Bạn đang xem trang 26 / 45 trang

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 1:51 am
Viết bởi orchid
Ôi, anh LTP không những là một nhà hùng biện tài ba mà còn là một người có trí nhớ tốt. Dù sao vẫn cám ơn anh dù nhiều bận rộn cho cuộc thi nhưng vẫn còn dành 1 chút tâm trí cho bài thơ kém cỏi khi xưa của tiểu nữ.[smile]
Xin có 1 chút ý kiến nhỏ:
Theo dõi cuộc thi từ những bài đầu tiên, tiểu nữ thấy nhưng màn trình diễn, những lời hùng biện, những tài năng được tung ra ... của tất cả các thí sinh cho dù hay, cho dù độc đáo.. nhưng có một chút gì đó giông giống nhau.
Thiết nghĩ có lẽ anh LTP nên có một luật sư  đăng kí bản quyền sáng tạo của mình chăng?

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 2:02 am
Viết bởi BuOnChOSoPhaN
  Thưa các bạn, trong phần vận động hành lang,tôi đã hứa là sẽ đem đến cho cuộc thi 1 không khí hiphop. Tuy nhiên trình độ có hạn, các gì diễn đuợc thì đem khoe hết rồi còn đâu, chim nhạn lạc đàn với cả Airbaby bây giờ cũng đã trở thành trò cũ rích[confused].

  Vì vậy để tiếp tục phần thi này, tôi xin đưa các bạn đến với những giai điệu quê huơng, những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng mà sâu lắng. Anh em khoá 04 ắt hẳn nhiều nguời còn nhớ giọng ca "vàng" HoÀnG sầu đời chứ. Ôi một giọng ca đã làm tan nát biết bao trái tim non nớt của các em gái vừa rời xa gia đình [cry][cry][cry].

  Xin đuợc giới thiệu với các bạn 1 ca khúc thuộc thể lọai trữ tình( hay còn gọi là nhạc sến [lol][lol][lol])

   [size=7]Liên khúc nghèo


    Trình bày: Chế Linh - BuOnChoSoPhaN.

    Hát đệm : LocDinhKy

    Quay phim : peterpan_jp

  Thấy kohai nhiều tài năng quá, kobukuro với bo_doi_cu_ho thì hát nhạc nhẹ đệm guitar, lad10 thì chơi rapviet quả là sành điệu, nếu không đem khoe thì lại bị kohai chê là không yêu nghệ thuật [tongue][tongue][tongue]

  Hãy bấm vào đây để thuởng thức giọng ca "vàng"  http://www.youtube.com/watch?v=r9XlN2jmis0


Slogan tranh cử của tôi là:


  [size=11]Hát nhạc vàng, nhảy hiphop  [grin][grin][grin]



         



Xin có 1 chút ý kiến nhỏ:
Theo dõi cuộc thi từ những bài đầu tiên, tiểu nữ thấy nhưng màn trình diễn, những lời hùng biện, những tài năng được tung ra ... của tất cả các thí sinh cho dù hay, cho dù độc đáo.. nhưng có một chút gì đó giông giống nhau.
Thiết nghĩ có lẽ anh LTP nên có một luật sư  đăng kí bản quyền sáng tạo của mình chăng?


@orchid:  màn "tài năng" này hi vọng không đụng hàng hay ăn theo của Lãng Thiết Phong chứ [grin][grin][grin]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 6:25 am
Viết bởi lad10
Thôi bác Hoàng ơi tha cho anh em đi.
Em thấy bác nên trở về với hiphop truyền thống là ổn nhất.Chứ bác vừa break vừa hát thế này thì em chỉ nghe thấy mõi giọng của Chế Linh thôi...hehhehe[cool][cool]
Báo cáo cả nhà là trong thời gian ngắn nhất iem sẽ cố gắng đưa ra đc 1cái cờ lịp cho riêng mình.Chỉ khổ nỗi nơi này đất rộng người thưa,chiến hữu ít...tiến trình có hơi bị Rùa 1tí[confused][confused][lol][lol][lol][lol][tongue][bounce][bounce][bounce]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 11:22 am
Viết bởi conbimbip
ặc ặc...BCSP đưa Liên Khúc Nghèo ra khoe xong nghèo..phiếu luôn! BCSP mà song ca với cô iem họ thì sẽ kiếm được nhiều phiếu hơn là song ca với Chế Linh đấy!!
1 phút quảng cáo cho kô iem họ của BCSP:
http://www.youtube.com/watch?v=WJiy4HUWItk&mode=related&search=

Vâng, conbimbip luôn tôn trọng các đối thủ của Lãng Thiết Phong (đôi khi quá khích cổ vũ nhầm cho cả những đối thủ này!)[grin] Nhưng vẫn luôn là fan trung thành của Thiết Phong![ro2] Thiết Phong sư huynh kiếm kô iem họ hay em hàng xóm làm cái clíp Kiếp lãng du hay Kiếp lang thang hay Kiếp Ì-kê-men cho bà con mở mang tầm mắt cái nào!! Gambare, téppừ!!

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 12:36 pm
Viết bởi conbimbip3
Đầu tiên xin gửi lời chào tới (anh/chú/chị )conbimbip,CBBvơ-xòn 3 đé sứ.
Vậy là cuộc thi đã đi vào giai đoạn tiếp theo,phần thi tài năng.Mở màn cuộc đấu là cuộc chiến thơ-nhạc giữa 2 UCV nhiều kí,họ Lãng và họ Buồn.(Rất hợp với chủ trương làng vui chơi,làng ca ...hót của CBB3^^)
Một nhà bình lựng ...xiên môn cha rằng "Nếu LTP phải vào tù vì tội ..."sáng tạo",thì BCSP chí ít Nguyễn Trãi cũng không tha"[tongue][tongue][tongue]
 Nhưng...Nếu các Fan ngã gục trước lời kêu gọi hơi bị hoành-cháng của họ Lãng,thì thế gian lại đổ xô đi bầu cho họ Buôn vì những "Hỡi ôi,Than ôi.."
Nhớ khi xưa!

Thịnh Cuơng 1 chốn đi về, cùng anh em baito hoạn nạn.
Đông Kinh dù xa xôi vạn dặm, không có trận nhậu nào thiếu syusseki (出席).

Nay vì trốn nợ mà phải chạy lên đất Quan Tây,
Nhưng trong lòng vẫn còn thương về miền đất cũ.


Vẫn nghe:

Đông Du anh hùng hội một năm chỉ mở 1 phen.
Hễ giành lấy Ì kê men thì sẽ đuợc yên bề gia thất ( ai đó đừng giật mình nghe [lol][lol][lol])

Sau đây là một bài bình lựng di vào lịch xử nhà họ Lưu Ban (dup).
"Đọc qua những lời chan chứa cảm xúc đó,chúng ta như hình dung được không khí cuộc Mr DD năm trước,vậy đã có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi"[tongue]

Cuối chương trình là một ca khúc hay
Cuối tuần mưa rơi!
http://www.youtube.com/watch?v=vRV-H5XIxCk&mode=related&search=

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 12:53 pm
Viết bởi Thiet Phong
Đất Thành Nam xưa nay nổi tiếng là vùng "Chó ăn đá, gà ăn...đấm", mà luôn sản sinh ra những thế hệ lãng tử, thơ văn lai láng rò qua..máng!

Buồn-Cho-Số-Phận cũng không hổ danh, nghe chừng sẽ thay thế Thiết Phong ta cai quản diễn đàn Thơ Văn, và chắp bút cho các hoạt động của Đông Du sắp tới.
Hậu sinh khả ố, hậu sinh khả uế !!

Thiết Phong ta không dám chọc gậy bánh xe, chú cứ thế phát huy![grin]
[lol][lol][lol]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 1:00 pm
Viết bởi fantasista
Cảnh cáo mấy chú BCSP, CBB3 à nhá. Hết mệnh đề 3+ rồi lại đến hệ quả MrDD[confused] Tấn công BGK là thẻ đỏ đấy[bones]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 3:52 pm
Viết bởi Thiet Phong

Một nhà bình lựng ...xiên môn cha rằng "Nếu LTP phải vào tù vì tội ..."sáng tạo",thì BCSP chí ít Nguyễn Trãi cũng không tha"
 


[lol][lol][lol].

Không chỉ 2 vị trên mà Con-Mìm-Bịp 3 sẽ bị cụ Nguyễn Đình Chiểu hiện về bóp cổ hỏi tội.
[grin][grin][grin]

*chú thích: bài viết của Buồn cho số phận phỏng theo bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc của cụ Đồ Chiểu.
[lol][lol][lol]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 4:02 pm
Viết bởi BuOnChOSoPhaN
Ây dà, của Nguyễn Trãi hay Đồ Chiểu không quan trọng, chỉ biết nhờ đó mà giá cổ phiếu của BCSP tăng vọt là okie rồi [lol][lol][lol].

Tặng cho Thiết Phong 1 tràng pháo tay vì con mắt tinh đời, quả thật không hổ danh bậc tiền bối đất Thành Nam.

Hẹn với mọi nguời đêm nay BCSP sẽ tung lên chiêu bài Thiền Tông đại pháp của thiền phái Trúc lâm, do BCSP tập luyện kungfu thiếu lâm mà có đuợc. Mọi nguời hãy đón xem nhé [bounce][bounce][bounce]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Năm T11 16, 2006 4:48 pm
Viết bởi slamaka85
   Các chiêu bài cua BCSP thật lợi hại [grin][grin][grin]  Từ gần gũi như cô IEM họ hay Iem hang xóm hay xa xôi như Cụ Nguyễn Đình Chiểu cung bị kéo luôn vô mạng ..........BGK chỉ doạ cho thẻ đỏ thôi chứ thực ra là trong bụng .....Cái thèng chẳng được gì sất chỉ được cái hiểu ý của BGK..[lol][lol][lol][lol][lol]
    Kiếp Nghèo ......cũng đồng nghĩa với kiếp Baitô , Kiếp du hoc hehhêhhhehheh đã quay 2 năm rồi nhưng giờ coi lại Natukashiiii na [grin][grin][grin][grin]  mong anh tiếp tuc phát huy .[bounce][bounce][grin]
    BCSP 頑張れ.。。。。。。。。。。。いつも応援するよ。