Bạn đang xem trang 118 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T5 07, 2007 11:50 am
Viết bởi yumi
Hôm qua nghe câu chuyện lại bất giác thở dài. Không hiểu rõ đó là " chuyện " gì , nhưng linh cảm rằng có nhiều điều đồng cảm. Trên đời này có mấy ai chỉ bước đi trên những tấm thảm hồng , chưa từng bước qua gai góc đâu nhỉ. Người cũng vậy. Mình cũng vậy. Ước gì được chia sẻ một điều gì đó.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T5 07, 2007 1:01 pm
Viết bởi komachi1
youtome co ve thich MU nhi.[grin][tongue]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T5 07, 2007 4:07 pm
Viết bởi usagi
     
Người cũng vậy. Mình cũng vậy.

  Ước gì được Yumi chia sẻ một điều gì đó   [smile]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T5 07, 2007 9:22 pm
Viết bởi bo_doi_cu_ho
[lol] em cũng ước có cái gì đấy nhiều nhiều để chia ....

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T5 08, 2007 2:10 am
Viết bởi BongHongNoMuon
Một ngày thật là tồi tệ. Lại phải đón nhận tin buồn. Chán quá, nhưng biết làm sao bây giờ. Mình vẫn phải tiếp tục bước đi, không được nản chí. Thất bại hôm nay chỉ là thử thách cho ngày mai.Vượt qua được thử thách ngày mai, sẽ tìm thấy con đường hướng tới tương lai.Thành công nằm ở cuối con đường này. Do myself, try mybest


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T5 09, 2007 12:16 pm
Viết bởi pinochio
Hôm nay là thứ tư, vậy mà cứ nghĩ là thứ bảy. Chậc, lâu quá!

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T5 09, 2007 11:05 pm
Viết bởi sad-memory
 会いたい...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T5 10, 2007 9:53 pm
Viết bởi namnh
muốn viết cái gì đó quá, chợt nhớ câu thơ cũ kỹ tự thuở nào:
chiều buồn tủi phận châm hai điếu
nắng tắt biệt ly mộng nhân tình
lại nghe Diễm xưa...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T5 11, 2007 1:37 pm
Viết bởi sad-memory
   Nắng ấm
   Mà trong lòng cứ mưa.
   Gió lào xào
   Qua kẽ lá
   Một góc tâm hồn
   Trống rỗng
   Cô đơn ....

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T5 12, 2007 11:53 pm
Viết bởi pinochio
Sài gòn mưa! Thèm một góc cafe yên tĩnh. Chán chường! tự hỏi lòng yêu nữa hay thôi?....