Bạn đang xem trang 4 / 12 trang

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 03, 2008 6:16 pm
Viết bởi KaMi

@kami : "em" chả biết bác là ai sao mà cay bác được . Mà nếu bác đường đường chính chính thì đâu có gì mà phải sợ . Nói đến thế hiểu rồi chứ

anh có đen tối jì đâu?? chẳng qua là các chú tò mò rồi lôi anh vào thôi đấy chứ![confused]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 03, 2008 6:24 pm
Viết bởi Victor
Thế thì bác vui lòng để lại quý danh đại tính để anh em còn biết lối mà cúi đầu chào khi gặp . Tránh trường hợp gặp nhau ngoài đường đánh nhau vỡ đầu rồi mới ớ ra " chết hình như anh em mình quen nhau " Thành thật đi người anh em

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 03, 2008 6:27 pm
Viết bởi Ronaldinho
@never too late:Tớ là bất kỳ ai mà các cậu muốn[tongue]
@Nam lão huynh:Bí mật cũng là 1 điều hay,sao cứ phải phơi bày ra[tongue]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 03, 2008 6:31 pm
Viết bởi KaMi
thật ra anh cũng định nói rồi nhưng mà chú Vic thái độ  khó chấp nhận wá.anh đâu phải tội phạm mà chú tra anh kinh vậy.nghe mà đau cả tai.byebye

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 03, 2008 6:36 pm
Viết bởi Victor

thật ra anh cũng định nói rồi nhưng mà chú Vic thái độ  khó chấp nhận wá.anh đâu phải tội phạm mà chú tra anh kinh vậy.nghe mà đau cả tai.byebye

Đấy đấy lại đi quá xa rồi . Đâu có phải phạm tội mới phải khai tên tuổi. Em chỉ muốn làm quen với bác thôi mà . Giống như người ta đưa 名刺 cho nhau khi làm quen ấy mà . Biết đâu cùng ngành nghề, sở thích hợp gu anh em ta lại thành tri kỷ thì sao? 楽しみじゃないですか?

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 03, 2008 6:40 pm
Viết bởi KaMi


thật ra anh cũng định nói rồi nhưng mà chú Vic thái độ  khó chấp nhận wá.anh đâu phải tội phạm mà chú tra anh kinh vậy.nghe mà đau cả tai.byebye
Đấy đấy lại đi quá xa rồi . Đâu có phải phạm tội mới phải khai tên tuổi. Em chỉ muốn làm quen với bác thôi mà . Giống như người ta đưa 名刺 cho nhau khi làm quen ấy mà . Biết đâu cùng ngành nghề, sở thích hợp gu anh em ta lại thành tri kỷ thì sao? 楽しみじゃないですか?


chú là cái quái jì mà đòi hỏi tên và làm quen với anh. nói trắng ra là anh không muốn tri âm tri kỉ jì với chú. chú buông tha cho anh, anh cám ơn[confused]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 03, 2008 6:44 pm
Viết bởi yeutinhyeu
anh em bình tĩnh! bớt nóng! chúng ta làm quen nhau chứ đâu phải lôi nhau ra đấu đá như vầy.
@Hảisiukin : không nên khích bác anh em! vẫn chứng nào tật nấy.hư quá!

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 03, 2008 6:46 pm
Viết bởi Ronaldinho
@Bác Kami:Thôi,1 bên thích tìm hiểu,1 bên không thích nói nặng thôi,chẳng việc gì mếch lòng nhau đến thế[confused]
Mà chỉ là 1 bí mật cũng không được giữ sao mà mọi người phải tra hỏi mình và Kami đến thế?[frown]

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 03, 2008 7:02 pm
Viết bởi Victor
Cự tuyệt à ? hehe buông tha cho đấy . ^^

Re:06 Chí Quốc Tam.

Đã gửi: Hai T3 03, 2008 7:47 pm
Viết bởi chet-la-het
nghe có vẻ hay hay đấy nhỉ!
anh em dạo này chơi nhau quá, nói chưa hết câu đã làm vẻ rồi...
mới vào thật nghe cũng hơi hơi cay cú nhỉ...
@KAMI : thật chứ "bác" cũng chả là cái-quái gì mà nói như vậy....
nghe nói "bác" với "dinho" gì đấy nổi tiếng lắm nên anh em mới muốn biết vậy thôi....chứ nói thật, ko thích làm quen thì thôi, làm gì mà tự cao thế. Nói xin lỗi chứ dù cho bác có là Bill-Gay đi nữa thì cũng chưa xứng để một nguời khác coi bác là bạn đâu, với cái kiểu ăn nói như vậy. Anh em nghĩ mình là nguời D.Đ. thì muốn biết vậy thôi, chứ "bác" tưởng mình là "cái-rốn-của-Vũ-Trụ" (nguyên văn lời Thấy nhé!) đấy à!!!