Bạn đang xem trang 3 / 3 trang

Re:Bạn học được những gì từ khi sang Nhật

Đã gửi: Năm T9 15, 2005 12:16 pm
Viết bởi talanghia
phải lo cho đám cohai lóc nhóc qua sau, chứ không thì lại bị mấy ông sempai cằn nhằn thì khổ lắm

Đính chính lai đoạn này chút. Lo cho kohai có phải vì sợ sempai cằn nhằn đâu!

Re:Bạn học được những gì từ khi sang Nhật

Đã gửi: Năm T9 15, 2005 1:13 pm
Viết bởi ho17641

 Đó chỉ là một ví dụ thôi. Sempai đã lo được cho mình, thì trách nhiệm của mình là phải an bài cho đám kohai. Không làm được thì mấy ổng cũng lên mặt, dám lắm chứ nhỉ. (mặc dù tình hình mỗi lúc một khác, có lẽ là ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn cho các thế hệ sau)

Re:Bạn học được những gì từ khi sang Nhật

Đã gửi: Sáu T9 16, 2005 12:12 am
Viết bởi tuananh86nb
trước hết em xin cảm ơn anh fantasista đã quan tâm ,vậy em cũng xin trả lời thật.
thứ 1:em đã hiểu thế nào là cuộc sống ,tức là :không phải nói giúp nước là giúp nước được ,không giống như 1+1=2 ,mà nó rất phức tạp và  nhiều vấn đề liên quan(trước đây em chưa nhìn ra)
thứ 2:em không có ý nói ở VN không có công ty nào xứng đáng cho em làm việc ,mà ý em là : em nghĩ tới cái cảch hàng ngày đi làm ,rồi trở về ,không biết có làm được gì không ,hay là chỉ giống như mấy ông suốt ngày ngồi bàn giấy chỉ tay 5 ngón (nếu vậy thì những người học ở Vn làm giỏi hon mình)
thứ 3:nói giúp nước thì có lẽ hơi to tát.nhưng mà chẳng hạn như:bây giờ nước mình đang phải xuất dầu thô ,nhập dầu tinh ,chịu nhiều thiệt thòi ,vậy thì mình phải làm gì đó để thay đổi tình hình này ,v.v....
trên đây em chỉ nói thật lòng mình ,nếu có lời nào mạo muội ,xin mọi người bỏ qua


Re:Bạn học được những gì từ khi sang Nhật

Đã gửi: Sáu T9 16, 2005 2:07 am
Viết bởi navq
  Suy nghĩ của tuananh86nb là rất nghiêm túc , và còn rất nhiều thời gian cho em suy nghĩ ra "con đường " của mình .Ai cũng có ước mơ đẹp ,tuy ước mơ và hiện thực thường không giống nhau .Theo anh thì đừng để hiện thực làm ta không mơ ước và đừng để mơ ước kéo bay ra khỏi hiện thực là được .

Re:Bạn học được những gì từ khi sang Nhật

Đã gửi: Sáu T9 16, 2005 12:20 pm
Viết bởi fuji
 Tuananh mới qua Nhật hồi tháng tư vừa rồi phải không?Mình không nói là không nên không suy nghĩ mà tạm thời hãy gác chuyện đó lại mà lo học tiếng và kiếm tiền vào đại học đã thời gian giành cho tuananh còn nhiều.
 Nói đến chuyện giúp đỡ đất nước đâu cứ phải làm mấy chuyện to tát khuấy đất động trời mới được coi là xây dựng đất nước.Trước hết ta  tạo lập cho ta một cuộc sống tốt vậy cũng có thể coi là xây dựng đất nước rồi!
Mỗi một gia đình mỗi một con người là một nhân tố của đất nước.Tạm thời hãy cứ suy nghĩ một cách đơn giản như vậy đã sau này tuỳ theo khả năng làm thêm được gì thì làm[grin]
Học xong chắc VN không thiếu việc cho tuananh làm đâu[bounce][bounce]頑張れ!!!

Re:Bạn học được những gì từ khi sang Nhật

Đã gửi: Chủ nhật T9 18, 2005 10:41 am
Viết bởi tuananh86nb
dạ vâng ,vậy em xin cám ơn mọi người ,em biết rồi ạ.