Bạn đang xem trang 5 / 26 trang

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Năm T8 11, 2005 2:08 pm
Viết bởi tathoan2003
Bây giờ chắc anh em đang thi đấu trên sân rồi nhỉ.Dù ở xa nhưng vẫn xin chúc FCDD thắng lợi !!!!!!

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Sáu T8 12, 2005 4:05 pm
Viết bởi TamNagoya
Trái với sự kỳ vọng của mọi người,giải thi đấu hè Hamamatsu lần này là lần thi đấu tệ hại,ê chề nhất trong lịch sử Đông Du FC.Sự thiếu chuẩn bị,luyện tập nghiêm túc của đội ,thể hiện rõ qua mặt như :sa sút thể lực,phong độ ,chiến thuật lởm khởm,và đáng 反省 nhất chính là tinh thần thi đấu thiếu lửa,chủ quan...,đã dẫn đến kết quả cay đắng sau:thua Hamamatsu 2-0,thắng ??4-2,thua KansaiFC 4-1.
Sa sút phong độ nhất là hậu vệ TamNagoya.Anh vác cái bụng bự ra sân thi đấu ,xoay sở chậm chạp,nặng nề ,hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lá chắn thép cánh phải ngày nào của đội,kết quả là bị thay ngay ra sân trong tiếng la ó phản đối của cổ động viên cùng 1 trận mưa dép,chai nước...[bones][cry]
Niềm an ủi của Đông Du FC là qua giải này phát hiện ra 2 ngôi sao mới:Đăng Morioka và Tuấn Shizuoka.Cả 2 tuy mới khoác áo Đông Du FC lần đầu nhưng đã thi  đấu rất tự tin,đầy ấn tượng.Hy vọng 2 bạn sẽ tham gia luyện tập đầy đủ với đội trong kỳ chuẩn bị cho Vysa Cup sắp tới đây.

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Sáu T8 12, 2005 5:40 pm
Viết bởi onigiri
Giải thi đấu dã trải wa hơn 1 ngày nhưng dường như 'dư âm' của nó vẫn còn đọng lại tai. khu an dưỡng của Trung tâm Nhổn 1,Sizu!!!!
Đêm qua các thành viên còn lại tại khu an dưỡng với những 'tấm thân tàn' tuy mang nỗi buồn thu trận nhưng vẫn chìm vào giấc ngủ không mấy khó khăn!![confused]
Đến trưa hôm nay chỉ còn lại vài thành viên cuối cùng đã thống nhất thực hiện một bữa cơm thân mật để gọi là cảm tạ tinh thần cổ vũ nhiệt tình cua các cổ đông viên tuyệt vời dã dành hết tình cảm cho Dội bóng con yêu !!!![rolleyes]
Bữa cơm that tuyệt vời , Đội trưởng Đông Du FC không chỉ có 'cái chân trái' tài hoa trên sân cỏ ma 'cái tay trai' làm bếp cua anh tuyệt vời không kém,[bounce]  ngoai ra còn co sự hỗ trợ của hậu Tuấn Anh và Quốc Trung  cùng các kohai tù Morioka đã làm nên bữa cơm ngon miệng và đẩy ý nghĩa!!!![tongue][tongue]
Cuối cùng em xin thay lời của Đội trưởng cũng xin cảm ơn đến tinh thần nhiệt tình của tất cả các anh em thành viên trong Đội!!!Xin hẹn gặp lai , gặp lại với Đong Du FC cùng tinh thần chiến đấu mới và thắng lợi mới!!!!

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Sáu T8 12, 2005 6:48 pm
Viết bởi khanhDDSA
hú hú..chuyện lớn chuyện lớn! Đúng như Khánh em dự đoán, đội đã đạt được thứ hạng to hơn năm ngoái![cry]  Cũng dễ hiểu, vì hầu hết các anh em đều mới trải qua một kỳ thi căng thẳng, còn sức để đá 270phút(?) là một thành công rồi!! [wink]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Sáu T8 12, 2005 7:21 pm
Viết bởi fantasista
   Niềm vui không trọn vẹn.
 
Một đợt nghỉ hè vui vẻ,lâu ngày gặp lại anh em,ngày ngày ăn đá bóng,ngủ bóng đá,uống nama...Và trên cả là một ngày hội bóng đá hết sức sảng khoái.Đã lâu lắm rồi mới có một cảm giác 楽しみ như vậy.Hơn 40 chú lọ mọ dậy từ 4h sáng,lục đục kéo quân xuống Hama,một hình ảnh ra quân hết sức khí thế từ trước đến nay.Trong một ngày đẹp trời,tất cả cầu thủ lẫn cổ động viên đã cùng tận hưởng được những cảm giác 最高 của bóng đá,cả vui sướng lẫn buồn tiếc nuối...
  Thật ra,đội đã đạt được mục tiêu ban đầu đề ra:lọt vào bán kết,và tạo điều kiện cho tất cả anh em được thi đấu.Tuy nhiên,niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu chúng ta đã không đánh mất chính mình trong trận tranh cúp đồng...[frown]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Hai T8 15, 2005 2:13 am
Viết bởi fantasista
 Giải đấu đã qua đi,nhưng nỗi buồn vẫn đeo đẵn suốt mấy ngày hôm nay.Vài dòng phân tích về giải vừa qua để anh em cùng suy nghĩ.

TRẬN KHAI MẠC: DONGDU-HAMAMATSU
 Lá thăm đã đưa chúng ta gặp ngay đương kim vô địch trong trận mở màn.Một đối thủ với thể hình vượt trội,được chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng trước giải.Mặc dù vậy,chúng ta vẫn ra quân với đội hình tấn công 4-3-3 với quyết tâm giành 3 điểm.
 2 bên vào trận không hề thăm dò mà tổ chức tấn công ăn miếng trả miếng ngay từ những phút đầu.Trận này,hàng thủ của ta chơi rất tốt,chặng đứng tất cả các đợt tấn công của Hama.Tuy nhiên ở hàng trên,Tường Huân trong vài trò dẫn dắt thế trận lại thi đấu quá ì,khiến cho thế công của chúng ta mất đi sự sắc bén vốn có.Cơ hội tốt nhất của đội là cú sút bật cột dọc của Phong Nguyên từ quả chọc khe đẹp mắt từ Quốc Trung.
   Do không có những trận đấu chuẩn bị trước giải,nên lối chơi của chúng ta hoàn toàn bị động, cuốn hút theo lối đá đầy thể lực của đối phương,và bị mất sức khá nhiều trong trận này.
   2 bàn thua từ 2 tình huống phạt góc cũng cho thấy khả năng phòng thủ bóng bổng là bài toán cho hàng thủ trong thời gian tới.
  Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-2


 TRẬN THỨ 2: DONGDU-AGAMASAKI
 Sau thất bại ở trận đầu,chỉ có chiến thắng chúng ta mới đi tiếp vào vòng trong.Nên cả đội dồn hết quyết tâm,sức lực vào trận này.
 Khác với trận đầu,trận này chúng ta đá với đội hình 4-3-1-2.Rút kinh nghiệm với trận trước,chúng ta tận dụng sự khéo léo của các tiền vệ,đá chắc và phối hợp nhỏ ở giữa sân,đặc biệt là sự hoạt động không biết mệt mỏi của tiền vệ trụ Quốc Tuấn,với lối chơi lăn xả,hoạt động không biết mệt mỏi,anh thực sự là tấm lá chắn vững chắc ở tuyến giữa của đội.Lối chơi kĩ thuật,phối hợp nhỏ,cộng với quyết tâm chiến thắng đã giúp chúng ta đã giành thế chủ động trên sân.Và 4 bàn thắng đẹp là một kết quả xứng đáng cho những nổ lực của các cầu thủ.
 Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-2.Dongdu xếp nhì bảng,bước vào trận tranh 3-4 cùng KansaiFC

   DONGDU-KansaiFC: 1-4
 Đây là trận thua thất vọng nhất từ trước đến nay.Chúng ta thua không phải bởi đối thủ quá xuất sắc,mà bởi chính tại chúng ta.2 nguyên nhân thất bại chính: thể lực và tinh thần quyết tâm.
 
 
 Sau 2 trận đấu phải dốc toàn lực chiến đấu,vơí thời gian nghỉ 15 phút,cầu thủ chúng ta đã không kịp phục hồi thể lực cho trận tranh 3-4.Trong khi đó,KansaiFC đã tính toán rất kỹ lưỡng,cho cầu thủ dưỡng sức từ ngày trận cuối của vòng bảng để dồn tất cả sức lực cho trận này.Chính điều này đã giúp họ khống chế thế trận,trong khi cầu thủ chúng ta hầu như đi bộ trên sân.
 

 Một nguyên nhân thất bại nữa trong trận này là bởi chúng ta quá chủ quan, thiếu tinh thần chiến đấu.
 

 
Gặp lại đối thủ mà Dongdu đã từng thắng tại VysaCup vừa qua,chúng ta đã quá chủ quan,không có đấu pháp cụ thể,
"cứ đá đi,làm sao thua được"...chính lối suy nghĩ chủ quan này đã khiến cho chúng ta không có một đấu pháp hợp lý trước đối phương.
 

  Nhất là lúc sau khi có lợi thế dẫn bàn trước,chúng ta càng lơi lỏng,không xiết chặc lối đá , để đối phương dần dần vùng lên đầy quyết tâm.Chúng ta đã thua trước lối đá mà chính chúng ta đã áp dụng thành công ở trận thắng thứ 2.Một thất bại cay đắng,nhưng sẽ là một bài học kinh nghiệm quý giá.
 

Kết quả tổng kết:
1.Hamamatsu
2.Ichodanchi
3.KansaiFC
4.Dongdu
5.Atsugi
6.Agamasaki
7.Bình Minh
8.APU
 
 Thất bại ở giải đấu lần này sẽ giúp chúng ta nhìn rõ những bài toán cần khắc phục của đội.Phải có những kế hoạch luyện tập,hoàn thiện lối chơi hơn nữa thì chúng ta mới có hy vọng đạt được những thành công trong các giải sắp tới,mà trước mắt là giải VysaCup cuối năm nay.


Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Hai T9 05, 2005 2:00 pm
Viết bởi fantasista
Vào thứ bảy tới ngày 10/9,đội bóng sẽ thi đấu giao hữu với một đội bóng Nhật tại sân trường đại học Yokohama.
-Thời gian tập trung: tại sân lúc 13h.
-Cách đi đến sân:
...đến ga Yokohama,ra cửa phía Tây gặp bãi xe buýt,đợi ở trạm số 11,đi tuyến hệ 202(đừng nhầm với hệ khác),đi khoảng 15 phút,đến trạm 岡沢町,trước cổng chính trường đại học Yokohama. Trên đường đi vào trường có khu thể thao,rẽ vào đấy sẽ đến sân bóng.

 Buổi tập sẽ kết thúc khoảng 6h.Sau đó sẽ có chương trình 反省会 tưng bừng.Những anh em nào dù không tham gia đội bóng,vẫn hoan nghênh chào đón ở 反省会.Chủ nhà sẽ làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.[cool]


Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Chủ nhật T9 11, 2005 5:45 pm
Viết bởi onigiri
Vài dòng phóng sự ngắn sau buổi tập ngày 10 của Đông Du FC..
Để có buổi tập huấn va thi đấu giao hữu hôm qua 1 lần nữa Đội bóng lại phải cảm ơn người Đội trưởng thân yêu với nhiều ngày trăn trở lo âu trước đớ!!![bounce][bounce]
Và hôm qua với thành phần gồm đúng 11 thành viên nhưng không phải vì thế mà hiệu quả tập luyện bị kém đi!!
Những trận đấu ngắn nhưng liên tục với giờ nghỉ giải lao ko nhiều dưới trời nắng gay gắt nhưng các cầu thư của chúng ta vẫn di chuyển gần như ko biết mệt qua 4 tiếng đồng hồ![cool]
Vì sao vậy ???  người viết cũng tự hỏi với chính mình !!![tongue]  Vẫn những pha lao mình dũng mãnh của thủ môn Tuân ,  sự xông xáo và tỉnh táo trong những bước chảy ko mỏi của Vân , Tuấn , kỹ thuật rê bóng của Hùng ,càng ko thể thiếu đi sự lãnh xương của Đội trưởng Fantashi, thêm vào đó la những bàn thắng của tiền dạo tuy mới nhưng mà cũ ,Tuệ... và nhiều thanh viên khác nữa!![wink][wink]
Nổ lực của từng cá nhân đã mang lại mọt ngày tập huấn vui vẻ đầm ấm , mang tính cọ xát cao , thu về những bài học chuyên môn cao!!!  Nhưng trên hết ở đây là thành viên của Đông Du FC đã đến với nhau với 1 điểm chung duy nhất là niềm đam mê với quả bóng tròn !!
Hivọng trong thời gian tới Đội bóng tiếp tục có những ngày tập huấn sôi nổi ,hiệu quả như hôm qua !! Để đạt phong độ tốt nhất tại giải Vysa Cup vào cuối năm nay!!![smile]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Chủ nhật T9 11, 2005 7:37 pm
Viết bởi tathoan2003
Ngày 10/9,FC DD đã có buổi tập huấn tại trung tâm huấn luyện quốc gia Đèo Ngang(yokohama).Mặc dù dưới sức nóng 32 độ nhưng các cầu thủ đã có một buổi tập thành công mĩ mãn.
Vào 11h trưa,các thành viên tập hợp dầy đủ ở khu Khách Sạn quốc tế Đèo Ngang.Sau 1 bữa ăn bento no căng,anh em đã có 1 buổi luyện thể lực nhẹ như đánh bóng bàn,đi bách bộ,...Đến 14h,đội bóng tập trung tại sân vận động với các bài tập cơ bản.Buổi tập càng trở nên hưng phấn khi có sự tham gia cỗ vũ của các cổ động viên nữ ở đội bóng nữ và đội bơi lội của đại học Yokohama.Giang Tuân heo và Trung cô đơn đã phải rất vất vả để thoát khỏi các fan nữ cuồng nhiệt.
Đến 2h45,FC DD bước vào trận đấu cọ xát với Yokohama Club.Đây là đội bóng có chuyên môn khá cao,lại được tập luyện thường xuyên,thể lực tốt,nhưng không vì thế mà FC DD mất đi sự tự tin của mình.
Ban đầu đá trong sân bóng đá nhỏ 7 người, được chia làm 4 đội (FCDD 2,YoClub 2).Đội hình của FcDD như sau:
                      Giang Tuân heo

                        Hoàn marư

     Quang tèo                        Vân còi

                         Tường Huân

       Thanh Hùng                 Tuệtigol

       ---------------------------------
                     Giang Tuân heo

         Quang Văn                  Trung cô đơn

                         Vân còi

      Thanh Hùng                  Tường Huân

                         Khánh trắng            


Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Chủ nhật T9 11, 2005 8:09 pm
Viết bởi tathoan2003
Mặc dù diễn ra trong không khí thoải mái,nắng nóng,nhưng FCDD đã thể hiện sự lấn lướt của mình.Sức mạnh ở tuyến dưới đã tạo điều kiện cho các tiền đạo rất nhiều tình huống đối mặt với thủ môn đối phương.Với mái tóc và lối đá mang phong cách Batistuta,Tuệtigol đã có 1 ngày thi đấu thành công khi nhiều lần lập công cho đội.bên cạnh đó,Khánh trắng với sự dẻo dai và kĩ sức rướn tốt cũng tạo rất nhiều ấn tượng với ban huấn luyện.Với những pha bay múa hoa mĩ có phần không cần thiết,vị trí số 1 trong khung gỗ có lẽ khó lọt khỏi tay Giang Tuân heo là điều không phải bàn cãi.
Sau đó,vào 16h,đội bước vào trận đấu sân lớn 11 người.Đây là 1 thử thách lớn về thể lực đối với các thành viên FCDD vì thời tiết rất oi bức.Đội hình như sau

                   Giang Tuân heo

        Trung cô đơn             Quốc Tuấn
Quang Văn                             Hoàn marư

        Quang tèo                Vân còi

                 Tường Huân          Thanh Hùng
 
 Khánh trắng
                      Tuệtigol  


Ban đầu đội hình dự tính là 4-2-2-2,nhưng do sự cơ động của Thanh Hùng và Khánh Trắng,cùng với xu hướng đá bó vào giữa của Tường Huân,vô thức đội hình dần chuyển sang sơ đồ 4-2-2-1-1,Thanh Hùng đá lệch hẳn sang trái,Khánh trắng đá hộ công kiêm luôn tiền vệ cánh phải.
Ngay khi tiếng còi trận đấu bắt đầu,với 2 đầu tàu là anh em nhà Tarô FcDD đã có 1 thế trận tấn công dồn dập,và bàn thắng sớm với FCDD là điều dễ hiểu.Sau 1 pha chồng cánh đẹp mắt bên cánh trái,Tuệtigol dẫn bóng lao ngang qua 2 hậu vệ của đội bạn rồi bất thần tung cú dứt điểm hiểm hóc,không cho thủ môn đội bạn có cơ hội cản phá,tỉ số 1-0 cho FCDD.