Bạn đang xem trang 20 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T10 24, 2004 1:23 am
Viết bởi nikko
Nghe nói Nigata động đất ghê lắm,hôm nay không coi TV ,không hay biết gì.Đúng là ở Nhật sợ thật [confused][confused]
//Mới dọt qua yahoo/news đọc ,ghê thật ;6 độ ,ba lần ,10 người thiệt mạng ,4 người mất tích,570 người bị thương [confused][confused]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T10 24, 2004 10:29 am
Viết bởi Hu truc
Mấy thằng Kohai hình như chả có ai quan tâm đến Robot cả.Không biêt năm này thằng nào chọn lên học ở đây nhỉ...

Anh cứ yên tâm nhiều nữa dằng khác,anh thu liên hệ theo địa chỉ này thử xem.Cũng đang cần tìm hiểu về robot đấy:
chuongphanthien@yahoo.co.jp
bà con ơi đây có phải là chỗ để câu bài không vậy

Ừh đúng rồi .Đây là chổ câu bài của chú đấy chứ ai?Thế chú có còn nhớ cái thời we will rock you ko nhỉ?Chính những bài 1 dòng đó đã đưa chú lên lên level 5 ,4 sao đấy.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T10 24, 2004 11:32 am
Viết bởi Nguyen Tuan Anh
Hôm nay đi chợ mua đồ về nấu cơm ăn.Không biết đã bao lâu rồi mình chưa nấu cơm nhi?

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T10 24, 2004 11:43 am
Viết bởi Nobita
Thế là đã hoàn tất khâu cuối cùng, đã gởi Mokei rồi. Nhưng lo lắng quá, không biết "nó" có đến nơi an toàn không?! Cầu trời ... 阿弥陀仏

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T10 24, 2004 11:56 am
Viết bởi sythang
Có mấy cái ảnh chụp hôm thày sang họp với anh em o trên Tokyo , upload lên để anh em cùng xem .



Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T10 25, 2004 5:40 am
Viết bởi nikko
 Có nhiều huynh đệ chưa gặp lần nào ghê ta [smile][smile]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T10 29, 2004 6:41 am
Viết bởi nikko
Dạo này hình như mọi người rất ít vào web,chắc là bà con bận rộn lắm đây!

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T10 29, 2004 9:31 pm
Viết bởi Come back
    Lâu quá mình mới ghé thăm nhà Đông Du. Không biết hôm 11/10 ai dùng nick của mình để viết nhật kí thế nhỉ? Lạ quá! Chắc cũng mấy đứa nhà mình, chắc tại mình quên tắt nick.
    Trời bắt đầu lạnh rồi mà nhà Đông Du phải thay cái mới, không biết có đủ sức che cho chúng con đỡ rét không!!!??
    Hôm nay mình nhận tháng lương đầu tiên. Vui quá! Làm baito vất vả thật nhưng lần đầu tiên làm ra tiền thấy vui lắm! Không biết hôm nay mọi người ở nhà đã nhân hết chưa, về nhà chắc vui lắm! Mong các bạn ở Mori cũng sớm có được cảm giác này! chúc các bạn sức khoẻ!
   

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T10 30, 2004 12:47 pm
Viết bởi nikko
Mưa từ đêm qua đến giờ ,cái tiết trời làm ta nhớ nhà đến phát khóc!

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T10 30, 2004 3:02 pm
Viết bởi sieuquay0511vn
Chao gia dinh,lau roi minh lai duoc len mang va doc duoc nhieu tin,tot co xau co,nhung dang mung la van co that nhieu nguoi quan tam den gia dinh minh nhu vay.
Hom nay la tron mot thang K2004 tui minh den Nhat.Cam giac cua moi nguoi the nao?con minh,minh da thay duoc su doi thay moi nhieu y nghia .Duoc that su doi dau voi chuyen com ao gao tien,voi noi lo cua ban than,voi ban khoan cua minh,duoc lo ca noi lo chung cua ca nhom,ca gia dinh DD,xac that chu khong mo ho nhu truoc kia.Ma quan trong nhat la minh cam thay tu tin hon va khong con yeu duoi nhu truoc kia,minh da tu hua se khong vi bat cu chuyen gi ma nho le,ma guc nga tren dat Nhat nay nua.
Thuc su minh da lon len chua thi khong biet nhung ro rang qua Nhat la mot buoc ngoat lon cua minh.
Day la cam giac cua minh hay la nhung loi tu an ui de vuot qua nhung kho khan sap toi thi cung khong ro nua,nhung co le nhung ban K2004 cung nhu minh,se thay minh doi khac,khong nhu hoi o Vn nua dung khong?Hy vong moi chung ta deu song tot hon,yeu doi hon,vui ve hon...va tat ca nhung du dinh tot dep se thanh hien thuc.

Sieu quay
30/10/04