Bạn đang xem trang 3 / 5 trang

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Năm T8 12, 2004 10:11 pm
Viết bởi usagi
Anh talanghia cứ bình tĩnh mà hồi hộp nghen! Nữ Shizuoka 7 bạn luôn đó . Chắc chắn là có một buổi nhập môn ...oishi rồi[tongue], đặc biệt là món Mỳ Quảng đó.Không những sempai ở Shizuoka mà sempai ở những vùng khác đều đưọc hoan nghênh[lol]. Điều đó là tất nhiên rùi. Nhưng mà anh talanghia nghĩ sao khi có nguời nói rằng " đừng hy vọng nhiều để đừng thất vọng " ?[lol]

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Sáu T8 13, 2004 9:18 pm
Viết bởi slamaka85
       em thay may tam anh nay tuyet qua , nhung thu thuc nhe , anh vien oi co phai anh chup anh bang chiec dien thoai di dong cua anh khong ma em thay hoi mo anh ah , neu duoc thi rat mong anh gui may tam anh ro ro hon chut nua de chung em thay duoc mat cohai nam nay anh nhe ,,,,,cam on anh nhiewu

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Bảy T8 14, 2004 1:57 am
Viết bởi Tuanheo
Cohai năm nay qua shizuoka đến tận 7 nữ cơ à!!Cho đăng ký 1,2 người nha,biết nấu mì quảng thì càng tốt...bên này thèm mì quảng Đà Nẵng lắm rồi!!
  Không biết buổi lể nhập môn vào tháng 10 này ko biết cohai cho sempai  thưởng thức món gi đây......

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Bảy T8 14, 2004 6:46 am
Viết bởi slamaka85
   vay thi cohai qua phai chuan bi mot phan dai suat cho dai ca tuan nha , anh tuan oi em chi so lam anh that vong thoi vi dot nay cac ban gai di syzuoka deu duoc con trai khoa em de phong nghiem ngat rui  ,,,,toi nghiep anh ghe

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Bảy T8 14, 2004 1:19 pm
Viết bởi Kid
Có lẽ slamaka85 nói đúng đó...các huynh đừng hy vọng gì  mà để thất vọng..[grin]

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Bảy T8 14, 2004 1:26 pm
Viết bởi usagi
Không biết buổi lể nhập môn vào tháng 10 này ko biết cohai cho sempai  thưởng thức món gi đây......----

Ủa saolạ thế nhỉ?Lễ nhập môn là sempai tổ chức cho cohai chứ bộ[crazy].
To slamaka85 : không cho ăn Mỳ Quảng đó nghe , về nhà kẻo mẹ đánh đó.[lol]

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Bảy T8 14, 2004 5:14 pm
Viết bởi kurt_cobain
mấy anh ah ; em thấy úagi nói đúng đấy
đừng có hi vọng nhiều để rồi thất vọng , bọn nó mà biết nấu mì quảng ah?/??? có mà mì tôm thì có; em nghe mấy đứa nó kháo nhau là. mỗi đứa xách sang 2 thùng HẢO HẢO để đãi mấy anh đấy;
có mà ăn thả phanh cũng không hết[happy] hehe

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Bảy T8 14, 2004 5:17 pm
Viết bởi Tuanheo
Mẹ đánh ko bằng anh đánh đâu[grin][grin].Mà các cohai nên nhớ là các sempai bên này hầu như là boy hết nên rất ngại về khoảng nấu ăn lằm nên sẽ ko chuẩn bị được gì cho cohai cả.các cohai thông cảm nha.đề nghị các cohai ở nhà nghĩ món ăn để qua đây là bắt tay vào nấu liền đó.Còn nguyên liệu thì anh sẽ mua trước chuẩn bi đầy đủ cho các em.Nghe các em kể về các món ăn hôm làm lễ nhập môn mà chảy nước....... [tongue][tongue]Anh đang diet nhưng mà đến hôm đó sẽ là ngoại lệ.Nhất là món Mì Quảng Đà Nẵng.Hôm đó anh đăng ký khoảng 3 đến 4 tô thôi chú ko giám đòi hỏi thêm nhiều đâu...........Anh đang diet ma[rolleyes][rolleyes][rolleyes]

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Bảy T8 14, 2004 6:05 pm
Viết bởi slamaka85
dai ca tuan qua la phi pham nha  ,to usagi  slam dang doi de duoc an mi quang do

Re:Buổi lễ nhập môn của Kohai2005

Đã gửi: Bảy T8 14, 2004 7:42 pm
Viết bởi harrypotter
   Bà con bên Nhật có vẻ ghiền đặc sản của Đà Nẵng ghê nhỉ !!![tongue]. Mấy sempai ở Sizuoka yên tâm rồi, có đến 4 nữ của Quảng Nam Đà Nẵng đi Sizuoka kia mà ![mad1][ban]