Bạn đang xem trang 15 / 26 trang

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Chủ nhật T11 20, 2005 12:09 am
Viết bởi namnh
một đóng góp đáng kể,sugoi ne

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Hai T11 21, 2005 9:08 pm
Viết bởi ipsum
Đội hình chính thức trước giờ thi đấu



Mục tiêu tại giải lần này là



Những cổ động viên hăng hái nhất đã có mặt tại sân vận động từ sáng sớm



Liều thuốc tinh thần[grin]? cho các tuyển thủ



Khởi động




Trước giờ thi đấu




Đội trưởng FAN tranh thủ kiếm phiếu[cool]



Thủ môn Tuân heo cũng không bỏ lỡ cơ hội giành thêm phiếu[evil]



Trước trận đấu




Bầu Kiệt & cameraman



hai cầu thủ cao...tuổi nhất của đội




Tiền đạo Phong Nguyên & hậu vệ Tất Hoàn



Giờ G đã đến


Còn tiếp...

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T11 22, 2005 12:37 am
Viết bởi ipsum
Vũ điệu của đội trưởng Fan trên sân KEMIGAWA


Và kết quả của trận đấu đầu tiên là




Gặp VNFFC



Lễ trao giải thưởng


Giao lưu với VNFFC


Bên lề FFL
K98


HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN TẠI VYSA CUP


Photo by ipsum.

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T11 22, 2005 12:40 am
Viết bởi Funabi
Tổ bình loạn xin gửi tới các fan hâm mộ những nét chính của DongduFC tại giải FFL vừa qua, giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu Á, châu Phi(Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Camerun, Nigeria...).
 
 Theo huấn luyện viên trưởng, ông fantasista, thì đây là giải đấu quan trọng chuẩn bị cho Visa cup tháng 12 sắp tới .Mục tiêu của đôi nhà là quyết tâm lọt vào vòng bán kết,thi đấu tích cực nhưng đồng thời hạn chế tối đa chấn thương cho các cầu thủ.
 
 Đêm ngày 19/10 đội đã họp chuyến thuật tại Ngư Dân quán(魚民),sau đó là bài tập di chuyển tự do không bóng trên sân Hàng Chiếu Asakusa. Bài tập theo chúng tôi lá khá nặng kéo dài tới tận 5h sáng hôm sau [bones][bones][confused].. Các cầu thủ chia thành từng nhóm nhỏ 2-3 người ôm nhau di chuyển ( ôm nhau lăn lóc ngủ trong cái lạnh gần 0độ vì không có chăn)[bones][bones][grin]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T11 22, 2005 1:01 am
Viết bởi talanghia
 Trời ạ! qua tay mấy phóng viên bình loạn rồi mà tớ vẫn chưa được biết kết quả nó ra làm sao.

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T11 22, 2005 1:22 am
Viết bởi Funabi
Cũng như ở tất cả các giải đấu khác, DongduFC luôn là đội tới sớm nhất. Đúng 7h30 đội đã có mặt tại sân,làm công tác chuẩn bị thi đấu. Các cổ động viên cũng đã tới rất đông để chứng kiến những cầu thủ con cưng của mình thi đấu.Đáng chú ý nhất có Hương tỉ tỉ,Tâm phu nhân (2 ứng cử viên nặng kí, tranh thủ kiếm phiếu cho cuộc đua tranh chức Miss Đông Du)[grin]. Thêm nữa, điều làm các cầu thủ xúc động[cry][cry], thi đấu mất tập trung hơn[bones]khi những con mắt đều đổ dồn về phía 5 cổ động viên xinh xắn tới từ Tĩnh Cương [eek][evil][evil].Màn trình diễn thời trang họ mang tới đã trở thành tiêu điểm chính cho các bình loạn viên bên lê sân cỏ... [grin][grin]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T11 22, 2005 3:42 am
Viết bởi Funabi
Do 1 đội sớm bỏ cuộc nên cục diện của bảng A chỉ còn lại 3 đội DongduFC, TIEDFC,VNFFC.
 
Sau đây là những diễn biến chính của cặp đấu  FCDONGDU  VS      TIEDFC 

 Bên phía FCDONGDU,ra quân trong trận đấu nay gồm có thủ môn Tuânheo,các hâu vệ Huyền Dương, Như Hoài, Tamnagoya, HuyASA, tiền vệ đôi trưởng Tường Huân, Lê Khanh, Bamaguro, Tuấn đỏ, tiền đạo Phong Nguyên,Thanh Hùng.
 
 Mặc dù đây là lần gặp nhau đầu tiên nhưng hai đội vào trận với nhịp độ nhanh, chơi ăn miếng trả miếng! Đội bạn tỏ khá dày dạn kinh  nghiệm, khi liên tục dâng cao đội hình, đẩy các tiền đạo của chúng ta rơi vào thế liệt vị. Các pha lên bóng dũng mãnh, với sự năng động của cầu thủ mang áo số 4 luôn  là mối đe doạ thường trực cho khung thành thủ môn Tuânheo. Bên phía FCDONGDU ở khu vực giữa sân vẫn là su dẻo dai , quyết liệt của Tuấnđỏ. Anh nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời của các cầu thủ tuyến dưới Huyền Dương, Tamnagoya, Như Hoài. Tuy nhiên điều quan trong nhất với chúng ta là 1 bàn thắng. Trên khán đài, các cổ động viên bắt đầu lo lắng[confused][nonsense]
 
 5 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, chính Tuấnđỏ đã phát động đợt phản công nhanh cho FCDONGDU. Bóng được chuyền tới cho đội trưởng Tường Huân bên phía cánh trái, anh đảo người rất dẻo qua một cầu đối phương rồi thực hiện một đường chuyền dài,trọc khe vào trung lộ. Sau đó, pha tiếp bóng cực kì kĩ thuật của tiền đạo Thanh Hùng đã loai bỏ hoàn toàn 2 trung vệ của  TIEDFC, như một mũi tên anh lao xuống đối mặt với thủ môn. Vào rồi... [bounce][bounce]...  Vào rồi thua các bạn  [bounce][bounce]. Một bàn thắng giải toả tâm lí cho các cầu thủ FCDONGDU.[cry][cry] Niềm vui khôn xiết cho các cổ động viên !!!!
 Bước vào hiệp 2, FCDONGDU đã có sự điều chỉnh chiến thuật. 2 lão tướng Tamnagoya, Lê Khanh được cho ra nghỉ, thay vào là Tất Hoàn và Hoàng Tuệ.Sự điều chỉnh của BHL đã phát huy tác dụng khi chỉ ngay ở lần chạm bóng đầu tiên, TuệTigol đã có một pha đột phá dũng mãnh qua hàng loạt các cầu thủ của đối phương, rồi tạt bóng chính xác cho đội trưởng Tường Huân đánh đầu tung nóc luới TIEDFC.Tỉ số lúc này đã là 2-0[bounce][bounce]

  Thời gian còn lại thế trận hoàn toàn thuộc về FCDONGDU. Mặc dù không ghi bàn ở trận đấu này,nhưng Phong Nguyên đã góp công rất lớn trong hầu hết các bàn thắng của đội nhà. Anh đã chuyền như dọn cỗ để TuệTigol, Tường Huân, Thanh Hùng ghi nốt 3 bàn còn lại cho FCDONGDU. Trước khi kết thúc trận đấu, TIEDFC cũng kịp gỡ 1 bàn thắng danh dự.

 Chung cuộc FCDONGDU đã dành thắng lợi 5-1 , [bounce][bounce] một kết quả làm nức lòng các cổ động viên.

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T11 22, 2005 10:09 pm
Viết bởi khanhDDSA
5-1??[mad]Chúc mừng FCDongDu!! Một kết quả tuyệt vời!![bounce][bounce]

Nhưng các bác Bình lộn viên làm ơn đừng cho pàkon ăn mầm đá nữa! Mọi người đang chờ dài cổ những bài bình lộn tiếp theo, và đang rất muốn biết tung tích chiếc cúp đi về phương nào rồi?! [smile]

Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T11 22, 2005 10:54 pm
Viết bởi TamNagoya
Trận thứ 2 chúng ta gặp VNFFC, đối thủ nhiều duyên nợ.Dốc sức qúa nhiều cho trận trước ( VNFFC thắng TIEDFC 4-0,chúng ta đã tung hết sức để hạ TIEDFC nhiều hơn 4 bàn nhằm chiếm ngôi đầu bảng),lại phải thi đấu ngay không được nghỉ ngơi,chúng ta phải trả giá rất đắt khi toàn bộ các cầu thủ trụ cột ở cả 3 tuyến bị chấn thươngtrong đó tổn thất nặng nhất là đội trưởng Fan, cặp tiền đạo sát thủ Hùng ,Tuệ phải rời sân ngay từ đầu hiệp 1.
Mất các át chủ bài, DDFC thi đấu với 1 thế trận trung bình, không gây được sức ép cùng các pha nguy hiểm lên phần sân đối phương.Ngược lại, đối phương cũng không gây được pha nguy hiểm nào cho chúng ta, bóng quanh quẩn khu vực giữa sân suốt cả trận đấu.Các cầu thủ thi đâu tốt,xông xáo trong trận này là tiền vệ Tuấn ,hậu vệ Tú, Tất Hoàn.
Vào gần cuối trận, 1 pha bóng bổng vô hại được câu vào ngay trên đầu thủ môn truỵ lạc Tuân heo.Gối run lập cập ,Tuân heo để bóng tuột khỏi tay, rơi vào ngay trước mặt tiền đạo đối phương, anh này chỉ việc xỉa bóng vào lưới ,vào....,1 bàn thua lãng nhách đáng đem Tuân heo ra bắn[cry][evil].
Tỉ số này được giữ cho đến hết trận.


Re: VÔ ĐỊCH VYSACUP2005

Đã gửi: Ba T11 22, 2005 11:09 pm
Viết bởi TamNagoya
Chấp nhận kết quả thua ,DDFC vào trận tranh 3-4 rất thanh thản.Đối thủ là 1 đội Trung quốc, có thể hình và kinh nghiêm thi đấu khá tinh quái.Hiệp 1 chúng ta bị ép rất nhiều do mất tuyến giữa,các cầu thủ thi đấu chệch choạc.Nhiều pha nguy hiểm diễn ra trước khung thành DDFC nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp này.Đáng ghi nhận về sự xuất hiện của thủ môn trẻ Thịnh,anh bắt bóng rất tự tin và chắc chắn, mặc dầu mới xuất trận lần đầu dưới màu áo DDFC.
Hiệp 2 DDFC tung tuyển thủ Thái vào,chuyên gia khuấy động hàng thù đối phương.Ngay lập tức,thế trận hoàn toàn thuộc về DDFC với hàng loạt pha lên bóng điêu luyện của Thái ,hậu vệ Tú.Chúng ta liên tục ép sân đối phương.Đã có 3 cơ hội vô cùng thuận lợi, nhưng đáng tiếc là đội trưỏng Fan , 無理矢理ra sân trong tình trạng chấn thương,đã sút dội cột hoặc trúng người thủ môn[cry].
Hiệp 2 kết thúc vởi tỉ số 0-0.2 bên  thi đấu sút phạt đền 11m để phân thắng bại.Phải đến lượt sút thứ 9 mới xác định được người thắng cuộc.Và chúng ta là người phải chấp nhận vị trí thứ 4 trong giải này.