Bạn đang xem trang 36 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 12:21 am
Viết bởi Youtome
  1.Trước hết BTC xin chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì sự cố này. Những bạn có bài viết từ trang 24 đến trang 27, có thể mở lòng từ bi, rộng lượng viết lại 1 lần nữa ko? BTC sẽ kéo dài phần thi "Vẻ đẹp phụ nữ" đến hết ngày mai... xin lỗi các bạn rất nhiều.
  2.@nhoccon_tyhon_lonton : BTC hiểu và rất cảm ơn góp ý của bạn. Đây ko phải là tất cả của cuộc thi, chỉ là 1 phần nhỏ nằm tạo ko khí sôi nổi cho 2 ngày nghĩ cuối tuần thôi mà...
 3. Về chuyện xúc phạm lẫn nhau mong các bạn đùng tranh cãi nữa. Có lẽ chỉ là chút hiểu lầm thôi mà. Mình đã đọc rất kĩ bài viết đó, thực ra chỉ là cách nói của bạn đó ko khéo, làm phật ý nhau thôi. Chắc chắn ko có nội dung xúc phạm gì đâu.
  Một lần nữa, xin lỗi mọi người rất nhiều.
  Coi như là 1 buổi tối nghỉ ngơi, ngày mai lại chiến tiếp!
   よろしく!
 

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 1:30 am
Viết bởi dmh_iba

Trời!!!!!nhóc mới mấy ngày chưa lên mà thấy kinh dị quá!theo tình hình cứ post toàn hình ảnh của những người đâu đâu mà người xem thì chỉ biết nhìn còn người post có nói thực không chẳng ai biết ngoài người post thì...mà nếu như ry thì nhóc nghĩ nên đổi tên cuộc thi nét đẹp quê hương thành quê hương có những gái đẹp đi.người phụ nữ đẹp là giới thiệu tính cách,hoặc  những nữ anh hùng quê mình chứ,BUỒN CHO CUỘC THI ĐANG HAY THÌ TRẬT BÁNH GIỮA ĐƯỜNG. CỨ THEO MÔTIP NY THÌ CUỐI CÙNG CHỈ CÓ TOÀN MẤY BÁC MÀY RÂU CHƠI THÔI.MẤY BÁC LÀM ƠN SUY NGHĨ LẠI ĐI ĐỂ CUỘCTHI CÒN NGUYÊN VẸN Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI CHỨ!!!

 đúng lắm!dhm_iba đang co hứng với cuộc thi,vậy mà 2 hôm vừa rồi cụt hứng luôn.Rất may là ban tổ chức đã kịp thời thay đổi cho đúng với ý nghĩa của nó.dmh_iba cũng đồng tình với ý kiến của @nhoccon_tyhon_lonton,giới thiệu những người phụ nữ nổi tiếng được mọi người biết đến hoặc những ngươì phụ nữ anh hùng của quê hương mình thi thật ý nghĩa hơn

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 1:33 am
Viết bởi vodanhkhach
Tôi rất đồng ý với ý kiến của một bạn rằng BTC hãy bỏ phần chỉ trích và phản biện đi, vì người ta đang viết về quê hương họ, nghĩa là đang tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam, quê hương chung của tất cả chúng ta, chẳng có lý do gì để mà chỉ trích cả. Mỗi người ngoài thời gian học và làm ra chỉ có một chút thời gian giành cho cuộc thi thôi, nên đôi khi không thể nào đọc kĩ và hiểu rõ ý của người khác được. Và chuyện dẫn đến hiểu nhầm nhau, cãi nhau là chuyện khó tránh. Để không xảy ra điều đó, tôi nghĩ nên bỏ đi phần trừ điểm hay cộng điểm cho phần này, chỉ nên xem những tranh luận như là cơ hội để mình bổ sung cho thiếu sót của mình.

Đoàn TH tham gia cuộc thi này với mục đích vui, giao lưu, học hỏi và quảng bá hình ảnh về Thanh Hoá là chính. Chúng ta đang tham gia cuộc tranh tài mà không co kẻ thua cuộc, chỉ có tất cả chúng ta cùng chiến thắng, chỉ có vẻ đẹp quê hương chúng ta chiến thắng mà thôi.

Nhưng sau khi xảy ra chuyện này rõ ràng có đôi lúc chúng ta đã đi lệch mục đích ban đầu một cách vô thức.

Dù BTC ko thay đỏi thì với tư cách là người đại diện của đoàn TH, tôi yêu cầu tất cả các thành viên của đoàn TH bắt đầu từ bây giờ không chỉ trích bất cứ đội nào khác, nếu phát hiện nội dung bài viết nào không chính xác thì chỉ được góp ý mà thôi. Và hãy nhớ cho rõ một điều góp ý cũng chỉ là ý kiến chủ quan của mình chưa chắc đã là chính xác nên từ ngữ sử dụng phải đúng mức. Đừng vì bất cứ điều gì mà làm mất đi tình đoàn kết trong Đông Du.

Hy vọng đoàn TH và đoàn DN sẽ tiếp tục cuộc chiến mà không ảnh hưởng gì đến tình cảm chúng ta đã có trước khi bước vào cuộc thi này, nếu có là chúng ta sẽ hiểu về quê hương của nhau hơn, để có dịp khi trở về quê hương chúng ta có thể  đưa nhau đi cùng khám phá những nét đẹp của những nơi mà ta chưa biết hoặc chưa được đến. Những nơi mà chúng ta mới chỉ được biết đến lần đầu tiên qua cuộc thi này từ những người bạn đến từ khắp nơi trên quê hương VN.


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 1:46 am
Viết bởi Youtome
  Đọc bài viết của vodanhkhach mầ cảm thấy có lỗi quá. Thực ra BTC cũng chỉ muốn ko khí sôi nổi 1 chút, chứ ko nghĩ lại tiến chiển theo xu hướng này.
  Rất mong và kì vọng vào các chiến sĩ Thanh Hóa. Hãy thể hiện mình như đã thể hiện và hơn thế nữa!!!


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 2:28 am
Viết bởi dmh_iba
Để tiếp tục,dmh_iba xin giới thiệu với mọi người một người phụ nữ anh hùng của đất Hải.Đó là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mạc Thị Bưởi(1927-1951).
 Cô sinh tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.Trong Cách mạng tháng 8, cô tham gia Phụ nữ Cứu quốc tại địa phương.Khi giặc tái chiếm miền Bắc,xã Nam Tân-quê hương cô liên tục bị càn quét,và bị kiểm soát gắt gao.Việt Minh ở xã phải chuyển sang các vùng lân cận để hoạt động.Nhưng riêng cô vẫn một mình ở lại xây dựng căn cứ,hơn nữa cô còn tổ chức được 3 tổ nữ du kích, xây dựng 35 cơ sở ở ba thôn của xã; vận động quần chúng chống nộp thuế, đi phu cho quân Pháp.Khi bị giặc bắt,cô kiên quyết không khai một lời.Biết không thể khai thác được gì từ người phụ nữ kiên cường này,chúng đã quyết định giết cô.Cô hi sinh anh dũng khi mới 24 tuổi.
  Điều đặc biệt hơn nữa là ở đây.Để tưởng nhớ tới công ơn của người phụ nữ anh hùng,ngày 3/11/1956, ngành Bưu điện đã phát hành 4 mẫu tem Mạc Thị Bưởi.Khi bộ tem vừa mới phát hành ra để ở một bưu cục tại Hải Dương thì bị cháy hết,chỉ còn lại rất ít một vài bộ.Vì vậy bộ tem trở nên rất hiếm.Và hiện nay bộ tem này đang là bộ tem nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới.Hiện nay bộ tem đang được định giá $650



Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 5:39 am
Viết bởi Erai
@dmh_iba : HD thi` la^y' cai' nay` vao` la`m chu ki' du`m minh` cai' ca^u. oi...
Cho no' co' khi' the^'....
@ [ ba'c ] youtome + [ ba'c min, mod ] : ti`nh hi`nh la` 3, 4 trang bi. ma^t' ko the^? khac' fu.c d.c ha? ba'c...

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 11:35 am
Viết bởi seven love

Tôi rất đồng ý với ý kiến của một bạn rằng BTC hãy bỏ phần chỉ trích và phản biện đi, vì người ta đang viết về quê hương họ, nghĩa là đang tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam, quê hương chung của tất cả chúng ta, chẳng có lý do gì để mà chỉ trích cả. Mỗi người ngoài thời gian học và làm ra chỉ có một chút thời gian giành cho cuộc thi thôi, nên đôi khi không thể nào đọc kĩ và hiểu rõ ý của người khác được. Và chuyện dẫn đến hiểu nhầm nhau, cãi nhau là chuyện khó tránh. Để không xảy ra điều đó, tôi nghĩ nên bỏ đi phần trừ điểm hay cộng điểm cho phần này, chỉ nên xem những tranh luận như là cơ hội để mình bổ sung cho thiếu sót của mình.

Đoàn TH tham gia cuộc thi này với mục đích vui, giao lưu, học hỏi và quảng bá hình ảnh về Thanh Hoá là chính. Chúng ta đang tham gia cuộc tranh tài mà không co kẻ thua cuộc, chỉ có tất cả chúng ta cùng chiến thắng, chỉ có vẻ đẹp quê hương chúng ta chiến thắng mà thôi.

Nhưng sau khi xảy ra chuyện này rõ ràng có đôi lúc chúng ta đã đi lệch mục đích ban đầu một cách vô thức.

Dù BTC ko thay đỏi thì với tư cách là người đại diện của đoàn TH, tôi yêu cầu tất cả các thành viên của đoàn TH bắt đầu từ bây giờ không chỉ trích bất cứ đội nào khác, nếu phát hiện nội dung bài viết nào không chính xác thì chỉ được góp ý mà thôi. Và hãy nhớ cho rõ một điều góp ý cũng chỉ là ý kiến chủ quan của mình chưa chắc đã là chính xác nên từ ngữ sử dụng phải đúng mức. Đừng vì bất cứ điều gì mà làm mất đi tình đoàn kết trong Đông Du.

Hy vọng đoàn TH và đoàn DN sẽ tiếp tục cuộc chiến mà không ảnh hưởng gì đến tình cảm chúng ta đã có trước khi bước vào cuộc thi này, nếu có là chúng ta sẽ hiểu về quê hương của nhau hơn, để có dịp khi trở về quê hương chúng ta có thể  đưa nhau đi cùng khám phá những nét đẹp của những nơi mà ta chưa biết hoặc chưa được đến. Những nơi mà chúng ta mới chỉ được biết đến lần đầu tiên qua cuộc thi này từ những người bạn đến từ khắp nơi trên quê hương VN.

 Tuyệt vời , rất xứng danh chủ tướng[angel][angel]. Hy vọng anh em Đà Nẵng -Thanh Hoá nói riêng và tất cả anh em tham dự nói chung vẫn sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu 1 cách vui vẻ thoải mái. Tất nhiên, không vì thế mà làm mất đi sự hăng say, máu lửa. Mọi người vẫn tiếp tục chiến đấu không khoan nhượng nhé[grin][grin][bones][bones][bones]
 Tuy nhiên, vẫn xin góp 1 chút ý kiến về vấn đề mà mọi người đang thảo luận:
Trời!!!!!nhóc mới mấy ngày chưa lên mà thấy kinh dị quá!theo tình hình cứ post toàn hình ảnh của những người đâu đâu mà người xem thì chỉ biết nhìn còn người post có nói thực không chẳng ai biết ngoài người post thì...mà nếu như ry thì nhóc nghĩ nên đổi tên cuộc thi nét đẹp quê hương thành quê hương có những gái đẹp đi.người phụ nữ đẹp là giới thiệu tính cách,hoặc  những nữ anh hùng quê mình chứ,BUỒN CHO CUỘC THI ĐANG HAY THÌ TRẬT BÁNH GIỮA ĐƯỜNG. CỨ THEO MÔTIP NY THÌ CUỐI CÙNG CHỈ CÓ TOÀN MẤY BÁC MÀY RÂU CHƠI THÔI.MẤY BÁC LÀM ƠN SUY NGHĨ LẠI ĐI ĐỂ CUỘCTHI CÒN NGUYÊN VẸN Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI CHỨ!!!

--> Ở đây nếu mọi người đọc kỹ sẽ thấy rằng BTC đưa luật chơi hầu hết đều đưa ra cách thức, chủ đề chứ hoàn toàn không đưa thêm bất kỳ yêu cầu cụ thể gì cả. Ở đây bên cạnh việc BTC muốn mọi người phát huy sự sáng tạo, lanh lẹ của anh em chúng ta, thì bởi mỗi vùng miền đều có đặc điểm lịch sử, địa lý và cả văn hóa cũng khác nhau,vì vậy phải chăng BTC chỉ đưa ra chủ đề mở, còn cách giới thiệu sẽ phụ thuộc vào từng vùng miền? Chẳng hạn chủ đề "gái đẹp" mà BTC đưa ra、đối với 1 vài anh em hoặc khu vực sẽ đề cao về giá trị lịch sử, những phẩm cách truyền thống của người con gái. Nhưng đối với 1 số vùng miền, đó sẽ là những người con gái trẻ trung, năng động. Ở đây không thể nói rằng "cái nơi chỉ thích trẻ trung năng động thì bỏ quên hết giá trị truyền thống" được, bởi cũng giống như những bạn đề cao giá trị truyền thống, các bạn đề cao điều đó nhưng tất nhiên vẫn không phủ nhận vẻ đẹp hiện đại, sự năng động của những người con gái đúng không? Và ngược lại,   những người yêu thích những người con gái năng động cũng không có nghĩa là phủ nhận vẻ đẹp truyền thống. Đó cũng chẳng phải là nét đặc trưng, sự khác nhau giữa các vùng mà mọi người sẽ biết hơn sau cuộc thi này sao?
Do 1 ngày bị trục trặc nên có lẽ chủ đề thứ nhất chắc phải lùi lại 1 ngày nữa BTC nhỉ. BTC lên ý kiến phát cho anh em còn chiến nốt mấy phút cuối wan trọng này rồi còn chuyển chủ đề mới chứ, hehe. Mà em có cái đề nghị là BTC thông báo trước lịch thi đấu luôn để anh em còn chuẩn bị cầu thủ với chiến thuật chứ[grin][grin]. Chẳng hạn chủ đề A từ ngày xy đến ngày uz thì anh em chuẩn bị nó mới chất lượng, ặc ặc[tongue][tongue][tongue]
Ặc ặc, cũng không ngờ mình nhiều chuyện ghê, thôi lỡ rồi chơi tiếp luôn cho xong ý kiến chót hạ[grin][grin]:
@pà kon kô pác tham chiến : Công nhận cái quả mất đến mấy trang đấy không may thật, nhưng em nghĩ pà kon nhà mình cũng hông chơi khó BTC,hiện nay nhóm webtech diễn đàn đang cố gắng hết sức để khôi phục dữ liệu,nếu khắc phục được thì tốt wá, nhưng nếu không được thì cũng mong anh em nhà mình bỏ qua cái sự cố không ai mong muốn này, cứ chiến thoải mái chứ trưởng BTC kêu nghỉ xả hơi mà tối qua ở không tay chân em nó cứ loạn xạ cả lên[grin][grin].
XIN PHÉP BTC CHO ANH EM CHIẾN NHƯ THƯỜNG NHÉ. KHÔNG CẦN PHẢI NGHỈ NGƠI GÌ ĐÂU Ạ. [grin][grin]
[grin][grin]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 12:55 pm
Viết bởi vodanhkhach
Xem từ từ thôi nhé!














Xin lỗi để pàkon chờ hơi lâu!!!![bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]



Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 1:00 pm
Viết bởi vodanhkhach
Nét đẹp của chị em xứ Thanh trong thời chiến.



Các anh hùng và chiến sĩ thi đua Hàm Rồng - Thanh Hóa ( cô gái đứng giữa là Anh hùng Ngô Thị Tuyển)




Phi công Hải quân Mỹ William Michael Tschudy, bị bắn rơi ngày 18/7/1965 tại Hàm Rồng - Thanh Hoa


Hình ảnh chị em tiễn Thanh niên thị xã lên đường vào Nam chiến đấu


Dân quân Nam Ngạn

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Hai T11 19, 2007 1:24 pm
Viết bởi vietnamyeudau
bác Học nhà ta thật sáng suốt.[wink]không ngờ quehuongtuoidep nói đùa mà có hơi quá ![bounce]chắc bạn này out luôn khỏi thi đấu.Đúng là đùa mà dại ghê[grin]