Bạn đang xem trang 14 / 68 trang

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 12:43 am
Viết bởi Youtome
 Đồng hồ đã nhích sang những giây đầu tiên của ngày 15, và thời gian đăng kí cũng đã kết thúc.Đội nào chậm chân, dáng chịu... hè hè
  Các đội đã có những người đại diện và những khẩu hiệu cho riêng mình.
 Để mọi người dễ theo dõi, xin tổng hợp lại khẩu hiệu của các đội như sau:
 1.Đà Nẵng: Rực rỡ sông Hàn- Mênh mang núi Ngũ
 2.Hải Dương: Bánh đậu xanh vang danh đất Việt
 3.Thanh Hóa: Thanh Hóa trong tim tôi
 4.Nam Định: Những người con Nam Định: Xung phong  
 5.Thái Bình: Bánh Cáy - Ăn 1 lần nhớ mãi ko quên
 6.Khu vực Miền Bắc:  Miền Bắc quê hương ta
 7.Khu vực Miền Nam: Tháp Mười đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất TP mang tên Bác Hồ
 8.Khu vực Trung Nguyên:  Nước lụt không nhiều bằng những vẽ đẹp Trung Nguyên                
                                 

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 12:55 am
Viết bởi tieu-ho
  Bộ trưởng bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn mới hạ lệnh trừng phạt đội Đà Nẵng vì thả chuột quá mức cho phép, gây thiệt hại mùa màng và ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.
 Hình phạt là: Thuyền trưởng stephen phải điều động "thuyền đánh cá" đi bắt lại toàn bộ số cá sấu xổng chuồng ờ Thanh Hòa và Khánh Hòa. Phen này thì đừng hòng mà tham chiến nữa nhé, hè hè
 [tongue][tongue][tongue][bounce][bounce][bounce]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 1:04 am
Viết bởi tuantuatut
các bác cứ giả nai,em đã bảo là đội chuột nhà em bơi lũ mệt quá rồi,vả lại cũng không chơi lại đàn chuột ăn chè kê vải tơ nhà bác [cool][cool][cool]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 2:27 am
Viết bởi HoAnG-ShiGa
Đồng ý với Tuấn tua tụt là cộng 10 điểm cho bài viết của anhsiu, nhưng đồng thời trừ 10 điểm do tuấn tua tụt đã quote lại nguyên bài viết đó, làm cho BGK nhìn mà đau cả mắt [grin] ( 嘘ですよ [lol]). anhsiu chú ý là không đuợc lừa đảo nghe, đem hàng không mẫu hạm của Mỹ ra mà lại bảo là giống của Liên Xô thiết kế.

Tình hình là thưa các bạn, ban giám khảo cũng đang phải lo cơm áo gạo tiền nên baito quên cả ngày đêm, quên cả ánh sáng mặt trời. Vậy nên ưu tiên những bài viết ngắn gọn, dí dỏm mà vẫn đem đuợc vẻ đẹp của quê huơng đến với mọi nguời.

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 3:48 am
Viết bởi tuantuatut

Đồng ý với Tuấn tua tụt là cộng 10 điểm cho bài viết của anhsiu, nhưng đồng thời trừ 10 điểm do tuấn tua tụt đã quote lại nguyên bài viết đó, làm cho BGK nhìn mà đau cả mắt  ( 嘘ですよ )...


trích dẫn ko đúng nguyên văn là vi fạm bản quyền[cool][cool][cool][cool][cool]-đây là lần cuối cùng vi fạm bản quyền [tongue][tongue]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 11:21 am
Viết bởi untheforgiven
Đề nghị tuấn béo ko fake IP để bầu cho DN nhé  
[mad][mad][mad][mad][mad][mad]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 1:39 pm
Viết bởi lamdaicop
Thành phố ĐÀ NẴNG
Rực rỡ sông Hàn- Mênh mang núi Ngũ

ngay cái khẩu hiệu đã ko đúng với tiếng Việt ròi.làm gì có núi mà lại "mênh mang" nhờ. chỉ có sóng hay nước mới mênh mang hay sao ấy chứ.
các bác giám khảo xem xét kĩ và chấm điểm nhé.hờ hờ.


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 2:08 pm
Viết bởi tuantuatut
Đề nghị tuấn béo ko fake IP để bầu cho DN nhé  

dạ dạ em đâu dám qua mặt mấy bác đội NĐ,TB,TH,HCM [oops][oops][oops][oops]
thân em tài hèn sức mọn[cry][cry][cry][cry][cry]

Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 2:12 pm
Viết bởi tungxeng
Thành phố ĐÀ NẴNG
Rực rỡ sông Hàn- Mênh mang núi Ngũ

ngay cái khẩu hiệu đã ko đúng với tiếng Việt ròi.làm gì có núi mà lại "mênh mang" nhờ. chỉ có sóng hay nước mới mênh mang hay sao ấy chứ.
các bác giám khảo xem xét kĩ và chấm điểm nhé.hờ hờ.
http://i4.tinypic.com/7xawoy9.jpg

từ "mênh mang" có xuất phát từ "từ mênh mông"!
ở đây có nghĩa ý nghĩa nói :nhìn núi non thấy rộng bao la,mênh mông,có chút gì đó mờ mịt nên mới có chữ mới "mênh mang" này!!!
Từ "mênh mang " này là 100% Tiếng Việt đấy!
chứ không phải là: "không đúng là TV" như nói ở trên đâu!!
Thành phố ĐÀ NẴNG
Rực rỡ sông Hàn- Mênh mang núi Ngũ


Re:Nét đẹp quê hương!

Đã gửi: Năm T11 15, 2007 2:13 pm
Viết bởi assukiioh
tạm thời khu vực Trung Nguyên sẽ cữ ra những khuôn mắt sáng giá sau
 Bamaguro: Ông bầu của Quãng Nam.  Ông bầu này tóc tai bù xu, rất ngầu lì, hy vọng sẽ là ngọn lửa thắp sáng con đường của Trung Nguyên![grin]
 Yumi: Maneger kiêm hậu cần của Trung Nguyên. Phải nên nhớ rắng đây là 1 trong những Miss của Đông Du, năm ngoái là ÁHậu đấy nhé.[lol]
 Nam gà: sẽ là ngòi bút của sắt bén của Trung Nguyên. Hy vọng ngòi bút của anh sẽ phá được chiến thuật"lấy thịt đè người" của Đà Nẵng và Thanh Hóa.
 Huế: dạ!em đang nấu cơm.[grin] ...tạm thời nhờ vào sức của 3 thành viên tại Nhật.
 Tây Nguyên: Không biết ai chịu trách nhiệm được đây??? cho biết tên tuổi nhé!!!




anh em đoàn kết tiến lên giật giải nào[grin]

tạm thời bắt đầu giai đoạn 1:
   
    chơi bằng năng lực!!![grin][grin][grin]


------------------------------------





Anh em Quảng Nam và Tây Nguyên đâu, chúng ta cùng Xung Phong nào!!!!

 [waffen093][waffen093][waffen093][waffen093]
 
 Bamaguro, Yumi đâu rồi!!!giật giải thôi chứ!!!!

tiếp về Cố Đô Huế nhé bà con:

 ai ở Việt Nam mà chưa từng ăn qua bún Bò Huế 1 lần, cay mà ngọt. Cái vị cay của khí hậu miền Trung, Còn vị ngọt như tình người miền Trung tha thiết.

 mỗi buổi đoàn viên, lại thường là Bún Bò, Thịt Vịt...


còn đây, mấy anh nào thích qua nhà em nhậu...em cho mấy anh mấy dĩa ốc xào.[grin]

tay em thơm nên mùi Ốc, mùi hến cũng thơm
Rựu em pha  răng anh không say được???
Say vì em cũng đã nữa mất rồi...




anh chờ em nhé, em còn lo mấy việc nhà!khi mô xong em sẽ chiều mấy anh[grin]



Mời anh đến chơi quê em sông Hương , Thôn Vĩ...Ngọt ngào chưa???
[grin]
này là em gái Huế trong tà áo tím
     Áo em áo Huế tím cà
  Anh đi bao nắng vẫn đà không phai



  Còn đây nữ sinh Đồng Khánh nhé![wink]
 
     Áo em trắng quá nhìn không ra
                 (Hàn Mặc Tử)


còn em trông thật nỏn nà...
 có anh mô cùng em đi trên những nhịp cầu dài...


Còn đây Thiên Mụ có hình người xa



em nói thiệt mấy anh không tin, nhà em rộng cửa anh qua nhớ ghé vào

 welcome[grin][grin][grin]