Bạn đang xem trang 4 / 5 trang

Re:Thách thức Đông Du

Đã gửi: Tư T1 09, 2008 8:37 pm
Viết bởi Bradley
Tranh luận là khi các bên tham gia muốn thể hiện quan điểm của mình về 1 vấn đề gì đó đồng thời bảo vệ quan điểm đó nhưng vẫn giữ mình chừng mực trong ngôn từ cũng như sẵn sàng đón nhận đâu là đúng,đâu là sai
Cãi nhau là cố chấp bảo vệ quan điểm của mình,cho dù đó là mù quáng đi nữa.và sẵn sàng dùng những lời lẽ khiếm nhã cho nhau
Đây là định nghĩa cơ bản mà mình đã đọc được trong từ điển bách khoa tòan thư về tiếng Việt ,âm và ý nghĩa
Theo như định nghĩa đó thì những lời được buông ra trong topic này nghiêng về phía nào?

Re:Thách thức Đông Du

Đã gửi: Tư T1 09, 2008 10:21 pm
Viết bởi seven love
Mới có 1 ngày mà từ 1 topic ít người quan tâm đã trở thành topic nóng hổi, tăng đến cả 1 trang cực kỳ nhanh chóng, không biết mọi người nghĩ thế nào khi sự tăng trang đó lại vì lý do là có cãi nhau ( hoặc tranh luận ), trong khi những topic như "hỗ trợ học bổng lá xanh", "chuẩn bị cho chiến dịch hỗ trợ thi ryu"....lại nằm trơ trọi, nếu có thì cũng rất ít người tham gia post bài.
Đã nhận được rất nhiều ý kiến cho rằng nên khóa topic này lại, nhưng thực sự mình nghĩ không nên (hoặc chưa cần) khóa. Bây giờ khóa topic lại, rồi mỗi người vẫn sẽ cứ tiếp tục mang cái định kiến về người khác, rằng thì "thằng nhóc A thế này,...ông B thế kia....." liệu có hay không khi mà bất kỳ ai khi được hỏi cũng đều "Anh em Đông Du nào là đoàn kết, là vui vẻ,là vân vân và vân vân.....".
Là những anh em Đông Du, mình tin là mọi người chẳng ai là xấu cả. Có chăng chỉ là cách diễn đạt khiến anh em hiểu lầm lẫn nhau. Vì vậy, rất mong mọi người bình tĩnh,thoải mái, đừng để từ 1 người ở đâu đâu vào "thách thức Đông Du" thành tự chúng ta thách thức chúng ta.
Diễn đàn là nơi mọi người có thể dùng nick ( thật, ảo...) để tự do nói chuyện, không phải ngại bất kỳ điều gì cả. Nhưng xin mọi người đừng quên, diễn đàn của chúng ta là của những người anh em, hãy post bài cho những người anh em của mình đọc nhé, không chỉ trong topic này, mà còn trong cả những cuộc tranh luận(nếu có) về sau nữa.



Re:Thách thức Đông Du

Đã gửi: Năm T1 10, 2008 1:02 am
Viết bởi hientd
 Mượn nick của Hientd (vì máy có sự cố)

Mình nói là các Anh em phải đọc thật kỹ, và suy nghĩ cho thấu đáo khi comment, chứ không thì biến cái comment của mình thành nồi cám nóng mất! Đọc cho thật kỹ nhé, hôm nay di bai tồ về , hơn 14 tiếng đồng hồ, không ngờ lại nóng hổi, .....mai sẽ nói chuyện tiếp! nhưng nhắc lại là đọc cho kỹ trước khi nói chuyện đó! Ai không đọc kỹ thì không nói! Ok

Re:Thách thức Đông Du

Đã gửi: Năm T1 10, 2008 1:47 am
Viết bởi hikari
Cuộc sống nếu không có sự bất đồng quan điểm , không có sự tranh luận thì không thể tồn tại và phát triển.Tại các diễn đàn nếu kô có sự tranh luận( cãi nhau ) hoặc là có các cuộc tranh đua thì diễn đàn đó khó có thể tồn tại ( phát triển).
và con người nếu không tranh luận thì khó có thể hiểu nhau và .... ==>....

Nói sang chuyện tiếp theo :  
Thông thường thì khi tranh luận sẽ có hiện tượng chia thành 2 phía đối lập.
Riêng em , em không đứng theo phía nào cả , chỉ muốn phân tích câu nói gây tranh cãi của nickname nguyenhoangtue 1 cách khách quan thôi.(có thể có 1 sự hiểu lầm ở đây chăng?)

Nhân tiện đây cũng xin nói là: Phần nhiều Anh em Đông du thấy một chuyện gì thì thường lao vào hò hét hả hê giống như: "một đàn heo khi cổng chuồng vừa mở thì chạy ra và ăn cám" ăn đủ kiểu, đủ cách, đủ thứ rồi bị chết như: "một con cá chưa kịp nhắm mắt"(dùng từ của người khác)


Theo em , đây là 1 câu so sánh về hình ảnh chứ không phải so sánh giữa người với con vật như mọi người vẫn hiểu.Hơn nữa , hình ảnh so sánh còn được đưa vào trong dấu " "...

Vài lòng suy nghĩ, mong mọi người suy xét đúng sai...
"Chúc anh em Đông Du sớm hiểu nhau và cùng nhau ..."
Xin lỗi vì dùng biện pháp "..." hơi bị nhiều.
Thân[lol][lol][lol][lol][lol]

Re:Thách thức Đông Du

Đã gửi: Năm T1 10, 2008 12:05 pm
Viết bởi nguyenhoangtue
 Có lẽ các anh em đọc kỹ rồi chứ! Chỉ vì ngông quá nên lúc nào cũng muốn ồn ào.

@ zenzen,Youtome đọc kỹ chưa, chắc không cần phải giải thích gì thêm nữa chứ. Hy vọng là hai bạn ở vào cái phần còn lại của Đông Du (chứ không phải là phần nhiều mà mình đã nói!). Anh Em yên chí dần dần cái phần nhiều đó sẽ ít lại, và như thế có lẽ là sự ngông cuồng , kiêu ngạo sẽ giảm bớt đi!

Re:Thách thức Đông Du

Đã gửi: Năm T1 10, 2008 4:32 pm
Viết bởi Zenzen
chán thật ... sử dụng hình ảnh so sánh hay gì gì đi nữa thì cũng tế nhị một chút . cái gì mà heo ăn đủ kiểu đủ cách rồi chết như cá chưa nhắm mắt .

Dẫu cho có hiểu được ý tốt của anh Tuệ trong câu nói này đi nữa nhưng khi vừa đọc xong cũng cảm thấy giật cả mình .

Zenzen chỉ góp ý anh tuệ về cách sử dụng ngôn từ hợp lý hơn thôi ! Sự thật rành rành là khi anh sử dụng ngôn từ như vậy đã gây nên một số phản ứng của mọi người . Nếu cùng một ý nhưng diễn đạt ở 1 cách khác chẳng phải tốt hơn sao ?

Tại sao anh tuệ không chịu nhận ra điều ấy nhỉ ? Còn nếu anh cho là mọi việc anh nói ra đều hoàn toàn chính xác và không cần ai góp ý thì thôi vậy ... Cám ơn và sẽ chẳng tranh luận với anh thêm 1 ý nào nữa ... vì sẽ bị chụp cho cái mũ "phần đông anh em Đông Du ào ào kiêu ngạo " ấy mất .



Re:Thách thức Đông Du

Đã gửi: Năm T1 10, 2008 5:05 pm
Viết bởi namnh
@zenzen: cười một phát đi bạn[lol][lol][lol]

Re:Thách thức Đông Du

Đã gửi: Năm T1 10, 2008 6:27 pm
Viết bởi fukuzawa
Mọi người nên nhớ một chuyện là không phải tất cả hs Đông du mình đều tham gia viết bài,hay đóng góp ý kiến này kia trên trang web này.Mặt khác lại có rất nhiều những thành viên,những người đọc trang web này không phải là hs Đông du..Thêm nữa là mình chắc các bạn chưa được gặp hết các anh em đâu.Thế nên mong đừng cứ động một chút là lôi cả tập thể Đông du ra mà nói nhé.Còn tranh luận,thế nào cũng đuợc,mình không có ý kiến gì cả.

Re:Thách thức Đông Du

Đã gửi: Năm T1 10, 2008 6:38 pm
Viết bởi fuuryuu
DongDuメンバー喧嘩にも犬も食わねえ!!(chế lại từ câu tục ngữ của nhật: 夫婦喧嘩は犬も食わぬ[lol])
Mọi người dạo này chắc chuyển qua sài softbank hết rồi nhỉ?? Vậy thì tại sao không 手を繋いで、タダとものワを広げよう!nhi?

Re:Thách thức Đông Du

Đã gửi: Năm T1 10, 2008 7:41 pm
Viết bởi Bradley
Fukuzawa nói rất đúng:Xin đừng đem cái tôi hoặc 1 cá nhân ra làm DD代表