Bạn đang xem trang 4 / 5 trang

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Đã gửi: Ba T3 25, 2008 5:21 pm
Viết bởi master

Xin chào các anh em Đông Du. Mình là thành viên khoá 2006. Sau khi đọc topic này mình chưa nói đến tán thành hay phản đối. Nhưng mình muốn góp ý đến ban điều hành Website: là nên quản lý chặt chẽ hơn chút nữa về những thành viên trên Website này. Mình biết là nếu như không cho dùng nick giả nữa thì việc muốn thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình hình như hơi khó khăn. Tuy nhiên phần lớn những thành viên dùng nick giả đều có những phát ngôn thiếu suy nghĩ cũng như phát ngôn bừa đến 90 phần trăm. Như vậy hình như có hại nhiều hơn là có lợi. Anh em mình ai cũng là những thành phần ưu tú được chọn lựa kỹ càng ở Vn đưa sang Nhật này. Nên mình nghĩ cần suy nghĩ, và dám chịu trách nhiệm với những gì mình nói. Đừng có hơi một chút là dùng nick giả phang đại một câu lên diễn đàn, vừa gây khó chịu cho mọi người mà còn làm mất thể diện của anh em Đông Du nữa.

@Hai shuykin: cho dù Hải shuykin có lộng ngôn đi nữa, thì mình nghĩ vẫn hay hơn là momiji35 gì đó.

同感です。お名前を聞かせてもらえるかな。

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Đã gửi: Ba T3 25, 2008 5:30 pm
Viết bởi yabai-2006
Phạm Công Vũ khoá 2006
Còn Master là ai đây. Bữa trước cảm ơn vì đã reply bài của mình nha[lol]

Tuy nhiên ý của mình ở đây không hẳn là tất cả thành viên đều được biết tên thật của nhau. Mình nghĩ chỉ cần ban điều hành biết thông tin của thành viên đó. Như vậy là những kiểu phát ngôn thiếu suy nghĩ sẽ giảm đi rất nhiều.

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Đã gửi: Ba T3 25, 2008 8:37 pm
Viết bởi ThanhNghe
Đông Du sắp có việc lớn, mọi người chung tay vào giúp thì tốt quá. Nghe đồn Rockband Đông Du sắp chính thức trình diện anh em thì phải. Nghe đồn sắp tới có thi kéo co thì phải không biết các cụ 7x có thành lập một đội ko nhỉ.

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Đã gửi: Ba T3 25, 2008 9:47 pm
Viết bởi Tuan

Tuy nhiên ý của mình ở đây không hẳn là tất cả thành viên đều được biết tên thật của nhau. Mình nghĩ chỉ cần ban điều hành biết thông tin của thành viên đó. Như vậy là những kiểu phát ngôn thiếu suy nghĩ sẽ giảm đi rất nhiều.

Chuyện nắm được thông tin của một thành viên trên diễn đàn không phải là khó.Chuyện khó ở đây làm sao vừa đảm bảo tính tự do ngôn luận trên diễn đàn vừa đảm bảo được tính trách nhiệm trong từng phát ngôn của thành viên.
Công việc của BQL Web không phải là truy sát thành viên bắt nhận lỗi mà chỉ là giúp đỡ, biên tập, đóng góp ý kiến về bài viết của thành viên sao cho phù hợp với khuôn khổ của trang web. Và một thách thức đặt ra cả trang web nói riêng và tất cả anh em tham gia hiện nay là làm sao xây dựng dongdu.org thành một cộng đồng của người lớn đúng nghĩa.

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Đã gửi: Ba T3 25, 2008 9:57 pm
Viết bởi master

Phạm Công Vũ khoá 2006
Còn Master là ai đây. Bữa trước cảm ơn vì đã reply bài của mình nha

Tuy nhiên ý của mình ở đây không hẳn là tất cả thành viên đều được biết tên thật của nhau. Mình nghĩ chỉ cần ban điều hành biết thông tin của thành viên đó. Như vậy là những kiểu phát ngôn thiếu suy nghĩ sẽ giảm đi rất nhiều.

Phạm Công Vũってないと思う。Phạm Vũ だけならあるがね。

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Đã gửi: Tư T3 26, 2008 12:13 am
Viết bởi Youtome
  Qua những bài viết trong topic, có thể nhận thấy 1 điều là mọi người vẫn chưa hiểu rõ,và có sự nhầm lẫn về "Ban đại diện Đông Du" và "Ban quản lý Web".
  Thực sự thì BDD và BQL hoàn toàn độc lập, ko phải là 1 như nhiều bạn nghĩ.
  Về Ban Đại Diện thì phần lớn là các anh chị lớn tuổi, có kinh nghiệm và có tiếng nói trong Đông Du.
  Còn về BQLWeb thì gồm các thành viên như sau:
 

[br]
Thành phần BQL sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới, sẽ thông báo cụ thể lại với mọi người sau.

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Đã gửi: Tư T3 26, 2008 2:54 am
Viết bởi Pamyu2006



Xin cảm ơn Tuệ đã nhắc nhở!  Hơn nhau 4 tuổi mà như vậy là vô phép.

  Nhưng mình nhớ trong suốt năm năm qua chưa bao giờ trang web không thông báo việc sang Nhật của Thầy. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Vấn đề chỉ là thời điểm thích hợp mà thôi.

 Dạ ,  tiền lệ đâu phải hồi nào cũng hay và đúng .

Về lịch làm việc  của Thầy, đây là thông tin cá nhân, chúng ta không nên post một cách tùy tiện lên mạng như thế.  
 Dạ , cái này thì em đồng ý . Nhưng 1 thông báo nho nhỏ thì chắc là không sao .


Rút kinh nghiệm đợt Hoàng Sa- Trường Sa, chúng ta không nên dèm pha, bồng bột phê phán gây tranh cãi, hiểu nhầm, gây ức chế những người khác đang cống hiến thầm lặng thì không hay lắm.

 cái này thì ý kiến riêng em đưa 2 tay phản đối . Giống kiểu như ông cán bộ cứng nhắc , giải quyết cái gì cũng bằng phương pháp né tránh , tạm bợ .
 @ : dạ theo em thấy thì cũng tuỳ , 1 cuộc nói chuyện khi xảy ra mâu thuẩn quan điểm thì nếu tiêu cực sẽ cho là cãi vã , gây gỗ , còn nếu tích cực thì cũng có thể cho là tranh luận để tự mỗi bên tự nhiên nhận ra cái hay cái dở , rồi tự động cũng chìm thôi .
 Em thấy với cái tình trạng tránh né mọi vấn đề nhạy cảm ntnày , web Đông Du 危ないぞ。

 


Biết thì nói..không biết thì ngậm miệng mà nghe..không nói chẳng ai bảo đằng ấy câm cả..chỉ xin tặng cho bạn Hải Shuukin 1 từ LỘNG NGÔN


Anh hỏi momiji35 một chút: Hải Shyukin lộng ngôn trong comment trên là chỗ nào! Thích nói bừa lắm phải không? Nếu không chỉ ra được chỗ nào lộng ngôn thì Anh khuyên em nên dẹp luôn mấy cái nick giả đi nhé!

Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Đã gửi: Tư T3 26, 2008 6:29 am
Viết bởi momiji35




Xin cảm ơn Tuệ đã nhắc nhở!  Hơn nhau 4 tuổi mà như vậy là vô phép.

  Nhưng mình nhớ trong suốt năm năm qua chưa bao giờ trang web không thông báo việc sang Nhật của Thầy. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Vấn đề chỉ là thời điểm thích hợp mà thôi.

 Dạ ,  tiền lệ đâu phải hồi nào cũng hay và đúng .

Về lịch làm việc  của Thầy, đây là thông tin cá nhân, chúng ta không nên post một cách tùy tiện lên mạng như thế.  
 Dạ , cái này thì em đồng ý . Nhưng 1 thông báo nho nhỏ thì chắc là không sao .


Rút kinh nghiệm đợt Hoàng Sa- Trường Sa, chúng ta không nên dèm pha, bồng bột phê phán gây tranh cãi, hiểu nhầm, gây ức chế những người khác đang cống hiến thầm lặng thì không hay lắm.

 cái này thì ý kiến riêng em đưa 2 tay phản đối . Giống kiểu như ông cán bộ cứng nhắc , giải quyết cái gì cũng bằng phương pháp né tránh , tạm bợ .
 @ : dạ theo em thấy thì cũng tuỳ , 1 cuộc nói chuyện khi xảy ra mâu thuẩn quan điểm thì nếu tiêu cực sẽ cho là cãi vã , gây gỗ , còn nếu tích cực thì cũng có thể cho là tranh luận để tự mỗi bên tự nhiên nhận ra cái hay cái dở , rồi tự động cũng chìm thôi .
 Em thấy với cái tình trạng tránh né mọi vấn đề nhạy cảm ntnày , web Đông Du 危ないぞ。

 


Biết thì nói..không biết thì ngậm miệng mà nghe..không nói chẳng ai bảo đằng ấy câm cả..chỉ xin tặng cho bạn Hải Shuukin 1 từ LỘNG NGÔN

Anh hỏi momiji35 một chút: Hải Shyukin lộng ngôn trong comment trên là chỗ nào! Thích nói bừa lắm phải không? Nếu không chỉ ra được chỗ nào lộng ngôn thì Anh khuyên em nên dẹp luôn mấy cái nick giả đi nhé!


Xin lỗi, tôi chưa nhận đằng ý làm ANH khi nào nên xưng hô cho cẩn thận. Chẳng muốn nói nhưng tôi nói thật đằng ý đừng buồn...khi nào ăn đủ muuối Iot thì PM...tôi sẽ giải thích cho nghe nhé.


Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Đã gửi: Tư T3 26, 2008 7:36 am
Viết bởi rantaro
[movie]http://www.youtube.com/v/t3BelUo4aHo[/movie]

[movie]http://youtube.com/v/h28g0wnGhDw[/movie]


Re:Một chuyện hơi buồn!(+Lịch làm việc của Thầy Hòe)

Đã gửi: Tư T3 26, 2008 9:00 am
Viết bởi tuantuatut
.... Em thành thật xin chia buồn cùng Thầy!


không thể hiểu được câu này của anh Tuệ.
@mọi người theo như em thấy trong topic naỳ thì chỉ bạn momiji gì đó tranh luận rất là sòng phẳng,nói ra ý kiến của mình về vấn đề cần tranh luận,chứ không như mấy nick anhshui chỉ nhăm nhe nhằm lỗi của người khác mà bắt(có cần phải trích từng câu từng chữ như thế không,tài miệng lưỡi văn chương của anhshui thì cả trang web đều đã biết có cần phải thể hiện mình-hay một cái gì đại loại như thế không-)hay như mấy nick master,yabai...mấy bạn zô đây để giới thiệu làm quen àh[confused]
thêm một cái@ nữa:trên diễn đàn mọi người đều giống nhau ,lịch sự thì bạn- tôi,không thì tao mày thằng này thằng nọ.Mình đã lấy nick ẩn đi profiles thì sao bắt người khác phải tôn trọng mình được.Mà hình như mọi "topic nóng"của diễn đàn đều từ vấn đề này mà ra ...