Bạn đang xem trang 32 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 10:34 pm
Viết bởi vodanhkhach
Vẻ đẹp của chi em gái xứ Thanh thời chiến.



Các anh hùng và chiến sĩ thi đua Hàm Rồng - Thanh Hóa ( cô gái đứng giữa là Anh hùng Ngô Thị Tuyển)



Phi công Hải quân Mỹ William Michael Tschudy, bị bắn rơi ngày 18/7/1965 tại Hàm Rồng - Thanh Hóa

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 10:37 pm
Viết bởi HoAnG-ShiGa
Sau 1 ngày baito mệt nhọc, về nhà mở youtube ra vừa nghe " Kiếp baito " vừa vào dongdu.org chiêm nguỡng vẻ đẹp của con gái 3 miền quả là tuyệt vời. Bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu mồ hôi muớc mắt cũng theo đó mà tan đi ( xạo quá, lạnh thế này làm gì có mồi hôi [tongue])

Từ vẻ đẹp dịu dàng ý tứ của con gái miền Bắc, vẻ tự tin cá tính của các iem gái Đà thành, cho đến nét dịu hiền, duyên dáng của xứ Huế mộng mơ hay tà áo trắng của 女子高生 Thánh Hoá, nét hoang dã tuẹ nhiên rất Tây Nguyên [lol] đều làm cho chúng ta cảm thấy tự hào về người con gái Việt Nam.
Xin cám ơn các đội đã tham gia nhiệt tình. BGK xin  ghi nhận. Nhưng nếu sau ảnh mà có đầy đủ cả họ tên, địa chỉ, số điện thoại- nick yahoo thì càng tốt ( để BGK còn kiểm chứng [tongue][tongue][tongue]) thì sẽ đuợc tính điểm nhiều hơn đó.  

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 10:50 pm
Viết bởi Erai
...[tongue]...[tongue]
Công nhận đội Đà Nẫng nhiều chiêu bài thật... Mở đầu là chiến dịch sóng sông Hàn của anh Syu... tiếp theo là chiến dịch post ảnh của các thành viên.Nhưng chưa chịu dừng lại ở đó.. ĐN còn tung ra con Át chiến thuật...mang biệt danh Trung đen... với mục đích đem sắc đẹp của anh này làm lu mờ ban giám khảo..
Liệu với những chiến thuật giật gân như vậy.. ĐN có thành công ko..Chúng ta cùng chờ xem ở nhưng hồi sau.
Trong khi đó các bạn có biết. Hải Dương là 1 trong những con cọp đang thức giấc [ theo đánh giá của Liên Hợp Quốc [grin][grin]]Con người nơi đây ko những  thông minh.. [ giỏi giang ] mà còn rất hiếu khách
Nếu 1 lần bạn tới HD bạn sẽ được 1 em
Liệu có thể từ chối.Hỏi ra em bán gì vậy em .Bánh a.
[tongue]  lại nói về bánh.. bánh có nhiều loại bánh.. biết ăn bánh là 1 nghệ thuật và người ănn bánh là 1 nghệ sĩ...Bánh ở HD khác với bánh ở các vùng khác.. nếu các bạn ko tin co thể xem qua những mẫu hàng sauhoặc nếu bạn ko thích thì có thể đấy là chuyện ngoại thành còn vào trong thành tôi chắc bạn sẽ ko khỏi choáng ngợp bởi hay la  Phải nói tiềm năng của HD là  vô hạn..Hôm nay chỉ đơn thuần kể ra 1 vài  ví dụ nho nhỏ cho các đội bạn xem. Hẹn các bạn hồi sau ...[tongue]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 11:11 pm
Viết bởi Chihiro03


Những con phố Hội An hiền lành và bẽn lẽn cứ đưa tôi trở về với những thời gian xa xăm. Nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình. Không có được cái nét trầm tư của Huế, nhỏ hơn rất nhiều vóc dáng của Thăng Long, Hội An đơn thuần chỉ là một cửa biển hiền hoà.

Thật thú vị được ngồi thong thả trong một không gian cổ tích như thế. Ông chủ quán Thanh là một người đàn ông nhỏ bé, dễ gần và mến khách. Theo như câu chuyện của ông thì ngôi nhà này đã tồn tại khoảng 160 năm nay rồi và quán ăn của ông cũng được vài chục năm đông khách. Những cây cột gỗ tròn đen bóng một nước sơn đen, những hoành phi, câu đối tề chỉnh như nhắc lại một quá khứ vẫn luôn tồn tại. Bát "Cao lầu" nhỏ mà thơm mùi gia vị, thanh thanh như đêm Hội An.


Đêm Hội An vắng vẻ và tĩnh lặng. Thi thoảng lắm ta mới gặp trên đường một vài người đi xe đạp, xe máy. Đa phần là khách du lịch ngoại quốc, ba-lô trên lưng, dép xăng-đan lang thang nghiêng ngó...Phố xá ít đèn đường, đa phần được tự chiếu sáng bằng chính những ánh đèn hắt ra từ nhà dân hai bên. Cửa hàng ở Hội An đóng cửa muộn như cũng muốn chiều lòng những du khách ăn cơm tối xong rồi mới lang thang đi mua đồ.

Trong những dãy phổ cổ xưa ít quán cà-phê, đa phần là quán ăn. Dân ngoại quốc đến Hội An khôn như...chấy, đi khảo giá chán chê các cửa hàng rồi mới vào ăn. Đi bộ từ đường Bạch Đằng, qua Chùa Cầu rồi rẽ ngược lên, lạc vào trong những con phố thấp thoáng ánh đèn lồng, cảm giác thật thư thái và dễ chịu.

Nói về Hội An cũng đồng nghĩa nói về cuộc sống và những người dân nơi đây. Rời xa Hà nội, nơi đô thành náo nhiệt, ta như ngỡ ngàng khi gặp lại những điều vô cùng dung dị nơi thành phố cảng cổ xưa này. Những người Hội An hiền lành, nhẹ nhàng trong câu chuyện và mến khách. Giống như thành phố.





Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 11:30 pm
Viết bởi Nguyen Thanh Tung

Báo cáo ban tổ chức, vấn đề là ĐN chơi không đẹp, bài nào cũng có qua nhà bác Photoshop rồi. Nếu như thế, đâu còn là cái đẹp nguyên thuỷ, chân thật nữa.
 Cái ảnh thì da dẻ mịn màng đấy, nhưng ai biết ngoài đời thế nào.
em đồng ý với bác
chúng ta cần phải hiểu rỏ nét đẹp quê hương là gì ,là những cái sẵn có , những cái đã thấm sâu vào trong tim từng con người ở từng vùng quê , của những nữ sinh đang thời áo trắng
http://i241.photobucket.com/albums/ff204/tonyablack_album/70dd.jpg
vẻ đẹp của những người em gái thôm quê mộc mạc chân trần
http://farm2.static.flickr.com/1328/534021951_028295aa8e_o.jpg
hay vẻ đẹp của những người nông dân chân lấm tay bùn ,những người đã từng một thời làm cháy lụi bao trái tim các chàng trai bằng vẻ đẹp tu nhiên của mình
http://farm2.static.flickr.com/1090/532877518_60bf5eeb88_o.jpg
đó mới đúng là vể đẹp quê hương chân thật,nguyên thủy,đó chính là nét đẹp thuần túy của người phụ nữ Thanh Hóa ,là nét đại diện của người phụ nữ trên toàn việt nam ...chứ ko phải  vẻ đẹp "Thẩm mỹ viện " hay vẻ đẹp phấn son mà đoàn DN đã đưa ra
thachmoc@ bạn là người thanh hóa thì nên để chứ kí của thanh háo phía dưới ,kẻo chiến trường ác liệt ,gặp đạn lạc là chít đó
link chữ kíhttp://i221.photobucket.com/albums/dd264/hoang18th/7xawoy9.jpg


Định không rely rồi mà thấy bạn nói bùn cười quá...^^ Bạn lấy căn cứ đâu mà nói đó là đại diện người phụ nữ Việt Nam? Là phụ nữ ai không muốn mình đẹp.Trang điểm là chuyện bình thường.Mỗi thời, mỗi thế hệ có 1 kiểu đẹp khác nhau.Bạn cứ bắt phụ nữ ngày nay phải chân lấm tay bùn mới đẹp sao?Hoa hậu,nhà trí thức,diễn viên,...họ cũng đã và đang góp phần làm "đẹp" cho đất nước bằng kiến thức,vai diễn đạt giải...Tôi không chỉ trích bạn...Quan điểm cái đẹp mỗi người khác nhau.Chúng ta phần lớn là thế hệ 8X,chúng ta không phủ nhận cái đẹp chân chất trong gian khổ,chiến tranh mà chúng ta trân trọng nó.Đồng thời phải biết theo kịp thê giới...
Gomen nếu hơi dài dòng 1 chút...:D
Hơn nũa theo mình BTC đã đưa ra tên gọi là "GÁI đẹp" chứ không phải "Phụ nữ đẹp".Bạn hiểu ẩn ý của BTC không nhỉ?


[lol][lol][lol][tongue][tongue][tongue][wink][wink]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 11:35 pm
Viết bởi SinchiAni
kính thưa bà kon koo bác ,thưa BGK em vừa mới phát hiện một lỗi hỏng hóc máy móc lớn của "gái"nẵng .ảnh hưởng rất lớn tới con dường ....."""...sau này
[grin][mad]

mong BGK xem xét và tặng giải thưởng ỐC KA cho đội thanh hóa  nhờ phát hiện kịp thoi này  [bounce][bounce]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 11:40 pm
Viết bởi hoang18th
các bạn dạo quanh Đà Nẵng một vòng để thưởng thức cảnh đẹp và cả gái đẹp của đà nẵng chúng tôi........

cảnh Đà Nẵng nhìn từ đèo Hải Vân
và không hề thiếu bóng dáng các cô nương[lol][ninja]





Tiếp đó là sông Hàn thơ mộng


luôn chiều dón những nhân tài, ,,


không thiếu phần ăn chơi dâu nhá


còn hơn thế nữa


cuối cùng là



Đà năng luôn chào đón các du khách...với những nụ cười[grin][grin][co]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 11:43 pm
Viết bởi Chihiro03
Hoan hô tinh thần yêu quý phụ nữ Việt Nam, nhớ tới quê hương răng mà em chỉ nhớ tới món ăn không rứa hè[oops]
Gánh mỳ Quảng thứ thiệt nè

Món chi ri????

Bánh bao bánh vạc đó[bounce]
Chẹp chẹp, nói đến đặc sản Quảng Nam thì phải có bánh đậu xanh nghe

Bánh ít lá gai nữa nè[lol]

[bounce][bounce][bounce]
Ủa, nhìn không rõ, thôi phóng to lên chút đi[wink]

Ýnói tới Quảng Nam mà bỏ qua một đặc sản ni thì còn chi nữa

Chưa nhấm rượu mà đã say, thì say rượu hay say tình người xứ Quảng[oops][nonsense]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 11:47 pm
Viết bởi hoang18th
 hoang18th có bị lạc bầy không rứa ta. . Hãy mau mau trở về với chính nghĩa.


hoang18th sinh ra tại QuảngNam nhưng lớn lên và ăn học tại Đà Nẵng, cũng băng khoăn không biết về phía nào cho hợp tinh hợp lý, thôi đành

tiểu đội Morioka-Đà Nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tác cứu trợ đồng bào lũ của tỉnh đội bạn Quảng Nam, trong cơn lũ khủng khiếp vừa qua.
Sáng 14-11, bốn chiếc trực thăng của trung đoàn 954 (sư đoàn 372) MORIOKA-ĐÀ NẴNG đã cất cánh chở gần 4 tấn hàng cứu trợ do bạn đọc Tuổi Trẻ ủng hộ đến vùng rốn lũ Quảng Nam. Dưới cánh trực thăng, những xóm làng miền Trung vẫn còn trắng xóa nước lũ.

có bằng chứng cụ thể nha


vùng lũ quảng nam

máy bay của tiểu đội MORIOKA


bà con vui mừng sau khi nhận hàng cứu trợ





thế là vừa lòng đôi bên. [lol][lol]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 11:51 pm
Viết bởi Erai
http://www.megavideo.com/v/SC4XKSA0
Mời các bậc tiền bối chiêm ngưỡng[grin][grin]
Ban giám khảo phải cho luôn giải với bài viết này mới ko phụ công của sets và em  
 Thật đúng là  
   天 下 四 方
     海 洋  無 対