Bạn đang xem trang 22 / 45 trang

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 12, 2006 8:55 am
Viết bởi ObAu
Nhắc nhở Conbimbip3:những chuyện đã qua không nhắc tới nữa! Conbimbip3 đang nằm trong tầm ngắm của đội đặc nhiệm chống đả kích!

Thí sinh đã đăng ký tham gia không được quyền xin rút lui. Ai vi phạm sẽ bị treo giò vĩnh viễn trong các cuộc thi khác của Đông Du.

Hoàn Tông Khóc đã bị treo giò theo như Thể lệ cuộc thi.

Nhưng mình tin là Forever với bản lĩnh và lòng nhiệt tình sẵn có của mình sẽ tiếp tục góp vui cùng anh em! Cuộc thi sẽ mất tính hấp dẫn khi thiếu đi một UCV nặng ký như thế này![wink]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 12, 2006 10:54 am
Viết bởi bamaguro
Các đối thủ khác cứ tự nhiên rút lui đi , để 1 mình ta ngồi hưởng lợi.Chức vô địch chắc chắn về tay ta . Bravo[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 12, 2006 5:36 pm
Viết bởi BuOnChOSoPhaN
Vậy là cuối cùng thì trùm bảo kê vùng Tokai, anh Hoàng tông-không khóc cũng đã xuất hiện. Sự xuất hiện của anh khiến cho cuộc thi chuyển sang 1 tình thế mới, 1 lực lượng mạnh và đông đảo K03 sẽ nhảy vào ủng hộ anh chăng??? BuOnChoSoPhaN vẫn không thể nào quên đuợc những holligan 03 trong cuộc thi năm ngoái: Thắng shacho, Pham_Huynh03, Tiquadus, Will, vanphuc công nông, Thành cc và tất nhiên cả ông bầu Hoàn tông khóc. Hẳn các bạn cũng biết đến câu:

Sống đơn giản chỉ vì phía truớc là bầu trời.
Yêu đơn giản chỉ vì bầu trời cần có ánh sao.

Vâng thưa các bạn nick anh nghe thì hơi....sến 1 chút, chắc chỉ sến thua nick của BuOnChoSoPhaN mà thôi, nhưng anh lại sở hữu 1 thân hình phải nói là cực kì かっこい。 BuOnChoSoPhan cũng rất hâm mộ anh cho nên sang năm chắc sẽ bỏ tên Hoàng sì gà mà chuyển qua thành Hoàng máy dập [lol][lol][lol].

Và trận chiến kể từ đêm nay có lẽ sẽ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, bởi lực luợng K06 đã thi ryu xong, và có lẽ Nguyễn Mai Danh ( em họ của Trần Ẩn Tích [lol][lol] ) sẽ tìm mọi cách để lăng xê cho Dương lác. Nhưng cũng không nên lơ là mất cảnh giác nhé, bởi lực luợng ủng hộ cho BuOnChoSoPhaN sau đêm hôm nay cũng sẽ vào cuộc đấy [cool][cool][cool][cool]






Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 12, 2006 5:52 pm
Viết bởi ObAu
Do số lượng bài アピール của các UCV quá nhiều + áp lực phải công bằng phân minh nên BGK đang rất vất vả để hạ bút phê điểm cho các UCV ở phần thi giới thiệu.

Trong thời gian chờ đợi điểm của phần thi giới thiệu, các UCV cứ tiếp tục triển khai trận mạc cho phần thi Tài năng nhé![bounce]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 12, 2006 6:18 pm
Viết bởi ichisiro
Cuộc thi ikeman đang đi đến những hồi căng thẳng và hấp dẫn .[evil]Hy vọng sự xuất hiện của Hoàng máy khâu ,máy dập sẽ mang lại cho sân chơi những ấn tượng và phong cách mới đặc trưng cho tinh thần 03.Vẫn nhớ cuộc thi năm ngoái những ucv nhập cuộc sau luôn có những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.[bounce][bounce]Với thân hình lý tưởng và nụ cười sát thủ không biết Hoàng máy khâu sẽ làm nên những bất ngờ gì đây.[smile]
Hoàng mk ガンバレ![217]

U

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Hai T11 13, 2006 12:35 am
Viết bởi Helium
------------------

Ì-Kê-MènA:-CBB自己破産???
Ì-Kê-MènB:-なんでやねん!!!
Ì-Kê-MènC:-絶対に違うって?!!
Ì-Kê-MènD:-あるわけねえ~やんか!!
Ì-Kê-MènE:-だから、信じてはいけないってば!!

.............................


  Chào các bạn Độc giả DD thân mến.Gần đây Dư luận đang xôn xao về những vụ Xì-căng-đan liên tiếp xảy ra trong Nội bộ CBB-tức Con Bìm Bịp- Chán Bánh Bèo-Chén Bánh Bao-Chuyên Bịp BợpCBB-Mạng Bình Loạn lớn nhất DD hiện nay.Sự thực là ,sau khi thành lập CBB chỉ với mục đích làm vui nhộn thêm ko khí các cuộc thi MR.MISS-DD năm nay,vì do quá bận rộn,ko để ý  nên 店長/Helium đã lơ là,thả lỏng quá mức một số bai-tồ (thiếu tiền-ham việc!)dẫn đến những diễn biến ko hay gần đây.Thành thật xin lỗi tất cả mọi người,Đặc biệt phải xin lỗi tất cả các Dai-Sempai trong ban Điều hành OB cũng đã phải bận tâm tới.Thật ngàn lần vô cùng đáng tiếc.申し訳ございませんでした!...Bỏ qua hết những điều đáng tiếc đó(Như Ông Bầu đã nói) xin được nhắc lại rằng CBB-Bình loạn Viên Chân Chínhchỉ được nhắm tới một mục tiêu mà thôi:
仕事の内容:Rất Đơn giản-Mang đến một bầu Không khí thật Trẻ và Nhiệt Huyết,một Tinh Thần Thoải mái,Đầm Ấm mà Hài Hước nhuốm đậm Phong cách riêng của SV Mết-đồ in Đông Du (参照:http://www.dongdu.info/cgi-bin/index.cgi?action=forum&board=hdc_gl&op=display&num=2750&start=45)
...Nói cách khác trong Bình Loạn cũng có Bình Loạn Chân Chính và Ko Chân Chính(cũng giống như trong Hacker có Hacker Mũ Trắng và Hacker Mũ Đen).Bình Loạn Chân Chính ko bao giờ được mang ý nghĩa là Đả Kích,Châm Chọc!....Bình Loạn Chân chính phải Bằng một cách thật tự nhiên,thật hài hước ,làm sao mà mặc dù ta phản biện lại Đối phương đi chăng nữa,nhưng người đọc vẫn phải cười và hài lòng rằng :thằng này Bình ko sai(tất nhiên là cũng ko hoàn toàn  đúng,và tất nhiên là cũng ko hoàn toàn sai[grin]!) Nói như anh Thiết Phong đã nói :"Múa được cây Thiết Bút nặng Ngàn Cân đâu phải là chuyện Dễ dàng"...Đó là cả một Nghệ Thuật(trong ngoặc kép)!!!Nói cho cùng,một người Bình loạn hay,trước hết phải hiểu và Tôn trọng rất rõ những Trật  tự trước sau,những Phép tắc trên dưới .Ngược lại với chữ"Loạn", một thành viên Bình Loạn hay,lại thường là một thành viên rất biết Kính trên nhường dưới(cũng vậy, giống như giới Nghệ sĩ các nhà Văn  :Những ngòi bút Châm Biếm,Hài hước luôn luôn tiềm ẩn sau những Tâm hồn vô cùng sâu sắc,những Trải nghiệm dày dặn,sành sỏi,và lão luyện).Thêm vào đó phải là một  bút pháp rắn rỏi,sắc lạnh.Kết hợp với một nhạy cảm tinh luyện,mà tự nhiên.Thật ko dễ gì để được gọi là "Bình Loạn hay" cả.Giống như anh Fanta cũng đã nói:Thành công lớn nhất ấy ko bao giờ chỉ là quảng bá cho được hình ảnh của riêng ta,mà còn phải làm sao  Truyền đuợc vào lòng  người đọc chính cái tinh thần, ham muốn hay cảm xúc đó....

 ...Sau khi Topic đã bị khoá được mở lại,Ông-Bầu đã gọi điện cho Helium và than thở rằng:Cuộc thi  mà ko có các nhà Bình Loạn Chân Chính CBB ,thì ko còn là cuộc thi MR-DD theo đúng như vốn có của nó nữa.Vì quả thật,các nhà Bình Loạn là một phần ko thể thiếu của Mít-tờ Đông Đủ,từ trước đến nay,nói cách khác vô hình chung ,chính là Hồn của cuộc thi mất rồi...."Mít-tờ mà ko có Bình Loạn thì Mít-tờ ...Ngã!Bình Loạn mà ko có Mít-tờ thì Bình Loạn ...Xiêu"

ひひひひ...!僕の白くて綺麗な歯を見ててよ!な~に?!CBB復活って?もちろんさ! だって、それも一つの予想外だモ~ン!!![grin][grin][grin]
........................


ーcác nhà Bình Loạn Chân Chính,みな!予想外/GUYの時間だ!Xung Phongggg!!!
ーMít-tờ DD を超えたMít-tờ CBB をめざせ!!!

(これは見本です!アピールする気は全くありません)


Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Hai T11 13, 2006 12:52 am
Viết bởi Helium
to Conbimbip3:OK!nhưng phải là Bình Loạn Chân Chính đấy nhé!クビか副社長か?ヨロシク,頼んだぞ![bones][bones][bones][smile][smile][smile]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Hai T11 13, 2006 2:43 am
Viết bởi conbimbip-4
Sạt-sư-gà !やるではありませんか![grin]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Hai T11 13, 2006 9:11 am
Viết bởi fukuzawa
Sự trở lại của CBB sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho các cổ động viên bằng ngòi bút hóm hỉnh hài hước.
Nhân đây xin đước giới thiệu một Guest tới BBC(úi quên Cê cế Bờ CCB):AnhSaoDeM Hoàng mk của đội đặc nhiệm không cần bạo lực K03.
Nếu không nhận lời:
            Hãy đợi đấy.
       [cool][cool][cool]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Hai T11 13, 2006 10:51 am
Viết bởi 10070-97596911
Sau mấy ngày "an dưỡng" ở Osaka 10070-97596911 xin trở lại với cuộc thi. Mấy hôm không lên thấy tình hình căng thẳng quá. Lúc post bài 10070 cũng không nghĩ sẽ làm một số người khó chịu, vì hầu hết nội dung các bài viết trong chủ đề này chỉ dựa trên sự thật 20%, phần còn lại thêm thắt vào để đọc cho vui thôi. Với 1 bài viết mỗi người đọc lại cảm nhận 1 cách khác nhau. Khi suy nghĩ 2 bên không ăn khớp,đấy là lúc hiểu lầm + xích mích xảy ra. Xin lỗi mọi người,nhất là bầu Khánh và anh Thiết Phong[cry]

K05,06 đã thi xong, Welcome back to MrDD06!!!

Phần thi tự giới thiệu đã kết thúc, số điểm của từng thí sinh là....