Bạn đang xem trang 21 / 45 trang

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Bảy T11 11, 2006 10:01 pm
Viết bởi Ansamurai


Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Bảy T11 11, 2006 10:06 pm
Viết bởi bamaguro
"Sâu" đây là thông báo từ ban tổ chức:

1.Tặng 100 phiếu cho 1 trong 4 ứng cứ viên Minh black,Lãng Thiết Phong,Dương LAD ,Bình YOKO nếu ghi được bàn mở tí số trong trận khai mạc của FCDD(Dong Du Football Club) tại cúp Vysa diễn ra vào ngày 24 tháng 12 năm 2006

2.Tặng 200 phiếu cho 1 trong 4 ứng cứ viên Minh black,Lãng Thiết Phong,Dương LAD , Bình YOKO nếu ghi được bàn mở tí số trong trận chung kết của FCDD(Dong Du Football Club) tại cúp Vysa diễn ra vào ngày 24 tháng 12 năm 2006

3.Tặng luôn chức Mr DongDu cho 1 trong 4 ứng cử viên trên mà không cần thông qua 1 kết quả nào nếu 1 trong 4 ứng cử viên đoạt chức vô địch cùng đội bóng đồng thời cá nhân mình nhận được giải cầu thủ xuất sắc nhất

4.Tặng 1 tràng pháo tay cho 4 anh nếu tham gia tập luyện đầy đủ trong 4 bữa tập 25/11(hoặc 26/11),
2/12(hoặc 3/12), 9/12(hoặc 10/12), 16/12(hoặc 17/12)

5.Tặng 0.5 tràng pháo tay cho 4 anh nếu dụ dỗ lôi kéo được các đồng đội theo cùng

Thông báo:Đây là quyết định vừa đượt thông qua của BTC,tuy biết sẽ gặp nhiều phản đối nhưng BTC quyết định dù các đối thủ khác có ý kiến,ý cò thì nó vẫn được thực thi.
[[bones][bones][bones]
Ông bầu Khánh Trắng đã kí ,có dấu của Mr2005 Fantasista,Miss2005 Usagi ,ông bầu ăn theo Onigiri[lol][lol][tongue][tongue]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Bảy T11 11, 2006 10:57 pm
Viết bởi ObAu
Minh black lại định gây xì-căng-đan nữa hay sao? Lúc Vysa cup khai mạc thì cuộc thi đã kết thúc được cả mấy tuần rồi!ặc..nhưng những cầu thủ nào mà nổi ở Vysa cup lần này sẽ có nhiều cơ hội được lĩnh đạn ở giải Mr năm sau đấy! Anh em FCDD đâu, vào cổ vũ cho đội phó đi chớ! :Đ

Xin đính chính: việc công bố điểm phần thi giới thiệu tạm hoãn! do Hoàng Máy Khâu chân ướt chân ráo chưa kịp ra mắt bà kon! và thêm một vài lý do khác nữa..

Mong bà kon bỏ thời gian đọc qua Thể lệ cuộc thi một lần nữa, chứ nhiều người không biết thang điểm chỉ ghanh đua nhau bấm chuột là trắng tay đấy!![grin]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Bảy T11 11, 2006 11:39 pm
Viết bởi AnhSaoDem
Good evening everybody!!!

お待たせて、申し訳ございません[bounce]
Và sau đây Ánh Sao Đêm muốn giải thích vì sự chậm chễ này:
Đã từ lâu rồi ASĐ đã ấp ủ tham dự vào cuộc thi MrĐD, tuy nhiên đã mấy lần gửi đơn lên ban tổ chức nhưng đều bị từ chối vì lý do thiếu sự chuẩn bị, và chưa đủ tiềm năng để tham gia vào 1 sân chơi lớn và đầy mạo hiểm này[bones]
Chính vì thế mà trong thời gian qua, ASĐ đã vừa âm thầm chuẩn bị vừa tham gia đàm phán với các thành viên của tổ chức MRD2 cho ngày hội nhập lần này.Trải qua 1 thời gian dài đàm phán, có những lúc tưởng chừng như vào được đến nơi, nhưng lại tiếp tục bị từ chối.Đặc biệt là những cuộc đàm phán song phưong diễn ra với các thành viên của BTC
(những đối phương được coi là rất rắn, nhưng có ảnh hưởng lớn) đã diễn ra rất cam go,có lúc rơi vào bế tắc.Tuy nhiên ASĐ luôn tin rằng, vì mình có điểm mạnh nên họ mới làm khó, chứ nếu không đã dễ dàng đuợc gia nhập từ lâu[tongue], nên đã kiên trì theo đuổi đeo bám đến cùng. ASĐ đã phải dùng đến mọi phương pháp từ mềm dẻo đến cứng rắn, từ năn nỉ đến doạ nạt, uy hiếp.
Và cho đến tối ngày hôm nay, tiếng búa trên bàn làm việc ngài chủ tịch tổ chức MRD2 đã vang lên, chính thức thông qua văn kiện gia nhập ASĐ. Ngài chủ tịch Khánh Trắng cũng không giấu nổi xúc động, đã gọi điện trực tiếp đến cho ASĐ chúc mừng và nói"tôi rất bất ngờ vì phong cách đàm phán của cậu, cậu quả xứng đáng cho chức vô địch lần này, try your best!"
Ngay sau đó từ khắp mọi nơi, mail và điện thoại đã dồn dập đến chúc mừng, chính vì thế đến bây giờ ASĐ mới có thể post được.
Sự gia nhập của Ánh Sao Đêm sẽ đem lại luồng gió mới cho diễn đàn[smile][smile][smile]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Bảy T11 11, 2006 11:45 pm
Viết bởi AnhSaoDem
Và sau đây là bài giới thiệu về bản thân mình, mong quý vị chờ trong giây lát

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 12, 2006 12:11 am
Viết bởi AnhSaoDem
Sau đây là 1 vài hình ảnh đầu tiên về ASĐ




Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 12, 2006 12:42 am
Viết bởi AnhSaoDem
Thật là vất vả khi vừa nhận điện chúc mừng vừa post bài, nhưng tâm trạng thực sự là vui.
Tham gia vào sân chơi chung lần này, biết rằng cạnh tranh là rất khốc liệt.Những điểm mạnh trước đây của mình thì đối phương đều có,chính vì vậy trong một thời gian đầu có lẽ sẽ bị lép vế là điều dĩ nhiên. Tuy nhiên ASĐ đã dự tính truớc được điều này, và sẽ đưa ra những đối sách mới trong 1 vài ngày tới.

sở thích : chơi thể thao, hầu như môn nào cũng chơi đuợc. Hiện nay đang thường xuyên tham gia chơi bóng chuyền, và đặc biệt là cầu thủ chính thức của đội bóng Nagoya bulls[tongue]
Và không hẳn các bạn vẫn còn nhớ hình ảnh của ASĐ trong phần thi trổ tài tại trại hè ĐD06 chứ!ASĐ đã cùng cả đội thi đấu hết mình và đem về chiến tháng cho cả đội[bounce][bounce][bounce]

Cho đến thời điển này, đã có rất nhiều báo chí xin nhận đưa tin và quảng bá hình ảnh của ASĐ như Tuanheo.com, DaiDoanQUangVAn.com.vn, xomnhalaHoVanNGoc.net,NguoivietdunghangViet.com...
co lẽ đay sẽ là 1 sự kiện lớn đánh giá sựu thay đổi trong cuộc chơi này.
Hỡi các fan, hãy cổ vũ nhiệt tình cho ÁNh Sao Đêm!!!

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 12, 2006 12:48 am
Viết bởi navq
Đêm qua trong giấc mộng chợt thấy một vì tinh tú loé sáng bay sạt qua bầu trời soi sáng cả một vùng tăm tối. Sáng sớm tự nhiên gan ruột   bứt rứt khôn nguôi .Mở cửa trông ra phố ,thấy một đám đông túm năm tụm ba ,bàn tán xôn xao .Trong bụng nghĩ thầm tất phải có chuyện bất thường bèn ghé vào hỏi .Một gã nhỏ thó , mặt mũi khắc khổ tướng tá giống một phu phát báo miệng liến thoắng :" Thiên hạ đại phúc rồi thiên hạ đại phúc rồi , vùng Nagoya suất hiện một vị quân tử , tướng tá cao lớn , mặt mũi khôn ngô , tai to như tai phật ,tài cao bắc đẩu , đức tựa thái sơn ,võ công thì cao cường không ai bì kip,nghe đồn là được đức Như lai phật tổ phái xuống để an bình thiên hạ , bá tính mua báo đi , mua báo đeeeeeê....."Nghe đến đó ,bất giác ngẫm lại giấc mộng đêm qua ,phải chăng sự suất hiện của một vị anh hùng là có thật .


Hoan hô , wellcome , bravo , ura Anhsaodem ,niềm tự hào của anh chị em 003.Sự suất hiện của anh tuy chậm nhưng không hề muộn chút nào .

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 12, 2006 1:04 am
Viết bởi AnhSaoDem
Thông tin bên lề:
Chiều ngày hôm nay, Nagoya đã đón tiếp đoàn đại biểu gồm các thành viên thuộc 2 khối liên minh k05-k06.Theo thư ký của ASĐ thì đây là đoàn đại biểu có số lượng thành viên đông nhất từ trước đến nay(số lượng cụ thể là bao nhiêu, cho đến thời điểm này vẫn chưa thể công bố). Cuộc đến thăm của đoàn đại biểu cấp cao này, mục đích là dự hội nghị thượng đỉnh vào ngày mai sẽ diễn ra tại Nagoya.Nhưng nó lại diễn ra đúng vào thời điểm ASĐ gia nhập tổ chức MRD2, nên có 1 ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy sự vươn lên của ASĐ.
  Vào tối ngày hôm nay, đại diện cho Nagoya - bộ trưởng ngoại giao Hoài Nghi đã mở đại yến để đón tiếp đoàn rất long trọng tại tầng 2 khách sạn nằm gần ga gokiso.Và ngay chiều mai, sau khi đoàn kết thúc buổi làm việc, các thành viên Nagoya sẽ đưa đoàn đi thăm quan,và thưỏng thức các món meibutsu của Nagoya.
Chúng tôi sẽ post các hình ảnh này sớm nhất ngay khi có thể.
Thân ái[smile]

Re:  MrDD 2006

Đã gửi: Chủ nhật T11 12, 2006 1:58 am
Viết bởi conbimbip3
Sau nhiều vụ việc hỗn loạn,giữa các UCV,CDV cuộc thi lần này.Ông chủ tòa soạn Helium đã tuyên bố jikohasan,làm cho lính quèng này mất việc.híc híc.Mong anh em nhỏ vài dòng lệ thương xót cảnh cơ hàn côi cút này.
Nhưng CBB này không thể chít dễ dàng như thế được.Và như thế Con bìm bịp Vơ-xòn 3 đã ra đời.Với chủ trương Làng vui chơi làng ca hát[tongue]
Sau đây là phần tin nội bộ công ty!
Tin nhắn:Tìm trẻ lạc "Gia đình chúng tôi xin thương tiếc báo tin cháu Helium đã từ bỏ gia đình CBB đi mất,khi đi cháu mặc cái quần màu đỏ thủng đít,áo phông Hiphop màu trắng có hình đầu gà,chân mang dép lê đứt quai.Ai xui xẻo gặp mặt cháu ở đâu,nhớ nhắn hộ là CBB3 mời cháu về làm chủ tòa soạn lại nhé."
Thay đổi nhân sự:CBB-thuviec (hẳn anh em vẫn nhớ giọng cay cú công kích của hắn chứ) sau khi thử đủ ...việc.Đã được giám đốc chuyển qua phòng Chống tham nhũng và tệ nạn xã hội.
Một tin nóng chút chút!
Vì là tin nóng nên phải quảng cáo kiếm chút cháo hehe.
"Hưởng ứng ngày bà mẹ chẻ em "bu con chóa"...ý lộn cho con bú,hãy uống sữa ông thọ,để tận hưởng cảm giác rất...Ông thọ "
 

Sau đây là phần tin nóng!
.................

Học đòi 新庄 tổ chức 引退記念キャンペーン

Việc forever xin rút lui chỉ là một màn tiếp thị???
Chiều nay FOREVER đã mạnh miệng tuyên bố rút khỏi cuộc thi 池面 năm ni,hòng một viên đạn bắn trúng 2,3,4 đích.Giám đốc tiếp thị công ty Cò-cả-cò-lả đã công nhận với giới báo chí là dùng 2 triệu USD để mua chuộc forever nhằm quảng cáo cho thương hiệu công ty.Ngoài ra,ngân hàng kitanippon vẫn công nhận việc gần 1,5 tr USD được rót vào tài khoản 盛岡株式会社,và 500000USD còn lại đang bị forever dùng để o bế Ông Bầu,và ban giám ..khổ.Ngoài ra Forever đang tìm cách quảng bá hình ảnh của mình trên Blog.
http://360.yahoo.com/harmonica_buon
Được xoá bởi ObAu
Thật không thể tin được,xin bà con hãy cẩn thận!Đừng tin những gì người ta nói hãy nhìn vào đôi mắt em đây!Sau đây là ca khúc "Con gái" bắt đầu.
[movie]http://www.vietnet.com.au/music/karaokemidi/Con%20Gai%20(Ngoc%20Le).kar[/movie]
Anh em cùng ... hét theo nhạc nào: Hai... ba...bốn..năm.....
Con gái nói có là không.Con gái nói không là có.Con gái nói một là hai.Con gái nói hai là một.Con gái nói ghét là thương.Con gái nói thương là ghét đó.Con gái nói giận là giận yêu.Con gái còn yêu là còn giận.
Đừng nghe những gì con gái nói.Đừng nghe những gì con gái nói.Con gái nói nhớ là quên..on gái nói quên là nhớ.Con gái nói buồn là vui.Con gái nói vui là buồn
Con gái nói không biết ghen.Là ghen như điên đấy nhé.Con gái nói không biết yêu.Là yêu đến quên đường về.
Đừng nghe những gì con gái nói
Đừng nghe những gì con gái nói
Hãy nhìn vào đôi mắt em đây.Hãy nhìn vào tận trái tim này.Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây.Anh sẽ hiểu được trái tim em

Trời có lúc nắng lúc mưa.Trời có lúc mưa lúc nắng.Con gái có lúc hiền như nai.Con gái có khi như bà chằng.Trời vẫn cứ nắng cứ mưa.Con gái lúc mưa lúc nắng.Con gái thế đấy bạn ơi.Mà sao con trai các anh theo dài dài.

Đừng nghe những gì con gái nói.Đừng nghe những gì con gái nói.Hãy nhìn vào đôi mắt em đây.Hãy nhìn vào tận trái tim này
Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây.Anh sẽ hiểu được trái tim em..