Bạn đang xem trang 4 / 12 trang

Re:Chàng trai Đông Du được yêu thích nhất trong năm 2005 là ai?

Đã gửi: Ba T11 15, 2005 1:46 am
Viết bởi Nguyen Tuan Anh
Ghé lại trang web sau mấy ngày bận rộn , tôi không khỏi bàng hoàng khi thấy tên mình trên danh sách tranh cử ,click vào xem thử kết quả bỏ phiếu tôi lại càng bàng hoàng hơn , shock như chưa từng shock . Không thể tin nổi vào mắt mình , tôi đang dẫn đầu !! Vẫn biết là tôi cũng được yêu mến , cũng có ninki nhưng không ngờ lại ninki đến mức vậy [tongue] Thật không uổng công tôi vất vả  bấy lâu nay  . Cám ơn các Fan, cám ơn những người đã tổ chức cuộc bình chọn này . Đã đến đây thì tôi không còn cách nào là khác phải giành thắng lợi để không phụ lòng mọi người . Tôi đã lên một list những chiến lược cho riêng mình như bớt ăn chơi nhậu nhẹt ; quan tâm , chăm sóc đời sống kohai hơn ; tích cực trong các hoạt động chung . Máy perfect và đôi tạ tập vứt xó bấy lâu nay tôi cũng đã lôi ra lau chùi , sẵn sàng luyện tập nâng cao phong độ .Trong cuộc đua này tôi biết mình đang phải đối mặt với nhiều đối thủ đáng gờm ,sẽ rất nhiều khó khăn nhưng tôi quyết không chùn bước . Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tôi !

Re:Chàng trai Đông Du được yêu thích nhất trong năm 2005 là ai?

Đã gửi: Ba T11 15, 2005 10:07 pm
Viết bởi fantasista
   Vâng, lời đầu tiên trong đêm hôm nay Fantasista xin được gởi đến quý vị đại biểu, ban giám khảo, quý vị khán giả cùng các fan hâm mộ trước màn ảnh nhỏ lời chào thân ái và trân trọng nhất. Kế tiếp, Fanta xin bày được tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến với ông bầu của cuộc thi KhanhDDSA đã trao cho Fanta cơ hội đầu tiên trong cuộc đời được bước lên vũ đài dành dựt vương miện Mr DONGDU trong năm nay.
  Mở đầu xin giới thiệu sơ lược đôi dòng tiểu sử bản thân. Thực tình mà nói chứ, Fanta đã bao lần định làm đơn xin từ chức ứng cử viên, bởi tài sắc đều thua kém tất cả các đối thủ khác...
  Chắc quý vị còn chưa biết đấy chứ, hàng tháng Fanta phải đóng tiền theo học kèm khoá "tìm bạn online" của chàng Ansamurai.
 Và dù học mãi nhưng cũng chỉ biết đứng xa nhìn các em gái vây quanh công tử cmviet mà thấy tủi lòng nhiều hơn là ganh tỵ.
  Nhiều lúc chán nản về nhà access vào Dongdu chấm ọt để giải sầu lại càng sầu hơn khi thấy  các fan nữ rụng lả tả trên những dòng thơ của chàng lãng tử soihoang..." Hỡi ôi! Trời sinh Fan sao còn sinh Soihoang
  Khi con người ta không có sắc thường lấy cái tài để bù đắp.
  Nhưng ôi thay, nếu ví tiếng đàn của namho là nhạc đám cưới thì giọng ca của họ Fan chỉ thuộc hạng hát rong.
  Bỏ đàn sang tập tạ được mấy năm hy vọng sẽ dương oai lập nghiệp, nhưng ai ngờ vừa chân ướt chân ráo vào chốn giang hồ đã bại tơi tả chỉ bởi một chiêu nhất dương chin của lão bộc Sở An.
  Chán chường với cuộc sống thị phi ở chốn kinh thành, nghe lời khuyên của nhà hiền triết Trần Phương, định quay về quê Tĩnh Cương cuốc đất làm vườn sống những ngày nhàn hạ cho hết tuổi già
  Thì trời ơi...tất cả đất đai,tài sản,gái làng đều bị tên phú hộ TuanAnh cướp cả, đến ngay cả một suất 洗い場 ở quán デニーズ cũng bị hắn môi giới với 1 suất chính thức trong đội hình FCDD.  
  Vào tửu quán tìm rượu giải sầu, ai ngờ lại rơi vào ổ rượu của lão Mã Giám Chung, bị lão họ Mã chuốc say đo ván, khi tỉnh lại thấy mình đã bị bán vào Ngọc Kì viện...
  Quý vị có thấy cuộc đời của em éo le không ạ? Nếu thấy đồng cảm với em thì tạm ứng cho em vài trăm phiếu để em có thể vượt qua tâm trạng khó tả này để tiếp tục cuộc thi...[grin][grin]

Re:Chàng trai Đông Du được yêu thích nhất trong năm 2005 là ai?

Đã gửi: Ba T11 15, 2005 11:17 pm
Viết bởi Mitdac
Híc híc.[cry1][cry1][cry1]Tuyệt khổ nhục kế!!Khâmphục,khâm phục[tongue][tongue][tongue]

Re:Chàng trai Đông Du được yêu thích nhất trong năm 2005 là ai?

Đã gửi: Ba T11 15, 2005 11:48 pm
Viết bởi fantasista
 ...Mọi chuyện có lẽ đã trôi vào dĩ vãng và một cuộc sống bình lặng sẽ tiếp diễn với Fanta như bất kì người đàn ông bình thường khác nếu không có những lời đồn đại thất thiệt, tin dèm pha đầy tai tiếng về hình tượng Fantasista gần đây trên chốn giang hồ.
   Có lẽ nhiều người thắc mắc vì sao Fanta vẫn nhẫn nhịn đến ngày hôm nay!? Vâng, đó là bởi cuộc thi đã khai mạc vào thời điểm quá nhạy cảm, thời điểm mà hầu hết các Fan hâm mộ của Fanta cần phải tập trung cao độ cho kì thi quan trọng nhất. Fanta không muốn các fan chỉ vì ủng hộ cho mình mà sao lãng tinh thần, ảnh hưởng đến cuộc thi, ảnh hưởng đến con đường tương lai sắp tới, bởi nếu không có các fan thì cũng sẽ không có tên tuổi Fantasista như ngày hôm nay.[grin] 
    Nhưng tất cả sự chịu đựng đều có giới hạn của nó. Sau khi kì thi kết thúc, có lẽ nhận nghe tin từ bạn bè giang hồ nên các fan hâm mộ đã rầm rộ quy tụ về và một hội nghị thượng đỉnh đồi Yokohama đã diễn ra...
- Ta càng nhân nhượng bọn chúng càng tiến tới.Xin hỏi các fan, phen này ta nên hoà hay nên đánh?
- Đánh!Đánh!Đánh!
-Dô!Dô!Dô!
 Tiếng hô hoà lẫn với tiếng ly,chai vang dậy một góc trời. Và một sự kiện động trời đã diễn ra...

FANTASISTA FANS CLUB(FFC) đã được thành lập

  Và một buổi tiệc có một không hai trong nhiều năm qua đã diễn ra. Buổi tiệc đã làm Fanta nhớ lại buổi nhậu gặp mặt lần đầu với những đứa em thân yêu ở Hương Cau cách đây hơn 1 năm về trước. Hơn 1 năm đã trôi qua với nhiều đổi thay nhưng tất cả vẫn trẻ trung, vẫn yêu đời, và thậm chí còn cuồng nhiệt hơn trước nữa.Xin gởi tặng các fan clip hình ảnh của buổi tiệc vừa rồi[smile][wink][tongue]
[movie]http://www.dongdu.info/staff/fantasista/nhac/FFC.wmv[/movie]

download(click chuột phải rồi chọn save)  



Re:Chàng trai Đông Du được yêu thích nhất trong năm 2005 là ai?

Đã gửi: Ba T11 15, 2005 11:52 pm
Viết bởi chung
Anh khá bất ngờ khi thấy mình..không có tên trong danh sách ứng cử .Tối qua nằm vật vã cả đêm không chợp mắt được.Nằm mà nhớ lại thời trai trẻ tung hoành ngang dọc.Lúc ấy tuy mới chỉ là đại gia của 1 cty nhỏ là ユニデーリ,nhưng em út nhiều vô kể, Tây ,Tàu,HQ có đủ.
Hic..hic..còn đâu thời vàng son của ta.Ngẫm lại cũng thấy không oan ,chả ma nào đi bầu cho cái bụng bự và cái đầu hói của ta.
Người không chọn ta vậy thì ta chọn người vậy.Anh xin bầu chú Fan đội trưởng,người đã lăn lộn vật vã vì Đông Du FC.


Đọc những dòng chữ này của anh TamNagoya cùng với keyword "ユニデーリ" tôi cảm thấy rất natukasii những ngày tháng trước.
Vâng có lẽ tôi là một trong số người biết rất rõ thời oanh liệt của "đại gia ユニデーリ thời đấy. Tôi tin chắc rằng nếu cuộc thi lần này lùi lại về thời gian đó thì anh quả thật là một ứng cử viên của top 3 đầy đủ vẻ ngoài cũng như tính hào hoa của anh.
Tôi biết anh ở Sài Gòn, lúc mà tôi vào học Nhật ngữ ở trong đấy. Một người dân Đà Nẵng như tôi, từ nhỏ đến lớn chưa hề được đi đâu xa nhà cả, đột nhiên đùng một cái lại vào một mình không người họ hàng, phải nói thời gian đầu tôi khá choáng ngợp với cuộc sống đô thành ở đây. Cứ cảm giác rằng khó có thể hiểu và bắt nhịp được với lối sống con người ở đây. Còn anh lúc đó là một chàng công tử đào hoa nơi chốn thành thị đấy và cũng là người cùng với tôi trong đợt du học tháng 4 năm 1998. Và tôi cũng chỉ biết là vậy, hình như tôi cũng chưa có nói chuyện với anh ở Sài Gòn.
Sang đến Nhật, có một điều thú vị là không còn có sự phân biệt về xuất xứ, giai cấp của nhau. Tất cả chúng tôi đều như nhau, bỡ ngỡ với thế giới hoàn toàn mới, với 2 bàn tay trắng để chuẩn bị bước với trận chiến mới với vạch xuất phát điểm là như nhau. Có lẽ đó là yếu tố đầu tiên để tôi và anh trở nên quen biết nhau hơn. Sau đó phải kể đến các cuộc nhậu, phải nói chính xác là nhờ những lúc thế này mới có thể nói chuyện với nhau nhiều, và dần dần tôi trở nên rất thân với anh. Có lẽ các bạn cũng biết đến sự tồn tại của "Hội nhậu Shizuoka" vào nữa sau năm 1998 và 1999. Vâng, hội trưởng là anh và tôi là hội phó, cộng thêm một số bộ trưởng, thành viên khác. Tôi cũng không nhớ rõ lắm lúc đó tôi có đút lót, mua chuột mánh khoé gì không để có thể trở thành Hội phó như vậy, chỉ nhớ là ngoài tài gây tiệc nhậu, pha trò của anh ra, tôi không thua anh về sự chịu chơi, cũng như về tửu lượng.
Hội nhậu ngày đấy.

Hàng trước từ phải sang là Hội trưởng Tâm, tôi, tiếp theo 2 bác hơi già một chút là 2 Vũ bộ trưởng, và Khoa, thành viên. Đại gia Tâm của chúng ta ngày xưa khác bây giờ phải không các bạn.

[Gặp việc đột xuất, lần sau sẽ viết tiếp. Mong các bạn thông cảm]

Re:Chàng trai Đông Du được yêu thích nhất trong năm 2005 là ai?

Đã gửi: Tư T11 16, 2005 12:30 am
Viết bởi friendship
Các girls đâu sao không thấy lên bình choan mà sao toàn thấy các boizừ lên "bình loạn" thế nhẩy....[grin]...
Đề nghị ban tổ chức hay các "thí sinh" pọt hình lên cho các bà các chị...ý quên các em nữa còn biết đưòng mà bình choạn chứ...[wink]...

Re:Chàng trai Đông Du được yêu thích nhất trong năm 2005 là ai?

Đã gửi: Tư T11 16, 2005 1:46 am
Viết bởi ho quang nam
 Đọc những lời tuyên bố thành lập FFC của Fantasista ma namho237 không nín được cười.Công nhận Fantasista không hổ danh với lời đồn đại trong giang hồ "thinh thinh mà ninh cục bự".Haha...thấy trong FFC có sự hiện diện của Tuanheo,một ứng cử viên cho danh hiệu "chàng trai Đông Du được yêu thích nhất trong năm".Theo như tin của báo Lá-ổi thì Tuanheo đã bán đứt cổ phiếu và các Fan của mình cho Fantasista.Đây là một vụ mua bán chuyển nhượng nằm ngoài tầm kiểm soát của BTC nên vẫn chưa thấy ông bầu KhanhDDSA lên tiếng.
 Trong tình yêu có câu châm ngôn "nhất cự ly,nhì cường độ".Và câu này cũng đúng với việc chạy đua tìm kiếm danh hiệu "chàng trai Đông Du được yêu thích trong năm".Tuy namho237 không có "cự ly" bằng các ứng cử viên khác nhưng "cường độ" nhất quyết không thua kém ai.Hỡi các anh em,hãy bỏ phiếu cho namho237!!![grin]

Re:Chàng trai Đông Du được yêu thích nhất trong năm 2005 là ai?

Đã gửi: Tư T11 16, 2005 2:17 am
Viết bởi friendship
Cuộc tranh tài của các nhà "bình loạn" và của các "thí sinh" trong vòng sơ khảo và cũng là vòng chung kết Mr Đông Du 2005 hình như vẫn còn thiếu phần thi vấn đáp ?  
Là một fan "hăm dọa" của các chàng trai Đông Du và với tư cách là "Ban Giám Khảo....bất đắc dĩ" Friendship sẽ tặng 1xxxxxxxx票 cho thí sinh nào có câu trả lời HAY NHẤT câu hỏi dưới đây:

1.Trong bài viết "hiểu nàng qua đôi môi" ,các thí sinh của chúng ta sẽ chọn đôi môi nào ?
2.Câu hỏi tiếp theo ...xin để dành cho các "Ban Giám Khảo" khác.
 
[cool][nonsense][oops][smile]

Re:Chàng trai Đông Du được yêu thích nhất trong năm 2005 là ai?

Đã gửi: Tư T11 16, 2005 3:31 am
Viết bởi tathoan2003
hêhê,ý tưởng bạn friendship rất hay, nhưng đề nghị mấy câu hỏi này phải có tính vô tư 1 chút, kẻo không lại xuất hiện mấy câu hỏi kiểu như "trong các danh nhân Việt Nam,bạn thích ai nhất", hay là "trong các bài trên Article,bài nào gây ấn tượng mạnh nhất" [tongue][tongue]

Câu hỏi đặt ra cho các thí sinh là, " Trong các bạn nữ Đông Du,bạn ấn tượng mạnh với ai nhất, và giải thích tại sao." . Ai trả lời hay nhất sẽ được 100 phiếu[rolleyes]

Re:Chàng trai Đông Du được yêu thích nhất trong năm 2005 là ai?

Đã gửi: Tư T11 16, 2005 9:46 am
Viết bởi Mitdac
Xin mạn phép hỏi bạn Phờ-Ri-En-Đồ-Shịp-Pừ có Đôi Môi như thế nào ah??[tongue]
[grin][grin][grin]