Bạn đang xem trang 5 / 5 trang

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Chủ nhật T8 15, 2004 8:58 pm
Viết bởi harrypotter
     Qua mấy lần thử nghiệm,  thực tế cho thấy , mấy em nữ kohai2005 rất đảm đang, dịu dàng, chịu thương chịu khó. Lại có tài nấu ăn nữa, nấu ăn hơi bị được đấy. Trong  buổi lễ nhập môn, cũng có sự giúp đỡ của mấy em 2005,nên món ăn mới hấp dẫn đến như thế. Thế là đông du mình ko sợ bị thiếu bàn tay phụ nữ nữa rùi !!!!!!!!!![grin][nonsense]

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Chủ nhật T8 15, 2004 10:05 pm
Viết bởi Kid
Các sembai thấy chưa...mấy em Kohai nữ mới được khen đã phồng mũi rùi..[grin]

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Sáu T8 20, 2004 1:18 pm
Viết bởi hoaithu
Nếu các sembai mò lên được pleiku của Nhật thì cho các sembai chứng kiến tài chiên phồng tôm của Hương (hehe, đừng cười) và tài chiên chả "làm sẵn" của Thu
to junan: Xem xét lại đi ông bạn, sáng hôm đó 5 đứa tui lục đục dậy đi chợ cuốn chả giò suốt 2tiếng rưỡi đấy!! thế ma ông bảo là "làm sẵn" hả??
lần sau mà tui làm ông đừng hòng sờ tay vào nhé!![mad][evil]

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Sáu T8 20, 2004 4:04 pm
Viết bởi talanghia
  Canh cá Thái Bình và phở Nam Định không cần phải cãi nhau!Qua bên đây sempai cho giải cao hết!Nhé![cool]

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Sáu T8 20, 2004 4:40 pm
Viết bởi Tuanheo
  Năm nay cohai đi shizuoka đến tận 7 nữ lận,thế sempai ở shizuoka dần dần tránh khỏi nạn ăn bento rồi.....[bounce][bounce].....Và thêm các món ăn đặc sản của từng vừng nữa chứ....Nào là mì quảng,bún cá,phở......wawawa
  à quên,tuanheo tên là Tuân chứ ko phải là Tuấn đâu......
 

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Sáu T8 20, 2004 6:29 pm
Viết bởi nam86
Em là kohai của K2005.Thay mặt các anh chị và các bạn đã cho bọn em 1 buổi lễ nhập môn ko chê vào đâu được.Đômô arigatô gôdaimát.Em đặc biệt ấn tượng với chương trình văn nghệ của các Sampai2004,nhất là bài "Like a Rose" của anh Phúc

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Sáu T8 20, 2004 6:33 pm
Viết bởi nam86
Em là kohai của K2005.Thay mặt các anh chị và các bạn đã cho bọn em 1 buổi lễ nhập môn ko chê vào đâu được.Đômô arigatô gôdaimát.Em đặc biệt ấn tượng với chương trình văn nghệ của các Sampai2004,nhất là bài "Like a Rose" của anh Phúc[grin]