Bạn đang xem trang 23 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T11 16, 2007 10:06 pm
Viết bởi Victor
chú locke chơi quả avatar hơi vip đấy , thiết kế hộ đội Nam Định 1 cái được ko , mình là anh em mà hèhe


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T11 16, 2007 10:19 pm
Viết bởi assukiioh
Học hành thì đang lúc rất bận rộn!không viết cái luận văn là có nước chạy về Lào[grin]

Nhưng mà lỡ làm người cầm cờ rồi, phải làm đến cùng thôi!!!
(ba mẹ ơi!tha tội cho con[cry])

Tình hình là đang cần 1 người đứng ra làm Leader cho phía Quảng Nam!
Mấy hôm nay có 1 nick tên là nhoccon_tyhon_lonton  thường xuyên viết bài, không biết là ai?! và có thể đảm nhiệm trách nhiệm này không! Bên Huế thì có mình lo rồi!

 Tây Nguyên không biết làm sao giờ??? ban giám khảo làm ăn kiểu này!!!







 

anh em đoàn kết tiến lên giật giải nào[grin]

Anh em Quảng Nam và Tây Nguyên đâu, chúng ta cùng Xung Phong nào!!!!

 [waffen093][waffen093][waffen093][waffen093]
 




Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T11 16, 2007 10:29 pm
Viết bởi quehuongtuoidep
DHS1 và DHS2 của khoá 2006 chắc hẳn ai cũng còn nhớ lần đi MADAGUI đúng không nào.Mình nhớ có người đả phải lên tiếng khen tấm tắc nơ này.Còn mình thì.. không.[grin]tại mình thấy nó tầm thuòng quá.
Chẳng qua là minh sinh ra va lớn lên ơ miền núi mà.nghĩ đến miền núi chắc ai cũng chỉ nghĩ đó là những nơi nghèo nàn va lạc hâụ.[bounce]Chẳng mấy ai lai co the nghĩ tới những vẻ đẹp hùng vĩ của nơi đây.lấy quê nhà là trọng điểm mình sẽ giới thiệu dần dần.mơ đầu hôm nay sẽ là hang conmoog
.Hang này ỏ chỉ cách nhà mình khoảng vai ba cây số .nên mình biết rất rõ:[wink]
Hang Con Moong - một di chỉ khảo cổ học nằm trên địa bàn bản Thành Trung, xã Thành Yên, huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) từ lâu đã trở thành một địa chỉ quen thuộc, nổi tiếng trong giới khảo cổ học Việt Nam và thế giới. Trong sâu thẳm, trầm tích của Hang Con Moong, những vết dấu của người tiền sử vẫn còn hiện hữu nguyên vẹn.
nhì cảnh như tranh vẽ thế này thi MADAGUI mình cảm thấy "tầm thương " là phải [tongue]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T11 16, 2007 10:54 pm
Viết bởi hoang18th
[lol]
Chào thuyền trưởng stephennguyen, tiểu đội Morioka-Đà Nẵng sau khi lo công tác cứu trợ đồng bào lũ của tỉnh đội bạn Quảng Nam , đã tức tốc dùng tàu ngầm cao tốc để đuổi kịp chiến hạm SÓNG SÔNG HÀN. Tiểu đội Morioka- Đà Nẵng xin phép được làm chân bảo vệ bảo đảm cho Chiến Hạm được toàn vẹn trên suốt chặng đường chiến đấu. Mới đây Viện Nghiên Cứu IWATE đã cho ra lò rất nhiều dược phẩm hữu hiệu , bảo đảm cho chiến hạm không bị phá hoại trước sức tấn công của đội hình hiếu chiến Thanh Hoá, Thái Bình, miền Trung Tây Nguyên v.v...

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T11 16, 2007 10:58 pm
Viết bởi Locke

 
 Thứ 2: em đọc lại Lịch Sữ, xem trong bản tuyên ngôn độc lập,và những bức thư  ngày trước do Bác Hồ viết xem. Bác Hồ còn viết sai lỗi chính tả nữa là! thế mà đồng bào còn hiểu được.  Anh sai có chừng đó, em tự hiểu là được rồi, không nên chấp trách!
  Hay là em không hiểu đây???


 thứ nhất, anh đừng lôi Hồ chủ tịch vào đây.
 Thứ 2, em biết bác dùng Photoshop không đổi được dấu ?, sao lại nguỵ biện như thế hêhhehehe

[lol]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T11 16, 2007 11:11 pm
Viết bởi skyrain
@assukiioh: việc gì phải nóng vội thế đại ca. mình phải biết tận dụng lợi thế lớn về diện tích của đội chúng ta chứ. Tây Nguyên là ách chủ bài, chưa nên xài vội. Đại ca cứ lo cứu trợ cho "Huế mộng Huế mơ...ngõ lơ mất cái...dép" của đại ca đi.mấy cán bộ tây nguyên đang mải mê tham gia trồng rừng nên cử em báo tin xin lỗi đại ca 1 tiếng.
nhoccontyhon_bonchen là 1 mem-bà mà em phái vào tiểu đội Morioka để trinh thám cái tàu uýnh cá vĩ đại của Đà Nẵng ý mà.

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T11 16, 2007 11:17 pm
Viết bởi quehuongtuoidep
tuy không mang cái khẩu hiệu lũ lụt vào cuộc thi này như các bạn miền Trung ,nhưng mà ai chẳng biét trong trận lũ vừa qua Thạch Thành -Thanh Hóa là nơi LŨ hoành hành ghe nhất.Nhưng mà dù sao đi chăng nữa ,người dân nơi đây vẫn anh dũng chiến đấu.Tìm đến hạnh phúc .sau đây là cảnh một đám cưới sau lũ



 Có sửa lại 1 chút về 2 tấm ảnh. bạn chú ý lần sau up ảnh thì tách 2 ảnh ra nhé, nếu ko sẽ làm khung topic bị to quá cỡ.   Youtome

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T11 16, 2007 11:29 pm
Viết bởi hoang18th
Đầu tiên là dược phẩm có tên
"lễ hội quan thế âm"




Dãy ngũ hành-biểu tượng thành phố của chúng tôi...Ngũ hành là  5 ngọn núi nằm kề nhau....
((nhưng tin con  vịt từ báo Lá Cải thì chắc tại ngày xưa Tôn Ngộ Ko bị đày dưới núi Ngũ Hành TQ,nhưng ngọn núi đó quá yếu ko đủ giữ chân lãoTôn evilevil nên Phật Tổ đã chuyển lão Tôn qua trại Giam Đà Nẵng..
nên từ đó được gọi là Ngũ Hành Sơn cũng nên..oops
Chính nhờ dược phẩm này mà quan thế âm làm cho đá của núi ngũ hành có thể giữ được Lão Tôn hơn máy ngàn năm nay.
xét một cách toàn diện dược phẩm "lễ hội quan âm bồ tát" là một sản phẩm rất ưu tú, giữ chân Tôn Ngộ không trong thời gian dài, làm cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, và chính vì thế Đà Nẵng có thể phát triển trên mọi lĩnh vực như ngày hôm nay.
Hỡi nhưng kẻ hiếu chiến, hãy từ bỏ ngay nhưng ý định điên rồ, nếu không sẽ bị dược phẩm của chúng tôi hạ gục đấy.

[bones][bones][bones][ban][ban]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T11 16, 2007 11:35 pm
Viết bởi quehuongtuoidep
Thanh Hóa mình thât hùng vĩ"
Tai sao lại dám khẳng đinh như vây,có lẽ sẽ nhiều người thắc mắc như vậy.nhưng không sao sau khi nghe bài hát "chào sông Mã anh hùng" do chính người con Thanh Hóa.ca sĩ Trọng Tấn thể hiện thì đảm bảo ai cũng phải gật đầunhư thế này thì Thanh hoa không chỉ trong tim chúng tôi mà có khi là trong tim tât cả các bạn nữa đó!
http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.
hờ gió lên đưa thuyền về ... ớ xuôi. Đôi bờ sông Mã lá hoa khoe màu. Hò ớ hơ! Quê nhà mến yêu nắng chiều lưu luyến, vương bóng cầu làng quê thân yêu. Ơ hơ hơ...

Ơi, sóng vỗ mái chèo, làng thôn quê ta khuất xa trìu mến. Ơi, núi sông quê nhà. Hỏi sông nơi đây, có bao anh hùng, hò ơi dô ơi...Các anh các chị tuổi xuân đôi mươi đánh tây luyện thép.Ơi, đánh giặc đêm ngày, đạn bom khôn ngăn tiếng ca yêu đời hò ơi dô khoan.

Sừng sững bóng cầu Hàm Rồng đứng, soi bóng dòng sông Mã chảy mênh mang ơi. Ơi quê ta bao yêu thương vang nước sông tiếng hát anh hùng ơi.

Hùng vĩ đứng bên Hàm Rồng đó soi bóng bờ Nam Ngạn tươi xanh ơi Bên cô dân quân tươi hiên ngang mãi mãi vang cùng sông Mã kiên cường ớ.

Hò ơi ơ hỡi dô khoan. Hò ơ dô đưa nhẹ mái chèo ớ hơ. Ta chào sông Mã kiên cường đời đời ơ. Chào cô dân quân giữ quê nhà ớ hơ. Cho thuyền ta mãi lướt trên nước sông. Trời thu trong xanh. Ờ hơ hớ...

Ơi, đất quê anh hùng vùi chôn nơi đây xác bao giặc Mỹ. Ơi, núi sông ta thề dù trong phong ba vẫn vững tay chèo hò ơi dô ơi. Ơi, lúa ngập xanh bờ làng thôn quê ta vẫn vui cày cấy. Ơi, hỡi ai xuôi ngược dừng nghe câu ca xóm thôn được mùa hò ơi dô khoan. Chào những anh hùng đất Hàm Rồng đó. Giữ vững cầu giữ vững mạch giao thông ơi. Ai qua nghe vang bên sông những tiếng ca nhịp sống tưng bừng hỡi. Lừng lẫy chiến công Hàm Rồng đó đây bóng cầu ghi sức mạnh quân dân ơi. Ta yêu con sông quê hương yêu những con người bất khuất kiên cường ơ. Hò ơi ơ hỡi dô khoan ơ hỡi dô khoan.



Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T11 16, 2007 11:40 pm
Viết bởi Youtome
        [size=7]Cấp báo, cấp báo
    Có 1 số thay đổi trong luật thi đấu như sau
  Hỡi đồng bào, hỡi các anh chị em  cô gì chú bác cậu mợ thím ... gần xa:[walk][walk][walk]
  Chúng ta đã nhân nhượng, nhưng càng nhân nhượng chúng nó càng lần tới. Đã đến lúc ko thể nhịn được nữa, đến lúc phải XẢ rồi. Thay vì quảng cáo quê hương mình đẹp, sao ko thử áp dụng 1 chiêu mới Chỉ trích, bêu xấu đối phương
  Những đội nào bị chỉ trích mà ko đối đáp thỏa đáng, có thể sẽ bị trừ điểm. Thêm nữa phần điểm bị trừ đó sẽ chuyển sang cho đội đã chỉ trích. Đôi khi nói xấu cũng có lợi đó nhỉ [tongue][tongue][tongue]
  ただ:Nghiêm cấm dùng từ ngữ tục tĩu, xuyên tạc sự thật... [shoot]