Bạn đang xem trang 4 / 5 trang

Re:Chung ta cùng carpentry các cô gái !

Đã gửi: Năm T6 15, 2006 1:17 am
Viết bởi tathoan2003
Hôm nay mới có thời gian rảnh ra 1 chút để reply,もうしわけございません.
@a VoMinh: em ban đầu cũng tập tõm đọc mấy quyển của Freud trong thư viện trường, nhưng bằng tiếng Nhật, lại quá khó hiểu nên chỉ có thể đọc được 2 chuơng sách rồi bó tay, sau lên mạng đọc sách dịch của VN còn thấy khó hiểu hơn[cry]Nói chung em chỉ như con ếch đang cố với tầm mắt ra ngoài đáy giếng thôi, không thể nói là đang "tìm hiểu về Freud" được. Nếu anh biết nhiều về lĩnh vực này rất mong được chỉ giáo.
Mấy câu thơ anh đưa ra và hỏi như vậy thì không biết có ngụ ý gì ? anh có thể nói rõ hơn được không ạ ?
@a Ngọc,a Chen: em kohai đang còn non nớt, thiếu kinh nghiệm. Nếu được các cao thủ võ lâm mặt mày đầy vết sẹo chiến tích chỉ điểm cho thì thấy rất là honour ạ[oops]
@em Nhoc :ặc, theo anh nghĩ thì impossibility và unnecessary có lẽ khác nhau 1 chút đấy nhỉ?[grin]

Re:Chung ta cùng carpentry các cô gái !

Đã gửi: Năm T6 15, 2006 3:36 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Ấy chết,mấy lời bông đùa của tại hạ xem ra làm phật ý Marukun rồi...Không biết Abchiến huynh đệ thế nào chứ anh có thành tích gì đâu mà em bảo là *các cao thủ võ lâm mặt mày đầy vết sẹo chiến tích*.Chết nói kiểu này anh lại càng ế tiếp thôi! [cry][cry]

Re:Chung ta cùng carpentry các cô gái !

Đã gửi: Bảy T6 17, 2006 3:03 pm
Viết bởi tathoan2003
Xin kính chào quí vị khán giả bên màn ảnh nhỏ,
Marư tui cũng như quí vị dạo này cũng đang say sưa theo WC, sao nhãng chuyện post bài, thì chợt nhận được tin nhắn của thằng bạn thân vừa rơi vào bẫy thất tình của 1 cô gái xinh đẹp nọ. Hình ảnh  anh bạn nhỏ bé yếu ớt Thuý Kiều kia bị mấy cô gái  Mã Giám lôi xềnh xệch ngoài đường  như tù binh đã khiến không khỏi đành lòng nhảy ra khỏi chăn êm nệm ấm để hoàn thành nốt bí kíp này.

Nguyên tắc 3: thuận mua vừa bán
Nguyên lí "WIIFM" trong tình yêu..

"WIIFM", có nghĩa là "What's In It For Me ?", nó có lợi gì cho tôi. Đây là 1 nguyên lí cổ điển trong  business world, người bán muốn bán được hàng thì phải trình bày cho người mua hiểu rằng họ được những gì khi mua chúng..
Nghe có vẻ quá trần trụi nhưng tình yêu là như vậy đấy. Mỗi ngưòi trong chúng ta đều có 1 giá trị của mình, và nó được ghi ở bảng giá nằm ở đằng sau lưng. . Cô ta đẹp đến cỡ nào ?Quyền lực anh ta đến cỡ nào ?Cô ta giàu hay nghèo,...
Bạn sẽ thấy khó chịu vì lời nói này của tôi ư ? Bạn sẽ nói rằng" Không đâu. Tình yêu không có chỗ cho sự vụ lợi, ích kỉ. Đó là sự chia sẻ,là lòng  bao dung. .Đó mới là 1 tình yêu đích thực!!"
 Quả thật thì tình yêu là như vậy, nhưng  các bạn biết không, đó chỉ là những hệ quả khi tình yêu đã đến mà thôi. Những mối tình ướt át trong những bộ phim HQ đã vô tình đẩy nhận thức của chúng ta nhầm lẫn giữa cái gọi là " nguyên nhân" và "hệ quả". Những gì các bạn đang  quan niệm về tình yêu là hoàn toàn đúng, nhưng chỉ với 2 con người đang  truly in love.Bạn và người yêu của bạn sẽ thực sự sống vì nhau, sẽ hi sinh tất cả để cho nhau. Đó là giấc mơ mà có lẽ ai cũng hưóng tới. Nhưng giấc mơ đó chỉ được thực hiện sau tình yêu mà thôi, còn nếu bạn muốn ai đó yêu bạn, thì bạn sẽ phải chứng tỏ cho cô gái ấy hiểu rằng bạn là 1 chàng trai tuyệt vời.Nếu bạn tự dưng chạy đến trước mặt cô ta và gào lên rằng" Anh yêu em. Anh sẵn sàng chết vì em" mà thành công  thì tôi xin cam đoan chắc rằng cô ta đã thích bạn từ trước đó rồi. Nếu cô ta lúc đó mảy may không hề có cảm tình với bạn thì tôi xin lỗi nhưng đó quả thật là 1 hành động điên rồ. Cũng giống như kinh doanh, bạn phải chứng tỏ với cô ta rằng, nếu mua cổ phiếu của bạn thì cô ta sẽ có benefit lớn nhất và risk nhỏ nhất trong khả năng cô ta có thể .hoặc ít ra cũng phải thể hiện được rằng, nếu biết chấp nhận rủi ro thì hiện tại có thể đang xuống giá nhưng trong tương lai sẽ mang lại 1 khoản lợi nhuận kếch xù.Nó hoàn toàn khác với cái cách bạn gõ cửa làm phiền cô ta và nói rằng nếu không mua cổ phiếu này thì công ty tôi sẽ bị phá sản.
 Bạn có biết các cô gái đánh giá về chúng ta như thế nào không ? nó cũng hệt như chúng ta chơi cổ phiếu vậy. Họ sẽ liệt kê ra 1 danh sách các chàng trai có khả năng, và ngồi xếp ランキング,ai là người cho lợi nhuận cao nhất, ai có risk nhỏ nhất.Và anh chàng có vinh dự được Number1 đó liệu có phải là cổ phiếu hời nhất mà họ có thể mua được không ?Và rằng trong tương lai, có gì đảm bảo họ sẽ không được gặp anh chàng nào hơn anh chàng No1 này hay không?
Có vẻ phủ phàng quá nhỉ ? Sẽ ra sao nếu bạn là 1 thằng  nghèo rớt mồng tơi, bạn không có người bà con nào mang họ Nông hay họ Hồ?
Cũng chả có gì phải lo lắng cả, trong phần  sau khi nói về  kĩ năng của nguyên tắc 3 này , tôi sẽ chỉ cho các bạn cách chế ra cái thìa bạc để xúc những tiềm thức vào trong  ruột cô ta để cô ta hiểu rằng, bạn là tất cả những gì cô ấy đang cần. Hãy đón đọc những kĩ năng ở phần sau , nhưng có lẽ trước hết bạn phải nắm vững căn bản với 6 nguyên tắc này đã.Và hãy tâm niệm thật những điều tôi vừa nói trên đây, đừng để cho những bộ phim HQ cướp đi những mối tình đáng lẽ đã nằm trong tay bạn.


Re:Chung ta cùng carpentry các cô gái !

Đã gửi: Sáu T6 30, 2006 12:17 pm
Viết bởi Tuan
Còn 3 nguyên tắc mà Maru Ái dưọc chế phẩm sĩ vẫn còn nợ anh em đấy nhé.

Re:Chung ta cùng carpentry các cô gái !

Đã gửi: Sáu T6 30, 2006 3:38 pm
Viết bởi tranhuong


Không biết Tất Hoàn nhà ta có được mấy mối tình vắt vai rồi hay vẫn chỉ là nhà nghiên cứu lý thuyết tình yêu......[grin][grin]

Re:Chung ta cùng carpentry các cô gái !

Đã gửi: Sáu T6 30, 2006 8:19 pm
Viết bởi fantasista
 Topic thú vị thế mà hôm nay đọc lần đầu, thất lễ với Maru教授 quá.
 Ngồi nghiền ngẫm khẩu quyết tới lui mấy lượt... Vẫn chưa ngộ ra được chiêu gì cả. Bí quyết cao thâm quá chăng
 Nhưng bù lại, chỉ cần đọc giọng văn và tưởng tượng khuôn mặt đầy tâm trạng của chú Hoàn lúc viết là không nhịn cười được[lol][lol][lol]

Re:Chung ta cùng carpentry các cô gái !

Đã gửi: Bảy T7 01, 2006 12:11 am
Viết bởi tiquadus03
Vâng,tuy Hoàn maru nhà ta lí thuyết đầy mình nhưng vẫn không có mảnh tình vắt vai là do thuyết "chọn giống" đã ăn sâu vào trong cái đầu tròn xoe vốn thiếu tóc của anh[frown].Và cái thuyết "chọn giống" của anh đã làm thay dổi tư tưởng của không ít những nhân tài của DD(trong đó có ... tôi)[cry]

Re:Chung ta cùng carpentry các cô gái !

Đã gửi: Bảy T7 01, 2006 1:34 pm
Viết bởi tathoan2003
Kính chào quí vị bên màn ảnh nhỏ,
Có lẽ quí vị đang rất nôn nóng kết thúc phần introduce 6 nguyên tắc này để đi vào phần chính là những technoque, nhưng mong quí vị hết sức kiên nhẫn mới được, vì tui chỉ mới dịch 3 trang đầu của quyển sách mà thấy quí vị đã hăm hở lắm rồi, trong khi quyển sách này dài 197 trang lận[evil]
Nhưng dù sao thì để chào mừng các ngày lễ lớn, như đón kôhai tháng 10 qua, ngày các sempai chuẩn bị về VN, Maru tui xin được phép đi tắt đón đầu 3 nguyên tắc còn lại trong ngày hôm nay.
Nguyên tắc thứ 4 : Tự ngã.
Ego, hòn đá mài cho tình yêu.

Đây là 1 nguyên tắc hết sức sơ đẳng nên thiết nghĩ chỉ cần nói sơ lược. Ego( tiếng Việt là tự ngã) là 1 bí kíp carpentry hết sức sơ đẳng có từ thời các tổ tiên của loài người còn chưa biết mặc áo. Muốn xyz, cách mà loài người hồi còn định cư ở châu Phi thường làm là  phải tôn thờ các cô gái như những nữ thần, coi họ là những vị thánh, và hạ thấp ego của mình thành những tên đầy tớ ngoan ngoãn. Về sau, từ khi các bậc thánh nhân Carpentrus, Dê Tử viết ra bí kíp này, cánh đàn ông mới biết sử dụng các biện pháp tiến hoá hơn như dụ dỗ, khen đểu, xin  đểu,... nhưng bản chất vẫn không có gì khác
Sau lần gặp đầu tiên, bạn đã WIIFM với cô ta rằng ,bạn là sự lựa chọn tốt nhất và bạn cũng khá giống với lí tưởng của mình, nói chung đến lúc đó bạn đã hoàn thành xong phần khởi đầu. Và ego là hòn đá mài để biến những suy nghĩ ban đầu đó thành tình yêu. Các cô gái chỉ yêu những đôi mắt mà hình ảnh của mình phản chiếu trong đó là đẹp nhất. Hãy cho cô ta thấy rằng mình thực sự khác biệt , là thánh thiện nhất, và sứ mạng của cánh đàn ông chúng ta là đi bảo vệ cho cai đẹp ấy, và rằng chúng ta sẵn sàng nhảy vào lửa để che chở nó khỏi thế giới đầy rẫy cruel này.
Vậy phải  sao để chúng ta trở thành nơi neo đậu lí tưởng trong mắt những con  thuyền kia trong cơn bão tố? mời quí vị chờ xem những phần sau sẽ rõ[cool]

@Ặc, muốn mở quán thịt chó đông khách cũng cần vài công thức bí truyền, muốn carpentry thành công cũng cần vài chiêu người ta không biết mới làm ăn được, mong Tiquadius giữ kín hộ cho[lol][lol]  

Re:Chung ta cùng carpentry các cô gái !

Đã gửi: Bảy T7 01, 2006 2:20 pm
Viết bởi tathoan2003
Nguyên tắc thứ 5: Sự nhàm chán trong lúc デート
.

Liệu có tồn tại tình yêu giữa các vị thánh trên thiên đường ?

Tôi cho rằng mấy người sáng tác ra thần thoại Hy Lạp sẽ vô cùng hối hận khi được lên thiên đàng và được chứng thực rằng, sự yêu thương ghen tuông giữa các vị thần mà họ phịa ra cho loài người là hoàn toàn không tồn tại.
Như chúng ta đã biết, giữa nam và nữ có sự khác biệt rất lớn, và với bản chất của loài nguời vốn khao khát cái mình không có, tình yêu là cách con người thoả mãn trí tò mò của mình. Nhờ có sự trao đổi thông tin , họ nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa bản thân và người đối diện, và trí explore thúc đẩy họ tiếp tục mon men tiến sâu hơn về phía trước.
Và trong thế giới thần tiên khi các vị thần đã biết mọi thứ trên đời thì họ không cần phải nói chuyện với bất cứ ai và có nghĩa là tình yêu không thể sinh ra.Thật là hài hước khi nghĩ rằng Zeus có thể nghĩ đến sex khi ngài đã cảm thấy phát chán khi có thể nhìn xuyên thấu tất cả các lớp áo mặc trên người. Nhưng cũng phải thừa nhận điều ngài đang chán ngán là điều tất cả chúng con đang mơ ước [tongue]
 Ở đây, chúng ta chỉ bàn đến vấn đề cụ thể là trong những  cuộc nói chuyện lúc hẹn hò. Sự khác biệt về giới tính có thể sẽ thúc đẩy tình yêu, nhưng đôi khi nó lại để lại những hậu quả đáng tiếc. Cụ thể trong chuyện tình yêu, nam và nữ trao đổi thông tin với nhau theo những cách thức hoàn toàn khác nhau. Họ luôn cho và nhận thông tin dựa trên nền tảng suy luận của chính bản thân mình mà quên mất rằng, người đối diện lại không suy nghĩ giống như vậy.Và hệ quả là các cô gái luôn bị cho là những sinh vật đỏng đánh, quái đản còn đàn ông thì giống những hòn đá không có cảm xúc, và nếu không khôn khéo, cuộc nói chuyện sẽ rất dễ trở nên bế tắc, nhàm chán.
Cũng giống như mấy người thợ săn chuyên nghiệp trong túi bao giờ cũng phải chuẩn bị những cuốn sách sinh học viết về thói quen sinh hoạt của các loài động vật,  sẽ thật là nguy hiểm nếu muốn đi săn sư tử chỉ với 1 khẩu súng trên tay. Bạn phải tìm hiểu tập quán của các cô gái, xem xét cách thức suy luận của họ, cũng như tìm hiểu về những khoảng thời gian " nhạy cảm " nên rút lui và cách nhận biết chúng .
 Trong phần technoque của chương 5, chúng ta sẽ bàn đến các kĩ năng để tránh lỗi mà chúng ta thường gặp phải nhất trong khi デート với các cô  gái này . Bạn sẽ nghĩ ra nhiều cái thú vị hơn là " Bạn có khoẻ không ? Dạo này thế nào?....".Bạn sẽ khiến cho các cô gái cảm thấy bỏ thời gian nói chuyện với bạn thú vị hơn nhiều so với việc dán mắt vào ti vi xem mấy chú HQ "xinh đẹp".  Nhưng vì nó ở phần sau cũng nên có lẽ bạn sẽ phải chờ hơi lâu đấy[wink]


Re:Chung ta cùng carpentry các cô gái !

Đã gửi: Bảy T7 01, 2006 3:05 pm
Viết bởi tathoan2003
Nguyên tắc thứ 6: xyz

Xin lỗi cùng quí vị khán giả nhưng vì kinh nghiệm về nguyên tắc này tôi hoàn toàn chưa được kiểm chứng lần nào. Vả lại ở cái đất nước khá "bại hoại" này, nếu quí vị muốn có thể tự tìm cho mình những bí kíp hay ho thực tế hơn nhiều những gì tôi có thể nói ra được nên xin mạ phép được không trình bày nguyên tắc này. Thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc[grin]

  Như vậy, Marư tui đã trình bày xong phần Introduce 6 nguyên tắc nền móng căn bản cho việc Carpentry. Trong phần chính của chương trình, chúng ta sẽ đi vào những Technoque cụ thể được khai triển từ mớ lí luận ở trên. Hãy thực hành các Technoque dưới đây 1 cách triệt để, và tôi cam đoan bạn sẽ không bao giờ hối hận về điều này.
Xin cảm ơn sự theo dõi của quí vị khán giả và hẹn gặp lại vào chương trình lần tới.