Bạn đang xem trang 16 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 7:13 pm
Viết bởi Nguyen Thanh Tung
Sasuga Danh kun....
[grin][bounce][bounce]
Nhân tiện nói về "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt",xin được góp ý cho anh Assukio là "sắc bén" chứ không phải "sắt bén" ạ.Và 1 lỗi chính tả nữa ngay trong khẩu hiệu to đùng của Trung Nguyên "Vẻ đẹp" chứ không phải "vẽ đẹp"...[tongue][tongue][tongue][tongue]

Tiện đây bộ phận Văn công của Chiến hạm Đà Nẵng cũng xin thông báo về 1 chương trinh ca múa nhạc đặc sắc phục vụ anh em thủy thủ vào cuối tuần vừa được thông qua tại cuộc họp với BTC Grammy Award.Chương trình dự kiến sẽ qui tụ nhiều ngôi sao trong nước và thế giới[grin]Với sự tài trợ của các trung tâm Thúy Nga,Vân Sơn,...Các nhà tài trợ chính: Keo dính chuột hiệu con bạch tuộc,dầu cù là hiệu Con gà,dầu gió hiệu Con ó và 1 hãng bột giặt hiệu...(xin được giấu tên)
Chương trình khai mạc vào lúc 19h ngày thứ bảy sắp tới tại nhà hát Trưng Vương,Đà Nẵng.
Vé có phát không tại các chợ và siêu thị.Chương trình chi tiết sẽ được thông báo sớm nhất....

Mời các bạn đón xem!!!

[cool][cool][cool]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 9:17 pm
Viết bởi nhungthangbe
Thành thật cáo lỗi với pacon!![confused].Mấy ngày qua thực hành về con hộp số tháo lắp rã cả tay chân+phát báo+chạy sô kiếm thêm chút đỉnh=寝る時間は1時間30分になったぜ!!!vì vậy mà thời gian chăm lo cho đứa con tinh thần củng teo luôn,hum nay nhận được tin nhắn "cảnh mèo" y nhầm cảnh cao,của ban giám khảo ,thấy mình thật thiếu xót.Tạ lỗi tạ lỗi
  Quay lại vởi chủ đề chính.xin gửi tới pacon đôi nét khái quát về "Hải Dương quê hương trung dũng kiên cường ,quê hương của đường 5 chiến đấu..."
  Khái quát lịch sử phát triển:Hải Dương là vùng đất có từ lâu đời, trải qua những biến động của lịch sử về hành chính, Hải Dương có những thay đổi về tên gọi, về địa giới. Năm 1831 chính thức là tỉnh Hải Dương, gồm 3 phủ với 17 huyện. Do nằm ở phía đông kinh thành Thăng Long nên Hải Dương còn có tên gọi là tỉnh Đông.

Từ năm 1960 trở đi, Hải Dương có 11 huyện và 1 thị xã. Tháng 3/1968 tỉnh Hải Dương hợp nhất với tỉnh Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng, gồm 20 huyện và 2 thị xã, thủ phủ đóng tại thị xã Hải Dương.

Tháng 1/1997 tỉnh Hải Dương được tái lập; tháng 8/1997 thị xã Hải Dương được nâng cấp thành thành phố Hải Dương. Từ 1997 đến nay, tỉnh Hải Dương có 11 huyện và 1 thành phố
 Hải dương có vị trí địa lí chiến lược cho việc phát triển kinh tế:Tỉnh Hải Dương nằm ở trung tâm Đồng bằng Bắc Bộ, giữa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh). Tỉnh cách cảng biển Hải Phòng 45 km về phía tây, cách Hà Nội 57 km về phía đông và cách vịnh Hạ Long 80 km;  tiếp giáp với 6 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Hưng Yên
 Hải Dương có tiềm năng kinh tế thu hút đầu tư nước ngoài,trên địa bàn tỉnh cỏ nhiều xí nghiệp vởi vổn đầu tư nưởc ngoài,có mọt nhà máy lẳp ráp oto FORD,hehhehe[grin],oto có vẻ làm ăn được a nghe.
 Về các mặt văn hoá ,kinh tế,giáo dục nhungthangbe sẽ có bài viết bổ sung

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 10:11 pm
Viết bởi tieu-ho
   Đồng bào chú ý, Tieu-ho xin quảng bá với bà con cô gì chú bác gần xa về  đặc sản Nam Định.
  Các cụ vẫn quen gọi nó là Thịt chó
 

  Với những nhà hàng đã thành danh ko chỉ ở Việt Nam mà đã vươn ra tầm quốc tế. Thịt chó - mắm tôm Nam Định đã thách thức cả nạn tiêu chảy hoành hành. Đảm bảo ăn 1 lần sẽ... nhớ mãi[tongue][tongue][tongue][tongue]
 


  Để đảm bảo an toàn vệ sinh, chúng em có đưa ra 1 khẩu hiệu:  Đến với Cầu Vòi chắc chắn ko đòi đi cầu tiêu...
   [bounce][bounce][bounce]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 10:18 pm
Viết bởi kyodo41
Khi nhắc tới Hải Dương .Mời các bác ghé thăm Côn Sơn ,Kiếp Bạc


Côn Sơn tức núi Kỳ Lân, hay tên dân gian quen gọi núi Hun, cao gần 200m, dài trên 1km, nay thuộc xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Đền Kiếp BạcCôn Sơn có suối, nước chảy rì rầm làm đàn cầm
Côn Sơn có đá, mưa xối rêu xanh đậm, ta lấy làm chiếu thảm
Trong núi có thông, muôn dặm rờn biếc một vùng, ta tha hồ nghỉ ngơi
Trong rừng có trúc, ngàn mẫu in biếc lục, ta tha hồ ngâm nga bên gốc...
Phía Bắc Côn Sơn giáp núi Ngũ Nhạc, cao 238m, trên đỉnh có miếu thờ thần gọi là Ngũ Nhạc Linh Từ, phía tây tiếp nối núi U Bò, có một thung lũng xanh tươi, những mái nhà tranh ẩn hiện trong lũy tre lang. Phía Đông là chùa và hồ Côn Sơn. Hướng Đông Bắc có một quả núi hình hoa sen quanh năm tươi tốt có tên là Bài Vọng nơi để di hài Phi Khanh, cha của Nguyễn Trãi. Phía Nam là xóm núi Tiên Sơn và bãi giẽ thanh hoa tương truyền do bà Trần Nguyên Đán trồng. Chùa Côn Sơn, tục gọi là chùa Hun, được dựng vào thế kỷ 13, đến thế kỷ 17, 18 đã được trùng tu mở rộng và mấy năm gần đây được tôn tạo lại. Chùa được kiến trúc 83 gian, có 385 pho tượng, trong đó có những tượng cao 2-3 mét. Quanh chùa co 14 bia đá từ thời Hậu Lê. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dừng chân bên suối và đọc văn bia công đức Côn Sơn vào một ngày xuân (15-2-1965). Sau chùa là nhà tổ, trong có tượng thờ quan tư đồ phụ chính Trần Nguyên Đán cùng ba vị tổ: Trần Nhân Tông - người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Việt Nam; rồi đến Pháp Loa và Huyền quang. Vị tam tổ Huyền Quang, theo điển tích, đã giữ được tấm gương lòng sắc sắc - không không, vượt qua thử thách dục tình của cung nữ Điểm Bích. Người được vua Anh Tôn cử đến kiểm nghiệm xem sư Huyền Quang có ức chế được tình dục hay không? Sau khi sư tổ viên tịch, vua Trần Minh Tôn cho xây tháp cho sư phía sau chùa Côn Sơn gọi là Tháp Huyền Quang hay Đăng Minh bảo tháp, bên Thanh Hư động nổi tiếng. Ngày mất của ông cũng được lấy làm ngày hội mùa xuân Côn Sơn (22-1 Âm lịch).
 Đến đây các bác sẽ leo từng bậc thang lên đỉnh núi ngắm cảnh non nước Chí Linh. Thăm phiến đá nơi xưa Nguyễn Trãi vẫn thường ngâm thơ và suy ngẫm thế sự.Có tiếng suối róc rách,có chim kêu ,có rừng thông bạt ngàn .
 Côn Sơn suối chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai
 Côn Sơn có đá rêu phơi
Ta ngồi trên đá như ngồi nệm êm

Một khung cảnh  đất trời hoà quyện với thiên nhiên cây cỏ,môt cảm giác thư thái khiến bạn quên đi bao nỗi phiền,chỉ muốn tắm mình trong vẻ đẹp ấy ..........hihi  ngồi học hán tự ở đấy thì đã lắm
[tongue][tongue]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 10:23 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton
không quá sầm uất như sài gòn,nhộn nhịp như đà nẵng,và u buồn như hà nội. nằm ở khu vực miền trung ,nơi quanh năm hết gió lào lại mưa bão,gánh chịu sự tàn phá dữ dội của thiên nhiên.nơi được gọi với mệnh danh:CHÓ ĂN ĐÁngười ta nhớ đến nét đẹp mặn mà thông qua lời nói vẫn bị trêu chọc là quê mùa nhưng đầy dân dã ,đậm chất quảng:RĂNG RỨA?MÔ ĐÓ.
ngôn ngữ mà ai nghe cũng phải cười nhưng cũng ngay lập tức nhận ra:vẻ dân dã, quê mùa đầy đáng yêu của vùng quê đầy nắng ,gió và đá sỏi.

chịu lũ lụt triền miên.

nhưng QUẢNG NAM vẫn giữ lại đó là vẻ đẹp của dân quảng, nhưng là niềm tự hào chung của cả nước khi được công nhận là di sản văn hoá thế giới.

HỘI AN.thành phố cổ.một vẻ đẹp mặn mà và diệu hiền đến lạ.bên cạnh giữ nét đẹp cũ của phố cổ yêu dấu,HỘI AN vẫn đang cố gắng phát triển với những công trình mới,với bãi biển xanh trong rừng dừa.





MỸ SƠN.nghe đến tên thôi ta đã cảm nhận một nét gì đó là lạ khó hiểu.ngỡ lạ mà quen.ngỡ xa xôi mà gần gũi.
MỸ SƠN được công nhận là di sản văn hoá bởi công trình kiến trúc xưa.một nét đẹp hài hoà giữa thiên nhiên.
MỸ SƠN.là đại diện tiêu biểu gắn kết con người với thiên nhiên.gắn kết anh em dân tộc kinh với đồng bào thiểu số.



đến với QUẢNG NAM ai mà chưa nếm thử hoành thánh HỘI AN,mỳ quảng,cơm gà TAM KỲ thì chưa thể gọi là đến.những nét tinh tuý nhất,sự dân dã và cả tấm lòng nồng nhiệt chào đón khách phương xa được người dân quảng mang hết vào trong từng sợi mỳ,trong từng giọt nước lèo nồng nồng,cay cay.
cái nồng gợi một thời tần tảo trong chiến tranh,cái vất vả của những ngày bão lũ nhưng vẫn cố gắng vươn lên chào đón bạn phương xa.
cái cay cay là vị riêng dân quảng, không quá cay xé nhưng chẳng quá dịu, khiến ai ăn cũng phải nhớ và muốn được ăn lần nữa thay cho lời nói của người quảng hiếu khách:mời bạn ghé lại lần nữa



Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 10:48 pm
Viết bởi vodanhkhach
Lam Kinh



Từ thành phố Thanh Hóa, theo tỉnh lộ 15A đi về hướng Tây 51km, ta sẽ gặp chiếc "nôi vàng". Ðó là Lam Kinh, nơi bắt đầu của thời kỳ hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, nốt nhạc đầu tiên của bản anh hùng ca đánh đuổi giặc Minh, thu giang sơn về một mối.

Lam Kinh nằm trên đất huyện Thọ Xuân, một huyện đã sinh cho dân tộc hai đời Lê (Tiền Lê, Hậu Lê) - vùng đất mà cách đây gần một ngàn năm cụ tổ của Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi thấy chim bay về đậu quây quần thành bầy, quyết định san đất dựng nhà.

Hơn 600 năm đã qua đi, ngày nay Lam Kinh trở thành khu Di tích lịch sử oai hùng của dân tộc.

Du khách thập phương đến đây không những chiêm ngưỡng một vùng Lam kỳ thú mà còn tự hào về một vị anh hùng hào kiệt của dân tộc. - Hàng năm cứ đến ngày 21 - 23/8 âm lịch hàng năm tại xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá - hàng vạn người dân trong cả nước về đây tổ chức lễ hội tưởng nhớ, ghi ơn công lao người anh hùng áo vải Lê Lợi chống giặc Minh thế kỷ thứ XV.


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 10:53 pm
Viết bởi assukiioh
@nhoccon_tyhon_lonton:
hoan hô Nhoc con ty hon, một bài viết rất hay nói tóm lượt được những khung cảnh và vẻ đẹp của đất Quảng.



Đang chờ bà con Quãng Nam và Tây Nguyên lên tiếng.
 Không chơi đánh lẽ! mà đánh lẽ là không chọi được với mấy anh chàng Đà Nẵng và Thanh Hóa "Lấy thịt đè người".
 Chờ mấy bài của anh em Quãng Nam và Tây Nguyên, nhanh nhé!!![wink]






anh em đoàn kết tiến lên giật giải nào[grin]

tạm thời bắt đầu giai đoạn 1:
   
    chơi bằng năng lực!!![grin][grin][grin]

Anh em Quảng Nam và Tây Nguyên đâu, chúng ta cùng Xung Phong nào!!!!

 [waffen093][waffen093][waffen093][waffen093]
 
 Bamaguro, Yumi đâu rồi!!!giật giải thôi chứ!!!!




Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 11:57 pm
Viết bởi skyrain
mang tiếng dân Đà Nẵng, thấy quê ta đang bành trướng thế lực so với mấy vùng khác nghĩ cũng vui. Nhưng... người anh em ngày xưa cùng xài chung 1 cái khố như Quảng Nôm mà nó cũng không tha, tự nhiên thấy nhói đau trong lòng. Thấy lưc lượng anh em ĐN hùng mạnh quá, mình có nhảy vô thì cũng chẳn được tích sự gì.Dù gì cũng có 1 "tuổi thơ dữ dội" ở vùng quê Xứ Quảng, thôi thì xin mạn phép anh em vùng Huế-Miền trung -tây nguyên cho em gia nhập, tình nguyện hiến "CĂN CỨ CHU LAI" làm đại bản doanh.

anh em ĐN có gặp em ở thì cũng đừng mắng em là thằng mất gốc, tội nghiệp em.

ĐÀu tiên, xin làm 1 cú để lên tinh thần anh em với những hình ảnh người thật việc thật:
hình ảnh 1 vùng đất được gọi tên là" căn cứ Chu Lai"
 






anh chi em cứ yên lòng mượn nơi đây làm nơi họp kín

tuy không có địa đạo  hiểm trở như củ chi nhưng em đã nói mấy chú đồng hương cho  mượn tạm vài đồ chơi để xài



tuy nó không hoành tráng như chiến hạm của hạm trưởng anhsiu nhưng nó là cây nhà là vườn.
và hơn nữa, lun có những anh em sẵn sàng "uýnh tay đôi " với mấy chú mật thám của mấy vùng khác


Núi Thành không chỉ là một mảnh đất vang dội bởi chiến công oanh liệt trong đi đầu đánh Mĩ và thắng Mĩ góp phần tạc nên tám chữ vàng “Trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mĩ ” mà trên mảnh đất này, trong lòng mảnh đất này còn có bề dày lịch sử trên 6000 năm, trải dài từ giai đoạn Sơ kỳ đá mới với di tích Bàu Dũ đến văn hoá Sa Huỳnh với di tích Bàu Trám, Phú Hoà, Tam Mỹ… văn hoá Chăm với Khương Mỹ, Phú Hưng… Nền văn minh Đại Việt đi mở đất buổi ban đầu lưu lại dung hợp văn minh bản địa… Những lễ hội cổ truyền, diễn xướng dân gian, những văn hoá ẩm thực nhiều truyền thống… không chỉ có di tích cổ, Núi Thành còn mang trong mình biết bao di tích cách mạng đầy ý nghĩa khác. Núi Thành còn được thiên nhiên ưu đãi, có núi rừng lại có sông, biển tạo nên phong cảnh thiên nhiên, danh thắng kỳ thú. Con người Núi Thành đã và đang là nhân tố tạo dựng nên truyền thống Văn hoá-Lịch sử đầy bản sắc của mình. (PVQ)





Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T11 16, 2007 12:01 am
Viết bởi skyrain
   

Đồng bào chú ý, Tieu-ho xin quảng bá với bà con cô gì chú bác gần xa về  đặc sản Nam Định.
  Các cụ vẫn quen gọi nó là Thịt chó


 

Thiện tai thiện tai,[cry][cry][cry][cry][cry]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Sáu T11 16, 2007 12:22 am
Viết bởi Youtome
  Ngày thứ 2 đã trôi qua và chiến sự vẫn ko hề lắng xuống, thậm chí còn đang sôi sùng sục... nóng quá, nóng quá
   

 Đội ĐN quả là thiếu kinh nghiệm trong chạy marathon, chưa gì đã tung hết sức thế này thì ... sẽ mệt sớm thôi [tongue][tongue]