Bạn đang xem trang 27 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 9:59 am
Viết bởi Nguyen Thanh Tung
@ Victor : Tớ chỉ lấy ví dụ trong Đông Du mà suy ra thui(đặc biệt từ các anh em miền Bắc)...:D
Đề nghị bạn Victor không sưu tầm bậy nhé.Chí ít phải biết tên họ của người ta chứ.Post ảnh không lên vậy ai mà tin...[grin][grin][grin][grin]
@Anhsiu: cái ảnh đầu thì ai cũng biết rồi.Ảnh sau là bạn gái(em gái[grin]) tên Vân,học chuyên Văn trường Lê Quý Đôn.Anh đang định post mà chú post mất rùi...^^

Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu...Series ảnh tiếp theo xin được ra mắt:[bounce][bounce][bounce][bounce]

Mở đầu là các bạn đến từ trường PTTH
Phan Châu Trinh [grin][grin]!!!!!!!

*Bảo Trân:




*Thục Nhi:(hiện đang học ĐH Ngoại Ngữ ĐN,thành viên FPT Đà Nẵng)


(bạn gái bên trái)

*Linh:

*Dung:(đội VN trường Phan Châu Trinh, bối cảnh sau lưng bạn là bờ sông Hàn cạnh cầu sông Hàn...^^)


*Bạn Thảo Nguyên (hiện đang du học Mỹ)





*Hoa khôi Học sinh thanh lịch, bạn Thảo từ trường Phan Châu Trinh:


*Các nhóm nhạc và đội thời trang của trường Phan Châu Trinh:


Đội thời trang PCT




Nhóm Chocolate(có bạn Dung ở trên tham gia)



Hội diễn văn nghệ mừn 20-11 tại trường PCT



Nhóm Thiên thần:



Phù,mệt quá....Trong chương trình "Nhớ về Đà Nẵng" chúng tôi sẽ tổ chức poll bầu chọn cho các bạn với nhiều giải thưởng giá trị:
 1.Giải nhất:Móc chìa khóa có in logo Đà Nẵng
2.Giải nhì:móc chìa khóa
3.Giải ba:lại móc chìa khóa ^^
Đối thủ chính của các bạn trường PCT sẽ là các bạn đến từ trường chuyên LÊ QUÝ ĐÔN...Yeah...Sẽ được post tiếp sau đây...





[smile][tongue][tongue][tongue][grin][grin][grin][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 11:12 am
Viết bởi Locke
 anh Victor nói thì em phải làm thôi, đành là nối giáo cho Nam Định vậy.



link direct :
http://i78.photobucket.com/albums/j92/tuanh_photos/tuanh/XUNGPHONG.jpg



Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 11:35 am
Viết bởi bo_doi_cu_ho
@kobukuro : Mấy cái ảnh này ku cất kỹ thế, giờ mới đem cho anh em xem [lol]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 11:37 am
Viết bởi seven love
Đà Nẵng - Phan Châu Trinh girl - phần đặc biệt
 Nhắc đến ĐN - PCT - lại thêm phần vẻ đẹp của người phụ nữ nữa thì sẽ thật thiếu sót khi không nhắc đến những cái tên đã làm nghiêng thùng đổ gánh [grin][grin] anh em DD:
Những "êm" này chắc không cần phải intro nhiều nhỉ[tongue][tongue] :
 
 Kiều Diễm :


 
Hồng Ân cô nương:


 
 
 Và....1 gương mặt khỏi phải giới thiệu[tongue][tongue]. Post quả ảnh này lên là BGK phải nhân bài này hệ số 10 đấy nhé, hehe:









Vâng, thưa pà kon kô pác, nét đẹp của người con gái Đà Thành nó mộc mạc, giản dị nhưng lại len lỏi vào khắp lối xóm, khắp hang cùng ngỏ hẻm, và lan tận đến cả....Nhật Bổn như vậy đấy ạ.
Chờ đợi phần tiếp theo - Lê Quý Đôn của trưởng chiến dịch - Kobukuro. Hehe
[bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 11:46 am
Viết bởi stephennguyen
^^..gái xinh là gái đa tình
   thế nhưng trai vẫn rình rình đi theo...
 
  Đoàn Thuyền chúng em đang ở thế tấn công tổng lực mà h ban GK lại chuyển thế  trận "phòng thủ tấn công" làm bọn em hơi chới với...
 nhưng với những thủ công biến hóa đầy phong cách như anhsiu,kobukuro,sevenlove... thì chuyện đổi thế trận ko thành vấn đề..
  chúng em quên giới thiệu cho các bác biết,chúng em còn có nghề và thú vui sưu  tập gái đẹp__tất nhiên là ảnh thôi..chứ sưu tập người thiệt có bán nhà cũng chả đủ mà chơi...[lol][lol]ư
 Gái đà nẵng chúng em ko mặn mà  nhìu bằng  gái Bắc,ko phóng khoáng nhìu bằng gái nam,ko thục nữ nhìu như là gái Huế..nhưng do TP chúng em nằm ngay giữa  VN  nên con gái TP chúng em có tất cả những đặc điểm của con gái ba miền....[lol][lol]
 Sau đây em xin giới thiệu một vài hình ảnh của phái đẹp  Đà Nẵng chúng em...[bounce][bounce]
 [movie]http://www.youtube.com/watch/v/BW2enzbAFjI[/movie]

or clicklink:http://www.youtube.com/watch?v=BW2enzbAFjI

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 12:09 pm
Viết bởi longtaithien
   
 Từ 0:00 ngày thứ 7 đến 23:59 ngày CN tới, BTC sẽ đặt ra 1 chủ đề là : Gái đẹp  


Thanh Hoá trúng chiêu rùi. Người đẹp xứ Thanh quá nửa là người yêu  của đại ca vodanhkhach. Làm sao đại ca post lên hả trời?


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 12:15 pm
Viết bởi vodanhkhach
Đây là vài hình ảnh về nữ sinh THPT Lam Sơn nhé.




Thằng nào đây mà giờ mới biết mặt!!!![confused]








Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 12:22 pm
Viết bởi dzoaem_nguoiquangnom
Ta gặp nhau
      giữa một chiều thu
Khi đất trời
      một màu vàng ối
Em đứng đó,
      giữa biển gió lộng
Và hát ru
      Câu hát muôn lòng
"Quảng nam tôi
      quê hương yêu dấu
Giặc dày xé
      qua bao kiếp người
Nay đứng đó
      Rực rỡ huy hoàng
Vươn tay lớn
      đón thềm kỷ mới"
Lời hát em
      Hay lời lịch sử?_
Mang tim ta
      về dòng chảy xưa
Nơi chiến trường
      bom đạn ,máu lửa
Nơi con người
      anh dũng kiên cường
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
      năm xưa anh đi
Giờ em đứng
      Làm trang lịch sử
Hai tim ta
      hoà một dòng chảy
TÌNH YÊU ANH
TÌNH YÊU EM
TINH ĐẤT NƯỚC RẠNG NGỜI

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 12:31 pm
Viết bởi vodanhkhach
Còn đây là đại diện của Thanh Hoá tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt (miss world Vietnamese):




Í quên. Thi hoa hậu thì pàkon nên bít cái này:

SBD:   785
Họ tên: Nguyễn Thị Nhung
Năm sinh: 1986
Địa chỉ: Thanh Hóa
Chiều cao: 162 cm
Cân nặng: 46 kg
Vòng ngực: 84 cm
Vòng eo: 60 cm
Vòng mông: 85 cm



Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 12:49 pm
Viết bởi dzoaem_nguoiquangnom
Em không đẹp?Chỉ hơi hơi cao cao,hơi beo béo.mặt lấm tấm tàn nhang,không biết trang điểm,không biết mặc những bộ quần áo tân thời,không giỏi ăn nói,không hiền dịu,khá hung dữ,không biết nhõng nhẽo nói nhẹ nhàng như những người con gái khác.EM dầy rẫy những khuyết điểm.Nhưng với tôi:EM ĐẸP.
Em hay nói líu lo và đốp lại bất kỳ những gì tôi nói ra nhưng khi biết sai em cúi đầu,nhìn tôi và nhoẻn cười.Em thích leo cây,thích trèo đồi.Có lẽ  1/2 dòng máu dân tộc trong em quá lớn. NHUNG
Tôi thích vẻ đẹp dân dã của em,vẻ đẹp thô sơ của cô gái sơn cước,sáng sớm lên rẫy lên nương,tối về ngồi học trong ánh lửa bập bùng.hồi ức tôi về em là lời hỏi thăm khi tôi bị ốm,là chén cơm,là món thịt hầm,là tô canh thơm và nóng.là những giọt nước mắt khi nhìn những đúa trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam nhưng vẫn mở miệng cười.là ánh mắt sắc bén đầy căm thù của em khi nghe tin Mỹ phủ nhận độc hại của diokyxin.
Em mang trong mình là tấm lòng của người con gái: bật khóc khi tôi đi xa,là hồn thiêng của đất và nước trong những giọt nước mắt cay đắng và căm thù.em mang vẻ đẹp dịu dàng qua những bát cơm chén canh dậy mùi thơm.
Có lẽ tôi đã nhìn vẻ đẹp theo ánh nhìn phiến diện riêng tôi.Nhưng hơn vẻ đẹp hình thể tôi thích tâm hồn ngây thơ, ánh mắt trong sáng,và những món ăn đầy yêu thương và ngọt ngào của em_cô gái dân tộc QUẢNG NAM.
Là con trai.tôi biết.CÁI ĐẸP KHÔNG CHỈ Ở MẮT NHÌN.......