Bạn đang xem trang 20 / 58 trang

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Năm T12 07, 2006 8:40 pm
Viết bởi -nGuOiDeNsAu-
      Tin giật gân


Ông bầu Lộc Đỉnh Kí Đê-tồ cùng Yumi


Có 1 chàng thiếu niên
Nơi quê mùa tìm đến
Tokyo thăm bạn hiền.




まさかこの黒暗。 Liệu có phải là 1 取引 mới của Ông bầu Lộc Đỉnh kí???

Định mệnh xui khiến nên
Sắp đặt chuyện tình cờ
Chẳng hẹn mà 1 nguời cùng rủ nhau đi....cuỡi ngựa.






Yumi, nguời con gái nổi tiếng dịu dàng đằm thắm, nhưng cũng đã khiến cho nhiều anh...phát khóc.





Không lẽ Yumi định bắt cá 2 tay, sau khi " chị làm hoa hậu, em làm á khôi" với INAGO, nay lại " Cậu làm hoa hậu, tớ làm á khôi" với Thu Chiba [confused][confused][confused]





  Chiến truờng Miss Đông Du bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu mờ ám, sau các vụ thay giám khảo và Đê-tồ tùm lum giữa ƯCV và ông bầu [tongue][tongue][tongue].

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Năm T12 07, 2006 9:16 pm
Viết bởi inago
INAGO: ALÔ, ALÔ ! Phải 119 đấy không ạh???
Điều ngay một đội phòng cháy chữa cháy đến giúp em...




119: OK! sẵn sàng !



119: Nhưng mà...(!!!). Sao cháy vậy em??? [grin]

INAGO: Trời ! Tình hình lắm !Server nhà ông Pầu của em phát cháy tới nơi rùi[bigcry]



INAGO: ...tại Pà con ầm ầm access vào xem phim em diễn...[confused]



119: WAO! Em là "sao" hửh???
INAGO: Đâu có! Em mới tập tành làm ...diễn viên đóng thế([lol]) thui mà nó đã rứa...
119: CHOA ! Đóng phim gì dzậy ...cưng? [mad1]

INAGO: ...... =>

INAGO: Bác biết, í quên, anh biết Be-dong-jun (Bae Yong Joon) hông?


119: Biết làm gì ! Hắn sao đẹp chai bằng anh


INAGO: ......Còn Chê-ji-u ?

119: Àh, cô nàng diễn viên chính trong "Bản tình ca mùa đông" đó hửh?

INAGO: Đúng ròai, đúng ròai !!! [bounce]
Đó, đó,cứ đà này em sắp sửa nổi tiếng như cô đó! Em thủ diễn trong "Bản tình ca mùa thu" mà lị...  [oops]
Chỉ có khúc chót thui, tại diễn viên chính bị...chủ nợ săn đuổi chạy mất tăm nên họ kiu em vô đóng thế... [oops]

119: Dzậy kể cho anh nghe về "Bản tình ca mùa thu" và đọan phim cưng đóng đã , rồi anh cử lính tới... [grin]

INAGO:TRỜI !! Kiểu này chắc em phải chuẩn bị mấy xô nước dập lửa tạm thời cái đã...[cry1][cry][bigcry]
Nhưng em nói trước, fim ni là một chuyện tình buồn như ...con chuồn chuồn !!!, mấy anh nghe xong đừng có ...mít khô mít ướt đó nghe [confused][roll]

INAGO:Chuyện là như vầy...(bắt đầu đổi giọng trầm buồn)...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Muốn biết câu chuyện về "BẢN TÌNH CA MÙA THU", mời các bạn theo dõi phần kế tiếp[wink][wink][wink]




Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Năm T12 07, 2006 9:30 pm
Viết bởi inago
(tiếp theo)

INAGO:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
     
    Bối cảnh chính của phim là tại một khu NLá Bèo Nhèo (NLBN), có 4 chàng trai lãng tử đang sinh sống! 4 anh chàng vốn xuất thân từ những miền hẻo lánh xa xôi ở khắp nơi của xứ sở Phù Tang: chàng akia đến từ miền Tĩnh Cương(một thôn quê ít người mà nhiều "nhổn"[lol]), chàng Gupy đến từ một khu láng giềng có cái tên gọi khá mỹ miều Tân Tùng(浜松), chàng mc- dân chăn gà ở Bắc Hải Đạo, và cuối cùng là chàng út roll đến từ khu xô bồ tạp nhạp Đông Kinh ! Tuy xuất thân rất khác nhau nhưng 4 chàng cùng có chung một đặc điểm đó là đã từng hành nghề Nhặt Lụm Bọc Nhựa để kiếm sống !Vì đã từng trải cảnh cơ hàn nên 4 chàng không ngần ngại ngồi lại bên nhau, và quyết tâm kéo đến xóm  NLá Bèo Nhèo để mưu sinh. Tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm , nhưng... thời gian dần trôi qua, các chàng bắt đầu cảm nhận được sự trống vắng khi thiếu thốn những bóng hồng trong xóm nhà lá ! Thế là họ bắt đầu chuỗi hành trình đi tìm kiếm "một nửa thế giới" để ngày ngày có thể được ngồi lại bên nàng ! Vốn là một hiệp sĩ (với biệt danh là "hiệp sĩ mù" vì chuyên "hành động trong đêm tối"), chàng Gupy nhanh chóng "rà" ra tần số của nửa còn lại, rồi tiếp sau đó là chàng akia Sở Lưu Anh (do được thừa kế nét phong trần của ông anh Sở Lưu Hương?!)nên cũng không mấy chốc đã tìm thấy "ẻm" !Rồi chàng mc cũng được người quen dưới quê mai mối cho một cô em tên gọi Lúa Mì! Chỉ có chàng út roll hiền lành-nhân vật chính của chúng ta- vẫn ...phòng không mông quạnh!!!
   
    Vào một buổi chiều chớm thu,gió se lành lạnh, khi chàng roll đang thơ thẩn nhìn lá bay nhanh thì một cô em xuất hiện. Nàng tự xưng là Bông Tuyết !Với dáng vẻ yêu kiều, Bông Tuyết đã hớp hồn chàng. Họ cảm mến nhau, và tình cảm nảy nở ngày một thiêng liêng , khăng khít!Họ hẹn nhau, chờ nhau dưới gốc cây icho nơi hai người đã lần đầu gặp mặt, chàng gảy đàn, và nàng ngồi hát những khúc tình ca mênh mang... Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua mau...Và mùa thu ngắn ngủi cũng lặng lẽ trôi qua...!Cho đến một ngày...
 
    Một ngày cuối thu! Một buổi chiều cuối thu khi lá vàng rơi thật nhiều, thật nhiều...che lấp cả gốc sồi nơi hai người đã từng hò hẹn. Chàng roll lại đến đấy, nhưng chàng chờ hòai, chờ hòai mà vẫn không thấy Bông Tuyết đâu...Và chiếc lá cuối cùng của mùa thu cũng rơi xuống! Nó nhè nhẹ trôi vào tay chàng, và kỳ diệu thay, trên đó là gương mặt của nàng Bông Tuyết mà chàng đang chờ đợi...


...Và văng vẳng đâu đó là giọng nói êm dịu của nàng: "Em chỉ là hóa thân của những bông hoa tuyết, đã sang mùa đông rồi, em phải quay về để thực hiện sứ mệnh của mình, làm đẹp cho mùa đông. Chàng hãy bảo trọng! Em sẽ không quên cất giữ trong tim mình những kỷ niệm của mùa thu năm cũ..."
   
    Rồi hình bóng nàng vụt tan vào sương khói! Chàng roll ngồi đó, thẫn thờ nhặt những chiếc lá, và hồi tưởng về nàng...Cuối cùng , chàng quyết định ẩn thân nơi chốn Đông Hải Tự, ngày ngày ngồi thiền quét lá để gom nhặt những kỷ niệm về mùa thu cũ bên nàng...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


INAGO:Bộ phim đến đó là kết thúc, hic ...hic...., bùn wá[cry]
119:[cry1][cry1][cry1]
INAGO: em đã bảo mấy anh đừng biểu em kể mừh...[confused]
119: Vậy em đóng đọan nào trong fim?
INAGO:hic..., em chỉ được đóng thế đọan cuối, khi chàng ngồi hồi tưởng lại những kỷ niệm về nàng Bông Tuyết mà thui...[oops]



[size="4"]BẢN TÌNH CA MÙA THU (Đoạn kết):
[movie]http://inago.ngoilaibennhau.net/Clip/autumn.wmv[/movie]

INAGO: Óai, óai, chít chưa, nãy giờ lo kể mà quên mất nhiệm vụ chính !!! Chừng nào mấy anh mới cử đội đặc nhiệm phòng cháy đến nhà ông Pầu của em [evil1]???
119 ấy, ấy, chít chưa, bọn anh cũng quên mất nhiệm vụ chính ! Phải nói cho em biết bọn anh không phải là 119  Cứu hỏa mà em cần[biggrin]! Em gọi nhầm số rùi[happy][happy][happy]
INAGO:[size="8"] HỬH ???[evil1][evil1][evil1]

[dark2][bm][greenchainsaw][guoc]


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tiểu phẩm vui đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của qúy vị và các bạn![lol]
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Năm T12 07, 2006 9:32 pm
Viết bởi N-T-L
      [size=8]Tin Buồn
 Gia đình Morioka chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin,vào hồi 10.30 sáng 06-11,Hồng Anh-ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Miss DD đã đột ngột "ra đi" ko 1 lời từ biệt....[cry][cry][cry]
 Để tham dự kì thi Đại học,nàng đã tạm xa Mori thành phố thân yêu để lặn lội đến vùng Shiga xa xôi-nơi mà "Buồn cho số phận" vẫn đang ngày đêm khổ luyện tuyệt chiêu "U sầu độc đáo".
 Sự ra đi của nàng quá đột ngột,để lại thành phố Mori 1 nỗi buồn man mác và 1 ngày "kinh hoang".Buổi sáng tuyết rơi như mưa,buổi chiều mưa rầm rì như tuyết.

 Sáng tuyết chiều mưa Mori bỗng lạnh ghê
   Hồng Anh đi thi vẫn chưa về

Dường như mảnh đất Thịnh Cương vẫn chưa thể quen với việc vắng bóng nàng.Đây cũng là điều mà moi ngườ lo lắng khi Nàng vào đại học.Ko biết rằng Mori sẽ ra sao???
[frown][frown][frown]Nhưng tất cả hãy yên tâm,bởi nàng đã hứa rằng
  Nàng sẽ ko mang vương miện đi.
   Mà để lại Mori để làm kỉ niệm

 [size=8]Hãy ủng hộ cho Hồng Anh,đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất của bạn
 

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Năm T12 07, 2006 9:58 pm
Viết bởi assukiioh
 Thật không ngờ Inago lại giống mấy bà già Nhật Bản suốt ngày chạy lông rông săn tin thằng YON_SAMA. rất tiếc, mình lại ghét cái thằng YON ấy lắm chứ!!!!thế mới chết chứ lị!!!
 Inago muốn có 1 phiếu của Assukiịoh không!? Nhưng với một điều kiện.
 DK thế nay: Inago bỏ thằng đó đi, thằng YON ấy![grin] rồi đi theo Assukiioh đi![grin]
  Chỉ đơn giản vậy thôi!Tuỳ Inago có muốn nhận 1 phiếu hay không thôi!?? (1 phiếu to lắm đấy!)
 PS:không ngờ mình lại nghỉ ra cái điều ác độc vậy!!!!
[grin][grin][grin]    -->từ nay xin tu.hihi

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Năm T12 07, 2006 11:04 pm
Viết bởi hoang18th


Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Năm T12 07, 2006 11:11 pm
Viết bởi MrTaRo
Tình hình là rất tình hình!!
Đến nước này thì Tà-Rô Quán phải tung ra chiêu bài mới!!Phát カイロ miễn phí cho tất cả bà kon không phân biệt già trẻ gái trai, miễn là có thể bấm chuột gõ phím ủng hộ Thảo xìtin



Vâng, thời tiết ngoài trời đang rất lạnh!! Và theo định luật bảo toàn năng lượng đối với một hệ kín thì nhiệt độ bên ngoài sẽ còn lạnh hơn khi nhiệt độ trong phòng bạn cứ tăng đều đều cùng với nhiệt độ của server DD.org!! Hãy mang theo カイロ của chúng tôi khi ra ngoài và đừng quên bỏ phiếu cho Thảo xìtin!!



Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Năm T12 07, 2006 11:44 pm
Viết bởi Giam Khao Kho Tinh
[cry][cry][cry]

Tin mới nhất:
Giám Khảo Khó Tính vừa tốn 3000 yên để mua thuốc nhỏ mắt.

Híc, nhiều tình sử, tiểu sử, tiểu thuyết, hài kịch, bi kịch với xyz kịch bản và không biết bao nhiêu chương, bao nhiêu hồi của các thiếu nữ nhà ta.

Trong đầu BGK lúc nào cũng miên man từ tiểu thuyết này sang tự truyện khác,cố gắng tưởng tượng ra làn da ngăm đen rồi bông tuyết trắng, ngây ngất từ Hấp Hồn Hương đến Hấp Há Cảo...ôi giời, kiểu này điểm giả cũng nhảy loạn lên thì bà con cũng chuẩn bị mà...ráng chịu .[lol]

Tin chắc rằng sau những bài viết thế này, tay các thiếu nữ cũng khoẻ không kém đấng nam nhi.

Một nửa chặng đường sắp đi qua, mắt BGK cũng cận thêm 2,3 độ. Mong rằng các thiêunữ của chúng ta cố gắng tung những chiêu thức mới, những hình ảnh,thể loại độc đáo hơn nữa để tiếp tục chặng đua còn lại.

Hu hu...cái mắt của tui !![cry][cry][cry]

@Nếu mắt của BGK bị quá tải, sẽ thưởng 1điểm cho các bài viết ngắn có chất lượng,huhu, cộng điểm 2 ưu tiên đặc biệt cho các hình ảnh từ bán thân bất động đến toàn thân (vẫn bất động).
Những âm thanh trong trẻo ngọt ngào cũng sẽ nhận điểm đặc biệt (3 điểm trở lên).

Nếu biết cách thi, đánh trúng yêu cầu của BGK thì việc kiếm điểm của các bạn là dễ như thò tayvào túi (người khác).
 Hê hê.[lol][lol]

Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Sáu T12 08, 2006 12:41 pm
Viết bởi rollingstone


Ban giám khảo muốn chấm bài:
Cứ vào Trang cổ động Inago-Yumi thì khỏi cần đeo kính! Chúng tôi đã lựa chọn những bài được gọi là ủng hộ thực sự một cách hết sức cẩn thận không mất thời gian ban giám khảo ... ^_^ khẹc khẹc ...



Re:Miss DD2006----Về đích!

Đã gửi: Sáu T12 08, 2006 12:48 pm
Viết bởi ObAu
Inago chơi quả cờ-líp hoành tráng quá!! 感動したよ!![cry]
À, cái món スパゲーティー mà muội làm vẫn ăn chưa hết đâu! Muốn đút lót ObAu thì cứ nói thẳng ra, đâu cần làm quả デラックス・スパゲーティー như vậy chứ!![lol][lol]