Bạn đang xem trang 3 / 3 trang

Re:Góc tư vấn tình yêu

Đã gửi: Bảy T7 08, 2006 2:55 pm
Viết bởi snowflake
   Dĩ nhiên là không nên yêu qúa sớm rồi, xao lãng học hành, tình yêu tuổi mới lớn cũng chưa được chính chắn, rất dễ vấp ngã...Một chút "rung động" vào những năm cấp 3, thế là đẹp lắm rồi...
     Còn câu hỏi thứ 2, "lúc nào nên bắt đầu yêu?" - câu này kì à nghe !!! Không phảimuốn yêu là yêu được, tình yêu đến không báo trước, chẳng phải bạn cũng nói rằng nó nhẹ nhàng, ngọt ngào và chết người đó sao? ! Cứ để cho tất cả tự nhiên, cái gì tự nhiên bao giờ cũng thật và đẹp...

Re:Góc tư vấn tình yêu

Đã gửi: Bảy T7 08, 2006 11:07 pm
Viết bởi season
bengoan cho hỏi cái này!
đồng chí đã yêu nhiều và bị đá cũng nhiều(cái này giống hình tượng sở khanh các bác nhẩy),rất buồn là tại hạ cũng thế... hic hic. bây giờ mà đồng chí có em gái thì có đành lòng để em gái đi với tại hạ không?(nói rõ là bị tại hạ lừa ấy).
tại đồng chí tự rêu rao là đã lừa được khá nhiều cô nên chắc em gái đồng chí có bị lừa cũng k sao nhẩy.???????