Bạn đang xem trang 34 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T10 10, 2005 6:29 pm
Viết bởi Trang42005
Hôm nay khi nghe ông 店長 nói làm thêm 1 tiêng nữa nghe... # お金のために…# Tự nhiên thấy buồn ghê... vẫn biết vậy... nhưng chẳng lẽ lí tưởng của cuộc sống chỉ có vậy thôi...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T10 11, 2005 11:42 am
Viết bởi fuji
Hôm nay khi nghe ông 店長 nói làm thêm 1 tiêng nữa nghe... # お金のために…# Tự nhiên thấy buồn ghê... vẫn biết vậy... nhưng chẳng lẽ lí tưởng của cuộc sống chỉ có vậy thôi...


Thế bây giờ anh hỏi em lý tưởng của em là cái gì? Thành chủ tịch nước biến Việt nam thành Nhật làm những việc động trời...?
 Em phải nhớ là em đang còn là một học sinh em đang đi học .em có quyền mơ ước về lý tưởng của em nhưng cũng không được quên đi hiện thực là em không đi làm thì em không thể tồn tại(trừ khi nhà em có dư tiền gửi qua cho em)>Hãy cố gắng làm việc và học tập để lý tưởng của em sớm được thành hiện thực>頑張れ。。。ファイトファイト
 

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T10 11, 2005 4:01 pm
Viết bởi kimams2003
Lần sau có bị thằng 店長 nói kiểu như là "お金が欲しいだろう" thì em trả lời lại hắn ta liền "欲しいじゃなくて、必要です".Đảm bảo hắn ta ê mặt liền.Mà nói gì thì nói phải ráng nhịn thôi em ơi,đã đi theo Đông Du thì phải phải chấp nhận và cố gắng .頑張れよ[grin]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T10 11, 2005 5:02 pm
Viết bởi bamaguro
Đã lâu lắm rồi mình mới thấy đá banh sảng khoái như hôm Chủ Nhật.Bây giờ mới thật sự biết được vị trí thích hợp của mình.Sướng.Mong anh em Đông Du FC cố gắng tập luyện(cũng như học tập,làm việc).頂点を目指せ,DongDu FC.I love DongDu,DongDu FC and Football[grin][cool][lol][tongue][wink]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T10 11, 2005 5:18 pm
Viết bởi tathoan2003
Mấy hôm nay toàn tha phương xứ người,bắt đầu từ tối nay quyết tâm ngủ ở nhà.Cũng muốn dậy sớm theo gương anh BanmaThuột dậy sớm nhưng sao thấy trời lạnh quá,dễ làm nản lòng chiến sĩ.Banmathuộtさん,応援してくれ!

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T10 11, 2005 6:13 pm
Viết bởi fuji
Học kỳ hai thế nào toàn bắt đầu từ tiết một phê quá.Lại chuẩn bị vào đông rồi chẳng muốn dậy chút nào hết [cry][cry]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T10 18, 2005 10:16 pm
Viết bởi minhsoncd
9h11 rồi hôm nay là ngày thứ 2 học hết mình , tâm trạng thật thanh thản . Hy vọng ngày mai sẽ là ngày thứ 3 , rồi còn ngày thứ 4,5 nữa chứ . No fear . Sẽ làm được .
Học, học, học , vứt tất cả những thứ vớ vẩn , những giá trị ngu si khác đi .

Đề nghị bạn viết lịch sự hơn ! Bài viết đã được sửa một từ bởi admin

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T10 19, 2005 1:18 pm
Viết bởi SoiHoang
Kiritsu!
Không được phép nản lòng,
học, học nữa,không học mãi,
làm,làm nữa,không làm mãi
[smile][smile][smile]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T10 20, 2005 12:03 am
Viết bởi minhsoncd
23h58
Mẹ ốm ,vẫn học được , Cố lên .
Mk chưa thấy đâu chuối như cái kiểu học đại học này , bắt nộp vở để chấm điểm . Nhục . Tự nhiên lại nhớ lời ông Tuấn ,không được đổ tại cho hoàn cảnh .
Thêm 1 ngày nữa..  Ngày thứ 3!
cố lên . cố lên .
Until 2007...
cố lên..



Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T10 21, 2005 8:43 pm
Viết bởi pink_
Ngày Phụ Nữ VN, bọn bạn kéo nhau ra đường, chẳng có đứa nào đi một mình. Nghĩ lại thấy buồn quá, xin phép giám đốc được ở lại làm thêm...Ông ấy cười hỏi sao không về sớm đi chơi, trả lời rằng, đi chơi cũng không vui vì trái tim đã lỡ để quên bên xứ sở hoa anh đào...Một ngày thật buồn....