Bạn đang xem trang 108 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T3 07, 2007 10:45 pm
Viết bởi fantasista
 Cuối cùng luận văn đã kết thúc suôn sẻ, cuộc sống mới cũng đã đâu vào đấy. Mấy ngày qua lại ngao du ngoạn thuỷ thắng cảnh Quan Tây, được gặp bạn hiền Lý Tầm Quang hàn huyên tâm sự[cheer]  Hôm nay về nhà lại nhận tin ito. Kiềm lòng tham mà thấy hơi tiếc..[grin] Năm nay đi chùa xin quẻ bốc được đến 2 cái kichi hèn gì đa hỉ thật! Một tâm trạng thoả mái chưa từng có từ khi sang Nhật.[smokin]
 

lai rai cùng Lý Tầm Quang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T3 08, 2007 11:32 am
Viết bởi goodluck
Mùng 8 tháng 3.Chúc chị em ta.Tay ôm nhiều hoa.Giỏ đựng đầy quà. Không lo việc nhà. Được đi chơi xa. Ăn uống thả ga. Nói năng rôm rả. Cười tươi như hoa!



Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Ba T3 20, 2007 1:05 am
Viết bởi pinochio
Buồn quá! Tự nhiên lại thấy nhớ chuyện những con sói và sư tử. Rồi cả chú bé người gỗ Pinochio với ước mơ được trở thành người. Không biết người ta có hiểu cái nick mà mình gọi người ta không nhỉ? " Đừng hạn chế khả năng của mình kể cả trong giấc mơ"...Pinochio và những giấc mơ, rồi sẽ trở thành sự thật. Mình tin như vậy.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T3 22, 2007 2:22 am
Viết bởi BuOnChOSoPhaN
When you feel lonely in your heart miss who?

I want your leg come back in sun light.


[lol][lol][lol][lol][lol]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T3 23, 2007 2:22 am
Viết bởi Tuan

Hehe!Tự nhiên thấy ngộ quá.Nhận được tin Offline của thằng bạn nói lên Google.jp tìm ra cái Blog của mình.Ngộ thật.Nhảm nhí thế mà cũng thấy vui vui.
http://www.google.co.jp/search?q=mi+quang&hl=ja&lr=lang_ja&start=10&sa=N

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T3 23, 2007 2:32 pm
Viết bởi seven_love86dn
新しい生活作ろうううううううううううううう!!!!頑張るぜぇ[bounce][bounce]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T3 23, 2007 7:30 pm
Viết bởi Victor
Đang nghỉ xuân có 1 số dự định đã lên nhưng ko biết có thực hiện nổi ko /
頑張りましょ


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Sáu T3 23, 2007 10:31 pm
Viết bởi Kimams
韓国は最高!
Cứ tưởng Hàn giống Nhật kinh lắm, ai ngờ lại giống Hà Nội hay Sài Gòn của Việt Nam nhiều hơn.Đi chợ Hàn Quốc mà cứ tưởng là chợ Bến Thành của Việt Nam ấy.
Học sinh Hàn cũng rất nhiệt tình, đi nhậu với họ hai bữa về là biết uống 焼酎
 luôn.
Hôm trước đi lên biên giới của Hàn Quốc với 北朝鮮 , hôm nay lại đi thăm phủ Tổng Thống - 絶好調[bounce]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Chủ nhật T3 25, 2007 1:57 pm
Viết bởi Mecghi
Tu nhien muon refresh ban than qua ! thay doi song tinh than cua minh hien nay hoi bi giong phim den trang ! chan bo xu ! hummm ! bao nhieu du dinh van con dang o thi` future ...van mong  cho den mot ngay de break away !!! de xem nao con mot tuan nua la lanh luong roi ! yahoo ! thoi thi cung tam an ui !

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Hai T3 26, 2007 5:17 pm
Viết bởi anhsiu
bỏ nghề syu rồi , thật nhẹ nhàng và thảnh thơi tuy bị mất biệt danh . heee