Bạn đang xem trang 21 / 26 trang

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T12 27, 2005 12:25 am
Viết bởi TamNagoya
Chào các bạn.
Trước khi đưa bài tổng kết về một chặng đường phấn đấu gian khổ để DDFC đoạt được chức vô địch Vysa Cup,xin phép được tường thuật chi tiết các trận đấu kịch tính diễn ra trong 2 ngày 24,25 vừa qua.
Như các bạn đã biết ,DDFC nằm trong bảng được đánh giá là bảng tử thần với đối thủ đầy duyên nợ là VNFFC ,cùng với 2 ẩn số là Kosen và Tokodai .Trước tình hình đó, ban huấn luyện đã bàn bạc hết sức thận trọng về mặt tổ chức cũng như chiến thuật cho từng trận ,với tinh thần :" mỗi trận đấu đều là trận chung kết".Cụ thể là phân công 2 HLV TamNagoya và Huyền Dương tổ chức ghi chép tỉ mỉ từng trận đấu,nhằm đánh giá thật chính xác điểm mạnh và điểm yếu của ta đối phương ,từ đó đề ra ngay những đấu pháp hợp lý.Có thể nói ,BHL đã thực hiện công việc này rất tốt, đánh giá rất chính xác thực lực bản thân cũng như đối phương.
Trước khi bước vào thi đấu giải Vysa lần này ,DDFC đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo,với hàng loạt trận đấu giao hữu với các đội mạnh của Nhật tại Yokohama ,Shizuoka .Thành công đó được thể hiện qua việc chúng ta đạt đuợc điểm rơi thể lực,phong độ ngay tại 2 ngày thi đấu với đội hình chính thức đầy đủ và lực lượng dự bị dồi dào .

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T12 27, 2005 1:00 am
Viết bởi ho quang nam
Lời đầu tiên xin được chúc mừng ĐỘI TUYỂN FC ĐÔNG DU đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mang cup về Bonenkai Đông Du.
Thật sự Đông Du FC vô địch không gây bất ngờ nhiều lắm cho namho237 vì trước khi đi "xuất khẩu" sang học võ tại Thiếu Lâm Tự đội trưởng Fantasista đã nói "như đinh đóng cột" rằng năm này nếu không vô địch VYSA CUP thì sẽ "giải tán" FC ĐÔNG DU,chứng tỏ một niềm tin vào chiến thắng mãnh liệt như thế nào của người đội trưởng.Ngoài ra phải kể đến một BHL chuyên nghiệp với những đội phó TamNagoya hay Huyenduong chuyên đá banh sân 1m6...và cả những cầu thủ nòng cốt cũng như "siêu dự bị" của FC Đông Du.Không thể không kể đến những cổ động viên nhiệt tình hết sức không quản ngại đường sá xa xôi đến cổ vũ tại thánh địa Bernaber Yokohama.
  Rất mong chờ sự tường thuật hấp dẫn của những cây viết bình luận bóng đã hàng đầu của FC ĐÔNG DU và cả những Clip vui nhộn!!!

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T12 27, 2005 1:38 am
Viết bởi TamNagoya
Trận thứ 1: Chung kết sớm ĐÔNG DU- VNFFC
Trận đấu mở màn Vysa Cup 2005 này được người hâm mộ chờ đón như là 1 trận chung kết sớm giữa 2 đội mạnh có nhiều duyên nợ .Trong lịch sử đối đầu của DDFC với VNFFC ,chưa bao giờ chúng ta thắng được họ,mà hoặc là hoà ,hoặc là thua với tỉ số khít khao 1-0.Đánh giá của ta về VNFFC như sau:đây là một đội bóng mạnh,có lối chơi rất khó chịu ,hay nói khác đi là "kỵ rơ" với lối chơi của DDFC.Nếu DDFC chơi bóng tấn công ,hoa mỹ ,dựa vào kỹ thuật cá nhân điêu luyện của hàng tiền vệ ,sự tinh quái và sức mạnh càng lướt của hàng tiền đạo ,thì VNFFC lại chơi bóng thiên về thực dụng ,phòng thủ,1 kiểu pha trộn của bóng đá Đức(chính xác,không sai sót,không ngại va chạm)và Ý (phòng ngự ,phản công).VNFFC có dàn cầu thủ cao lớn ,hàng tiền vệ mạnh,khéo với các danh thủ Thảo ,Hùng,và đặc biệt là 2 trung vệ rất tỉnh táo và kiên quyết ,chơi bóng bổng rất tốt.Trong các trận đối đầu với DDFC,VNFFC đã khôn khéo áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công,tận dụng các tình huống cố định ,chơi bóng bổng ,thể hiện qua đội hình thi đấu 4-5-1.Một đặc điểm nữa của VNFFC là hàng tiền vệ và hậu vệ chơi rất rắn,không ngại va chạm ,hạn chế rất nhiều lối chơi thiên về kỹ thuật cá nhân,bật tường của DDFC.
Tuy nhiên ,điểm yếu lớn nhất của VNFFC là họ không có hàng tiền đạo mạnh,tinh quái,nói chung là được đánh giá dưới mức trung bình.Thêm nữa,2 hậu vệ biên thi đấu không tập trung,hay bị vặn sườn.
Quay trở lại diễn biến chính của trận đấu.Hai đội vào sân với đội hình mạnh nhất.DDFC vẫn chủ trương đá tấn công,nhưng chậm và chắc gồm tiền đạo cắm Minh đen,hộ công Tường Huân,2 tiền vệ công Thanh Hùng,Nguyên,cặp tiền vệ trụ Vân còi,Quang tèo,cặp trung vệ Tuấn đỏ ,Hoài ,hậu vệ biên Tâm ,Tú,thủ môn Thịnh.
Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ đầu.Ta vẫn chơi lối đá tấn công quen thuộc ,tuy nhiên đã không thực hiện được ý đồ tấn công biên ,mà phần lớn là tấn công vào khu trung lộ,nơi mạnh nhất của của VNFFC.Tranh chấp khu trung tuyến diễn ra rất quyết liệt như mọi khi .Phải công nhận rằng VNFFC rất tỉnh táo ,bẻ gãy các đợt tấn công của ta bằng các đường cản bóng quyết liệt không nhân nhượng,chơi rắn.Hàng tiền vệ và hậu vệ họ phối hợp với nhau tốt,phá bóng cương quyết ,nên DDFC không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm .Tuy nhiên ,như đã nhận định, tiền đạo họ đá trung bình,xử lý các đường chuyền từ hàng tiền vệ kém ,nên cũng không gây được pha nguy hiểm nào cho DDFC.Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0.
Sang hiệp 2 ,trận đấu diễn ra quyết liệt hơn với các pha va chạm ,vào bóng nguy hiểm .Lúc này ,ta thực hiện thay người, tiền đạo Tuệ ,người có khả năng càn lướt tốt và chớp cơ hội tốt vào thay Minh đen.Tuy nhiên ,thế trận vẫn không thay đổi theo ý muốn của ta.Phút 15, đội bạn được hưởng đá phạt ở gần vị trí giữa sân.Một cú sút mạnh,cầu âu, câu thẳng vào trung lộ.Bóng xoáy cao,đi thẳng vào khung thành trước sững sờ của tân binh Thịnh thủ môn.Lại 1 bàn thua cay đắng cho DDFC, hệt như bàn thua tại giải FFL tháng trước.Đáng tiếc là tình huống này đã được chú ý và nhắc nhở rất nhiều lần trong các lần rút kinh nghiệm trước.
Một lần nữa thần may mắn đã đứng về phía VNFFC.Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về VNFFC.

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T12 27, 2005 3:32 am
Viết bởi ookami_djp
hiic!!!anh tâm bình loạn kiểu này làm em chán quá.chờ dài cả cái cổ để rồi nghe bình mỗi một trận... thua đau như hoạn.sau đấy thì imhơi như đang chết chìm luôn[cry][confused]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T12 27, 2005 11:01 am
Viết bởi fantasista
 Mục tiêu của chúng ta trong trận khai mạc là "không được phép thua". Và mặc dù chúng ta chiếm thế chủ động trên sân, nhưng hàng thủ VNFFC đá rất rắn, còn chúng ta cũng phải tính toán cho 2 trận kế tiếp nên 2 đội đá giằng co ở giữa sân. Tưởng chừng sẽ là một trận hoà thì quả đá treo bóng khá xa của cầu thủ Hải số 6 đội VNFCC đã bất ngờ cuốn qua tầm với thủ môn Thịnh chui tọt vào lưới. Một trận thua đau dù đã rút kinh nghiệm từ trước.[confused]
  Nhưng phải công nhận VNFFC với dàn cầu thủ cao to đã tổ chức các pha đá phạt rất nguy hiểm. Hầu hết các bàn thắng của họ ở giải này đều xuất phát từ những tình huống cố định. Điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong các trận gặp VNFFC kế tiếp.

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T12 27, 2005 11:11 am
Viết bởi HUYENDUONG
OOKAMI đừng nôn nóng.Hiện tại ban huấn luyện đang phân tích,xem lại băng ghi hình của trận đấu này.Theo linh cảm của ban huấn luyện,trận đấu này   CÓ MÙI ĐẤY!!!![confused] Đặc biệt là pha giả vờ ngã trong vòng cấm địa đội bạn của đội trưởng Tường Huân.Anh có bóng rất trống trãi trong vòng cấm địa của đội bạn,nhưng thay vì tung cu sút sở trường bằng cái chân trái điêu luyện của mình thì anh lại ngã OẠCH rất đẹp.Theo thông tin từ trung tá an ninh Doãn Công Kiệt và phóng viên kiêm ông bầu Đức Vũ:Trước trận đấu,Tường Huân đã gọi điện thoại cho ông trùm độ Mã Giám Chung,Huân đã nhận được yêu cầu từ Mã Giám Chung là:VNN chấp DD nữa trái với tỷ lệ:1 ăn 100.


Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T12 27, 2005 2:00 pm
Viết bởi HUYENDUONG
        KỊCH TÍNH:FCDD-KOSEN
 Sau khi đội Kosen giành thắng lợi trước Tokodai với tỷ số 2-1.VNN giành thắng lợi trước Tokodai với tỷ số 1-0.
Đội bóng thân yêu của chúng ta đã rơi xuống vị trí 3 trong bảng xếp hạng.Diễn biến trong bảng xếp hạng lúc này là:
 1.VNN  6 điểm   2   -0
 2.KOSEN 3 điểm. 2   -2
 3.FCDD  0 điểm. 0   -1
 4.TOKODAI 0 điểm 1  -3
 Chỉ có 2 đội dẫn dầu mới có thể tiếp tục cuộc chơi.Với tình hình trên đội bóng thân yêu của chúng ta chỉ còn 1 con đường duy nhất là: PHẢI THẮNG.Nếu thua hay hoà đều có thể khiến chúng ta phải mua vé tàu về SHIZUOKA ngay.Và như thế công sức,tiền của,tinh thần của tất cả anh em cầu thủ,ban huấn luyện,cổ động viên sẽ tan theo mây khói........
 Nếu thế thì quả là một điều quá khủng khiếp.Một kết cục quá bất công cho sự cố gắng luyện tập,thi đấu của toàn đội bóng.Một sự thật quá phũ phàng cho những con tim yêu bóng đá của FCDONGDU.Các FAN của FCDONG DU vốn nổi tiếng không kém gì các HỒ LY GÂN của Anh Quốc.Với những màn rượt đuổi,đấm đá,la hét,khủng bố tinh thần.Trước khi giải diễn ra,ban tổ chức đã nhận được thông tin mật báo từ cục trưởng cục an ninh Shizuoka Tuấn Anh:Năm nay trong đội ngũ cổ động viên đến từ Shizuoka và Hiroshima có thêm sự xuất hiện của 2 trùm xã hội đen,trùm mua độ:ThảoLưu Manh,và Nguyên Cô Hồn. Vì thế cho nên nếu sự thật phũ phàng đó mà xảy ra,chắc chắn FCDONGDU sẽ không thể ra về an toàn trong sự phẫn nộ và quá khích của cổ động viên đưới sự điều khiển của 2 trùm anh chị này.
 Chính vì vậy cho nên toàn đội bóng đã đặt hết tinh thần của mình cho trận đấu sinh tử này.Đội hình ra sân vẫn được giữ nguyên như trận đàu ra quân với VNNFC.Tuy nhiên 2 tiền vệ cánh Hùng Trận và Phong Nguyên được yêu cầu đá dâng cao hơn,tích cực khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương.Hai tiền vệ trụ Quang Tèo và Vân Nhọ cũng đươc yêu cầu đá dâng cao,chiếm lĩnh trung tuyến,chịu trách nhiệm phân phối bóng cho tuyến trên.Đội trưởng Tường Huân thì được yêu cầu di chuyển ra 2 cánh nhiều hơn.Và trận đấu bắt đầu với thế thượng phong thuộc về các chàng trai của FCDONGDU.FCDONG DU chơi pressing toàn sân,đẩy lùi đội bạn về bên kia trung tuyến.HungTrận và Phong Nguyên liên tục dẫn bóng đảo bóng ,khuấy động vòng cấm địa của đội bạn.Đội trưởng Tường Huân đá ép sát vòng cấm địa của đội bạn.Anh thường xuyên dùng kỹ thuật đi qua các hậu vệ đối phương,xẻ cánh cho Minh đen băng vào,hay là những pha chồng cánh của anh và HùngTrận tuy nhiên dường như thần may mắn đã không theo anh trong buổi chiều giá lạnh và nhiều gió này,hàng công của FC DONG DU do anh dẫn dắtliên tục bắn phá khung thành đối phương,thế nhưng điểm rơi của trái bóng lại không phải là khung gỗ của đối phương mà là chỗ tập trung của đội VNN.Để lại sau lưng là sự tiếc nuối đến chảy nước bọt của cổ động viên và ban huấn luyện.Bên kia trung tuyến,đội bạn cũng có kỹ thuật cá nhân khá tốt.Với sự đẫn dắt của tiền vệ Khánh Huy,bạn nối khố của huấn luyện viên Huyền Dương,cộng thêm kỹ thuật cá nhân điêu luyện của tiên đạo và tiền vệ cánh phải,trong hiệp 1 đội bạn cũng có nhưng pha phản công khá nguy hiểm.nhưng số lượng tham gia tấn công không nhiều,lại gặp phải sự chống trả mãnh liệt,dứt khoát của hàng hậu vệ do Tuấn đỏ dẫn dắt.Tâm Nagoya đã có những pha tỳ người che bóng,cắt bóng ngọt và gọn như động tác uống bia của anh ,hay như chiêu dụ dỗ,làm mê hoặc rồi lấy bóng của SHINHACK,Tú Bà,giống hệt như những chiêu dụ dỗ các em của 2 hậu vệ nổi tiếng đào hoa này.
 Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T12 27, 2005 3:29 pm
Viết bởi HUYENDUONG
Trong giờ giải lao,ban huấn luyện đã động viên anh em tích cực tấn công tìm kiếm bàn thắng.Để thay đổi tính đa dạng trong tấn công.Ban huấn luyện đã quyết định thay tiền đạo Minhđen bằng OoguroTuệTygôn.Minhđen lùi về đá tiền vệ cánh trái.Phong Nguyên do phong độ không tốt đã được đưa ra nghỉ.Toàn đội hạ quyết tâm phải có bàn thắng trong hiệp 2 này.
Hiệp 2 của trận đấu đã diễn ra trong một thế trận hoàn toàn của FCDONG DU.Nếu như trong hiệp 1,đội bạn còn có những pha phản công theo kiểu 1 mình chống lại Mafia,thì hiệp 2 hàng hậu vệ của FCDONG DU thật sự không có việc làm.TuấnĐỏ và Shinhack dâng cao lên giữa sân.Hai hậu vệ cánh TâmNagoya và TúBà cũng dâng lên như 2 tiền vệ cánh,góp sức cho những pha chồng cánh,pha dốc biên.FCDONG DU liên tục uy hiếp khung thành đối phương.Biết bao nhiêu cú sút của Tuệtygôn,Minh,Hùng,Huân,Vân nhọ,nhưng tất cả,tất cả đều trôi qua trong những cái lắc đầu đầy tiếc nuối của Tường Huân.Những cú giậm chân đến lún cả đất của Minh đen.Hay như là khuôn mặt thần ra đến là ngờ nghệt và tội nghiệp của HùngTrận.5 phút của hiệp 2 đã trôi qua.Ban huấn luyện viên và cổ động viên bắt đầu sốt ruột ,lo lắng.Hậu vệ cánh HoànMarư và huấn luyện viên Huyền Dương liên tục nhìn đồng hồ,cũng như không quên "khấn bà" mong may mắn sẽ về với DONG DU.Không còn gì để mất,ban huấn luyện quyết định tung Phong Nguyên vào đá tiền đạo để tăng cường sức tấn công.Mặc dù phong độ không được tốt,nhưng trước khi được tung trở lại vào sân,Phong Nguyên đã hứa sẽ không phụ lòng tin của ban huấn luyện.Tiền vệ trụ Quang Tèo tạm thời được ra nghỉ.Phong Nguyên lại quay trở lại sân với bao nhiêu hy vọng của ban huấn luyện.Trận đấu vẫn diễn ra trong thế trận ép đối phương đến khó thở.FCDONG DU vẫn tấn công mãnh liệt,KOSEN cộng thêm cột dọc,xà ngang khung thành vẫn tử thủ mong kiếm lấy 1 trận hoà.10 phút đã trôi qua,nhưng các chàng trai của chúng ta vẫn chưa thể nào đưa bóng vào lưới đội bạn.Trận đấu chỉ còn 10 phút nữa thôi,tất cả cổ động viên của FC DONG DU đều căng thẵng,lo lắng đến mức sắp rơi cả lệ.Ngay cả trên khuôn mặt anh chị của Thảo Lưu Manh cũng rơm rớm nuớc mắt.
Bằng mọi giá phải có bàn thắng.Ban huấn luyện quyết định rút 1 hậu vệ ra.Để tăng cường Quang tèo vào vị trí tiền vệ để tăng cường mạnh hơn nữa các pha tấn công.Và hậu vệ lão làng TâmNagoya được cho ra nghỉ.Anh chàng nông dân Quang tèo được cho vào sân trở lại.Trận đấu bước qua phút thứ 15.FCDONG DU liên tục tạo ra các pha lôn xộn trước khung thành KOSEN.Nhưng "bà" vẫn chưa về,vì thế cho nên mành lưới của KOSEN vẫn được giữ nguyên vẹn.Không khí bên ngoài căng thẳng lên đến cực độ.Không chỉ theo dõi diễn biến của trận đấu,mà mọi nhất cử nhất động của trọng tài đều bị Hoàn maru,Tâm Nagoya theo dõi chặt chẽ.Phút thứ 17,HoànMaru vừa nói với Tâm Nagoya:"Chết rồi anh Tâm ơi,trọng tài vừa nhìn đồng hồ đó".Ngay lập tức sau 1 pha hỗn loạn trước khung thành KOSEN,1 cầu thủ của DONG DU đã đưa được bóng vào lưới của KOSEN.Toàn thể cổ động viên,ban huấn luyện,trung tá an ninh Doãn Công Kiệt đều ùa ra sân để ăn mừng bàn thắng,nhưng trọng tài lại cho rằng:một cầu thủ của DONG DU đã rơi vào thế việt vị,bàn thắng không được công nhận.Ngay sau đó,DONGDU FC lại vây hãm khung thành KOSEN,Minh đen đột phá tâng bóng qua đầu thủ môn thế nhưng thêm 1 lần nữa trọng tài lại từ chối công nhận bàn thắng của FC DONG DU.Đồng hồ đã nhảy qua phút thú 19 của trận đấu giữa FC DONG DU và KO SEN,Không lẽ FC DONG DU lại phải ra về ngay từ vòng bảng hay sao?Không lẽ bao nhiêu công lao của cầu thủ,ban huấn luyện,cổ động viên,các ông bầu phải tiêu tan như bọt bóng hay sao?Nếu như thế thì thật là bất công cho FC DONGDU quá.Phút 19 FC DONG DU được hưởng quả phạt góc bên cánh phải.Đây có thể sẽ là tình huống cuối cùng của trận đấu,tất cả các cầu thủ của FC DONG DU đều tràn vào vòng cấm địa của KO SEN,bên ngoài sân cỏ,tất cả các cổ động viên và ban huấn luyện đều monbg chờ phép màu nhiệm sẽ đến với FC DONG DU.TamNagoya,Doãn Công Kiệt..đều chắp 2 tay lại câu nguyện,mong "bà" về phù hộ.Bóng được căng mạnh vào vòng cấm địa của KOSEN.Mấy chiếc áo xanh nhảy lên,bóng vẫn luẩn quẩn trong khu 5 mét 50.Thêm 1 chiếc áo xanh lao vào sút bóng,bóng lại dội ra,lại thêm 1 chiếc áo xanh sút bóng,bóng đi vào trong rừng chân,và cái chân vàng của Tuệ Tigôn rất nhanh nhen,gạt bóng đi vào góc phải khung thành ghi bàn thắng quyết định,bàn tháng vàng cho FC DONG DU.Không còn gì vui sướng hơn nữa,tất cả cổ động viên,ban huấn luyện nhào vào sân,đè Tuệ tigôn suýt chết.Ngay cả trung tá an ninh Doãn Công Kiệt cũng không kìm được vui sướng,đứng giữa sân nhảy ngay điệu múa bụng.
DONG DU FC vượt lên vào những giây cuối cùng của trận đấu.Ngay sau đó trọng tài đã nổi còi chấm dứt 40 phút thi đấu,kết quả FC DONG DU thắng 1-0.Một chiến thăng hết sức quan trọng.Lần đàu tiên trong ngày,2 lá cờ của FC DONG DU đã được hiên ngang phất lên bầu trời YOKOHAMA trong niềm hân hoan của các cầu thủ,cổ động viên ban huấn luyện của FC DONG DU.Với chiến thắng này,FC DONG DU đã giành được 50% chiếc vé vào trận bán kết.

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T12 27, 2005 5:28 pm
Viết bởi bacninhboy19
Một trận cầu mà chúng ta đã giành quyền kiểm soát bóng tới 80%,tạo dựng được ko biết bao nhiêu cơ hội,vậy mà chỉ có một bàn thắng được ghi...ko phủ  nhận chúng ta đã thiếu may mắn khi đội trưởng Tường Huân sút bóng chạm xa ngang,bàn thắng của Minh ko dược công nhận,nhưng theo dánh giá khách quan của các nhà chuyên môn,hàng công của cúng ta chưa thể hiện được hết phong độ,đặc biệt là Thanh Hùng,Hồng Sơn của FCDD,hay Phong Nguyên,Ryan Giss.Trong trận đấu cuối,nếu như các cầu thủ này ko thể hiện được phong độ tốt,cũng như đội trưởng Tường Huân,tiền đạo Minh đen ko lấy lại duyên ghi bàn,FCDD sẽ gặp nhiều bất lợi trong vòng Bán kết!
Cũng cần phải nói thêm,trong khi nạn bán độ đang là mối lo ngại thường trực cho bất cứ giải đấu nào thì sự xuống sức đáng ngạc nhiên của Thanh Hung,Phong Nguyên thật sự làm cho đồng HLV,ông Huyền Dương,và ông Tamnagoya phải lo ngại!
Chính vì vậy mà trận đấu cưối cùng của vòng bảng sẽ là điểm nhấn để chúng ta soi xét lại nội bộ đội tuyển!Nào,trận tiếp theo xin mời tổ bình luận![grin]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T12 27, 2005 5:32 pm
Viết bởi TamNagoya
Anh Vũ, anh Kiệt đưa hình lên nhé, bà con đang chờ đợi .