Bạn đang xem trang 21 / 25 trang

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Tư T6 30, 2004 7:08 pm
Viết bởi daiduong
eeeeeee, Hà Lan của tui ai cho đem ra cá độ bậy bạ vậy? Bậy bạ hơn là thằng fantasista nó cướp mất cái. Vậy thì phải kiếm lẹ 2 chú bắt Bồ Đào Nha thôi. Có ai không, dzô lẹ. [bones]

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Tư T6 30, 2004 8:46 pm
Viết bởi talanghia
Để talanghia này tiếp 2 đại ca.
  1 lốc ”badowaiza" như mọi khi là ok chứ?

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Năm T7 01, 2004 3:19 am
Viết bởi fantasista
Mấy em Hà Lan đá mà cứ sàng qua sàng lại chẳng chịu tấn công quái gì cả,và kết quả là bị thằng Bồ bóp 1 nhát rồi. Bực quá!Lở thì cho nó loét luôn cho rồi,phải xông lên đòi lại vốn chứ[evil1]

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Năm T7 01, 2004 3:42 am
Viết bởi talanghia
Đúng thế!HàLan thì lo tấn công còn anh fantasista và anh Daiduong thì lo bia cho talanghia đi thôi.
    Figo bắn quả xoáy chuối hay quá!!!

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Năm T7 01, 2004 4:02 am
Viết bởi talanghia
BBBBIIIIIAAAAAA!!!!
Đội Bồđàonha  đã ghi bàn thắng thứ 2.
Anh fantasista!!!!!

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Năm T7 01, 2004 4:06 am
Viết bởi fantasista
Mấy thằng Hà Lan tối hôm đi đêm nhiều quá hay sao mà đá như vịt chạy lạch bạch trên sân..[frown]

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Năm T7 01, 2004 4:09 am
Viết bởi talanghia
1 cầu thủ Bồđàonha đã ghi bàn thắng thứ 3 cho trận đấu.chỉ có điều bàn thắng này không phải là vào lưới của Hàlan.
     Tỉ số đã là 2:1

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Năm T7 01, 2004 4:16 am
Viết bởi daiduong
     Hic, nhìn thằng Dick giống thằng "Duck" quá. LĐBĐ Hà Lan không biết có vấn đề gì không mà vẫn dùng lại thằng cha HLV này, nhìn nó "ngu ngu" sao đấy.[bones]

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Năm T7 01, 2004 4:20 am
Viết bởi fantasista
ha ha thằng hậu vệ BĐN dứt điểm cú quá đẳng cấp làm tung lưới đội nhà .Tỉ số được rút ngắn còn 2-1."Ba mươi chưa phải là tết", nên cơ hội vẫn còn cho Hà Lan.[cool]

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Năm T7 01, 2004 4:43 am
Viết bởi fantasista
Trận này đá chán quá.BĐN đá cũng chẳng hay ho gì nhưng cũng đủ lượm một Hà Lan đá bóng như đi dạo mát.Hà Lan đá trận này quá bế tắc,thằng Dick Acvocat đúng là bù nhìn.Thua 2 bàn mà để cho cầu thủ đá cà lửng cà lửng cứ như đang dẫn trước người ta...thua là đúng.Lần này xin chia buồn với mày nhá Dương[mad]