Bạn đang xem trang 26 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 7:02 am
Viết bởi dmh_iba
Chuyến du lịch sẽ vẫn còn tiếp diễn,mong pà kon nghỉ giải lao lấy sức sau khi đã leo núi[lol][lol]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 7:23 am
Viết bởi anhsiu
ngoài lề : Bác Đỗ Mạnh Khùng lâu ngày ghê , Đà Nẵng tuyển về làm việc anh có chịu về không , chứ Hải Dương các bác không còn ai đủ sức lực chiến đấu đâu , em khuyên bác về đầu quân Đà Nẵng lương hướng ưu đãi , cấp cho vợ đẹp con ngoan lun . Bác xem Hải Dương của bác đây này :



Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 7:42 am
Viết bởi Sets
Còn đây là đà nẽng


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 7:48 am
Viết bởi CHumYC
Hôm nay xin giới thiệu tiếp với bà con hai người chiến sỹ nổi tiếng người TB


tướng Vũ Ngọc Nhạ, được người Việt Nam quen gọi với biệt danh "ông Cố vấn", tên một tác phẩm văn học của nhà văn Hữu Mai, viết về cuộc đời gần như đã thành huyền thoại của ông trong thời gian từ 1954 đến ngày sụp đổ của chế độ Sài Gòn 30/4/1975.
Là một chiến sĩ quân báo, sinh ra tại Thái Bình, ông được phái vào hoạt động tại miền Nam Việt Nam từ sau Hiệp định Geneva chấm dứt chiến tranh chống thực dân Pháp (tháng 5/1954). Ông đã trải qua một thời gian bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam và sau đó, do mưu trí và dũng cảm đã thực hiện thành công kế hoạch "chui sâu, luồn cao", trở thành một nhân vật "tâm phúc" của gia đình họ Ngô, giữ vai trò cố vấn của Ngô Đình Diệm.

Sau khi Diệm bị đảo chính và sát hại, Vũ Ngọc Nhạ đã tiếp cận thành công với những nhóm cầm quyền mới ở Sài Gòn và tiếp tục trở thành cố vấn của 2 đời tổng thống tiếp theo là Nguyễn Văn Thiệu và Dương Văn Minh. Những người nắm giữ vai trò cao nhất trên chính trường Sài Gòn, cũng là nguồn cung cấp tin chính xác về tình báo chiến lược trực tiếp cho ông Nhạ.

Năm 1951, mặc dù tay không, chị đã dùng mưu khôn khéo bắt một tên trong tiểu đội địch ngay giữa chợ, thu được 7 khẩu súng, sau đó chị lại dùng mưu bắt tên sĩ quan chỉ huy Pháp trong một trận càn quét của chúng ở xã.
Chị lại dẫn đầu một tổ bộc phá, mở được ba hàng rào và chiếm được một lô cốt.
Năm 1952, tại Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, chị được Hồ Chủ Tịch tặng một khẩu súng ngắn. Ghi nhận công lao đóng góp của chị, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho chị Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Vinh dự, tự hào, ngày 6/5/1952, chị được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang.

Chị vẫn được người ta gọi với cái tên người phụ nữ tay không bắt giặc Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Chiên  

Nào anh em TB hãy theo gương người đi trước bắt hết giặc...[tongue][grin]





Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 7:49 am
Viết bởi Victor
Chú " túi nhỏ " kobukuro  có ý kiến thế là tớ không đồng ý .
Girl xinh phải nói đến quê tớ Nam Định đây này . Cứ cách 1 m có 1 girl xinh . Không tin à ?

Chị này cạnh nhà tớ [cool]

Còn em này cạnh nhà chị vừa rồi [lol][lol]


Tin chưa ku ??


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 7:50 am
Viết bởi anhsiu
  trở lại chiến trường , cục diện chiến dịch ngày càng căng thẳng , mũi quân của anhsiu mới tiến đánh được 2 trận đội bạn đã phản công liên tiếp những trận nhỏ lẻ , b52 Nam Định tuy là quê mùa và yếu lực nhưng nếu cộng với hoả tiễn và tên lửa của THanh Hoá và miền trung thì chúng ta không phòng thủ không được . Với tình hình như vậy ban lãnh đạo chiến dịch do thuyền trưởng stephen cầm đầu mở cuộc họp bộ tham mưu 0h00 ngày  17 - 11 -2007 , cuộc họp có sự tham gia của các chiến lược gia như : CHÚ GIA CÁT , BÁC NAPO , LÍNH GÁC : HITLE , ANH EM CỦA QUÁCH TĨNH ....
 CHỦ TRÌ CUỘC HỌP : STEPHEN
 THƯ KÝ : ANHSIU
 [SIZE=5] HỌP BỘ THAM MƯU ĐÀ NẴNG

  KIỂM ĐIỂM RÚT KINH NGHIỆM : trên mặt trận kêu gọi nhắp chuột cũng gọi là tuơng đối , mặt trận post bài tuy chúng ta chưa nhiều về luợng nhưng về chất chúng ta có . Các logo pro của stephen , đạn của anhsiu cũng như spam của tuantuntut , gần đây có thêm kobukuro khâu văn công , hoang18th khâu thông tin gián điệp đã làm tàu Đà Nẵng tạo nên thế vượt trội . CHỉ 1 vài nòng súng của đầu boom tàu đã đưa mọi người đi từ akiba , qua lon don , manchêster rồi đến newyork ... sắp tới là pari , và syney .... hoang nghên các đồng chí đã cố găng phấn đâu .
 Nhận định tình hình : tuy vậy nhưng đối phương không phải là tay vừa , chúng nó bắn , chúng nó phá tới tấp ... NHƯNG CŨNG CHƯA ĐÁNG ĐỂ LÀM CON RUỒI TRÊN TÔ BÚN CHẢ CÁ NGUYỄN CHÍ THANH BAY . không có gì phải vội vã nhé .
  KẾ HOẠCH SĂP TỚI : tiếp tục chiến thuật , giữ vững thế trận , nhưng thêm vào kế hoạch 1 hạn mục là : TÌM GIÁN ĐIỆP , KIẾM THÔNG TIN MẬT VÀ ĐIỂM YẾU ĐỐI THỦ , CHỜ CƠ HỘI ĐÁNH CHẾT NHƯ ĐÁNH BẸP CON CHUỘT . HAA .
              cuộc họp kết thúc vào 0h02 p cùng ngày


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 8:03 am
Viết bởi anhsiu
trận thứ 3 :

 THI HOA HẬU THẾ GIỚI ĐÀ NẴNG KHÔNG THAM GIA

 Giải thich đầu đề : Nếu tham gia thì vương miện sắm bao nhiêu cái cho đủ số lượng hoa hậu tại đà nẵng .
 sau đây là băng tiểu liên tầm xa , bắn đâu trúngđó .

bà này tên gì quên mất tên rồi , do nhiều quá :
chắc chắn em này ở Lê quý Đôn đây

còn em này là DUY Tân university

Con cháu cụ Phan châu Trinh , khỏi nói cũng thấy được :

còn ai đẹp hơn em này nữa trời :

Có em nè :



Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 8:19 am
Viết bởi anzen_dp
BTC yêu cầu chủ đề gái đẹp mà sao đàn (chuột) Đà lại đưa cả gái không đẹp lẫn không phải là gái (đứa cầm mic mặc áo 2 dây đó tên gọi CHUN DEN パコンア。。。)[cool][cool][cool]
  [rocketwhore][bm]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 8:50 am
Viết bởi master
Em cuối cùng là đẹp nhất đó nghen...ha ha ha.Dân chơi Đà thành chính hiệu..
ANhsiu cố gắng chiến đấu giữ vững thành trì Đà Nẵng,master xin làm 1 chân mật thám...

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Bảy T11 17, 2007 9:42 am
Viết bởi chuotterry
"Chúng ta đã nhân nhượng, nhưng càng nhân nhượng chúng nó càng lần tới. Đã đến lúc ko thể nhịn được nữa, đến lúc phải XẢ rồi. Thay vì quảng cáo quê hương mình đẹp, sao ko thử áp dụng 1 chiêu mới Chỉ trích, bêu xấu đối phương"trích dẫn của ^youtome^....
      Đành rằng là ko được dùng những lời lẽ chỉ chích thô tục nhưng "đối phương cũng chỉ đang cố gắng hết sức để tôn vinh vẻ đẹp wuê hương họ=vẻ đẹp của quê hương VIỆT NAM =>chẳng có lí do gì để mà chỉ chích cả...