Bạn đang xem trang 101 / 171 trang

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T10 25, 2006 12:00 pm
Viết bởi yumi

Không cần sống vì những gì đã mất mà phải sống vì những gì đang có.

  Sống , sống nữa , sống mãi .[bounce][bounce]Hihi[tongue]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T10 25, 2006 5:53 pm
Viết bởi bamaguro
愛する人皆、盲人になる。[cool]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T10 25, 2006 6:55 pm
Viết bởi Zenzen
mấy ngày nay dịch cúm hay sao ấy , nhiều người cảm cúm quá trời , làm bi giờ cứ sụt sùi mãi ... thiệt bực quá ![confused]
Nhân tiên giới thiệu với mọi người trò đánh trống theo nhạc để thư giãn những lúc học mệt mỏi ( level hard khó ghê luôn)
link here...(full screen)
http://game.coden.ntt.com/flash/29/cirring.swf

xem thử tại đây ! (khá thú vị)
[movie]http://game.coden.ntt.com/flash/29/cirring.swf[/movie]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T10 26, 2006 7:56 pm
Viết bởi lamdaicop
trọn đời anh lầm lỡ mãi mãi một lần
một lần anh đã mất em trong trái tim
và anh mong người sẽ quay trở về
vì biết anh không thể mất em
dù chỉ một lần.

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T10 26, 2006 8:26 pm
Viết bởi lamdaicop
tôi ghét cái chớm lạnh của ngày thu yên ả

ghét những buổi trời mưa một mình trên  đường vắng

ghét sự yên tĩnh đến ơ thờ của màn đêm lạnh giá

ghét sự chảy trôi của dòng thời gian vô nghĩa

ghét khói thuốc cay cay nhoà mi mắt,đâng trào lệ

ghét sự chậm rãi của hoàng hôn bên của sổ

ghét cả ngững buổi ban mai không một bóng người

ghét ai đó đã hững hờ để tôi đợi chờ trong vô vọng

ghét cả tôi khi tôi không còn là mình của ngày xưa
                   tặng người tôi yêu


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Bảy T10 28, 2006 3:17 pm
Viết bởi Tuan


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T11 01, 2006 9:45 am
Viết bởi fukuzawa
寮を出たところ、休講だよとうれしいそうな顔で学校から帰ってきた同級生が声をかけてくれた。僕も素直にうれしかった。たまに斯ういうことがあるといいなあ。[tongue][tongue][tongue]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T11 01, 2006 3:02 pm
Viết bởi Portraitpainter
Hì,kohai 2005 sắp thi tới nơi rồi,tụi bay ráng cố gắng lên hỉ [wink]


Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Tư T11 01, 2006 4:49 pm
Viết bởi bamaguro
Sáng nay vừa chạy vài vòng quanh sân,lại nhớ đến 1 năm trước , cũng lầm lũi tập luyện dưới cái lạnh âm độ , nhớ đến cảnh ăn mừng bàn thắng , nhớ đến niềm vui chiến thắng hưởng cùng anh em.[br][br][br]
Lại 1 cuộc chiến mới bắt đầu , năm nay phải ghi bàn cho đàng hoàng , phải ghi bàn cho đẹp , phải chiến thắng cùng anh em 1 lần nữa . 僕らはまた頂点に目指すぜ。これから地獄の朝練だ。皆頑張ろう。[bounce][bounce][bounce][cool][cool][bounce][bounce]

Re:Nhật kí siêu ngắn

Đã gửi: Năm T11 02, 2006 9:22 am
Viết bởi VoMinh
Ngồi xem lại một chút về Vật lý, thấy  mới lạ, hấp dẫn. Nhưng cũng rất nghi ngờ về ý nghĩa và sự đúng đắn của các công thức vật lý. Ai giám chắc chắn rằng định luật vạn vật hấp dẫn của Newton không có vấn đề. Mà tôi thì không thích đơn thuần là một nhà nghiên cứu, nên có lẽ phải bỏ qua những ham muốn tìm hiểu cặn kẽ những công thức đó. Để giải thích hiện tượng thì có thể giải thích theo nhiều cách,nhiều giả thiết. Thế nên quả chứng hay con gà có trước thế nào cũng được không cần quan tâm. Và có lẽ tôi đang sa ngã vào chủ nghĩa kinh nghiệm