Bạn đang xem trang 30 / 33 trang

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T12 13, 2008 7:56 am
Viết bởi dongsong_cuocdoi

theo zenzen câu trả lời thế này không biết đúng không ?

(Hoàng tử hơi bị phách lối)
hỏi : (hỏi cô B)

"Con hầu ghẻ rách , chớ có cản đường nếu mày là con kia(cô A) thì chỉ tao đường nào đến với Mỹ nhân mau?"

Sau khi được chỉ , Hoàng tử quay đầu đi về phía ngược lại , không lời cám ơn và thầm nhủ :" Hừm làm phí thời gian của ta trong khi Mỹ nhân đang ngày đêm mong ngóng " , mà không thèm cảm ơn lấy 1 lời ^-^



-----------------------
(nếu nói thật)
cô B sẽ chỉ hướng không đến công chúa (vì cô B tự cho mình là cô A nói dối)

(nếu nói dối)
cô B sẽ chỉ hướng không đến công chúa
(vì cô B không tự cho mình là cô A nói thật mà vẫn là cô nói dối)
-----------------------



Ps: Đúng ko ta ??

 chúc mừng chúc mừng zenzen sets và hiệp phò mã đã đến được với người đẹp.nhưng gặp được công chúa không đồng nghĩa với việc cưới đươc nàng.câu hỏi có vẻ hơi dễ nên rất nhiều hoàng tử đến được cung điện
  sau khi đến được cung điện người mà các hoàng tử gặp không phải là công chúa xinh đẹp mà là quốc vương.ngài trịnh trọng tuyến bố:ai tham lam hơn ta sẽ không thể cưới được con gái ta.
  ngay lập tức quốc vương lôi ra 1 tập toàn những tờ 1万 mới cứng đập xuống bàn và phổ biến về thể lệ cuộc thi tiếp theo:trên đây là 1000 tờ 1 man quốc vương và 1 hoàng tử sẽ thay phiên nhau lấy tiền trong đống 1000 tờ 1man đó.ai rút phải tờ cuối cùng được coi là tham lam hơn và không cưới đựơc công chúa.ngoài ra 1 lần lấy tiền không được phép lấy quá x tờ (x lớn hơn 1 và nhỏ hơn 999.gomen không gõ được dấu).tiền khách hậu chủ hoàng tử được phép lấy truớc và x cũng do hoàng tử đươc phép chọn
 vậy lấy như thế nào để không bị coi là tham lam
  hiệp phò mã: câu này đủ để lấy vợ không?
   [lol]
công chúa đang đợi kìa anh em ơi.......

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T12 13, 2008 9:27 am
Viết bởi Nguyen Thanh Tung
Rút 998 tờ thì ông vua phải rút 2 tờ còn lại thui -.-

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T12 13, 2008 1:59 pm
Viết bởi Sets


Nếu tôi hỏi cô ta đường nào ko đến được chỗ công chúa cô ta sẽ chỉ đường nào?
 nếu sets hỏi thế này thì không thể biết được công chúa ở đâu cả vì nếu ban hỏi cô nói thật cô ta sẽ chi cho ban đường không đến cung điện.còn nếu bạn hỏi cô nói dối cô ta sẽ chỉ cho bạn đường đến cung điện.vấn đề là không biết cô nào thật cô nào dối cả
còn câu trả lời Hỏi cô A : Nếu tôi hỏi cô B đường nào ko đến được chỗ công chúa thì cổ sẽ chỉ đường nào
or
Hỏi cô B : Nếu tôi hỏi cô A đường nào ko đến được chỗ công chúa thì cổ sẽ chỉ đường nào thì ok



 



Thì ra mọi người hiểu nhầm như vậy
Nếu tôi hỏi cô ta đường nào ko đến được chỗ công chúa cô ta sẽ chỉ đường nào?
 <-> đây chiính là câu sets hỏi 1 trong 2 cô, chứ ko phải sets hỏi cả nhà

Còn câu trả lời của anh Zenzen và Hiệp phò mã thấy ko ổn
Hỏi như vậy thì dù là cô nào cũng sẽ chỉ 1 đường đến chỗ công chúa, mà ở đây có 3 con đường lận,ko phải 2 con đường làm j` có hướng ngược lại mà đi[cool]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T12 13, 2008 2:00 pm
Viết bởi Sets
công chúa của sets rồi, hehe, tối nay mệt rồi đây[tongue]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T12 13, 2008 2:24 pm
Viết bởi Zenzen
ặc sets bảo thủ thế nhỉ ... ngả ba đường tức là hoàng tử đang đi trên đường đến thàng công chúa thì gặp cái ngả ba (có nghĩa là có 2 hướng rẽ cần phải quyết định ) . Chẳng lẽ lại tính là 3 hướng , cả hướng quay về thành của hoàng tử mà ở đó có công chúa hay sao [confused]? Nếu nói thế thì ... hahaha sets cần xem lại [tongue][tongue][tongue]

Ps: câu của sets sai ở chữ "cô ta" thứ 2.
Nếu tôi hỏi cô ta đường nào ko đến được chỗ công chúa cô ta sẽ chỉ đường nào?

phải là thế này chứ :

Nếu tôi hỏi cô ta đường nào ko đến được chỗ công chúa sẽ chỉ đường nào?

Nếu như sets vẫn chưa hiểu tại sao sai ở chữ "cô ta" thứ 2 đó thì chắc phải nhờ bà con giải thích giùm sets thôi ^-^ .

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T12 13, 2008 2:35 pm
Viết bởi dongsong_cuocdoi

công chúa của sets rồi, hehe, tối nay mệt rồi đây

 đến đựơc cung điện chưa hẳn công chúa đã là của sets đâu.sets không mau rút tiền cùng quốc vương ngay đi người đẹp đang ngày đêm mong mỏi kìa??
 còn về câu trả lơì của zenzen và hiệp phò mă là giống nhau.
câu trả lời của zennzen là:
"Con hầu ghẻ rách , chớ có cản đường nếu mày là con kia(cô A) thì chỉ tao đường nào đến với Mỹ nhân mau?"

còn của hiệp phò mã là :
nếu tôi hỏi cô kia đường nào tới nhà công chúa thì cô ta sẽ chỉ tôi đường nào?" và bác cứ làm ngược lại lời chỉ thì ok

sau khi hỏi câu này hưóng mà cô gái chỉ dù cô ta là nói thật hay dóc đi nữa sẽ không phải là huớng đến chỗ công chúa.hoàng tử chỉ cần đi theo hướng nguợc lại hướng cô hầu chỉ là ok rồi
 rút tiền thôi anh em...
kobukuro:lâu lắm không gặp vẫn khoẻ chứ.1000 man đó chỉ là số tiền lẻ của quốc vương thôi.quốc vương không tiếc tiền mà rút nốt 2 tờ còn lại đâu.rút 1 tờ thôi và phần kobukuro tờ sau cùng.>>tham lam rồi[lol][lol][lol]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T12 13, 2008 3:11 pm
Viết bởi ryunoko

theo zenzen câu trả lời thế này không biết đúng không ?

(Hoàng tử hơi bị phách lối)
hỏi : (hỏi cô B)

"Con hầu ghẻ rách , chớ có cản đường nếu mày là con kia(cô A) thì chỉ tao đường nào đến với Mỹ nhân mau?"

Sau khi được chỉ , Hoàng tử quay đầu đi về phía ngược lại , không lời cám ơn và thầm nhủ :" Hừm làm phí thời gian của ta trong khi Mỹ nhân đang ngày đêm mong ngóng " , mà không thèm cảm ơn lấy 1 lời ^-^



-----------------------
(nếu nói thật)
cô B sẽ chỉ hướng không đến công chúa (vì cô B tự cho mình là cô A nói dối)

(nếu nói dối)
cô B sẽ chỉ hướng không đến công chúa
(vì cô B không tự cho mình là cô A nói thật mà vẫn là cô nói dối)
-----------------------



Ps: Đúng ko ta ??
 chúc mừng chúc mừng zenzen sets và hiệp phò mã đã đến được với người đẹp.nhưng gặp được công chúa không đồng nghĩa với việc cưới đươc nàng.câu hỏi có vẻ hơi dễ nên rất nhiều hoàng tử đến được cung điện
  sau khi đến được cung điện người mà các hoàng tử gặp không phải là công chúa xinh đẹp mà là quốc vương.ngài trịnh trọng tuyến bố:ai tham lam hơn ta sẽ không thể cưới được con gái ta.
  ngay lập tức quốc vương lôi ra 1 tập toàn những tờ 1万 mới cứng đập xuống bàn và phổ biến về thể lệ cuộc thi tiếp theo:trên đây là 1000 tờ 1 man quốc vương và 1 hoàng tử sẽ thay phiên nhau lấy tiền trong đống 1000 tờ 1man đó.ai rút phải tờ cuối cùng được coi là tham lam hơn và không cưới đựơc công chúa.ngoài ra 1 lần lấy tiền không được phép lấy quá x tờ (x lớn hơn 1 và nhỏ hơn 999.gomen không gõ được dấu).tiền khách hậu chủ hoàng tử được phép lấy truớc và x cũng do hoàng tử đươc phép chọn
 vậy lấy như thế nào để không bị coi là tham lam
  hiệp phò mã: câu này đủ để lấy vợ không?
   
công chúa đang đợi kìa anh em ơi.......


Gọi z = số dư 1000 cho x.
Lần  đầu tiên hoàng tử lấy (z-1) tờ
Lúc đó số tiền còn lại là 1001-z
Tiếp theo đến lượt vua. giả sử vua lấy 1 số tiền là y (y<=x) thì lượt tiếp theo nữa hoàng tử chỉ cần lấy x-y tờ.
Sau khi hoàng tử rút tiền thì số tiền lúc nào cũng chia cho x dư 1.Vì thế,đến lượt cuối cùng thì vua chỉ còn nước : " thằng này giỏi xứng đáng làm con rể tao " [cool]
Chú ý x lúc nào cũng phải nhỏ hơn hoặc =500.
Xin phép các anh em rước công chúa về 横浜 trước
[grin]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T12 13, 2008 3:35 pm
Viết bởi Nguyen Thanh Tung
Điều kiện là 1

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T12 13, 2008 3:40 pm
Viết bởi ryunoko
x do hoàng tử được quyền chọn mà [grin][grin] . Hoàng tử nào mà chọn x trên 500 thì gửi công chúa lại quốc vương sang năm quay lại [tongue][tongue]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Bảy T12 13, 2008 3:44 pm
Viết bởi Hiep PhoMa