Bạn đang xem trang 12 / 33 trang

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Hai T11 10, 2008 4:52 pm
Viết bởi Tuan
2.có mắt mà chẳng có đầu
Khi chạy khi đứng chậm mau không lường?
............Chân
3.Mình gầy trơ xương
Sừng giương ngang ngạnh
Chân tròn vành vạnh
Người cưỡi mới đi.
..............Xe đạp/xe đạp...

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Hai T11 10, 2008 5:20 pm
Viết bởi hoangtu

cái tách giữa hoặc cái trên cùng nếu như nhìn thấy trước mặt nó là milk thì nó tự biết nó là gì rồi, đúng không?
uh cũng khá khá.thôi nhóc giải luôn đây.
thằng thứ nhất là đứa không nắm được dữ kiện gì nên không thể biết.
thằng thứ 2 chỉ biết mình đựng gì khi thằng thứ 1 đựng milk.
nhưng câu hỏi là thằng nào trong bất cứ trường hợp nào cũng biết mình đựng gì.(kể cả trường hợp đứa đằng trước đựng cafe).nên câu trả lời đúng là thằng thứ 3.khi được hỏi ai biết mình đựng gì.thằng thứ 3 thấy được món thằng thứ 2 đựng và dựa vào thái độ of thằng 2 mà biết thằng 1 chứa gì.
nếu thằng 1 đựng sữa thì thằng2 biết chắc mình đựng cafe nên được hỏi sẽ trả lời mình đựng cafe=thằng 3 cũng biết nó đựng cafe.
nếu thằng 1 đựng cafe,thằng 2 không thể rõ mình đựng sữa hay cafe nên im=thằng 3 biết thằng 1 đựng cafe cộng với nó có thể nhìn thấy thằng 2 chứa gì nên suy ra được chính mình.vậy thui.
đây chỉ là đố tâm lý thui.

Không có cơ sở gì cả,hic hic đố mà kiểu đó tớ cho cậu vài câu để tâm lý cả ngày[grin]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Ba T11 11, 2008 9:58 am
Viết bởi Kongou-Musha

Hôm nay lộng ngôn tí.
Đố mọi người cái gì dừng đúng lúc thì là chính nó, nhưng bay quá một chút thì mất.

Tuisin: dùng kiến thức anh em học ở Đông Du


Có lẽ câu này đố chữ sơ bộ đơn giản quá nên không ai thèm giải thì phải [ninja]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Ba T11 11, 2008 1:28 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton


cái tách giữa hoặc cái trên cùng nếu như nhìn thấy trước mặt nó là milk thì nó tự biết nó là gì rồi, đúng không?
uh cũng khá khá.thôi nhóc giải luôn đây.
thằng thứ nhất là đứa không nắm được dữ kiện gì nên không thể biết.
thằng thứ 2 chỉ biết mình đựng gì khi thằng thứ 1 đựng milk.
nhưng câu hỏi là thằng nào trong bất cứ trường hợp nào cũng biết mình đựng gì.(kể cả trường hợp đứa đằng trước đựng cafe).nên câu trả lời đúng là thằng thứ 3.khi được hỏi ai biết mình đựng gì.thằng thứ 3 thấy được món thằng thứ 2 đựng và dựa vào thái độ of thằng 2 mà biết thằng 1 chứa gì.
nếu thằng 1 đựng sữa thì thằng2 biết chắc mình đựng cafe nên được hỏi sẽ trả lời mình đựng cafe=thằng 3 cũng biết nó đựng cafe.
nếu thằng 1 đựng cafe,thằng 2 không thể rõ mình đựng sữa hay cafe nên im=thằng 3 biết thằng 1 đựng cafe cộng với nó có thể nhìn thấy thằng 2 chứa gì nên suy ra được chính mình.vậy thui.
đây chỉ là đố tâm lý thui.
Không có cơ sở gì cả,hic hic đố mà kiểu đó tớ cho cậu vài câu để tâm lý cả ngày


hehehe đúng mà.thế cậu thấy sai chổ mô kể đi.[grin]


Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Ba T11 11, 2008 1:30 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton

đố tâm lý chắc em trả lời được câu 1 :nó dang tìm đường bay ra khoỉ cái lọ hehe

hiiiii tuantuatut ới ời ơi...câu hỏi ny chỉ cần...đọc kỹ đề bài là có đáp án đấy.[smile]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Ba T11 11, 2008 1:32 pm
Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton

2.có mắt mà chẳng có đầu
Khi chạy khi đứng chậm mau không lường?
............Chân
3.Mình gầy trơ xương
Sừng giương ngang ngạnh
Chân tròn vành vạnh
Người cưỡi mới đi.
..............Xe đạp/xe đạp...

uh lâu ngày mới thấy nhóm IT xuất hiện nhỉ?tưởng biết IT thôi(= ít )ai zè oách thế.đúng rùi[bounce][biggrin][evil1]

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Ba T11 11, 2008 7:07 pm
Viết bởi KaMi
cái gì càng thiu càng ngon?

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Ba T11 11, 2008 7:25 pm
Viết bởi Nguyen Thanh Tung

cái gì càng thiu càng ngon?


Ngủ ^^

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Ba T11 11, 2008 7:31 pm
Viết bởi KaMi
Càng hay càng dở?

Re:Đố Vui nè pacon!

Đã gửi: Ba T11 11, 2008 9:41 pm
Viết bởi Tuan

Càng hay càng dở?

Ngáp^^