Bạn đang xem trang 14 / 25 trang

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Năm T6 24, 2004 5:34 am
Viết bởi daiduong
     Haha, kết quả gần đúng, chỉ thiếu có một bàn thắng của Kluivert. Vậy cũng đủ để Hà Lan yêu dấu lọt vào tứ kết. CH Sec hoàn tất vòng đấu bảng bằng cả 3 cú lội ngược dòng, hoan hô Sec, họ đã thể hiện một ý chí kiên cường, lối chơi của Hà Lan rất dễ đánh bại được Thuỵ Điển và BĐN để rồi tái ngộ CH Czech trong trận chung kết. Hà Lan vô địch.[bounce][bounce][bounce]

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Năm T6 24, 2004 6:41 am
Viết bởi fantasista
Chúc mừng đội Hà Lan của chú Dương qua cơn hoạn nạn.Nhưng Hà Lan phải cảm ơn Séc bởi các cầu thủ Séc đã thi đấu trung thực trong trận gặp Đức,đúng với tinh thần fair play.Phải gì hôm qua thằng Đan Mạch nó cũng chơi fairplay như Séc thì chúng ta sẽ được xem một cuộc so tài tuyệt đỉnh của 2 trường phái bóng đá đối nghịch nhau là Ý-Hà Lan. Và nay,Hà Lan đang vui mừng bởi tránh được Ý ở tứ kết,bởi người Hà Lan vẫn còn nể sợ tinh thần của người Ý đã thể hiện trong trận bán kết Euro 2000. Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu? hic hic[confused]

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Năm T6 24, 2004 7:05 am
Viết bởi daiduong
     Thôi đi, Đan Mạch không hề đá chày đá cối. Ý bị loại là đúng, có tiếc thì chỉ tiếc Ý đã không thắng trước Thuỵ Điển, và người Ý đã để cho Thuỵ Điển thể hiện tính thực dụng đến lạnh lùng, vốn là sở trường của người Ý.  Đan Mạch cũng đâu muốn gặp CH Czech đâu. CH Czech ra sân với đội hình 2, mỗi cầu thủ đều muốn chứng tỏ bản thân, không phải chỉ vì sự lựa chọn của ông HLV mà còn là để lọt mắt xanh của các nhà tuyển trạch của các CLB hàng đầu châu Âu. Chúng ta còn nhớ Porbosky, Nedved, Smicer, Patrick Berger đã nhờ vào Euro 96 để tự quảng cáo chính mình không? Vì vậy, việc họ thi đấu sòng phẳng với một chiếc xe tăng què quặt là điều được biết trước.
     Ý nên biết chấp nhận thua cuộc một cách lịch sự, và thay vì chỉ trích rùm beng trên báo chí thì hãy tập trung chuẩn bị cho World Cup 2006 ở Đức là vừa. Fanta nhớ lại coi, năm 2000 ai gặp may, chính nhờ Hà Lan đá hỏng 2 quả penalty trong hiệp đấu chính thì Ý mới có cơ hội bước vào loạt đá luân lưu đó chứ.

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Sáu T6 25, 2004 3:01 am
Viết bởi fantasista
Trận Anh-Bđn xem sướng thật,hai đội đá nhanh như bợm.Và Anh đang dẫn trước một quả ngay từ phút thứ ba do cồng của Owen[cool]

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Sáu T6 25, 2004 3:47 am
Viết bởi fantasista
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0,một hiệp đấu có thể nói là hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao nhất từ đầu giải đến nay.Trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt,hai đội liên tiếp ăn miếng trả miếng.Bị dẫn truớc qúa sớm nên các cầu thủ BĐN vùng lên như con thú bị thương,liên tục gây sức ép lên phía khung thành của thủ môn David James.Nhưng họ quá vội vã nên những pha kết thúc thường không chính xác,hoặc bị hàng phòng ngự Anh hoá giải.Trong khi đó,truớc sức ép của BĐN,Anh lùi về chơi phòng ngự phản công,cả 4 tiền vệ của Anh thường xuyên có mặt ở phần sân nhà tổ chức phòng ngự từ xa,phía trên chỉ cắm 2 tiền đạo,tuy nhiên nhờ lối chơi một chạm chính xác nên Anh cũng tạo nên được rất nhiều cơ hội nguy hiểm,nếu tận dụng cơ hội tốt hơn có lẽ Owen đã ghi được hơn 1 bàn thắng trong hiệp này.
 Đội Anh đã có một hiệp đấu thành công,tuy nhiên mọi điều vẫn có thể đảo lộn trong hiệp 2.Nếu Anh để cho BĐN sang bằng tỉ số,rất có thể họ sẽ nhận lấy thất bại, bởi những đội bóng chơi kĩ thuật như BĐN nếu tinh thần của họ phấn chấn lên thì phẩm chất kĩ thuật sẽ được phát huy tột độ và trở thành một đội bóng cực kỳ nguy hiểm.Ngoài ra neu Anh không hạn chế phạm lỗi ,thi rất có thể sẽ có cầu thủ bị nhận thẻ đỏ trong hiệp 2.
 Hừm,  hiệp 2 hứa hẹn đâỳ máu lửa và kịch tính.
                Bình luận trực tiếp từ đài truyền hình Yokohama[cool]

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Sáu T6 25, 2004 4:31 am
Viết bởi shin_hack
 tỉ số đã là 1-1 BĐN san bằng tỉ số ở phút 83. Hầu như từ hiệp 2 đội Anh đã thực hiện đấu pháp co về phòng ngự. Liệu ônng Erikson có phải trả giá đắt khi thay Scholes bằng 1 Philip Nellvile quá mờ nhạt chậm chàp và luống cuống hay không?? Hãy chờ xem!!!

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Sáu T6 25, 2004 4:40 am
Viết bởi TamNagoya
Dễ thấy trong kỳ Euro kỳ này ,bất kỳ đội nào sau khi ghi được bàn thắng lại co về phòng thủ tiêu cực thì thế nào cũng lãnh 1 cú đá giò lái .

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Sáu T6 25, 2004 4:42 am
Viết bởi fantasista
 Tuy nhiên trận này Paul Schole thi đấu cũng rất mờ nhạt,và việc thay một tiền vệ có khả năng phòng ngự như Phil trong lúc đang dẫn trước là điều dễ hiểu.Tuy nhiên,đội Anh bước vào hiệp phụ với thế bất lợi hơn do sức tấn công của Anh đã giảm đi nhiều với sự chấn thương của Rôney,và cầu thủ vào thay là Vassel đá quá đùi.Nhiều khả năng Anh sẽ tiếp tục phòng ngự để giải quyết trận đấu  bằng những loạt đá luân lưu.Các cầu thủ Anh đá penalty không hay lắm nhưng đội BĐN cũng sẽ bị sức ép tâm lý cực lớn.Tuy nhiên liệu trận đấu có kéo dài đến các loạt luân lưu hay không,hãy chờ xem[cool]

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Sáu T6 25, 2004 4:59 am
Viết bởi fantasista
BĐN ép dữ quá.Anh dễ đi đứt trong hiệp phụ lắm.
Mấy thằng BLV đài htv bình luận cùi nhây,nhứt là chú già,nghe bắt chán:hiệp phụ thứ 1 không có bàn thắng,có nghĩa là sẽ phải thi đấu tiếp hiệp phụ thứ 2....v.v..[confused]

Re:Euro Đêee...

Đã gửi: Sáu T6 25, 2004 5:02 am
Viết bởi fantasista
tiêu Anh rồi, Rui Costa đã ghi bàn,nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc vì không áp dụng luật bàn thắng vàng[cool]