Bạn đang xem trang 38 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 3:43 pm
Viết bởi Mobdn15
" Từ 0:00 ngày thứ 7 đến 23:59 ngày CN tới, BTC sẽ đặt ra 1 chủ đề là : Gái đẹp "

BTC ơi ! Phần thi "Gái đẹp" đã kết thúc  chưa ấy nhỉ? [smile]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 4:05 pm
Viết bởi crazybaby

Ít bài viết có chất lượng quá nhỉ.
Hầu hết bài viết toàn copy ở các tạp chí du lịch.Chả có gì hay ho.mà có ai đọc hết không nhở.
Hết cái để copy bây giờ đăng hình "Gái đẹp " , về Việt Nam nói từ này với con gái sẽ ăn một cái tát. Ra nước ngoài rồi quên tiếng Việt rồi sao  ?? Du học gì mà từ ngữ giống vô học quá.


Bác già Dongdu này muốn tham gia với giới trẻ thì nhảy vô đi, sao hay đứng ngoài chọc ngoáy hoài vậy?
Cứ làm cái trò này nữa anh em nêu tên lên thì không có chỗ mà chui đâu. Be careful...
Nhưng xem qua thấy phần giới thiệu nét đẹp phụ nữ có vẻ hơi nhiều nhỉ?

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 4:56 pm
Viết bởi Portraitpainter
Hồi 4:
[size="2"]Từ Tam Điệp, quân Lam Tây Sơn tiến quân thần tốc làm chấn động địa cầu.
Tôn Stephen Nghị, cùng bọn bán nước Lê Chiêu Thông xách dép chạy cong đít.


 Ngày hôm qua, trong khi đội Đà Nẵng đang nhậu nhẹt ăn mừng tết Kỷ Dậu, thì đội Thanh Hoá âm thầm họp kín ở Lũng Nhai, Lê Tuấn Bê cùng bọn Nguyễn Mão Waseda lập đàn cắt móng chân ăn thề, cho quân ngày đêm tập ném Bowling, luyện cơ tay ấn chuột. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, chiến hạm Đà Nẵng do say sưa trong rượu nhạc đã bị lộn nhào cù chìa xem chừng rất thảm hại.
Sau cú ngã đau, tinh thần con cháu Nguyễn Tri Phương xứ Nẵng Đà liệu có phát huy được hay không ? Mời quí vị xem tiếp hồi sau sẽ rõ.


Đà Nẵng:  (38.9%)
Hải Dương:  (3.8%) <<-- Hải Dương âm thầm leo lên vị trí thứ 4 rồi, ghê thật !
Thanh Hóa:  (42.9%)
Nam Định:  (3.6%)
Thái Bình:  (2.9%)
Khu vực Miền Nam:  (1.4%)
Khu vực Miền Bắc:  (0.5%)
Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên:  (6.1%)

Bỏ phiếu: 800


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 5:23 pm
Viết bởi crazybaby
Qua trao đổi tin nhắn với bạn mrBin, lời lẽ comment của member này tuy ko gây được cảm tình nhưng mình thấy góp ý của MrBin ko phải là không đúng.Mong các bạn đừng để cuộc thi này bị biến tướng, rời xa mục đích ban đầu. Mong các sempai lớn làm tròn trách nhiệm uốn nắn...Vài lời như vậy.Có thất lễ cũng xin lượng thứ...

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 5:25 pm
Viết bởi nguyenhoangtue


Ít bài viết có chất lượng quá nhỉ.
Hầu hết bài viết toàn copy ở các tạp chí du lịch.Chả có gì hay ho.mà có ai đọc hết không nhở.
Hết cái để copy bây giờ đăng hình "Gái đẹp " , về Việt Nam nói từ này với con gái sẽ ăn một cái tát. Ra nước ngoài rồi quên tiếng Việt rồi sao  ?? Du học gì mà từ ngữ giống vô học quá.


Bác già Dongdu này muốn tham gia với giới trẻ thì nhảy vô đi, sao hay đứng ngoài chọc ngoáy hoài vậy?
Cứ làm cái trò này nữa anh em nêu tên lên thì không có chỗ mà chui đâu. Be careful...
Nhưng xem qua thấy phần giới thiệu nét đẹp phụ nữ có vẻ hơi nhiều nhỉ?


Anh Em xem lại mình đang chơi cái gì? Đồng ý là chơi, nhưng phải chơi như thế nào? Có nhiều cách chơi, người ta thường nói: Trò chơi tốn lắm công phu,chơi ra sao để người ngoài nhìn vào còn biết mình là ai? Thú thật ban đầu còn thấy tam tạm, dần dần quá lố, từ ngữ Anh em dùng sao mà lạ lẫm với người đi học quá, nào là "gái đẹp"....Mong Anh em chấn chỉnh để khỏi phải bị những lời nhận xét như Mrbin đã comment!

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 5:25 pm
Viết bởi Erai
ko những cảnh đẹp.. nguoi cũng đẹp. ma` thêm vào đó..HD  có : Hải Dương Xanh---> sắp được Unessco xếp hạng văn hoá.
Sau đây em xin có nhời giới thiệu :

Nằm trên đường quốc lộ 5, cách Hà nội 60 km và ngay phía đông cầu Phú Lương, bạn sẽ đặt chân đến một không gian sinh động. Một khu ẩm thực sinh thái Hải Dương Xanh đậm chất thanh bình nhưng không kém phần sống động và trẻ trung, gần thiên nhiên. Hải Dương Xanh mang trong mình những đặc điểm riêng nổi bật, hiếm có.
 Đó là thế giới của sự bình yên, một không gian xanh giúp cho bạn khoả lấp những mệt mỏi trong cuộc sống thường ngày, bạn có thể thuởng thức những món ăn bổ dưỡng có lợi cho sức khoẻ chế biến từ đặc sản của vùng Hải Dương. Bạn có thể thả bộ quanh khu sinh thái, ngắm nhìn những bông hoa súng nở trên mặt nước, đi qua những cây cầu xinh , ngồi trên ghế đá để nghe tiếng nước chảy róc rách…tất cả là một bức tranh “ Sơn thuỷ hữu tình “ làm nên nét đẹp tự nhiên của Hải Dương Xanh Resort.[Hải dương em đấy]
  Đây là khu sinh thái điển hình của các tỉnh phía Bắc[cũng như thế giới].Chúng tôi hi vọng quý khách sẽ khám fá được những điều tuyệt vời nơi đây..
注意 :只今 HD xanh đang có đại diện các chi nhánh tại toàn thế giới và có chi nhánh tại Japan do anh Erai fụ trách.Quý vị nào có nhu cầu xin cứ liên hệ với anh Erai
Ban giám khảo có nhu cầu em xin giải quyết cho: giá em làm mềm cho
[ ban giám khảo xem xét ][grin][grin]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 5:42 pm
Viết bởi Sets

Hải Dương:  (3.8%) <<-- Hải Dương âm thầm leo lên vị trí thứ 4 rồi, ghê thật !

Cờ bạc ăn nhau về sáng mà bác.Tẩm ngẩm tầm ngâmd mà đấm chết voi[lol]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 5:54 pm
Viết bởi Sets
[size="5"] Xin nói tiếp về girl Hải Dương, mà thôi, nói nhiều các bác nại bảo nắm mồm.Mời các bác tự do đâm chém[tongue]













[size="5"] Người mẫu ,hoa hậu mà kể vô [wink]



Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 6:00 pm
Viết bởi lamdaicop
haha!Mr Bin chẵng làm được gì, chẳng giúp được ai!!!Mới viết trong trang DD có 2 bài( 2 comment thì đúng hơn), lại là đi chế nhễu người khác. Không đáng nói chuyện!
à!thêm nữa, du học sinh cũng là người bình thường!hình như bạn nghĩ hơi thái quá về cái gọi là Du Học Sinh rồi!!
Suy nghĩ mỡ rộng một chút nhé!wink

Riêng chuyện bài viết không đặc sắc thì có phần đúng thật, nhưng mà thông cảm, anh em Du học sinh còn phải  học phải làm nữa. Đây chỉ là 1 hoạt động vui chơi thôi!!!wink


em đồng ý với bác assukiioh,mặc dù ta ở 2 chiến tuyến khác nhau.

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 6:09 pm
Viết bởi Sets
Cái anh Bin này nhí nhảnh thật đấy.Chê anh em vô học mà cứ lỳ mặt ở đây,hay là lại thích chơi với hội vô học rồi [tongue]