Bạn đang xem trang 27 / 45 trang

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 5:29 pm
Viết bởi c3kame
 Nhớ khi xưa ta cùng họ Lãng hội ngộ, khi ấy Lãng trắng trẻo, thư sinh bao nhiêu thì bây giờ nhìn lãng tử, phong trần bấy nhiêu...quả là không hổ công khổ luyện, xin bái phục, bái phục...
 Ta xin dành trọn thời gian mình có để nhấn chuột ủng hộ cho huynh đệ tốt của ta. Cố gắng lên, Lãng Thiết Phong yêu quý, sau lưng Lãng luôn là một dàn cổ động viên yêu thơ của Lãng vô cùng...
 ガンバロウ、大好きなラン ティェト フォン君!!!

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 5:47 pm
Viết bởi conbimbip3
Than thân!
Một tèo,một tèo ...lại một tèo
Khen ai khéo đục cảnh cheo leo,
Định Nam hai chú văn tuôn máng
Đất Quảng ba anh nhạc nín thinh
Văn thơ nghi ngút,khi mờ tỏ,
Đồ Chiểu ai hay,bé cái...nhầm
Đông du i-ké,tranh thiệt khốc,(liệt)
Bìm bịp nhiêu con,ngất ngưỡng bình.

CBB3 đã quyết định học lớp bổ túc văn hoá môn Văn học mới được,kiểu này chắc khó sống quá hix hix.

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 6:12 pm
Viết bởi Ame
Lâu lắm rồi mới thấy diễn đàn sôi nổi thế này.
Đêm qua ,Ame nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.Không hiểu chi hết, định lên hỏi mọi người.Mà lên đây thì lập tức hiểu ra.

Đêm qua, nằm mơ thấy một con dế, bay xuống đậu ngay bên cửa sổ mà khóc với Ame rằng:
-Ame ơi! Ta sắp hết thời rồi.Xưa nay bọn trẻ ai ai cũng yêu quý Dế Mèn Phiêu Lưu Kí, mà sắp tới Ngọc Hoàng phán rằng sẽ có ÌkêMèn thay thế Dế Mèn, chiếm giữ trái tim của mọi người.Rồi mọi người sẽ đọc Ìkemèn Lãng Tử Kí. Hình như người ấy họ Lãng tên Phong.
Nói rồi con dế cất tiếng gáy một bài hát tức tưởi:

LÃNG tai, LÃNG nhách, LÃNG quên
3 LÃNG đều ghét để yên LÃNG nào
Bắt nguyên họ LÃNG cho tao
Tao ngắm, tao nghía, tao xào, tao ăn !

Con dế vừa gáy dứt lời thì 1 tiếng sét trên trời đánh ầm ngay giữa đầu con dế.Ame giật mình tỉnh dậy, thấy trên cửa sổ có một con dế nằm chết cong queo.

Sợ quá, mới vào trang Đông Du để hỏi thì mới biết Lãng Tử Thiết Phong đang được mọi người mến mộ.Đã hiểu con dế chết vì nghịch ý trời.

Thiết Phong chắc chắn sẽ giành giải Ìkemèn.

[smile][smile][smile]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 6:21 pm
Viết bởi diamond
  Thật không thể nào quên nổi những ca khúc nhạc....sến mà BCSP đã trình bày. Từ Chế Linh, Truờng Vũ, Tuấn Vũ cho đến Ngọc Sơn, Quang Linh anh đều có thể thể hiện đuợc.

  Nhưng mà còn chiêu Hát nhạc vàng nhảy hiphop mới ra lò thì đúng là bó tay luôn [grin], 1 phong cách có thể nói là không đụng hàng của ai cả. BCSP nhất định sẽ vô địch chứ không phải Thiết Phong lãng...xẹt.

  Mình thấy bác Lãng chỉ có tài...múa bút qua mắt thiên hạ, còn thực tài thì vẫn chưa thấy đâu cả. Không lẽ tài năng của bác chỉ có đến đó thôi????

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 7:21 pm
Viết bởi conbimbip
haha..bà con đã thấy sức mạnh của tiểu đoàn conbimbip chưa? Mặc dù nhập cuộc hơi muộn nhưng là thách thức số 1 đối với nửa thế giới CĐV còn lại!


Có gì đâu hỡi những kẻ đến sau
Tuy đến muộn nhưng sẽ về đích trước
...


Vâng, trên đây là câu thơ chích từ bài Kẻ đến sau của anh , là bài cải biên của một trong những áng thơ được bao con người đồng cảm và rơi lệ của Lãng Thiết Phong!

http://abchien.exblog.jp/2959066


Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 10:23 pm
Viết bởi ObAu
Hôm nay đã là thứ 5 mà chỉ mới có 2 Ikemen xuất được vài chiêu "võ mồm"! ặc...Chắc là tất cả đang chuẩn bị cho "cú quyết định" và đang rình rập theo dõi những động tĩnh các đối thủ của mình?! [tongue]

BTC đề nghị các UCV thể hiện tài năng ở phần thi chung:

Đi Tìm Mĩ Nữ cho cuộc thi MissDD 2006

Hãy gét-tồ càng nhiều "nàng" càng tốt và vận động "nàng" tham gia thi Miss!! Đây là tiền đề của cuộc thi Cái cưa vàng dự định sẽ được tổ chức vào một dịp gần nhất! ặc..BGK sẽ đánh giá cao sự thể hiện của các Ikemen trong phần thi này!!

[lol][grin]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Sáu T11 17, 2006 12:35 am
Viết bởi aNhHaIbAcKy
    [size=11]aNhHaIbAcKy 戻ってくる。 Hãy chờ xem sự trở lại của anh.

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Sáu T11 17, 2006 12:57 am
Viết bởi Thiet Phong
Sau đây là phần 2 của bài dự thi tài năng của Abchien.

Chút Tài Mọn của Thiết Phong

Híc ,chào cả nhà.Đang vật lộn với đống kinh thư chồng lên tận cổ[cry] , mà điện thoại của các Fan cứ réo bên tai[tl].Ông Bầu đánh điện tín quở mắng là phần thi Tài Năng quá sơ xài[nono], thế này thì BGK không thể chắp bút mà cho điểm Ưu được.[bad]

Thiết Phong ta, vốn sinh ra đã không phải là thần đồng, lại thêm tội ham thích nhiều thứ nên suốt bấy lâu cái gì cũng biết qua ,chứ đâu có dám tự xưng là thành tài nọ tài kia.[cw1]

Có mỗi một cây bút phòng thân từ bé tới giờ, vừa đem ra sử dụng đã bị nhiều người la oáng lên là lạm dụng ngôn từ, đánh lừa ban giám khảo, đánh lừa cổ động viên.[angry]Thật là đau lòng, khó xử.Ta không bất bình vì ngòi bút của mình bị chế giễu ,mà thấy bất bình vì hắn coi BGK và các cổ động viên lại là những người dễ  bị lừa đến thế?[angry]

Thiết nghĩ, nếu Thiết Phong ta không còn cầm bút chả khác nào như Fantasia đi nạng cả 2 chân mà đá bóng[walk],như Ồ-ni-gi-ri bịt miệng mà dẫn chương trình[confused], như Ừ-sa-gi trói chân vào mà nhảy[razz]...!

Ngòi bút của Thiết Phong ta như thế nào xin nghe đôi lời bình luận của mọi người để thấy sự khách quan, trong sáng.

[movie]http://www.dongdu.info/staff/Abchien/thietphong.wmv[/movie]

Down load here:http://www.dongdu.info/staff/Abchien/thietphong.wmv

[lol][lol][lol]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Sáu T11 17, 2006 12:59 am
Viết bởi adiros
Úi giời ơi...Lâu rồi không ghé cái nhà Đú Đởn (DD)[grin] thấy toàn dân thiên hạ đua nhau đi thi ikê dế mèn ,dế cụ, Dê cụ thế Lày....Đến các bậc sắp sửa chui vào trong hội "bô lão " cũng thi nhau hết múa chân múa tay rồi cả múa mép thế này thì Adiros cũng cố gắng bon chen vào hội họp tý cho tươi trẻ sắc xuân...hehe...
  Nói cho cả nhà biết,Adiros cũng chẳng ham hố mấy anh chàng ikê Dế mèn dế cụ này đâu...Gớm mới nghe qua tên thôi đã thấy khiếp...Nhưng khổ thay Adiros lại có duyên có phận ( ý quên chưa có phận) ,,có duyên nợ với cái anh của nợ Lãng Thiết Phong từ cài thời anh còn hay đi lang thang bụi tre làm mấy cái bài thơ mà người ta hay gọi  là thơ "bụi tre" hay bút tre gì đó...Duyên thì cũng có ,mà nợ thì nhiều...Nói thật với cả nhà,nhân dịp này mãi mới tìm được tung tích của cái tên của nợ này Adiros phải quyết tâm đòi nợ hắn bằng được...Nhận được "vương miện" ikê Dê cụ chắc may ra hắn có vài đồng xu trả nợ cho mình....Thôi thì có còn hơn không nên vào đây vote cho hắn mấy triệu phiếu...

 Ơ mà,giờ nhìn kỹ lại thấy tên của nợ này dạo nay cũng handsome phơi phới ra phết...Thôi thì cả nhà thương cho cái món nợ của Adiros thì vote cho tên của nợ này để hắn còn có tiền trả cho Adiros ..

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Sáu T11 17, 2006 6:03 pm
Viết bởi azzura
Đầu tiên vạn bối  xin có đôi lời chào đến toàn thể các thí sinh lẫn các cổ động viên ủng hộ. Chúc các vị , sau bao cố gắng sẽ đạt thành ý nguyện của mình.Lần này vạn bối mạo muội gởi bài đến Đôngdu website "tăm tiếng lẫy lừng", chỉ với mong muốn được lên tiếng nói nhỏ nhoi ủng hộ cho Thiết Phong lãng tử-một người bạn vạn bối đã may mắn được gặp gỡ trên đường đến Tây Trúc thỉnh kinh. Với lòng tin ma Thiết Phong đã gởi nơi của Phật. vạn bối tin Thiết Phong sẽ thành công.