Bạn đang xem trang 4 / 4 trang

Re:Chuyên bực mình không chịu được!!!

Đã gửi: Chủ nhật T1 30, 2005 9:25 pm
Viết bởi phammanhlan
Nikko nhìn lại đi "chuyện bực mình không chịu được" là do bạn đặt ra và tôi đơn giản chỉ là đi tìm những bài viết(đã được trình bày ở các hội thảo khoa học quốc tế) để nói rằng có rất nhiều những con người đang bỏ sức lực để phủ định câu trả lời mà ngầm trong thâm tâm của bạn(cũng như bao thế hệ VN) đã có sẵn nên làm bạn bực mình!
Sao bạn không nhìn những bài viết như vậy một cách thoáng hơn nhỉ?

Có lẽ, phát biểu rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của văn hóa chắc không quá đáng, bởi vì một khuynh hướng chung hiện nay là các quốc gia trên thế giới đang (hay sắp) qui tụ với nhau thành nhiều nhóm dựa trên văn hóa, mà không dựa trên ý thức hệ (như Chủ nghĩa Cộng sản và Chủ nghĩa Tư bản trong thời gian qua). Trong thế kỷ 21, người ta sẽ hỏi “Anh là ai”, thay vì “Anh thuộc phe nào” trong thế kỷ vừa qua. Tức là một sự chuyển biến về nhận dạng từ ý thức hệ sang văn hóa.  

Nhưng câu hỏi “Chúng ta là ai” tuy đơn giản, câu trả lời thì không đơn giản chút nào.  Tổ tiên chúng ta xuất phát từ đâu, họ đến Việt Nam bằng cách nào, vẫn còn là những vấn đề khoa học, đòi hỏi nhiều nghiên cứu về di truyền học, khảo cổ học, và ngôn ngữ học.  Từ thập niên 60 thế kỷ trước, nhiều người, nhất là giới trẻ, đã khao khát muốn tìm về nguồn gốc dân tộc.  Nhiều đoàn thể đã tự chọn cho mình cái mục tiêu “về nguồn”.  Đến khi chiến tranh trên quê hương chấm dứt năm 1975, rồi cả triệu người phải bỏ nước ra đi, sự khao khát tìm về cội nguồn trong những người xa quê hương này lại có phần gia tăng, dù người ta đã phải vất vả nhiều hơn cho cuộc sống mới.  

Tìm về cội nguồn, một câu nói rất thú vị phải không? Sống trong グロバル社会 thì cái gọi là hoà nhập chứ không hoà tan quan trọng lắm đó!
Câu nói của bạn đúng một vế
Ngày xưa ông cha ta oai hùng vậy mà ngày nay ta vẫn bị ăn hiếp như thường là do đâu,nếu không phải do ngày nay ta vô dụng!
Vô dụng vì ai cũng cúi đầu đó bạn à?
Tự hào về cha ông là quan trọng nhưng đừng làm kẻ ăn mày kể lể chuyện cha làm quan
Cách nhìn này là của bạn, cũng có những cách nhìn đại loại như そんな説もあるんだ、お金とチャンスあれば、必ずそういう考古学の研究に手伝いたいな。。。và nếu từ cách nhìn này mà nói thì bạn không khác nào một thằng ăn xin thực sự dù vẫn là trong ý nghĩ vẫn chưa biết cách "ngửa mặt" để giải quyết vấn đề tại sao ta lại "bực mình"!!! Hoặc giả là bạn còn chưa đọc hết những gì tác giả viết và dùng cái hằn sẵn trong đầu để phán xét sự việc!
 まだ明らかにならないことを誇るわけないけれども、疑問だからこそ断言するな!物ことの見方いろいろだからCũng đừng dùng những từ ngữ nhắc đến cha ông một cách đasai như vậy vì sống cho sứng đáng,chẳng ai viết khơi khơi một câu vô nghĩa vậy đâu!


Re:Chuyên bực mình không chịu được!!!

Đã gửi: Chủ nhật T1 30, 2005 10:07 pm
Viết bởi ho17641

 Trong tay mình có bộ Đại Việt sử ký của Trần Trọng Kim và đang theo dõi bộ Việt Sử Tân Biên của Phạm Văn Sơn. Nếu ai có nhu cầu về tìm hiểu Lịch sử của Việt Nam ( hoặc của cả Trung Quốc - Vì các thời đại từ khai quốc của Việt Nam đến bây giờ đều gắn bó chặt chẽ với tụi Tàu ) thì có thể trao đổi với mình.

 Đơn giản hơn là mình sẽ trích ra những lời giải đáp từ những tập sách cho những thắc mắc của người có nhu cầu hỏi.

Re:Chuyên bực mình không chịu được!!!

Đã gửi: Chủ nhật T1 30, 2005 11:01 pm
Viết bởi khong co nick
Đại Việt sử ký toàn thư
của Lê Văn Hưu (nhà viết sử đầu tiên), Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên soạn thảo.



Re:Chuyên bực mình không chịu được!!!

Đã gửi: Hai T1 31, 2005 6:28 am
Viết bởi ho17641
Sorry nhiều, hôm qua mình bị nhằm, chính xác là bộ Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, ngoai ra còn có thêm bộ Giai thoại Lịch sử Việt Nam cỉa Kiều Văn biên soạn.

Re:Chuyên bực mình không chịu được!!!

Đã gửi: Hai T1 31, 2005 6:29 am
Viết bởi ho17641
Bộ Đại Việt sử ký mình cũng có từng đọc qua, nhưng không giữ theo bên mình.