Bạn đang xem trang 3 / 3 trang

Re:Giải thể thao Tokai lần thứ 1

Đã gửi: Bảy T5 13, 2006 11:12 pm
Viết bởi fuji
Tiếc cho chú forever là người ta đã chồng con đề huề rồi[tongue]

Re:Giải thể thao Tokai lần thứ 1

Đã gửi: Chủ nhật T5 14, 2006 1:19 am
Viết bởi ngocthu
Giải vừa rồi,ko biết có phải là lợi thế sân nhà ko nữa?TUT đội chủ nhà đã giật hết giải,làm đội bạn phải ra về tay ko,tội lỗi ,tội lỗi!!!!


Không những bắt đội khách về tay không mà còn lấy của đội khách nhiều thứ nữa. Mình về nhà leo lên cân mới biết là để lại TUT hết gần 1 kí rưỡi... mỡ thừa [happy]

Qua lần DHTT này có thể cảm nhận được sự chuẩn bị rất chu đáo và sự đón tiếp nhiệt tình của các thành viên của TUT. Rất cảm ơn !

Re:Giải thể thao Tokai lần thứ 1

Đã gửi: Chủ nhật T5 14, 2006 1:43 pm
Viết bởi huyhoang03
Hôm đó quả la 1 ngày rất vui,bữa tối cũng rất ấn tượng và ngon nữa.Cám ơn anh em Toyohashi nhé!

Re:Giải thể thao Tokai lần thứ 1

Đã gửi: Chủ nhật T5 14, 2006 7:36 pm
Viết bởi will
đúng là lâu ngày mới có dịp vận động vui đến vậy ,sáng chơi cầu nhừ cả tay ,chiều đá bóng đau cả chân , tối lại được cười đau cả bụng...vận động  toàn thân luôn. Hẹn năm sau làm nữa nhỉ !

Re:Giải thể thao Tokai lần thứ 1

Đã gửi: Hai T5 15, 2006 12:13 am
Viết bởi glngoc
Vui nhất là cái trò đếm số uống nước.Không biết trong số bà con của TUT có còn người nào hễ nghe đến chữ ウロン茶là bị dị ứng nữa không nhỉ[grin][grin]

Re:Giải thể thao Tokai lần thứ 1

Đã gửi: Hai T5 15, 2006 12:49 am
Viết bởi onigiri
Trước ngày diễn ra giải BTC cứ lo lắng trong lòng canh cánh , nhưng cuối cùng cũng mang lại được khoản thời gian vui vẻ cho mọi người . Bản thân cũng thấy vui hết sức !!!
Tinh thần là tập thể TUT rất muốn làm quen và giao lưu hơn nữa với anh em chúng ta , cho nên cuối tuần nào cũng quây quần luyện tập thể thao để mai mốt lại có dịp tranh tài .  Theo tin mới nhận thì