Bạn đang xem trang 3 / 4 trang

Re:Quà tặng âm nhạc tháng 8 募集中

Đã gửi: Chủ nhật T7 11, 2004 3:15 pm
Viết bởi namnh
anh An, cho em dang ki bai "winter song" cua Kiroro nhe.
yoroshiku
[lol]

Re:Quà tặng âm nhạc tháng 8 募集中

Đã gửi: Chủ nhật T7 11, 2004 3:42 pm
Viết bởi chausaplen3
Dạ cổ hoài lang của hongchuong thì Forever chưa tìm ra nhưng mà hongchuong nghe đỡ nha!


    Cực khổ cho forever quá,chỉ để giải trí cho vui nên không cần bỏ nhiều thời gian để tìm đâu,để thời gian học thì có ích hơn nhé[smile]

   To daiduong:nghe daiduong nói mới được biết rõ mục đích của Quà tặng âm nhạc,cám ơn nghen!sau khi iu cầu dzộng cổ thì bị hắc-xì liên tục,chắc tại dzì bị chửi cái thằng lãng nhách hay sao đó?!?[frown]  

Re:Quà tặng âm nhạc tháng 8 募集中

Đã gửi: Chủ nhật T7 11, 2004 4:34 pm
Viết bởi Nobita
Trời, sao tự nhiên mấy hôm nay bà con cô bác tự nhiên lại muốn nghe Dạ Cổ Hoài Lang dzậy?! May quá, nobita cũng "ghiền" ca cổ nên post lên cho bà con cùng thưởng thức.

DẠ CỔ HOÀI LANG
~~~~~~~~~~~~~~~
Người sáng tác ra bài vọng cổ lúc đầu mang tên là "Dạ cổ hoài lang" này là ông Cao Văn Lầu, tục danh là "Sáu Lầu." Ông Sáu Lầu là một thanh niên ở Bạc Liêu. Ông sanh năm 1890. Ông có vợ vào năm 20 tuổi. Nhưng vợ chồng ăn ở suốt 10 năm vẫn không có mụn con nào. Sợ dòng họ bị tuyệt tự, cha mẹ ông buộc ông phải bỏ vợ đe lấy vợ khác, hòng có con nối dői tông đường. Vì chữ hiếu, ông đành lòng phải làm tờ để vợ Nhưng lòng thương vợ tràn đấy, ông không còn thiết làm ăn gì hết. Ông đem gạo muối, vào ở trong một căn chòi, giữ vịt ở trong ruộng. Đêm đêm bốn bể gió lọng, tiếng ếch nhái thảm thương, khiến cho ông thêm quặn thắt vì tình nghĩa phu thê, vì chạ hiếu mà phải đứt gánh giạa đường. Ông nhớ lại những lời xót xa đứt ruột mà vợ ông nói lúc chia tay. Sẵng cây đờn, ông chút tâm sự vào đường tơ, phím nhạc. Ông Sáu Lầu lấy lời tâm sự của vợ, phổ thành bài "Dạ Cổ Hoài Lang."

"Dạ Cổ" là nghe tiếng trống, "Hoài Lang" là nhớ chồng. Đêm năm canh, nằm sầu thắt, tiếng trống đây là tiếng trống sang canh. Bài "Dạ Cổ Hoài Lang" ra đời từ năm 1920. Tính đến nay đã hơn 75 năm. Lúc đầu chỉ có 2 nhịp, bây giờ trở thành 128 nhịp. Lúc đầu ca bằng giọng Bắc, bây giờ biến thành giọng Nam pha hơi "oán." Lúc đầu đờn bằng dây Bắc chắn, bây giờ đờn bằng dây Bắc oán. Và quan trọng hơn hết bài "Dạ Cổ Hoài Lang" đa đổi tên thành "Vọng cổ Hoài Lang," tức là đợi tiếng trống sang canh, nhớ chồng. Nói lên tâm sự của người vợ, đêm đêm nhớ chồng, thao thức năm canh, đợi sáng. 75 năm, từ 2 nhịp, trở thành 128 nhịp, bài vọng cổ đã bước những bước khá dài. Sau đây là phần lời của bài vọng cổ ...

"Từ là từ phu tướng,
Bảo kiếm sắc phong lên đàng.
Vào ra luống trông tin chàng.
Năm canh mơ màng.
Em luống trông tin chàng,
Ôi gan vàng quặn đau...í a...!

Đường dù xa ong bướm,
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.
Đêm luống trông tin bạn,
Ngày mői mòn như đá Vọng Phu.
Vọng phu vọng luống trông tin chàng.
Sao nỡ phụ phàng...

Chàng là chàng có hay?
Đêm thiếp nằm luống những sầu Tây.
Bao thưở đó đây sum vầy,
Duyên sắc cầm lạc phai...í a....!

Là nguyện cho chàng
Hai chữ an bình an.
Trở lại gia đàng,
Cho én nhàn hiệp đôi... í...a...!"


Re:Quà tặng âm nhạc tháng 8 募集中

Đã gửi: Chủ nhật T7 11, 2004 9:08 pm
Viết bởi grasshopper
   Xem ra QTAN tháng 8 này đắt khách ghê nha! anjp sẽ mệt phờ râu cho coi[cool]Cho grasshopper đăng kí bài サイン của Mr children nhé[wink][bounce]

Re:Quà tặng âm nhạc tháng 8 募集中

Đã gửi: Hai T7 12, 2004 3:32 am
Viết bởi anjp

To daiduong:nghe daiduong nói mới được biết rõ mục đích của Quà tặng âm nhạc,cám ơn nghen!sau khi iu cầu dzộng cổ thì bị hắc-xì liên tục,chắc tại dzì bị chửi cái thằng lãng nhách hay sao đó?!?  


Anh chausaplen3,thực sự là không có người nào suy nghĩ anh lãng nhách gì đâu . Mà thực sự ngược lại là khác .Nói như bạn hongchuong ,sống xa xứ tự nhiên thèm nghe mấy bài hát mà ngày xưa coi là sến . Càng nghe càng thấy đã và thấm là khác . Bởi vậy , anh coi lại có nói quá lời với Đại dương không???

Còn về phần mục đích của Quà tặng âm nhạc . Đại dương nói không sai nhưng có phần thiếu . Mục đích chính chương trình là thông qua đây , các bạn trong diễn đàn sẽ giới thiệu , gữi gấm cho nhau, cho bạn bè những bài hát mà mình ,bạn bè của mình yêu thích .
Còn tại sao lại là những bài hát tiếng nhật là chủ yếu . Vì thứ nhất, thế mạnh của ban biên tập chỉ mạnh về những bài hát tiếng nhật . Thứ hai , những lời yêu cầu thường là những bài hát tiếng nhật .
Thứ ba :Thực sự là ban biên tập cũng rất rất muốn làm thêm các phần khác . Nhưng anh thấy đấy, chương trình vẫn chưa có gì cả , mới chỉ là những bước đầu thôi . Nên thực sự là không dám . Mà nói đúng hơn là không có lực(lực bất tòng tâm ). Bởi vậy , không chỉ là  Anh chausaplen3, mà các bạn khác . Nếu mà ban biên tập không thể đáp ứng được những lời yêu cầu thì cũng mong các bạn thông cảm và lượng tình tha thứ .
Còn nếu , trong điều kiện cho phép ,ban biên tập của sẽ phục vụ hết sức mình . Mong các bạn ủng hộ [wink]



Re:Quà tặng âm nhạc tháng 8 募集中

Đã gửi: Hai T7 12, 2004 7:30 am
Viết bởi wasabi
Luôn mong đợi những món quà của "Quà tặng âm nhạc tháng..."[smile]最高だよ![smile]

Re:Quà tặng âm nhạc tháng 8 募集中

Đã gửi: Hai T7 12, 2004 10:31 am
Viết bởi chausaplen3
Bởi vậy , anh coi lại có nói quá lời với Đại dương không???


Haha!Không quá lời đâu[nono]Chỉ cảm ơn daiduong thì sao nói là nói quá lời??
Mà thôi dẹp mấy chuyện nhỏ nhặt này.

    Thật ra lần này không phải tự nhiên chausaplen3 nổi hứng sảng yêu cầu dzộng cổ đâu,dĩ nhiên là muốn nghe nên mới yêu cầu,nhưng một phần là đặt mình là trường hợp một khách xa lạ với DD xen ngang vào hơi lãng để xem phản ứng của anh em thế nào?từ đó mới có ý kiến xây dựng thêm.
    Chausaplen3 thì dở văn nên sợ viết lòng vòng mọi người không hiểu nên xin góp ý thẳng:
*Mục đích của chương trình nên nói rõ từ đầu,khi bổ sung thì nói rõ là bổ sung.
*Người ngoài làm sao biết daiduong là ai,không phải ét cũng không phải mót,nhìn vào mót của phần âm nhạc cũng đâu có tên daiduong mà lại lên tiếng nói về những mục đích của chương trình mà chưa hề được ban biên tập nhắc đến trước đó,không sợ bị đặt dấu hỏi ở đây à!
*Đối với những yêu cầu không đáp ứng được thì cứ nói thẳng là không đáp ứng được thì chả ai trách mà cũng không ai có quyền trách.
(còn mấy chuyện muốn nói nhưng bay đâu mất tiêu rồi[cry] )
     Đối với anh em DD thì mấy việc trên không cần thiết để ý đến nhưng với khách bên ngoài thì lại khác đó!
     Cuối cùng có một lời khuyên là chương trình của các bạn được yêu thích,được yêu cầu nhiều thì cũng đi đôi với việc các bạn sẽ bận rộn hơn,do đó việc cần thiết là tự lượng sức mình[smile]

To nobita:cám ơn nhiều,lâu lắm rồi mới được nghe lại bài Dạ cổ hoài lang,nhớ nhà wá,nếu mà được xem trích đoạn cải lương do Diệp Lang đóng chắc không cầm được nước mắt[grin]

Re:Quà tặng âm nhạc tháng 8 募集中

Đã gửi: Hai T7 12, 2004 3:46 pm
Viết bởi daiduong
   Xem ra QTAN tháng 8 này đắt khách ghê nha!anjp sẽ mệt phờ râu cho coi
     hehe, anjp có râu đâu mà phờ[tongue][rolleyes][dark2]

Re:Quà tặng âm nhạc tháng 8 募集中

Đã gửi: Hai T7 12, 2004 3:48 pm
Viết bởi anjp

To anh chausaplenba .[grin]Cảm ơn anh đã nhắc nhở .

Re:Quà tặng âm nhạc tháng 8 募集中

Đã gửi: Hai T7 12, 2004 5:56 pm
Viết bởi anjp

hehe, anjp có râu đâu mà phờ

hehehehe. Đúng là Lương đại dê , chuyên gia nghiên cứu các loại lông(けい)。[biggrin][bye]