Bạn đang xem trang 113 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T4 13, 2007 4:41 pm
Viết bởi lionking
Không biết có phải mình mê tín hay không ,chỉ nhớ rằng hôm nay thứ sáu ngày 13.Cứ lo lo,mà đúng thật,mới qua ngày mới được một tiếng mà đã có chuyện.Chẳng hiểu mình bị làm sao nữa,chắc cả ngày mệt,lại thêm chuyện ở quán ...Nghĩ lại thấy mình quá đáng ghê.Cả ngày hôm nay mệt,phần vì ngủ ít,nhưng có lẽ phần nhiều là tâm trạng không tốt,không biết hôm nay có được hết giận không.Mà chắc hôm nay tâm trạng người ta cũng không được vui cho lắm thì phải,nghe giọng nói...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T4 15, 2007 12:21 am
Viết bởi namnh
ngày hôm nay thật vui
nói tục wé chài[lol][lol][lol]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T4 15, 2007 11:50 am
Viết bởi pinochio
He he, hum qua đi bụi một ngày vui qué! Đôi khi cũng nên thay đổi thói quen một chút, vậy cũng tốt.  

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T4 17, 2007 5:14 pm
Viết bởi Mecghi
Chiều nay chạy xe  trên  đường TQT , trời dịu và có gió . Hình như đã lâu rồi không đi chậm và thong thả như thế này . Chậm ...thong thả để ngắm nhìn ...con đường lác đác xe , bụi bốc lên từng đợt nhỏ ....hàng cây Sao Đen với tiếng lá reo trong trời chiều . Bất chợt cảm giác của những ngày đó lại đến ...cũng thong thả và nhẹ nhàng

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T4 19, 2007 8:02 pm
Viết bởi BongHongNoMuon
Buồn quá, cơ hội đã gõ cửa nhà mình, nhưng mình đã không mở được cửa để đón nó vào. Sao số mình cứ khổ và lận đận mãi thế này.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T4 20, 2007 12:08 am
Viết bởi politan
Ngày đầu tiên làm baito. Quá phê !
hai năm phát báo , giờ chuyển sang làm quán ăn, bỡ ngỡ chẳng khác gì kohai mới sang Nhật đi làm...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T4 20, 2007 11:26 am
Viết bởi sad-memory
 Biết là không thể lùi, nhưng không biết là sẽ phải tiến tới như thế nào mới được. Người ơi, đừng " thờ ơ" với tôi như thế.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T4 20, 2007 11:49 am
Viết bởi namnh
còn duyên số nữa, nhóc

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T4 20, 2007 12:04 pm
Viết bởi pinochio
Hôm qua vừa khoe với mọi người giọng mình sao khoẻ thế, hét mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày mà giọng vẫn trong. Sáng nay thức dậy, hic hic...ngậm chanh thôi, lấy sức chiều nay hét tiếp. Vẫn phải "Opera" dài dài...

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T4 20, 2007 2:31 pm
Viết bởi Zenzen
hôm nay cố làm baito xong thì ngày mai sẽ được 1 bữa hanami sảng khoái ^^[tongue] . cố lên nào ^^