Bạn đang xem trang 3 / 4 trang

Re:này các bác bình loạn thể thao

Đã gửi: Ba T6 08, 2004 5:14 am
Viết bởi Le Dai Duong
     Bác nói hay quá, đúng là thỉnh thoảng mình cảm thấy bị bán rẻ quá. Cổ động như vậy mà chỉ có được một vài lần cảm thấy vui. Hàn Quốc tuy vừa mới thay HLV, những thành viên lãnh đạo LĐBD nước này cũng đã xin từ chức hàng loạt. Nhưng lần này họ tập trung quân với lực lượng mạnh nhất, nhằm lấy lại danh tiếng. Và họ đã có trận giao hữu rất ấn tượng khi giành thắng lợi 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ, đội từng thắng họ 3-2 trong trận tranh vị thứ 3 tại World Cup 2002.
     Còn tuyển Việt chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2006 trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Mối lo ngại lớn nhất vẫn là khâu dứt điểm, từ trước tới nay, trừ Văn Quyến ( đã bị loại vì xuống phong độ ), còn lại chưa thấy một tiền đạo nào có khả năng ghi bàn một cách quyết đoán, nhà nghề. Trận đấu giao hữu kéo dài "3 hiệp" với đội hạng Nhất Thép Hoà Phát, Việt Nam may mắn mới có được trận hoà 1-1 nhờ vào bàn thắng của hậu vệ Văn Nhiên. Vị HLV Brazil tỏ ra không quan tâm tới tỷ số trận đấu, thậm chí ông đã nghĩ tới một thất bại nhưng đồng thời phàn nàn về khả năng dứt điểm kém của các cầu thủ VN vẫn không hề thay đổi. Từ trước tới giờ, khi xem VN đá với Thái hay Indonesia, mỗi lần VN bị thủng lưới một quả, cảm giác như bị thủng 2 quả. Hy vọng trong đợt hành quân tới Hàn Quốc này, các cầu thủ của chúng ta không làm cổ động viên nhà thất vọng.

Re:này các bác bình loạn thể thao

Đã gửi: Ba T6 08, 2004 11:54 am
Viết bởi TamNagoya
Bác Tamnagoya gì đấy ời, thế mấy link truyền hình trực tuyến như www.vtc.com.vn bác vứt xó đâu rồi mà đi hỏi hở.Tuần nào VTV3 chã tường thuật trực tiếp 1,2 chận V líc là gì.Có thế mà cũng hỏi,anh thấy bác tamnagoya "thông minh" này đứng bét lớp thì đúng hơn nobita nhợ!
---------------------------------
Đúng là dốt mà cứ thích gáy.Chú làm như bên này chẳng ai biết vô mấy cái link trực tuyến ấy để xem hả??? Mẹc xà lù,xem được anh đây đứt đầu liền...[mad]Đường truyền của VN hiện đại quá mà..[cry]
Còn trận VN-HQ hả, khỏi lo cho anh đi chú em, anh bỏ 5000yen ra để thuê hẳn 1 kênh vệ tinh thể thao chỉ để xem mỗi trận này thôi đấy.
Biến lẹ đi em.

Re:này các bác bình loạn thể thao

Đã gửi: Ba T6 08, 2004 8:58 pm
Viết bởi chuacuoi
chú em Tamnagoya này,anh cũng đã từng xem bóng đá thử bằng link trực tiến rồi nhá.Đúng là xem hay đứng hình nhưng tiếng bình luận vẫn tốt chán là gì.Anh hỏi chú em,thế thời cha chú của chú em không có tivi thì theo dõi bóng đá bằng cái gì.Anh đây cũng đã trải qua thời đó nên anh kể cho mà nghe,nhớ lại cái thời đấy mấy thằng bu quanh cái đài phát thanh nghe tường thuật trực tiếp mà cứ phê như là xem trên sân hàng Đẫy ngày nay đấy chú.Bây giờ chú ở bên đấy,không có TV thì đành nghe đài,đói thì phải ăn khoai chứ than nỗi gì.
  Anh  cũng nói cho chú em biết nhé, chú đừng có tưởng 5SEN tiền Nhật là to nhá, mà anh khuyên chú cũng đừng có đem yên này này yên nọ ra đây mà khè nhá. Chú em tưởng cứ có tiền là biết coi bóng đá đấy à.Chú em đúng là còn non lắm.Thôi cắp sách theo anh để anh dạy cho vài chiêu. [walk]

Re:này các bác bình loạn thể thao

Đã gửi: Ba T6 08, 2004 9:18 pm
Viết bởi Looking4U
ha..ha....ha...cười một tràng cho sảng khoái cái đã. tamnagoya ghi là "5000 yên" chứ đâu có ghi là "5sen" đâu nhỉ !![ban] Thì ra chú em chuacuoi cũng biết thế nào là "sen" đấy nhỉ.
Chú em chuacuoi không hiểu hay là cố tình không hiểu nhỉ. Tiền bạc đâu phải là vấn đề ở đây, vấn đề là dân vn có suốt ngày nói chuyện bóng đá nước ngoài đi chăng nữa thì khi đội tuyển VN đá với tuyển Brazil hay Pháp thì bao giờ cũng cổ vũ đội VN cả.

Còn lời khuyên của chú em về chuyện nghe radio hay hơn xem tivi thì anh cũng chịu thua chú em. Bằng lòng với cái hiện tại, đem cái hiện tại so sánh với cái quá khứ mấy chục năm trước để rồi tự bằng lòng với chính mình mà được à ! Trong khi người ta chế ra xe ô tô để chạy thì mấy bác nhà ta kéo chân, kéo tay nhau để đến nỗi đến khi leo được lên cái xe đạp để chạy là cảm thấy sung sướng lắm rồi.
Mượn một từ của tamnagoya "Mẹc xà lù" !!![angry]

Re:này các bác bình loạn thể thao

Đã gửi: Tư T6 09, 2004 12:22 am
Viết bởi chuacuoi
Đừng tưởng chỉ có mấy chú ở Nhật mới biết sài tiếng Nhật nhá.Mới mang cái mác ngoại được vài ngày đã bày đặt lên tiếng dạy đời,chế giễu người khác thì chẳng khác gì cái loại"chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng".Đe ai chứ đe anh đây thì mấy chú hết thời rồi nhá.
 Chú looking4U này,nếu không biết thì nói không biết,tập đi từ từ bằng xe đạp.Chứ không biết tí gì mà cứ cho ta đây là khôn,leo lên ôtô như chú ra đường nó cho chú phè lúc nào không hay.Xem bóng đá cũng vậy,non cơ thì từ từ học hỏi kinh nghiệm mà xem.Chứ chưa gì hét cho to ta đây ,ra đường xạo xạo coi bị mấy đứa con nít nó lùa một mẻ là xong nốt đấy chú looking4'U à.[217]

Re:này các bác bình loạn thể thao

Đã gửi: Tư T6 09, 2004 1:18 am
Viết bởi fantasista
 Trận ViệtNam-HànQuốc,bóng chưa lăn mà mấy bác phía Việt Nam đã chấp nhận thua rồi.Đúng là tinh thần tệ hơn vợ thằng Đậu.Chẳng phải vài tháng trước ,mình đã cắn trộm thằng Hàn Quốc một phát quá độc là gì.Lần này cứ thế là tiến,làm thêm phát nữa chứ cứ gì phải đầu hàng nó.Đã thế,lại còn cho Văn Quyến ở nhà thì đúng là phe mình đánh phe ta.Đúng là hiện nay Quyến nó gặp một số vấn đề,nhưng VQuyến còn xứng đáng hơn khối chú tiền đạo tập trung lần này.Rõ ràng trong trận này,ta phải đá rình,nhưng rình mà không có ai đủ sức cắn trộm như VQuyến lần trước thì có mà te tua với bọn nó.[dark2]

Re:này các bác bình loạn thể thao

Đã gửi: Tư T6 09, 2004 4:39 am
Viết bởi ho17641

 Mấy anh, mấy chị cãi nhau căng thẳng quá. Anh Chuacuoi à, ở nước ngoài không phải như ở VN, cái gi cũng phải tiền, cái gì cũng phải bạc, chứ không có dièu kiện coi tường thuật đá bóng trực tiếp như ở VN được.  

 Còn về nội dung của các bài Bình luận thể thao của mạng ĐD thì theo như em thấy là có đủ mọi khía cạnh, từ những trận đấu của Đội tuyển Quốc gia VN đến những câu chuyện thể thao ở nước ngoài. Bây giờ em hỏi anh nhá, anh đã từng đọc một tờ báo thể thao nào của VN mà chỉ đăng toàn những tin tức bóng đá trong nước không hà, như thế thì chán chết.

Re:này các bác bình loạn thể thao

Đã gửi: Tư T6 09, 2004 12:17 pm
Viết bởi TamNagoya
chú em Tamnagoya này,anh cũng đã từng xem bóng đá thử bằng link trực tiến rồi nhá.Đúng là xem hay đứng hình nhưng tiếng bình luận vẫn tốt chán là gì.Anh hỏi chú em,thế thời cha chú của chú em không có tivi thì theo dõi bóng đá bằng cái gì.Anh đây cũng đã trải qua thời đó nên anh kể cho mà nghe,nhớ lại cái thời đấy mấy thằng bu quanh cái đài phát thanh nghe tường thuật trực tiếp mà cứ phê như là xem trên sân hàng Đẫy ngày nay đấy chú.Bây giờ chú ở bên đấy,không có TV thì đành nghe đài,đói thì phải ăn khoai chứ than nỗi gì.
  Anh  cũng nói cho chú em biết nhé, chú đừng có tưởng 5SEN tiền Nhật là to nhá, mà anh khuyên chú cũng đừng có đem yên này này yên nọ ra đây mà khè nhá. Chú em tưởng cứ có tiền là biết coi bóng đá đấy à.Chú em đúng là còn non lắm.Thôi cắp sách theo anh để anh dạy cho vài chiêu.

thằng khỉ gió này nói nhiều sao chả chịu hiểu gì cả.Bên này hình và tiếng đều xem,nghe không được cả ,hiểu chưa, lằng nhằng mãi...[dark2] Giống như con mụ bán cá nhiều chuyện,đứng ở nhà mình mà cứ vanh vách kể chuyện nhà hàng xóm:nhà đó ăn cơm lúc mấy giờ ,TV ,tủ lạnh,bàn ghế đặt ở đâu trong nhà...

Re:này các bác bình loạn thể thao

Đã gửi: Tư T6 09, 2004 12:26 pm
Viết bởi TamNagoya
 Trận ViệtNam-HànQuốc,bóng chưa lăn mà mấy bác phía Việt Nam đã chấp nhận thua rồi.Đúng là tinh thần tệ hơn vợ thằng Đậu.Chẳng phải vài tháng trước ,mình đã cắn trộm thằng Hàn Quốc một phát quá độc là gì.Lần này cứ thế là tiến,làm thêm phát nữa chứ cứ gì phải đầu hàng nó.Đã thế,lại còn cho Văn Quyến ở nhà thì đúng là phe mình đánh phe ta.Đúng là hiện nay Quyến nó gặp một số vấn đề,nhưng VQuyến còn xứng đáng hơn khối chú tiền đạo tập trung lần này.Rõ ràng trong trận này,ta phải đá rình,nhưng rình mà không có ai đủ sức cắn trộm như VQuyến lần trước thì có mà te tua với bọn nó.

Thì có luyên tập gì nhiều đâu mà hy vọng này nọ.Trông chờ vào ăn may thì không phải là bóng đá chuyên nghiệp rồi.Chưa kể biết đâu có mấy ông nội đá nằm nữa thì càng đẹp mặt.
Văn Quyến đi cũng vậy thôi ,HQ nó đâu còn chủ quan nữa mà thả cho VQ chạy long nhong, nó kèm cho rát mặt.Thôi, cứ để VQ ở nhà là tốt hơn , cho nó tỉnh người ra được một tí .Dù sao VQ còn đá banh được cả chục năm nữa mà,lo gì.

Re:này các bác bình loạn thể thao

Đã gửi: Tư T6 09, 2004 12:48 pm
Viết bởi shin_hack
   Hi` mấy bác nóng thế??!! Ai thích coi thì coi, ai không thích coi thì dẹp. Cứ gì cứ phải xem bóng đá Việt Nam mới là yêu nước, nhớ cội nguồn? Xời, khối thằng đi cổ vũ cho bóng đá Việt Nam cũng có làm được trò trống gì đâu? Bây giờ không coi thì sau này có điều kiện coi bù lại, hoặc bây giờ nhịn đi kiếm tiền sau này về mua hẳn đội bóng giống thằng A..gì gì vích của Chelsea ấy, giành được cúp này cúp nọ có phải là vinh quang cho bóng đá Việt Nam không? Lúc đấy thì báo chí tha hồ mà ca ngợi:"Đấng cứu thế của bóng đá Việt Nam, người anh hùng dân tộc,v.v...". Xem thử có thằng nào dám chê là "vọng ngoại" hay không??!! hehe...Bác chuacuoi hay TamNagoya cùng các bác khác cố lên nhé, tranh đua xem ai thành "anh hùng" đi nhé!! [grin]
     Yêu bóng đá nó có nhiều kiểu các bác à...Xem bóng đá Việt Nam thấy có lửa trong người nhưng nó không sướng mắt, còn xem thằng Zidane hoặc Aimar đá thì thôi cứ thấy người nó lâng lâng mà còn học hỏi được nhiều chiêu đem ra áp dụng nữa chứ hehe. Bác chuacuoi thấy thế nào?? "eam là eam" ngày xưa em cũng máu phết nhưng mà giờ "eam" có nhiều việc khác phải lo hơn nên ngay cả trận chung kết cúp C1 còn ngủ khò khò đừng nói đến Việt Nam đá. (Nhưng mà có Zidean đá thì "eam" cũng ráng sắp xếp xem [grin]).
     Các bác nhìn mấy thằng "nhóc con" chạy lăng quăng trong giải V-li gà không thấy nhục cho nước nhà à? Để "eam" đi đá có khi còn đáng cho các bác xem hơn. Văn Q. ngày xưa còn lừa bóng không qua nổi "eam" vậy mà giờ thành "bệnh ngôi sao"?? nghe nực cười quá đi mất !!!
    "Eam" thà cùng mấy thằng bạn ra sân làm 1 trận rồi [drink] còn hơn.
    Ý kiến "eam" là nó như thế, các bác thấy chí "ní" không "lào"??   [grin]