Bạn đang xem trang 30 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 6:51 pm
Viết bởi Locke
  em thấy không nên post ảnh mấy người nổi tiếng làm gì, lại mệt mấy cái vụ hộ khẩu, thường trú ( như mấy ông phường xã ấy ).
 
  Tốt nhất là nên post ảnh học sinh thôi hehe, dễ xác minh hơn.
 
  Mà KHÔNG POST ẢNH ĐÃ QUA XỬ LÝ PHOTOSHOP đâu nhá. Em không biết gì về photoshop, ko công bằng.

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 7:06 pm
Viết bởi tonya2006
Mỹ tâm là người ở đâu thì không quan trọng, nhưng theo iem thì nên pót ảnh của mấy bạn trẻ chưa qua các thẩm mỹ viện thì mới thấy đc cái đẹp chứ post hình ca sỹ hay diễn viên thì có vẻ không hợp ní nhỉ?!! vì họ là người của công chúng mà

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 7:15 pm
Viết bởi thachmoc
--------------------------------------------------------------------------------



Đồng chí Lê Khả Phiêu

Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hoá.

Ngày 19/6/1949: Gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương.

Từ 1964 đến 1992: Lần lượt giữ các chức vụ trong quân đội: Chính uỷ kiêm Trung đoàn trưởng; Phó Chủ nhiệm Chính trị quân khu Trị Thiên; Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn II; Phó Chính uỷ kiêm Chủ nhiệm Chính trị quân khu IX; Phó Bí thư khu uỷ Khu IX; Thiếu tướng Chủ nhiệm Chính trị Phó Tư lệnh Chính trị mặt trận 719; Trung tướng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 6/1991: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, là uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 6/1992: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13, vào Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị.

Ngày 26/12/1997: Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khoá X.
__________________


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 7:19 pm
Viết bởi thachmoc
Festival 'Trò diễn dân gian' diễn ra trong hai tối 29-30/4, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật dân gian 5 tỉnh, thành đến từ Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa để giới thiệu với khán giả các trò diễn dân gian tiêu biểu, mang đậm nét văn hoá truyền thống của các vùng kinh đô cổ Việt Nam.
Trong khuôn khổ của chương trình “Lễ hội 100 năm Du lịch Sầm Sơn”, Festival “Trò diễn dân gian” được diễn ra tại 2 sân khấu chính trên bãi tắm A, B và trên đường phố của thị xã Sầm Sơn với sự tham gia của hơn 200 diễn viên của các đoàn nghệ thuật dân gian đến từ các tỉnh, thành phố Hà Nội với trò diễn 'Con đĩ đánh bồng'; Phú Thọ với trò diễn 'Tứ dân chi nghiệp'; Ninh Bình với trò diễn 'Cờ lau tập trận' và 'Ba giá đồng'; Thừa Thiên-Huế với trò diễn 'Vinh qui bái tổ'. Thanh Hoá tham gia với các trò diễn 'Xuân phả' của Thọ Xuân; 'Trò Chiềng' của Yên Định và “Múa đèn Đông Anh“ của Đông Sơn.

Với nhiều loại hình thể hiện phong phú, độc đáo, các đoàn nghệ thuật đã mang đến cho công chúng và du khách những tiết mục trò diễn dân gian tiêu biểu, giàu bản sắc văn hoá dân tộc của các địa phương vùng kinh đô cổ Việt Nam, như: trò 'Xuân Phả', trò 'Múa đèn Đông Anh', 'Múa trống', 'Hát giao duyên Huế - Thanh Hoá'... Đặc biệt, Festival Trò diễn dân gian đã tái hiện 'Trò chiềng' - một trò chơi dân gian có từ thời Lý (thế kỷ thứ XI), đã bị thất truyền từ hơn 60 năm qua do hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ vừa mới được khôi phục lại.

Các nghệ nhân đến từ xã Yên Ninh, huyện Yên Định (Thanh Hoá) đã chinh phục khán giả bằng trò diễn chọi voi - một trong 12 loại hình đặc sắc của trò Chiềng. Hai voi giả, dưới sự điều khiển của 10 thanh niên lực lưỡng, đấu với nhau trong 3 hiệp để giành chiến thắng. Cứ hết một hiệp, sau khi chủ trò thông báo kết quả, một nghệ nhân cao tuổi với vai trò “người dẫn chương trình” lại hát một bài hát cổ có nội dung nhận xét về tinh thần chiến đấu của các chú voi trong hiệp đấu vừa qua và cổ vũ hai đội chơi tiếp tục cố gắng trong hiệp đấu sắp tới. Trong tiếng trống, tiếng reo hò cổ vũ của khán giả, hai chú voi với tinh thần chiến đấu quyết liệt đã thực sự tạo nên một sân chơi lôi cuốn, hấp dẫn đối với du khách trong dịp lễ hội này.

Festival “Trò diễn dân gian” đã khép lại chương trình với màn diễu hành “Lễ hội đường phố” trên đường Hồ Xuân Hương. Chương trình Festival “Trò diễn dân gian” đã tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với du khách về dự “Lễ hội 100 năm Du lịch Sầm Sơn“.


Xóa 1 ảnh vì có 2 ảnh giống nhau lại nằm cạnh nhau, làm topic page bị rộng quá khổ... gomen bạn - Youtome

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 7:28 pm
Viết bởi Youtome
  Khẩn thiết mong các đồng chí đừng có gặp cái gì cũng gọi BTC với BGK.
  Lúc nãy đi làm baito mà cứ hắt xì hơi liên tục, hic hic.

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 8:02 pm
Viết bởi SinchiAni
Báo cáo ban tổ chức, vấn đề là ĐN chơi không đẹp, bài nào cũng có qua nhà bác Photoshop rồi. Nếu như thế, đâu còn là cái đẹp nguyên thuỷ, chân thật nữa.
 Cái ảnh thì da dẻ mịn màng đấy, nhưng ai biết ngoài đời thế nào.

em đồng ý với bác
chúng ta cần phải hiểu rỏ nét đẹp quê hương là gì ,là những cái sẵn có , những cái đã thấm sâu vào trong tim từng con người ở từng vùng quê , của những nữ sinh đang thời áo trắng

vẻ đẹp của những người em gái thôm quê mộc mạc chân trần

hay vẻ đẹp của những người nông dân chân lấm tay bùn ,những người đã từng một thời làm cháy lụi bao trái tim các chàng trai bằng vẻ đẹp tu nhiên của mình[bounce]

đó mới đúng là vể đẹp quê hương chân thật,nguyên thủy,đó chính là nét đẹp thuần túy của người phụ nữ Thanh Hóa ,là nét đại diện của người phụ nữ trên toàn việt nam ...chứ ko phải  vẻ đẹp "Thẩm mỹ viện " hay vẻ đẹp phấn son mà đoàn DN đã đưa ra
thachmoc@ bạn là người thanh hóa thì nên để chứ kí của thanh háo phía dưới ,kẻo chiến trường ác liệt ,gặp đạn lạc là chít đó
link chữ kíhttp://i221.photobucket.com/albums/dd264/hoang18th/7xawoy9.jpg

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 8:54 pm
Viết bởi Locke
 hehe, mặc dù đã định rửa tay tay chậu vàng rồi, nhưng vì các anh em cùng tỉnh kêu gọi, hơn nữa, vẻ đẹp phải chia sẻ cho mọi người nên em post mấy bức người quen của em.

  Tất cả đều là học sinh Chuyên Thái Bình, hiện tại đều học tại các trường đại học danh tiếng như Ngoại Thương, Ngoại Ngữ... Mọi người yên tâm là đẹp cả người lẫn tính.

  Nào bắt đầu :

  Nguyễn Thanh Vân chuyên Anh, Đại học Ngoại Thương




ảnh trước cổng trường, yên tâm chưa



đau lòng khi post ảnh này, ảnh của riêng em mà.





Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 8:57 pm
Viết bởi Locke
  Tiếp :

Vân và Mai 2 em lớp toán khoá 05-08.



Chi - chuyên Văn khoá 05-08





Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 8:59 pm
Viết bởi Locke
 Vân ( khác nhé ) chuyên Anh 03-06





2 bức này em lỡ tay cho 2 cái layer vào, nhưng hiện trạng vẫn không hề thay đổi.

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 9:01 pm
Viết bởi Locke
Tiếp nữa không nhỉ

Hoàng Khánh Ly chuyên Hoá 04-07





ảnh mang tính cá nhân, mọi người không bàn tán.