Bạn đang xem trang 22 / 26 trang

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T12 27, 2005 8:09 pm
Viết bởi TamNagoya
FCDD-TOKODAI:Minh đen toả sáng.
Thắng Kosen ,đường vào bán kết của FCDD rộng mở ,bởi trận cuối ta gặp Tokodai,một đối thủ đã kiệt sức bởi 2 trận đấu trước.Tuy vậy,BHL vẫn rất thận trọng, đặt mục tiêu phải ghi bàn ngay trong hiệp 1 ,để hiệp 2 cho các cầu thủ chính ra nghỉ ngơi, dành sức cho bán kết.Hàng hậu vệ có thay đổi:Lão tướng Khanh vào thay hậu vệ Tú Bà ở vị trí hậu vệ phải,tân binh Đăng Morioka thay Tamnagoya ở vị trí hậu vệ trái.
Thế trận hoàn toàn thuộc về FCDD với các pha lên bóng như vũ bão.Tokodai tuy sở hữu tiền đạo Khoa ,rất nguy hiểm trong các trận trước(anh này đá hệt như Owen),nhưng do hàng tiền vệ Tokodai yếu ,lại bị trung vệ Tuấn đỏ bám như đỉa nên anh hầu như rất đơn độc ở phía trên.FCDD liên tục gia tăng sức ép .Phút thứ 3,tiền đạo Nguyên dùng tốc độ qua mặt hậu vệ ở cánh phải tạt bóng rất đẹp cho Thanh Hùng đang đứng ở vị trí rất thuận lợi.Trong tư thế không bị kèm,Thanh Hùng thoải mái đánh đầu ...nhưng Chúa ơi,bóng đi không hiểm,đập đất rơi vào ngay vào tầm bắt của thủ môn Tokodai.
Sau đó liên tục các pha nguy hiểm diễn ra trước khung thành Tokodai,đáng kể là 2 sút sở trường dội bàn thờ của Tường Huân.Lúc này tiền đạo Khoa cũng phải lui về phòng thủ,hàng tiền vệ FCDD càng rảnh chân gia tăng sức ép.Tuy vậy chúng ta vẫn chưa có bàn thắng như mục tiêu đề ra.Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0.
Vào hiệp 2 ,BHL tung Thái đen vào thay Phong Nguyên .Thái đen tuy sở hữu cặp giò lớn hơn đôi đũa bếp 1 chút ,nhưng bù lại anh có kỹ thuật cá nhân cỡ Ronaldino.Lúc này,Tokodai do thiếu hụt lực lượng dự bị nên nhờ 1 cầu thủ Kansai đá tiền vệ trụ và 1 cầu thủ VNFFC to như khủng long đá tiền vệ phải.Tuy nhiên ,với bản lĩnh của thế hệ 8X,Thái đen đá cánh này rất ung dung,liên tục vặn sườn,xỏ háng cầu thủ đá thuê này trong tiếng vỗ tay của CĐV .Đưa Thái đen vào ,FCDD tấn công mạch lạc hẳn lên.Phút thứ 5,Minh đen nhận được bóng trong vòng cấm địa.Tuy bị 2 hậu vệ kèm rất chặt nhưng anh che bóng rất khéo ,xoay người tung 1 cú sút mạnh trong tư thế cực khó.Bóng bay thật căng ,tung lưới Tokodai.1-0 cho FCDD.
Có bàn thắng mở tỉ số giải toả tâm lý FCDD đá tưng bừng hẳn lên.3 phút sau,Tường Huân chuyền lật cánh như đặt cho Thái đen,anh này làm 1 động tác giả ,sau đó khéo léo nhả bóng lại cho Minh đen đang ở trong vị trí không bị kèm.Một lần nữa ,người đẹp chân dài Tuyết Minh co giò nã 1 phát như trái phá,thủ môn Tokodai bó tay nhìn bóng nằm gọn trong lưới.Một pha phối hợp quá đẹp.
Thua 2 bàn , Tokodai sụp đổ,BHL FCDD đưa Khánh Trắng vào ,Thanh Hùng ra nghỉ ngơi.Ta tiếp tục tấn công nhưng giữ nhịp độ chậm lại ,nhằm giữ chân cho các cầu thủ .Khánh Trắng lần đầu xuất trận nhưng đá rất chững chạc.Còn lão tướng Khanh đá trận này khá thoải mái .Anh liên tục làm các CĐV FCDD cười vỡ bụng bởi các pha lên bóng rất hài hước không biết mệt.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 .Lá cờ truyền thống màu xanh cùng lá cờ Quyết chiến quyết thắng màu đỏ của FCDD lại tung bay trên sân Yokohama trong tiếng hò hét ăn mừng của các CĐV thân yêu.Thủ môn dự bị Tuân Heo kiêm chỉ huy dàn hợp ca ,cờ xí FCDD lúc này khản đặc cả tiếng ,nói không ra hơi,khào khào như vịt xiêm bị cắt cổ....
Rất mừng là vào thời điểm này,các cầu thủ FCDD không ai bị chấn thương,bảo toàn được lực lượng,sẵn sàng bước vào trận bán kết vào ngày hôm sau.


Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T12 27, 2005 8:14 pm
Viết bởi namnh
すごく面白い[nonsense][nonsense][nonsense]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T12 27, 2005 10:38 pm
Viết bởi bacninhboy19
Sự tỏa sáng của tiền đạo Minh đen,có thể nói là rất đúng lúc.khi mà niềm hy vọng,đội trưởng Tường Huân vẫn chưa tìm được duyên ghi bàn,Thanh Hùng đá vẫn chưa thoát...thì anh Minh đen đã làm nức lòng người hâm mộ với hai bàn thắng đẳng cấp,mang dáng dấp của Ronaldo!Đặc biệt là bàn thắng đầu tiên,một bàn thắng của sự tinh tế,nhạy cảm trong việc trọn vị trí,và sức mạnh của cú sút chân trái đã thực sự làm tất cả những ai có mặt ở trên sân vận động Yokohama phải ngả mũ thán phục!(cũng cần phải nói thêm là sự tỏa sáng của anh Minh trong trận đấu đó là nhờ vào buổi sáng trước giờ thi đấu,Bacninhboy19 đã làm cho anh kiểu tóc "tâm bão",tạo được một phong cách rất riêng,khiến mấy em CDV bên đội bạn ngất ngây,quay sang ủng hộ đội mình[tongue])
Giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu,Tuyết Minh chắc chắn sẽ càng tự tin khi bước vào trận bán kết gặp Nisan boedai!!hãy chờ xem!!!

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Tư T12 28, 2005 12:11 am
Viết bởi khanhDD
post tạm hình này cho bà kon ngắm cúp (cùng các người đẹp DD ):



Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Tư T12 28, 2005 12:42 am
Viết bởi onigiri
CẢM XÚC VÒNG BẢNG
FCDD đã đến với VYSA CUP 2005 với giấc mộng vàng lớn hơn bao giờ hết !!Giờ đây từng vị trí , từng cầu thủ của chúng ta đang dần đạt được sự tự tin về tâm lý cũng như ổn định dần về chuyên môn , chính vì điều này mà không chỉ các cổ động viên trung thành mà các thành viên BHL  cũng rất mong chờ 1 kết quả tôt đẹp !!
Tuy nhiên có thể nhận thấy rằng mọi con đường dẫn đến vinh quang không bao giờ là con đường bằng phẳng cả , điều này được minh chứng 1 cách quá rõ ràng khi chúng ta thất bại ngay trong trận ra quân với đối thủ truyền kiếp VNFFC .
 Trận thua đầu tiên của chúng ta không phải la trận thua về đẳng cấp mà là trận thua về thế trận , có thể nói hàng hậu vệ của chúng ta đã thi đấu khá tốt với yêu cầu của BHL đề ra . Từ trước đến nay DDFC luôn tìm được chiến thắng khi mà hang tiền vệ hoạt động hiệu quả và ghi bàn , còn nếu không chúng ta để rơi vào thế bế tắc trong tấn công .  Rõ ràng VNFFC đã thành công trong việc 'bắt giò' hàng tiền vệ của chúng ta , và kết quả thua 0-1 không làm giới chuyên môn quá bất ngờ !!
BHL của FFDD quả thật là đang đứng trước 1 bài toán quá khó 1 khi chúng ta tiến sâu vào trong giải , bởi đối thủ có thể nhận ra quá rõ điểm yếu của chúng ta . Đến thời điểm này , chỉ có hàng hậu vệ với cặp trung vệ thép Shinhack-Tuấn đỏ là đưọc BHL tin tưởng nhiều nhất mà thôi .Còn hàng trên , quả thật còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn có được kết quả cuôi cùng như mong muốn !!!!
Điểm Nhấn Của Vòng Loại!!!
Chúng ta đã bước sang vòng loại , chúng ta đã có được bàn thắng nhưng cái quan trọng nhất người viết muôn nói ở đây là chúng ta đã đặt chân vào bán kết bằng những bàn thắng của những tiền đạo thật sự !! Đó là bàn thắng quý như vàng của tiền đạo TuệTigol trong trận 2 , và cú đúp của Minhđen trong trận 3 . Đặc biệt sau 2 bàn thắng của Minhđen thì onigiri đã thầm nghĩ ' đã đến lúc viên ngọc đen của núi rừng toả sáng ' ,không thể nào quên được ánh mắt sáng như dao cắt của anh trước khi tung ra cú sút mở tỉ số trong trận Tokodai.  Còn nhớ lúc đó , khi anh cầm bóng trong tư thế khó khăn , 1 thành viên BHL hô to ..'  PHỐI HỢP ĐI , HÙNG TRẬN BÊN TRÁI KÌA...' nhưng không !! Anh đã sút , cú sút không chỉ xé toang mành lưới Tokodai mà còn như xé toang bao nỗi niềm của một tiền đạo không có duyên với những giải đấu lớn !!Mọi chuyện cũ đã chấm hết , họng pháo foward của FCDD đã đưọc khai nòng !!!
Niềm tin chiến thắng của BHL như được tăng thêm sức mạnh , bởi  1  đội bóng lớn luôn cần có những cầu thủ đẳng cấp và co thể xoay chuyển được cục diện của trận đấu khi mà các nhân tố cũ chưa thể làm được , một lần tròn chơi với quả bóng tròn lại cho ta nghiệm lại chân lí của nó ' Bóng đá là trò chơi của 1 tập thể ' nhưng đôi lúc sự toả sáng của 1 vài cá nhân la điều không thể thiếu ..FCDD càng đá càng rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu và chính đó sẽ là chìa khoá mở được cánh cửa của giấc mơ vàng!!!!

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Tư T12 28, 2005 1:16 am
Viết bởi ipsum
Các đội bóng đã tập trung tại sân YOKOHAMA từ sáng sớm.


Vẻ khẩn trương hiện ra trên gương mặt của các cầu thủ (kể cả đội trưởng Huân)


Khởi động




Huấn luyện viên trưởng Huyền Dương chỉ đạo thủ môn Thịnh


Huấn luyện viên trưởng Huyền Dương công bố đội hình chính thức trước mỗi trận đấu



Trận khai mạc DONGDU FC vs VNFFC


Dàn cầu thủ cao to của VNFFC


và các cầu thủ của DDFC



Huấn luyện viên phó Tâm chỉ đạo chiến thuật trước giờ bóng lăn.


Những cổ động viên DDFC đã có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho đội nhà



Tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng cổ động viên


và một số hình ảnh khác bên lề sân cỏ









Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Tư T12 28, 2005 11:43 am
Viết bởi chung
Tại sao FCDongDu lại không tạo một album ảnh trong thư viện ảnh nhỉ? Mình nghĩ tạo một album thì hay hơn nhiều... [smile]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Tư T12 28, 2005 12:29 pm
Viết bởi fantasista
 
Tại sao FCDongDu lại không tạo một album ảnh trong thư viện ảnh nhỉ? Mình nghĩ tạo một album thì hay hơn nhiều...

 ý kiến anh Chung rất hay, nhưng vì hiện tại topic đang nóng...nên tạm thời sẽ post ảnh trong này. Vài bữa nữa, em sẽ sưu tập thêm ảnh của các đội khác chụp rồi up một lượt trong Thư Viện Ảnh ah.  


Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Tư T12 28, 2005 12:53 pm
Viết bởi Cao Minh Viet
Hôm nay mới vào trang web được. Đọc dòng tin FCDD vô địch vysacup mà thấy nức lòng. Chúc mừng đội tuyển của chúng ta đã làm được điều mà tất cả các thành viên của Đông Du đều mong đợi. Chúc mừng đội trưởng Fan đã đoạt được cú đúp trong năm nay. Mister DD và vô địch Vysa cup.

Chúc mừng, chúc mừng..
[grin][nonsense][grin]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Tư T12 28, 2005 1:13 pm
Viết bởi bamaguro
Còn Video Clip thì sao?Mau post lên cho bà con thưởng thức chớ đội trưởng.Chờ mãi nóng ruột quá.[lol][tongue]