Bạn đang xem trang 40 / 58 trang

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T12 13, 2006 5:50 pm
Viết bởi 160119653701
Thảo ơi..cố lên.sao ít người ủng hộ Thảo xitin quá zậy...anh em 06 đâu rồi,lên tiếng đi,[ninja][ninja][ninja][ninja]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T12 13, 2006 5:59 pm
Viết bởi Linkin_park
@ichisiro
cuộc đua đã đi vào hồi cuối liệu bạn có cầm chắc cơ hội đoạt vuơng miện ko
thui để dành sức mà CỔ VŨ CHO MISS 05[lol][lol][lol][lol]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T12 13, 2006 6:02 pm
Viết bởi Kid
めちゃにいいクリップだね。。。sẽ còn còn nữa những Clip về Ân ân cô nương đang được NHKHiroshima đang thực hiện ...Các Fan xin hãy bình tĩnh chờ đợi...[cool]


[size=20]Còn suy nghĩ gì mà không bỏ phiếu cho Ân Ân cô nương???!!!

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T12 13, 2006 6:17 pm
Viết bởi Linkin_park
theo nguồntin tình báo chúng tôi vừa nắm được thì giám đốc roll đã bắt đầu liên lạc với 1 số thành viên trong nội bộ K05 với những lời mời gọi kèm theo những xấp 1万円 và các hoa khôi của trung tâm tàn fá sắc đẹp NLBN
điều này nói lên điều gì?
đội bạn đã có những dấu hiệu lo lắng 戦意 đã giảm
bản tính con người là đam mê tiền tài sắc dục  nên sẽ ko ngăn cản những ai có ý định về fía địch
nhưng về đó làm gì khi họ đã chùn ý đã nghĩ đến đương thua.chúng ta là SVDD chúng ta có đầu óc và chúng ta bít suy nghĩ[size=8]HÃY ĐỂ DÀNH SỨC LỰC MÀ CỔ VŨ CHO MISS05
                             
                  [cool]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T12 13, 2006 6:29 pm
Viết bởi Chihiro03
Hê hê, đề nghị đội NLBN không được tự mãn quá sớm, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào mà

Trước tình hình miss03 không thể cứu vãn này,anh em 03 chúng ta thôi đành ủng hộ cho em Hồng Anh,Yumi mấy phiếu để năm sau Chihiro bớt đi vài đối thủ nguy hiểm vậy
Vì Chihiro thân yêu, Inago không thể vô địch!!

[eek][eek]Hihi...Maru có ý định ủng hộ người đẹp thì nhiệt tình ủng hộ, sao lôi Chihiro vào vậy cà...[smile]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T12 13, 2006 6:43 pm
Viết bởi TranTuan
 
   Ái chà, mới không lên mạng có một ngày thôi mà tăng những mấy trang bài viết, đọc không xuể!

   Đọc bài của các ông Bầu của Inago và Inago thấy sướng quá[smile], một tinh thần chiến đấu đoàn kết, fairplay, không khích động , không đả kích, lạc quan và hí hỏm nữa. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để cho thêm hàng chục điểm cộng rồi![wink]

    Ngẫm lại mà thấy thật "buồn cười" ("buồn" quá ko nói nên lời đành phải "cười"!)

    Trong khi inago thì
   04 lên tiếng ào ào rùi, 05 cũng đang thả chuột ầm ầm, 03, Quảng Đảo hùng mạnh đâu mau lên cổ vũ cho Miss nhà chứ

 
  Nhưng cũng thầm :giá như
  Bà con đừng "tham" chiến...
 
  Bài thơ này xin viếng
  Đàn chuột máy "qua đời"
  Và cũng cầu ông trời
  Cho chiến trường bình lặng...


và các ông Bầu NLBN thì
điều quan trọng là chúng tôi đang chiến đấu không phải vì cái vương miện ảo kia mà đang chiến đấu vì nhau, đó là thứ mà chúng tôi cảm thấy có ý nghĩa nhất trong cuộc thi này, và là động lực để chúng tôi có thể tiếp tục ủng hộ inago, thi thố với các bạn đến cùng.

làm thế nào để đoàn kết mọi người ... đó là điều mà DONGDU.ORG mong muốn, là lời nhắn Nhà Lá Bèo Nhèo bọn mình gửi đến ...
điều quan trọng là những người bạn chơi hết mình các bạn có một lực lượng hùng hậu ... tại sao không nhỉ?! TRY YOUR BEST


    Thì trái lại:
phải nói là nghệ thuật của NLBN được đo =số lượng
=> một câu "phán" vô căn cứ !
đề nghị lập hẳn 1 topic LINH TINH để các bác NLBN vào đó mà spam thơ
các bài thơ thì na ná nhau cùng 1 mô típ thơ con ếch mà em làm hồi còn học lớp mânchồilá
=> chưa thấy thành viên này(tôi không muốn ghi tên, ai thì tự biết) chỉ thấy thành viên này lên tiếng chê bai , khích bác và post toàn những câu spam thế này , chứ chưa thấy rặn nồi một câu thơ hay post được một bài hay[lol]


    Càng nghĩ càng thấy những bài thơ của Inago thật nhẹ nhàng và hợp thời thế

     Năm thương tất cả những tay
 Bảo kê, đầu nậu hăng say post bài
     Sáu thương Bầu (Bí?) dài dài
 Đêm đêm "nuôi chuột", ngày ngày lo âu
     Bảy thương cả những ...con sâu
 Xì-pam bài viết làm rầu nồi canh

   
   
    Đôi dòng suy  nghĩ, mạo muội viết ra vậy thôi...

    Inago và mấy ông Bâu cứ yên tâm! Cứ dũng cảm chiến đấu theo tinh thần thép và đẹp như thế này!Hẳn là BGK anh minh và hàng ngàn thành viên vẫn chưa lên tiếng sẽ nhận ra điều này mà!!![wink]
(lời BGK)
Xin nhắc lại : Chúng tôi chấm điểm rất khắt khe, hãy biết cách thi, và biết cách cổ vũ, kẻo không tránh khỏi " Miss mất chuột tan " đấy nhé !!



    HÃY SÁT CÁNH CÙNG INAGO !DŨNG CẢM & TỰ TIN CHIẾN ĐẤU [bounce][bounce][bounce]


Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T12 13, 2006 6:53 pm
Viết bởi TranTuan
   Sau "Bản tình ca mùa thu" lãng mạn, trữ tình thì clip "Biển, hoàng hôn và em" của Inago thật tuyệt vời!!! Tại hạ xin cho một tràng pháo tay và một tràng...pháo chân luôn!!!
   
   Mỗi clip qủa là một phong cách , rất đặc biệt và rất... Inago !!! NHẸ NHÀNG ,MAN MÁC ,SÂU LẮNG, và LÃNG MẠN..., chỉ có thể nói như thế khi tại hạ theo chân Trân Châu cô nương thoát xa cái mà nàng gọi là "bãi chiến trường" để tìm đến với BIỂN...! Điều mà chỉ những con mắt nghệ thuật và những tâm hồn mới cảm nhận được!...

    Không biết clip tiếp theo của nàng sẽ là gì. HỒI HỘP QÚA !!!

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T12 13, 2006 7:34 pm
Viết bởi Giam Khao Kho Tinh
 BGK xin hé lộ một tin vô cùng quan trọng, mà đáng ra đã phải hé lộ từ lâu.

Chihiro đang ngày đêm lo lắng cho bữa tiệc Tất Niên vào tối chủ nhật này.Có tới 240 miệng ăn đang chông trờ vào tài xoay sở của Chihiro.

Vì việc công mà Chihiro đã quên mình, không thèm nuôi chuột.

BGK xin cộng điểm đặc biệt để bù lại thiệt thòi này.[smile]

Hừm, đừng tưởng chuột là tất cả.[tongue]

Tiện đây xin thông báo: công ty Nằm Lì Bên Nàng tiếp tục bị phạt vì vi phạm luật chơi : Biến sân chơi chung thành sân chơi riêng của mình.Sự cổ vũ thừa nhiệt tình thiếu trong sáng này làm cho diễn đàn trở nên "loạn" quá.
[lol][lol][lol]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T12 13, 2006 7:42 pm
Viết bởi Linkin_park
@Trantuan huynh đừng để cho con tim che hết trí não mờ hết lí trí
những bài viết của đệ chỉ mang tính chất mua vui khích bác theo cái ý huynh nói có lẽ là do huynh tự suy nghĩ ra
đệ cũng muốn "rặn"ra thơ lém chứ nhưng mà nhưng câu thơ như các bác NLBN thì đệ ko muốn rặn tí nào(mặc dù bụng đang sôi ầm ầm
[lol][lol])
những bài thơ hay ví dụ như của chị INAGO thì đệ ko có ỳ kiến ý cò gì hết
hi vọng ko phải viết trả lời những bài như thế này 1 lần nữa
đệ còn phải [size=8]giữ sức để mà lăng xê cho MISS05
đêm nay dài lém
                     tuantuatut[cool]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Tư T12 13, 2006 7:42 pm
Viết bởi Zenzen
Các cô các bác , các chú các anh các chị hì hì đừng đấu đá chỉ trích nhau nữa ^^ ... Ai cũng có cái hay của riêng mình và cách cổ động của họ... Chiến đấu hết mình bằng khả năng của mình nào ^^ ... Và đây thưa các bạn ...



Người đẹp của chung tôi , dù mưa gió dù bão bùng , dù cho sóng biển có toan nuốt chửng nàng đi nữa thì , vẫn nụ cười ấy , vẫn sắc đẹp rạng ngời ko làm nhòa đi cả bầu trời đầy bão tố ... Hãy thưởng thức những gì thiên nhiên đã dành tặng cho Hồng Anh và ủng hộ cố ấy ...

(hình ảnh "động đậy" nên hơi giựt tý chút mong quý bà con thông cảm ...hehe )

(lý ra là có mưa nữa nhưng do trục trặc kỹ thuật ...mưa ko rơi ^^ hay là do dự báo thời tiết ko chính xác nhỉ ?? hì hì)

Chẳng đắn đo , Chẳng suy nghĩ , Vote Hồng Anh !!!