Bạn đang xem trang 29 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T7 08, 2005 4:38 pm
Viết bởi chung
Hôm nay sau khi backup xong mới biết bác Fan nhà ta nhiều nhạc quá. Chui dzô nghe nãy giờ, phê thiệt. Phải nói nhạc của bác Fan nghe hợp thiệt[grin]
Thank you[tongue]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T7 09, 2005 12:52 pm
Viết bởi usagi
  chào cả nhà. Còn nhớ Usagi không ? Lâu ngày mới bò lên mạng thấy mình `lạc hậu` ghê.
  Thi Ryu xong tưởng đâu thở phù nhẹ nhỏm , ai ngờ có nhiều chuyện phải lo qúa.vừa học nhiều, chơi nhiều, làm nhiều đúng là khó thiệt.
  hôm nay làm 生春巻きtặng cho người Nhật,họ khen ngon mình cũng thấy vui vui[tongue]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T7 09, 2005 2:14 pm
Viết bởi adiros
trời mưa buồn thiệt...lại 1 lần nữa 引越し...cuộc đời thật nhiều điều không thể ngờ trước được....Mong sau cơn mưa trời nhanh sáng...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T7 10, 2005 4:15 pm
Viết bởi minhminh
Hình như dạo này mình buồn hay sao ấy .Cứ lang thang trên mạng hoài ,ko ăn ko ngủ .Trông mình như cái tăm xỉa răng vậy.Tối qua ,lể hội văn hoá du lịch Đà Nẳng ,con bạn cùng phòng bảo mình đừng đi kế nó,kẻo người ta lại tưởng số 10....híc híc [cry][cry].Tủi wá...vậy mà nó cứ nhe răng ra cười ,đúng là ko hiểu nổi lòng gà vịt của bạn bè chi cả.[confused]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T7 11, 2005 6:01 pm
Viết bởi SoiHoang
Đói dã man,đói khủng khiếp,tự dưng dạo này mình ăn khoẻ thế nhỉ,mà chả mập lên tí nào,thấy phí phạm không chịu được[tongue].....đang thi,cuối kì,ngập đầu trong đống giấy tờ..mình đi học chứ đâu phải đi làm repót đâu nhỉ..Humm
Kiểu này phải kiện cáo phòng giáo dục mới được!
Hihi.
だけど、その前がんばらないと

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T7 11, 2005 6:18 pm
Viết bởi khanhDDSA
Sao dạo này thấy bác SoiHoang than khóc nhìu thía??[mad]
em cũng đang đói cồn cào ruột gan đây đại ca ơi.. nhớ mấy lần được đại ca nấu cơm cho ăn mới xung sướng làm sao..[grin] không bít đến bao giờ mới được đại ca nấu cho ăn nữa nhỉ?? Ặc, có thực mới vực được đạo..em phải đi ăn cái đã..sempai ganba!!![grin]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T7 11, 2005 6:54 pm
Viết bởi SoiHoang
tại thấy có nhiều người kêu la nên mình cũng lên kiếm phần chứ...hi hi!
Lâu lắm rồi không gặp chú Khánh trắng nhỉ...
Dạo này Đèn ..thuốc đến đâu rồi??
Đã phải lòng cô nào chưa??


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T7 12, 2005 9:26 am
Viết bởi bamaguro
Hôm nay trời buồn buồn nhưng không hiểu sao ta lại thấy vui.Thấy yêu đời và cởi mở hơn.
Ta đã tha thứ cho 1 người bạn.Ta đã không còn giận bạn nữa.Sự tha thứ khiến cho ta cảm thấy cõi lòng mình không còn nặng trĩu.
Tình bạn và sự tha thứ cho nhau 1 lần nữa ta lại cảm thấy cần thiết.Tình yêu có thể làm người ta mù quán và hận thù.Nhưng tình bạn thì lại khác,làm con người cao thượng và nhân ái hơn.
Chắc hẳn người ấy cũng nghĩ như thế [cool][lol][lol]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T7 12, 2005 9:45 am
Viết bởi ookami_djp


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T7 12, 2005 6:17 pm
Viết bởi usagi
[lol][lol]Ca tuan doi mai roi cung toi toi thu ba , ko arubaito nguoi nhe nhang han . len thu vien , kohai ru ve nha an com , hoc bai ( liec vai chu thui)di ngu . Uoc chi ngay mo cung nhu ri hi[tongue]
  Luc chieu truong phat to giaydang ky leo nui Phu Si vao dip he nay . Nghe noi ko di thi tiec ma di thi phai xin nghi lien may ngay de `duong thuong ` phai chi di vao dip nghi dong thi tot hon hong [mad]