết bởi DaicaThay
hê hê, sao lại có hình của Đại ca Thay trong clip này vậy? dễ bị bồ của Đại ca Thay đánh ghen lắm đó.Mà nghĩ lại có gặp mặt Ân Ân cô nương lần nào đâu nhỉ!

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T11 29, 2006 11:29 am
Viết bởi inago
      Xin chào pà con.Thế là cuộc thi Mít-tờ đã qua với nhiều thăng trầm, gay cấn, và bây giờ thì Mít-sờ đang sôi sục !  Vì ông Pầu nhà em đang busy một chút, nhân hôm nay cũng là ngày em chào đời, để hồi sinh, thui em sẽ "lên thớt" trước bằng một bản...Sơ yếu lý lịch!
  Và sau đây là phần Pi-a-rừ của em[happy]. Xin được phép bắt đầu cuộc thi bằng...

  [size="30"]...TIỂU SỬ INAGO
 
   Em sinh ra vào một ngày cuối thu trời se sắt lạnh..., ngòai đường momiji rụng lả tả...
   
Hồi mới sinh ra em vốn lăn tăn nhảy nhót, phụ mẫu chịu hết nổi đặt cho cái tên cùng họ với Cào cào[cry1]. 12 năm bon chen ở chốn đô thành xô bồ(pà con nào dân Xì Gòn nhớ dzô ủng hộ em đó nha), em đã từng mệt mỏi tìm đến ý định rời chốn giang hồ đi ở ẩn, thế mà ông trời chẳng thương [angry] ! Đúng cái năm em "đủ chuẩn" để Tốt nghiệp ra khỏi trại Lê Qúy Đôn thì hỡi ôi, bút sa gà chết , làm bài thế nào em lại bị xếp đứng đầu trong kỳ thi "Tái Tù" (ặc...ặc...[ban]), thế là cuộc đời em bước sang một bước ngoặc mới...
    -------------
   
   Em bị đưa vào Đông-Đủ-Trại, nơi tập trung tòan những thành phần bất hảo khét tiếng: Đầu gấu Lân, Sở Lưu Anh(nghe nói là em của Sở Khanh), Nghĩa Mù , trùm ma-phiến Khánh Trắng, Minh Đen, và có cả Hồng Phương Tú bà, vân vân và vân vân...Nghe đâu cái trại này còn là "lò" xuất thân của tay buôn người cao cấp Mã Giám Chung, hắc-kơ Shin-hắc, Bình mặt đen, Đại Ca Thay Thầy gì đó và cả Dancer Chiến- một tay bảo kê sõi đời của các quán bar vũ trường trong giới kurayami(暗闇)... Em nghe xong mà xanh lè cả mặt[shocked] , bắt đầu thấy chóang vì cảnh "hoa lạc giữa rừng gươm".
   
   Cũng may cho em,chỉ sau 6 tháng đóng chung trại, bọn chúng lần lượt chuyển cứ điểm đến mấy lò Asahi và nhổn Shizu , chỉ để lại mỗi mụ Hồng Phương Tú Bà và một tên vệ sĩ béo tốt Linh-Chaien ở lại canh giữ. Lại 6 tháng mòn mỏi trôi qua, em tưởng sắp thóat nạn rùi sau khi nghe tin tên vệ sĩ Chaien bị đày đi Quảng Đảo, ai dè, chẳng bao lâu, một ngày u ám tháng mười năm hai-không-không-nhớ, đích thân Tú Bà dắt em sang tận Jà-pằng bắt gia nhập Nhổn Shizu! [bigcry]
   --------------
   
   Cái Nhổn chật nất và nhỏ xíu, đi đâu cũng lại gặp mấy tên đầu gấu ngày xưa! Thế là em lại phải ngày còng lưng làm ở Mỹ viện lầu Lô-sòn(Lawson), bấy giờ do Hồng Phương Tú Bà và tên trùm Khánh Trắng hợp tác cai trị[cry], tuần lại phải 6 đêm lui tới phục dịch ở quán nhậu của Đạo tặc Nghĩa Mù [confused]! Hình như như vậy còn chưa vừa lòng hả dạ, độ nửa năm sau , bọn này lại chiêu mộ thêm một mớ đàn em hơn chục đứa vào Nhổn, trong số bọn chúng còn có những tên như Hòang Tông Khóc,Tuân Heo,Hòang Máy Dập ...vốn từ lâu khét tiếng giang hồ. Em chung đụng với bọn này một năm thì cũng may thay, đúng lúc bấy giờ, nhà nước Tĩnh Cương Cen-tà có chế độ ân xá, phóng thích tất cả Đông-Đủ-Trại viên cư ngụ trên one-year-and-a-half! Thế là một cách êm xuôi, giấc mơ trở thành hiện thực, em được tha bổng...[brave]!Cuộc đời em bước sang một trang mới...

-------------------------------------
Muốn biết em lang thang nơi nào khi thóat khỏi Nhổn?
MỜI QÚY DZỊ XEM HỒI SAU SẼ RÕ
[cool]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T11 29, 2006 11:40 am
Viết bởi Kid
hê hê, sao lại có hình của Đại ca Thay trong clip này vậy? dễ bị bồ của Đại ca Thay đánh ghen lắm đó.Mà nghĩ lại có gặp mặt Ân Ân cô nương lần nào đâu nhỉ


He he xin lỗi đại ca khi chưa xin phép đã sử dụng bản quyền...[cool]Còn việc đã gặp Ân Ân cô nương chưa thì chắc Đại ca còn nhớ chuyến ngao du sơn thủy đến vùng Quảng Đảo xa xôi chứ????[cool]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T11 29, 2006 1:28 pm
Viết bởi phuongthao
xin chào   bà con cô bác gần xa.nhóm H3T nhà chúng em từ giờ sẽ đổi chiến thuật 3 bầu và 1 mít.  
   ông bà đã có câu.
  một cây làm chẳng nên non

bốn cây chụm lại nên hòn đất nhô.hiện tại cái hòn đất nhô của hội em đã bị mưa gió làm sạt mẩt rồi.còn lại mình em tham gia mít xo D2 thôi ,mong quý bà con gần xa ủng hộ.bầu sô của em hơi bận xí nên em len li lịch chich chéo như sau
em la tôn nữ nung ning mộng tuyêt nguyễn thị phương thảo xù   goi tắt là thảo xù.em ở nhổn shizu.thôi chết muôpn học rồi em lên lớp đã hồi sau giới thiệu vây