Bạn đang xem trang 12 / 13 trang

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Tư T2 18, 2009 8:19 pm
Viết bởi Lovevn
Ông cũng Sợ xem Film Kinh Dị cơ ah.
Film có cốt truyện liền mạch. Nếu được, ông xem từ phần đầu đến phần 5 sẽ hiểu cốt truyện [cool].
Cũng có máu me, cũng Kinh Dị, nhưng vẫn phát Báo được [rolleyes]

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Năm T2 19, 2009 8:58 am
Viết bởi tuantuatut


Không lấy các cảnh bạo lực làm tiêu điểm cho một bộ phim thuộc thể loại hành động, song "L.A. Confidential" đã khắc họa một cách sinh động thế giới tội phạm ngầm ở Hollywood giữa thế kỷ 20 với những xung đột và cả sự tiếp tay của đám cảnh sát mất chất.

Phim lấy bối cảnh Los Angeles những năm 1950. Những bí ẩn, sự cám dỗ, cạm bẫy và đầy rẫy tội ác giăng mắc trong thành phố. Cảnh sát trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, trong số đó có 3 người: Ed Exley (Guy Pearce), “cậu bé vàng” của lực lượng cảnh sát sẵn sàng làm bất cứ việc gì không ngại gian khổ và vô cùng khéo léo trong quan hệ với đồng nghiệp, Bud White (Russell Crowe) cộc cằn thô lỗ, dám phá vỡ các nguyên tắc, luật lệ để tìm kiếm sự công bằng, song cũng không từ hành động bạo lực; cuối cùng là Jack Vincennes (Kevin Spacy), người sống an phận và không muốn động chạm đến bất kỳ ai.

Jack Vincennes được giao nhiệm vụ điều tra về một vụ giết người có liên quan đến hai đồng nghiệp Bud White, Ed Exley và một “gái gọi” hạng sang tên là Lynn Bracken (Kim Basinger), mấu chốt của vụ án. Một thế giới ngầm mà ở đó cảnh sát nối giáo cho tội phạm bắt đầu được hé mở với những âm mưu chết người và sự tàn sát đẫm máu.

L.A. Confidential tiêu biểu cho thể loại phim hành động xuất sắc trong việc tái hiện chân dung của giới “hành pháp” Los Angeles trong mớ bòng bong tham nhũng - ma túy - gái điếm. Phim không tập trung vào những pha rượt đuổi, đnh đấm như những phim hành động thông thường mà khắc họa mối quan hệ giữa các tính cách mâu thuẫn.
Phim được nhận 7 để cử Oscar năm 1997, trong đó có đề cử Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất, nhưng cuối cùng lại bị đánh bật bởi đối thủ sừng sỏ thời bấy giờ là Titanic. Tuy nhiên ngôi sao điện ảnh Kim Basinger, người thổi vào bộ phim sự mềm mại ngọt ngào đã giành được giải Oscar 1997 với danh hiệu Diễn viên nữ xuất sắc và có đóng góp không nhỏ vào doanh thu 53 triệu USD của phim...(phim anh)

link phim http://www.megaupload.com/?d=56HWL3GP
[cool][cool][cool][cool][cool][cool][cool]

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Năm T2 19, 2009 6:25 pm
Viết bởi metallica
có ai down được phim "L.A. Confidential" ko??
ps Tuấn: để chạy cả buổi muh ko lên được tí nào [cry][cry]

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Năm T2 19, 2009 10:24 pm
Viết bởi tuantuatut
Dỡn chơi link xịn 1mbs đàng hoàng

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Sáu T2 20, 2009 4:02 am
Viết bởi lionking
Có thấy cảnh nhóc Tuấn đi làm về đến sáng mà vẫn cắm đầu vào máy down film, mới thấy tâm huyết của em nó trong việc up film lên cho anh em như thế nào, thanks em nhiều nhiều[smile]

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Sáu T2 20, 2009 7:19 am
Viết bởi metallica

Dỡn chơi link xịn 1mbs đàng hoàng

zị thua rùi...ko thể down được, chẳng bít bị gì..chờ phim khác vậy [grin]

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Sáu T2 20, 2009 5:35 pm
Viết bởi Lovevn
Vẫn tải tốt mà Ông P ơi. Chắc mạng nhà ông bị Jì rồi [tongue]

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Sáu T2 20, 2009 5:41 pm
Viết bởi metallica
Lão Dương!!
Tải bằng soft gì đấy...gửi tui nào.[cool]

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Ba T2 24, 2009 5:29 pm
Viết bởi tuantuatut


Hai bố con Sam và Jonah cùng chịu chung nỗi đau - mất đi người phụ nữ mà mình thương yêu nhất. Muốn giúp bố thoát khỏi ám ảnh của quá khứ, cậu bé nhờ chương trình tâm sự trên radio tìm cho bố một người vợ mới. Như sự sắp đặt vô hình của số phận, một người phụ nữ bước vào cuộc đời họ…

Sam Baldwin (Tom Hanks) - một kiến trúc sư sống ở thành phố Baltimore cùng cậu con trai lên 8 Jonah (Ross Malinger). Nỗi đau về cái chết do ung thư của người vợ ám ảnh anh đến mức, cuộc sống của anh trở nên tồi tệ và anh trở thành người sống khép kín với những cảm xúc u uất, mặc dù bạn bè đồng nghiệp và gia đình tìm mọi cách làm anh khuây khỏa. Với anh giờ đây cậu con trai bé bỏng là nguồn sống duy nhất trên đời.

Để chạy trốn khỏi những ám ảnh của quá khứ, Sam chuyển đến sống ở Seattle. Anh không muốn những gì xung quanh mình đều gợi nhớ đến người vợ yêu dấu. Tuy vậy không lúc nào anh nguôi nhớ đến vợ. Nhiều đêm anh thao thức nhìn lên bầu trời, khiến cậu con trai Jonah cảm thấy thực sự lo lắng cho bố.

Đúng vào Lễ Giáng sinh, nhà tâm lý học Marcia Fieldstone hỏi về những mong muốn và ước mơ của thính giả khi mùa của hy vọng đang đến. Một cậu bé ở Seattle thổn thức nói về ước mơ ông bố góa vợ một năm rưỡi của mình có một người vợ mới. Đó là cậu bé Jonah. Nỗi lòng của một cậu bé khiến rất nhiều người quan tâm chia sẻ. Đã có 2000 cuộc điện thoại và những lá thư tới tấp bay đến, trong đó có một người phụ nữ trẻ tên là Annie Reed (Meg Ryan), một người vừa làm lễ đính hôn. Như gặp được một tâm hồn đồng cảm, Annie chợt thấy nước mắt lăn dài trên má.

Sau kỳ nghỉ, Annie trở về với công việc phóng viên của mình. Cuộc họp tại tòa báo hôm ấy xoay quanh chủ đề về những cú điện thoại sau chương trình tâm sự trên radio đến người đàn ông góa vợ. Annie bắt đầu tìm kiếm người đàn ông này với những manh mối cô có được với sự giúp đỡ của anh bạn Becky. Khi hai người đang cùng xem một bộ phim ưa thích là An Affair to Remember, Annie quyết định viết thư cho Sam.

Thời gian ấy hai bố con Sam ngập trong một đống thư từ. Sam thờ ơ với tất cả, anh khuyên can con không nên mất thời gian với chúng nữa, còn Jonah đặc biệt quan tâm tới một bức thư gửi bởi Annie Reed từ Baltimore. Một hôm Sam đi làm về và thấy cậu con trai bé bỏng đang ngồi nghe nhạc cùng một phụ nữ trẻ, người bắt đầu bước vào cuộc đời bố con anh từ đó...(VT)

link phim
http://www.megaupload.com/?d=R7JVX37C

[cool][cool][cool][cool][cool][cool]
tự nhiên túi ni thích xem film tình củm [lol][lol][lol]

Re:[Movies] Thư viện phim US ^-^

Đã gửi: Tư T2 25, 2009 1:16 pm
Viết bởi Lovevn
Lão Dương!!
Tải bằng soft gì đấy...gửi tui nào.

Gọi bằng Lão, Ngại quá. Há Há. Cùng 83 với nhau, ai lại làm thế. [cool]
Tui nhà nghèo, chỉ có IDM 515 Built 6 thôi. [cry]
 Tải ở đây nè Cha (Nó Uống thuốc Chống Say xe rồi)[rolleyes]