Bạn đang xem trang 24 / 26 trang

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Năm T12 29, 2005 4:07 am
Viết bởi bacninhboy19
Nhân đây,phóng viên báo Bóng đá chúng tôi xin đưa ra bài viết về đội nhà và chấm điểm(theo thống kê,và dữ liệu của giám sát kĩ thuật bên Ban tổ chức giải)
Quả đúng như bài viết của ông Dương,FCDD đã trải qua một trận cầu kinh điển với Nissan,một trận đấu mà cả hai đội đều lấy tấn công làm trọng!Những tín đồ của môn túc cầu giáo chắc hẳn đã được thưởng thức một bữa tiệc bóng đá,một bữa tiệc đúng nghĩa khi mà những đầu bếp tài hoa của FCDD đã làm nên!ko ai trong số những "thực khách",CĐV của FCDD có thể quên được món khai vị đầy ngọt ngào mà Văn Minh,rồi Tường Huân đã đem lại,rồi tiếp đó là những pha đan bóng,phối hợp của bộ ba Tú bà,Quang tèo,Thanh Hùng bên cánh phải để tạo ra món...heo hầm(đội bạn)đầy hương vị,hay như những pha dốc bóng ko biết mệt mỏi của Phong Nguyên,Vân còi đã làm cho khán giả lần đầu tiên được biết đến những món ăn dân dã mang đậm màu sắc Toyohahsi và Ustunomiya!...và còn rất nhiều,rất nhiều nữa những món ăn mà các chàng đầu bếp FCDD đã mang lại  cho các cổ động viên đội nhà một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn (nhiều người còn nói,"ăn" vậy khỏi đi bonenkai[tongue])!Và để có được những món ăn ngon như vậy,ko thể ko nhắc tới hai bếp trưởng Huyền Dương,Tamnagoya.Thử hỏi làm sao đội tuyển chúng ta có thể tự tin bước vào vòng bán kết với một đối thủ mà trong lịch sử đối đầu,ta chỉ có thua,thử hỏi làm sao những bước chạy của các cầu thủ,các đầu bếp có thể thanh thoát đến vậy!?vâng,đó chính là nhờ hai anh,đã mang lại cho đội tuyển một phong cách mới,một lối chơi mới,rất quyến rũ,nhưng cũng đầy chắc chắn,rất bay bướm,nhưng cũng đầy toan tính,thực  dụng!FCDD vào đến trận chung kết ,một phần là do những đóng góp ko biết mệ mỏi của hai anh!Vâng,xin cảm ơn!(chúng tôi sẽ có bài viết cụ thể hơn trong phần tổng kết giải về những gì hai anh đã,đang và sẽ làm cho FCDD)!
Và bây giờ,xin quay lại với mục chính,đến với bảng thống kê số liệu chúng tôi vừa nhận được từ hai giám sát kĩ thuật của ban tổ chức về từng vị trí của đội nhà:
Thủ môn:Thịnh"kều" giữ được sự tự tin và tâm lý thi đấu ổn định trong 40 phút thi đấu,đặc biệt là pha xuất thần khi đẩy được quả phạt đền hết sức hiểm hóc của tiền đạo đội bạn,thực sự đã làm BHL yên tâm về một vị trí vốn là điểm yếu của FCDD(thời Tuân heo)!ĐIỂM 8.5/10
 Trung vệ:Shinhack,lối chơi hết sức tỉnh táo,thông minh,phán đoán nhạy bén của trung vệ hào hoa này đã thực sự giúp hàng thủ FCDD duy trì đươc độ an toàn cần thiết.Trong tình huống phạm lỗi với tiền đạo đội bạn dẫn đến pha phạt đền anh đã mắc 1 sai lầm hiếm thấy.ĐIỂM:7.5/10  
 Trung vệ:Tuấn đỏ,có một lối chơi máu lửa,theo người như đỉa,phá bóng bổng tốt,ko bao giờ thua trong những pha tranh chấp tay đôi đã cùng với shinhack tạo thành tấm lá chắn thép trước khung thành Thịnh kều.ĐIỂM:8/10
 Hậu vệ biên(phải)Tú Bà,lối chơi thông minh,lên bóng đầy kĩ thuật của phát hiện"mới"này đã thực sự gây ấn tượng mạnh với những nhà chuyên môn.Hoạt động ko mệt mỏi trong cả trận đấu,hậu vệ khét tiếng chốn"lầu xanh"này sẽ là niềm hy vọng trong trận chung kết!ĐIỂM:8/10
 Hậu vệ biên(trái)Đăng mori,trưởng thành từ trung tâm huấn luyện Iwate,chàng hậu vệ có khuôn mặt ko khác gì tài tử điện ảnh này đã cống hiến ko nhỏ vào nỗ lực bảo vệ tỷ số trong những phút cuối hiệp hai.Có lỗi trong bà thua đầu,nhưng do sân trơn.ĐIỂM:7.5/10
HÀNG TIỀN VỆ:
 Trụ,Vân còi:lối chơi lăn xả,ko ngại va chạm của "người ko phổi"Vân còi đã mang đến sự tin tưởng tuyệt đối của ban huấn luyện.Anh là mẫu cầu thủ như Lampard,công thủ toàn diện,có mặt ở hầu hết những điểm nóng trên sân!ĐIỂM:8/10
 Quang tèo,anh chàng nông dân của đất Vụ Bản(Nam Định)càng đá càng hay,khẳng định tên tuổi ở mọi giải đấu,Văn Quang đã làm cho những HLV khó tính nhất cũng phải thừa nhận tài năng của mình!thu hồi bóng tốt,sút xa tốt,khả năng chơi đầu hoàn hảo,những cú giật gót điêu luyện.ĐIỂM8.5/10
 Cánh phải:Thanh Hùng,Hồng Sơn của FCDD đã lấy lại được phong độ,anh liên tục có những pha đảo cánh,qua người kĩ thuật,đặc biệt là một tư duy chiến thuật sắc bén,cầu thủ gốc Nam Định này đã có một buổu chiều thi đấu xuất sắc.Bỏ lỡ pha làm bàn khi trận đấu còn 6 phút.ĐIỂM 8/10
 Cánh trái,Phong Nguyên,với những bước chạy nhanh như gió,giống như tên đệm của anh,Nguyên đã có những pha nước rút thần tốc bên cách trái,làm hàng phòng ngự đội bại phải nhiều phen điêu đứng,pha bắt vôlê của "thần tài"FCDD mặc dù ko thành bàn,nhưng cũng đã chứng minh anh đã trở lại!ĐIỂM:8/10
TIỀN VỆ TẤN CÔNG:Đội trưởng Tường Huân.Thi đấu xuất sắc trong cả trận bán kết,người đội trưởng mẫu mực của FCDD,đã bỏ lại sau lưng cái "dớp"đen của loạt trận vòng bảng bằng một bàn thắng đẳng cấp,và một pha kiến tạo thành bàn,cùng hàng loạt những đường bóng nguy hiểm gây ra sóng gió trước khung thành đội bạn được tạo bởi cái từ cái chân trái ma thuật của anh.Lấy lại đựơc duyên ghi bàn,anh dã tạo niềm tin cho đồng đội,tạo áp lực lên đối thủ,và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là một phần thưởng xứng đáng cho người đội trưởng tài hoa của FCDD.(chấn thương trong pha va chạm với thủ môn Nissan ko đáng ngại,có thể vào sân chong trận chung kết)ĐIỂM:9/10
Tiền Đạo:BAMAGURO Minh đen,vẫn giữ đuợc phong độ ấn tượng như đã thể hiện trong vòng đấu bảng,Minh đen đã ghi bàn thắng mở tỷ số,đem lại tự tin rất lớn cho các đồng đội.Phong cách thi đấu của một mẫu tiền đạo hiện đại,Bamaguro sút tốt cả hai chân,đánh đầu tốt,chạy chỗ và kiến tạo cơ hội khá,anh Minh đen đã,đang,và sẽ trở thành một  biểu tượng mới của FCDD."tâm bão"vẫn gây được ấn tượng mạnh với các nữ CĐV[tongue].ĐIỂM:8.5/10
CÁC CẦU THỦ VÀO SÂN THAY NGƯỜI:
"Bác"Khanh:tuy chỉ vào sân trong những phút cuối của trận đấu,nhưng lão tướng Khanh đã cho thấy sự an toàn,khi thay Tú Bà(lên đá tiền vệ)đã trấn giữ tốt hành lang phải!Đúng là,"gừng càng già,càng cay"!ĐIỂM:7.5/10
Tuệtigol,"gà son"của FCDD dã có một ngày thi đấu tốt,tuy ko nổi bật nhưng anh đã hoàn thành nhiệm vụ quấy rối hành phòng ngự đối phương,tạo khoảng trống cho Tường Huân và Văn Minh!Có một pha dứt điểm cận thành nhưng bị hậu vệ đối phương phá trên vạch vôi!ĐIỂM:7.5/10
Trên đây là những số liệu thống kê có thực,chứng minh đội tuyển chủa chúng ta đang có một đội hình rất ổn định,và rất có chiều sâu!Ban huấn luyện hãy để ý tới những số liệu này để có đối sách thích hợp trong trận chung kết![tongue]
               Phóng viên báo bóng đá
                         BACNINHBOY19

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Năm T12 29, 2005 12:28 pm
Viết bởi fantasista
 Hiệp 1 trận Boedai có thể nói là hiệp đấu hay nhất của FCDD ở VysaCup, đá đúng theo phong cách,bài bản như những trận tập huấn trước giải.
 Nhưng phải công nhận cầu thủ Nhật số 23 của Boedai quá nguy hiểm. Nếu Thịnh không xuất thần đẩy được quả phạt đền đấy thì có lẽ chúng ta đã thua Boeđai rồi. Cú bắt penalty ngoạn mục có thể xem là pha bóng hay nhất của FCDD ở giải lần này.[good]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Năm T12 29, 2005 2:20 pm
Viết bởi TamNagoya
Chung kết FCDD-VNFFC:Trận cầu kịch tính-Bóng đá đẹp lên ngôi!
Vâng ,thưa các bạn,đến giây phút này chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra lúc đầu là :Có mặt ở trận chung kết.Cho đến thời điểm này,chúng ta đã trình diễn ,cống hiến cho khán giả một lối chơi tấn công đẹp mắt ,hoa mĩ ,không baọ lực,và kết quả là được sự ủng hộ cổ vũ của tất cả các CĐV trước trận quyết chiến với VNFFC.
Trước trận đấu ,BHL rất điên đầu để tìm ra đấu sách hợp lý với VNFFC ,vì như các bạn đã biết ,lối chơi VNFFC rất khó chịu do quá thực dụng và quá quyết liệt trong các pha kèm người.Suy đi tính lại ,BHL quyết định hạ quyết tâm vẫn chơi lối đá tấn công sở trường ,nhưng chậm và chắc,không nôn nóng.Ngôi sao Tường Huân được lệnh đá thoải mái bất cứ vị trí nào anh cảm thấy thích để tránh bị bắt bài,đặc biệt chú ý luồn sau lưng hậu vệ đối phương đánh đòn "đặc công".Hai tiền đạo Nguyên ,Minh đen hạn chế dụng kỹ thuật cá nhân mà phải tận dụng tốc độ tấn công biên.Hậu vệ lão tướng Khanh được tung vào thay Đăng Mori vì BHL cho rằng anh có thừa kinh nghiệm so với tân binh Đăng ,và nhất là do anh đang sôi sục muốn đối mặt với VNFFC trong trận đấu để đời này.
Bên cạnh đó, một vấn đề khá mới mẻ đã được đặt ra cho các cầu thủ của chúng ta là: phải thực dụng ,tinh quái như đối phương trong các trường hợp tranh bóng.Từ trước đến nay ,các cầu thủ ta thi đấu quá hiền lành,nếu không nói là hơi ngờ ngệch, nhất là tiền vệ Hùng Trận.Dùng kỹ thuật qua người đối phương rồi ,bị đốn ngã trái phép,thế mà vẫn ham banh ,ráng theo banh rồi để mất banh thay vì nằm đó chờ trọng tài thổi phạt .Đã rất nhiều lần vì quá nhiệt tình như vậy mà chúng ta bị thiệt thòi khi trọng tài cho qua các pha phạm lỗi này.BHL đã nhắc đi nhắc lại là trong trận này ,nếu bị đốn (chắc chắn như vậy) thì phải nằm ngay ra sân,vật vã gào thét cho nhiều vào ...[grin]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Năm T12 29, 2005 2:42 pm
Viết bởi phuong_buu_ngoc
Nói gì thì nói, anh Tâm vẫn đang nằm trên thớt của cơ quan điều tra C15 do ông Kiệt chỉ huy. Cố mà lo chiện gia đình trước khi vào trại T17 nhé anh[tongue]


Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Năm T12 29, 2005 3:14 pm
Viết bởi HUYENDUONG
 Pha bỏ bóng nhìn "em" của TamNagoya quá lộ liễu.Với đẳng cấp của 1 hậu vệ chém đinh chặt sắt như anh,ít đi nữa cũng phải là:Banh qua,người ở lại chứ nhỉ???Hơi giống với pha bóng "lịch sử" của Lã Xuân Thắng hê hê...

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Năm T12 29, 2005 3:17 pm
Viết bởi bacninhboy19
Trận chung kết còn chưa bình luận xong mà sao đã có thông tin bán độ vậy?[confused]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Năm T12 29, 2005 3:27 pm
Viết bởi HUYENDUONG
 Nghe đồn trước trận đấu,TamNagoya đã gác chân,ghếch mặt lên hỏi ông bầu Đức Vũ:Anh định giải quyết tiền thưởng như thế nào đây???Sau đó mọi người lại chưng kiến TamNagoya bắt tay rất thân mật với Mã Giám Chung,một anh em kết nghĩa,một tay trùm từng sát cánh với anh trong tất cả các đêm ăn nhậu tại KITAANDOU
 Nghe lén câu chuyện của 2 tay này,BHL có nghe loáng thoáng:Tôi sẽ giả vờ không thấy bóng,để cho nó ghi bàn.Mấy anh cứ bắt cửa trên,VNN  đi

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Năm T12 29, 2005 3:41 pm
Viết bởi TamNagoya
Và đã đến giờ xung trận.Thành quả 1 năm luyện tập ,mồ hôi công sức,tiền bạc của các cầu thủ,CĐV và trên hết là khát vọng đoạt được chức vô địch của chúng ta liệu có được đền đáp bằng chiến thắng trước VNFFC không ? Vâng,chúng ta sẽ thắng ,đó là một niềm tin mãnh liệt của toàn đội.Toàn bộ thành viên FCDD đứng thành hình vòng tròn,lấy quyết tâm với tiếng hô :Giết ..giết ..giết !!![bones]
Còn nhớ đội trưởng Fan lúc đó mặt cô hồn,lầm bầm 1 câu để đời:"Quá tam ba bận, trận này có chết cũng đá".
Hồi còi trận đấu đã nổi lên.Chúng ta triển khai bóng chậm và chắc đúng như dự định.Minh đen chạy không bóng liên tục khiến hàng hậu vệ đối phương căng mắt lên cảnh giác.Tường Huân ,Hùng Trận điềm tĩnh cầm bóng ,không nôn nóng đột phá.Khá bất ngờ trước lối chơi này ,VNFFC buộc phải từ bỏ lối chơi cản phá sở trường ,chuyển sang tấn công.Lần đầu tiên trong các cuộc đối đầu với VNFFC ,ta nhường quyền chủ động cho đội bạn.
Các pha tấn công của đôi bạn khá đơn điệu do thiếu hàng tiền đạo tầm cỡ, mà chủ yếu dựa vào 2 tiền vệ quyết đoán Minh Hùng ,Danh Thảo.Các pha bóng của họ thường được triển khai ra biên,rồi câu bổng vào .Tuy nhiên ,phút thứ 7 của trận đấu,hàng hậu vệ và tiền vệ chúng ta phối hợp không ăn ý để 1 tiền vệ đội bạn cầm bóng thoải mái ngay khu 16m50 ,anh này ngay lập tức câu bổng vào vòng cấm địa.Và ..địa ngục trần gian lại đến với FCDD.Bóng rơi tọt vào khung thành trước sự ngỡ ngàng đến tội nghiệp của thủ môn Thịnh.Trong lúc VNFFC ăn mừng bàn thắng này , các cầu thủ và CĐV FCDD như bị tạt 1 gáo nước lạnh, lặng người đi ,không tin vào mắt mình nữa.Một bàn thua y hệt như các bàn thua trước VNFFC trước đó.Không thể tin được, không lẽ định mệnh đã an bài thế chăng???
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về VNFFC.
Giờ giải lao ,các cầu thủ FCDD không ồn ào tranh cãi như mọi khi mà ngược lại ,trầm hẳn đi,một hiện tượng chưa hề có trước đây.BHL rất tâm lý ,liền động viên anh em : "Chúng ta không còn gì để mất,còn bao nhiều sức lực chơi xả láng ở hiệp 2 này luôn.Hãy quay lại lối đá quen thuộc của chúng ta,phối hợp nhỏ ,tận dụng kỹ thuật cá nhân tấn công toàn diện".Thái đen, siêu dự bị được tung vào thay Phong Nguyên .
Lúc này ,HLV TamNagoya tung ra 1 chỉ đạo mà về sau nghĩ lại thấy rất chính xác:khác với hiệp 1 ,hiệp 2 đối phương sẽ chơi rất rắn với chúng ta, co về phòng thủ nhằm bảo vệ tỉ số.Vì vậy , nhiệm vụ chúng ta là phát huy sở trường ,dùng kỹ thuật cá nhân ,mạnh dạn đột phá vào vòng 16m50,kiếm phạt đền.
Hiệp 2 là màn trình diễn tấn công của các vũ công FCDD ,chủ yếu tập trung vào cánh phải.Sỡ dĩ ta tấn công nhiều vào cánh phải là do hậu vệ Tú Bà tham gia tấn công hết sức xông xáo và kỹ thuật.Và ngay sau đó ,cơ hội vàng đã đến với chúng ta.Hậu vệ Tú Bà mạnh dạn cầm bóng đột phá thẳng vào khu 16m50.2 chiếc áo trắng xông ra cản đường anh.Nhẹ như 1 chiếc lá rơi ,Tú Bà dùng kỹ thuật cá nhân qua người chiếc áo trắng thứ nhất ,nhưng ngay lập tức , anh bị ngay một cái kê chân của chiếc ao trắng thứ 2 .
Thưa các bạn ,lúc này khác giả trong sân được chứng kiến Tú Bà trình diễn cú xoay người 3 vòng trên không,hoành tráng không thua gì cú xoay người của ANDO MIKI ,kèm theo 1 tiếng thét nghẹn ngào thấu trời xanh.Rét..rét.... tiếng còi tròng tài nổi lên kịp thời cùng với cái chỉ tay vào chấm phạt đền.
Không có gì tả nổi sự vui sướng của BHL,CĐV và nhất là Tú Bà.Anh nhanh như sóc đứng phắt lên ,nhào ra ôm HLV TamNagoya đang lao vào sân trong nỗi vui mừng đến điên dại.
Phạt đền!!!
Một quả phạt đền hết sức quí giá với FCDD trong thời điểm này .Nhưng theo đó cũng là áp lực,sức ép nặng nề với người thực hiện qủa phạt này.Đúng lúc này, Hùng Trận ,Hồng Sơn của FCDD tuy bị tịt ngòi từ đầu giải đến nay ,xung phong đá qủa phạt này.Ngoài sân ,các CĐV như nín thở xem anh thực hiện qủa đá phạt này như thế nào....!??
Thanh Hùng lấy đà  và lạnh lùng sút :Vào...vàoo... !!!rồi thưa các bạn ,tỉ số đã là 1-1,không còn gì tuyệt vời hơn.
Được giải toả tâm lý ,sau đó các cầu thủ FCDD ào ạt tấn công trong khi đó đối phương có dấu hiệu mất tinh thần .Cũng dễ hiểu thôi là vì trong lịch sử FCDD chưa 1 lần chọc thủng lưới VNFFC .

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Năm T12 29, 2005 5:07 pm
Viết bởi TamNagoya
Hiệp 2 đã kết thúc với tỉ số 1-1.Như vậy là chúng ta phải tiếp tục thi đấu hiệp phụ 10 phút ,không tính bàn thắng vàng.
Tinh thần của đội lúc này lên rất cao ,vì chúng ta đã vứt bỏ được cái "huông" thua VNFFC trong các pha bóng vớ vẩn.Không nói ra nhưng trong thâm tâm ,ai cũng nghĩ rằng :Chắc chắn ta sẽ thắng .
Lúc này hàng hậu vệ có sự thay đổi :hậu vệ Tú Bà do hoạt động quá tải ,bị chấn thương ra sân ,thay vào đó là bê-tê-ran  TamNagoya.Đã đụng đầu với VNFFC trong tất cả các lần trước, TamNagoya đã quá quen với lối chơi chịu va chạm của họ ,và được kỳ vọng là sẽ "ăn thua đủ" với hàng cầu thủ to lớn đối phương.
Hiệp phụ đã bắt đầu.Ta vẫn ép đối phương,đặc biệt bên cánh trái.Không khí bắt đầu căng thẳng hẳn lên với các pha vào bóng nguy hiểm của đội bạn.Ngoài sân,trung tá an ninh Doãn Công Kiệt quá bức xúc trước cảnh bạo lực ,đã nhiều lần rút súng ngắn ra nổ chỉ thiên cảnh cáo .Đúng lúc này , một diễn biến không ai ngờ đến đã diễn ra .Nhận được 1 đường chuyền ngang từ trung vệ Tuấn đỏ ngay trước vòng 16m50 của đội nhà ,thay vì ung dung đưa bóng lên hậu vệ TamNagoya đã đóng kịch hết sức vụng về là giả bộ trượt chân trụ ,để 1 tiền đạo VNFFC thoát xuống cướp banh, tung 1 cú sút cực mạnh,tung lưới FCDD.
Không thể nào diễn tả được tâm trạng của chúng ta lúc này.Quá ngỡ ngàng ,thất vọng ,và có thể nói là sụp đổ trước bàn thua kỳ lạ này.Trong sân ,TamNagoya đập đầu binh binh xuống đất như muốn tự sát ,và không may cho anh, chẳng có ma nào thèm can ngăn.
Chỉ còn 3 phút nữa là trận đấu kết thúc ,ghi được bàn gỡ hoà ở giây phút này, trước 1 đội sừng sỏ như VNFFC quả là một điều không thể được.Ngoài sân ,các CĐV đã lắc đầu thở dài,riêng trung tá anh ninh Doãn Công Kiệt thì lại nghiến răng trèo trẹo ,đòi tử hình TamNagoya tại chỗ....[cry]
Thế nhưng , thưa các bạn ,bóng đá là bóng đá, không ai ngờ trước được điều gì sẽ xảy ra.Lúc này ,đội trưởng Tường Huân ,tuy hết sức căng thẳng ,nhưng đã yêu cầu nhanh chóng đưa bóng vào cuộc ,chiến đấu tới phút cuối cùng.TamNagoya được ra ngay lập tức,Tú Bà được tung vào ,như vậy chúng ta sẽ chơi dốc túi trong 3 phút cuối cùng này.
Ngay lập tức,FCDD tràn lên tấn công.Có lúc chúng ta chỉ để lại 3 hậu vệ trên phần sân nhà,còn lại tử chiến bên phần sân đội bạn.Quang tèo, Vân nhọ,Hùng Trận đá lăn xả,Tú Bà tuy khập khiễng nhưng liên tục dốc cánh khuấy đảo hàng phòng thủ đối phương.Hàng thủ VNFFC cũng chứng tỏ sức mạnh của mình khi cản phá quyết liệt các đợt tấn công cua FCDD.Thời gian chỉ còn 1 phút nữa là hết.Không khí trên sân căng như sợi dây đàn chực đứt.
Và, một lần nữa cố gắng tột bực của chúng ta đã được đền đáp.Hậu vệ VNFFC đội đầu hụt bóng gần khu vực 16m50,ngay lập tức, đội trưởng Tường Huân như một bóng ma chui từ dưới đất lên ,có mặt kịp thời ,anh bứt tốc độ ,đối mặt thủ môn,lạnh lùng xỉa bóng qua nách thủ môn ,và ...vàooòo....rồi thưa các bạn.
Một bàn thắng vàng !Quá tuyệt vời!Sự nỗ lực đến tuyệt vọng của đội trưởng Tường Huân đã giúp FCDD thoát khỏi trận thua mười mươi.
Lúc này ,có thể nói VNFFC quá bàng hoàng trước bàn thua .Các cầu thủ họ to tiếng với nhau ,không còn giữ được bình tĩnh.FCDD tận dụng ngay cơ hội này , liên tục tấn công cho dù trận đấu đã sang đến thời gian đá bù giờ.Cũng là lần đầu tiên ,hàng thủ VNFFC rối loạn, các cầu thủ họ đá không bọc lót được cho nhau ,liên tục bị Hùng Trận ,Tường Huân ,Minh đen qua người.Trong 1 pha tấn công cánh phải ,tiền đạo Nguyên nhận được một đương chuyền vượt tuyến rất thông minh của Quang tèo ,anh dùng tốc độ đẩy bóng qua 1 hậu vệ nữa ,băng xuống hoàn toàn trống trải .Trong tư thế rất thuận lợi,góc sút cực lớn,Phong Nguyên tung 1 cú sút quá hoàn hảo,bóng đi rất căng nhưng....thủ môn đội bạn quá xuất sắc đã kịp chạm đầu ngón tay vào bóng ,làm bóng chệch ra khỏi khung thành trong gang tấc.Một cơ hội nâng tỉ số bị bỏ qua.Ta được hưởng đá phạt góc,trung vệ Tuấn đỏ lên tham gia tấn công luôn.Bóng được câu vào rất đẹp ,Tuần đỏ khôn khéo chọn điểm rơi chính xác,đánh đầu cực mạnh.Bóng bay rất căng vào khung thành ,thủ môn đội bạn đã bị lỡ trớn,....nhưng tiếc thay bóng lại đập vào vai ...Quang tèo dội trở ra.Một cơ hội mười mươi nữa  cho chúng ta.
VNFFC cũng ăn miếng trả miếng 1 pha nguy hiểm khi bóng được câu bổng vào ,số 7 VNFFC trông tư thế trống trải không người kèm lại đệm hụt bóng.Hú hồn!!!
Ngay tiếp đó, Minh đen ,Tường Huân tả xung hữu đột ,đi bóng rất kỹ thuật trước 16m50 nhưng bị đốn ngã. Minh đen rất thuộc bài, nằm lăn lộn ,ôm chân la khóc . Ta được hưởng đá phạt.Đội trưởng Tường Huân như mọi khi ,chỉnh bóng bằng má trong chân trái ,tung cú sút rất đẹp.Đáng tiếc là bóng đi sượt xà ngang.
Thế trận những giây cuối cùng này hoàn toàn thuộc về FCDD với các pha trình diễn điêu luyện của Tường Huân, Hùng Trận, Quang tèo.Vân nhọ cũng rất xuất sắc trong việc theo sát tiền vệ Minh Hùng ,Danh Thảo,không cho họ có cơ hội nào triển khai phản công.
Phút bù giờ cuối cùng, ta được đá phạt góc.Trong vòng cấm địa đối phwưong có đến 7 chiếc áo xanh.Tuấn đỏ lại tích cực lên tham gia tấn công.Bóng được câu vào , hậu vệ VNFFC lúng túng đội đầu phá bóng không tốt,bóng quanh quẩn trong rừng chân trước vòng 5m.Hết sức khéo léo,Phong Nguyên cướp được banh ở vị trí 2m trước cầu môn , anh sút ngay ,bóng vướng chân ai đó chưa chịu lăn vào ,thì...vâng Tuấn đỏ xuất hiện kịp thời ,quất thêm 1 phát nữa, bóng nằm gọn trong lưới VNFFC.
VÀO....VÀO...VÀO...... .Không thể tin được là chúng ta lội ngược dòng trong nhưng giây cuối cùng này.Ngay sau đó, tiếng còi trọng tài nổi lên chấm dứt trận chung kết.Còn gì có thể diễn tả nỗi vui sướng của chúng ta.Đội trưởng Tường Huân lao vào vòng tay của HLV TamNagoya ,cả 2 đều khóc ngon lành cho chiến thắng quá kịch tính này.
Sân Yokohama như vỡ tung bởi tiếng reo hò của CĐV FCDD,vâng thưa các bạn:BÓNG ĐÁ ĐẸP ĐÃ LÊN NGÔI , FCDD VÔ ĐỊCH

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Năm T12 29, 2005 5:41 pm
Viết bởi TamNagoya