Bạn đang xem trang 16 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T10 11, 2004 4:33 pm
Viết bởi sieuquay0511vn
sorry anh hung nha,tai em khong de y nen post bai cua minh tren nick cua anh,xong moi nhan ra ma khong cach nao xoa ca,huhuhhudanh de vay,tai luc vao khong de y anh da vao san ma ....verysorry

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T10 11, 2004 4:46 pm
Viết bởi hp539
Hêhê ... Vậy là "lộ" rồi [cry]. Come back chính là chú Hùng K2003 nhà ta chứ ai !!!

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T10 12, 2004 7:48 am
Viết bởi nikko
Hôm nay là ngày đầu tuần,ta hứa cố gắng chăm hơn
[tongue][tongue]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T10 12, 2004 4:50 pm
Viết bởi kiai
Thứ ba thứ tư thứ năm
Ngày nào cũng chăm ... ngủ nướng ![tongue]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T10 13, 2004 2:01 pm
Viết bởi Tien Hu truc

Hêhê ... Vậy là "lộ" rồi . Come back chính là chú Hùng K2003 nhà ta chứ ai !!!

Ừh thì lộ rùi híc híc!!!Chúc mừng chú .[lol]Hehheh bé cái nhầm [lol]Come back là Kohai 2004 mà hêhh

Thứ ba thứ tư thứ năm
Ngày nào cũng chăm ... ngủ nướng

Thứ sáu rồi đến thứ bảy ,
Ăn chơi cho nó... đã đời.
 Chủ nhật ở nhà đói meo,
Vì đã chơi suốt... tuần/
Là lá la la là lá la la...


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T10 13, 2004 6:31 pm
Viết bởi bo_doi_cu_ho
Hôm nay lần đầu tiên nhóm mới học chung. Kể ra học nhóm cũng vui. Thầy đã quyết định cho nhóm đi Morioka tháng 10.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T10 13, 2004 6:39 pm
Viết bởi bo_doi_cu_ho
Hôm nay nhóm mình chạy đầy đủ !!! [grin] chỉ cần đánh vào kinh tế thì buồn ngủ mấy cũng phải bật dậy mà chạy.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T10 13, 2004 6:49 pm
Viết bởi nikko
Thì ra bo_doi_cu_ho là lính mới của DD hả?

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T10 13, 2004 7:01 pm
Viết bởi bo_doi_cu_ho
Nhóm đã được đặt tên là Kamezôkô tại chúng nó thấy Kamezôkô với Môrioka nó vần vần [grin]. Gọi là nhóm Kamezôkô chắc chắn là hay hơn nhóm Morioka rồi.[lol]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T10 14, 2004 5:31 pm
Viết bởi fantasista
  Dạo này long thể bất an,suốt ngày cứ điên điên khùng khùng như bị tẩu hoả nhập ma.Hôm nay tinh thần phấn chấn lên một chút,chạy xe vi vu ngoài đường,đang nghêu ngao " tôi đi về đâu, về đâu để gặp.." thì gặp ngay một thằng cớm đứng rình sẵn sau cái hàng rào bên đường tuýt vào.Và thế là cho em ngay một chưởng 5sen và phế một điểm vì cái tội 一時停止違反.Đau như bị  bò đá,không không mất chay thùng bia.[cry]