Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re:Hơi giật mình!

Đã gửi: Tư T7 28, 2004 11:42 am
Viết bởi daiduong
     Có nhiều học sinh học xong cấp 3, vừa mới thi tốt nghiệp xong, đã nói:"Học xong 12 năm, giờ chẳng nhớ gì nữa". Vậy thì làm sao đây? Trong trường hợp này nếu mà học chuyên một môn thôi thì chắc sẽ hơn nhiều người học đại trà. Nhưng đã lao đầu vào một môn nào đó thì phải biết yêu nó, lấy tất cả những kiến thức nó có thể cho chúng ta. Còn lao đầu vào 1 môn chỉ vì mục đích trước mắt thì quả là tai hại, vì khi đạt xong mục đích rồi, không cần nó nữa vứt đi cho nó tan dần trong cái bộ nhớ của mình. Vậy thì vấn đề ở đây chính là cải cách giáo dục, học sinh sẽ học được nhiều trong 12 năm, những kiến thức đều thiết thực, bám rễ trong đầu.
     Giỏi văn, bạn sẽ có thể viết nhiều thứ, nói nhiều thứ một cách tự tin, cái này gọi là khả năng sử dụng từ ngữ. Giỏi toán, bạn sẽ có được cách tư duy logic, vững chắc trong từng vấn đề. Giỏi ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh thì ôi thôi, hạnh phúc nhất, vì bạn sẽ học được rất nhiều thứ trên internet. Giỏi vật lý, hóa học, bạn sẽ tự tin trước các hiện tượng tự nhiên. Vân vân và vân vân...
      Mọi người đoán thử tui chuyên gì nào?[smile]

Re:Hơi giật mình!

Đã gửi: Tư T7 28, 2004 11:50 am
Viết bởi grasshopper
   Chắc là chuyên...nói nhỉ[tongue][tongue][tongue][smile]

Re:Hơi giật mình!

Đã gửi: Tư T7 28, 2004 12:10 pm
Viết bởi daiduong
     正解!びっくりした。そんなもんだよ![cry][cry][cry]

Re:Hơi giật mình!

Đã gửi: Tư T7 28, 2004 12:21 pm
Viết bởi grasshopper
   12 năm học lớp " chuyên nói" mà nói vậy vẫn còn ít wá đó oceanlazy ơi[tongue][lol]

Re:Hơi giật mình!

Đã gửi: Tư T7 28, 2004 12:33 pm
Viết bởi daiduong
  hêhê, cuối cùng cũng trở về đúng với chính mình. sống âm thầm lặng lẽ, ít nói,...có phần nội tâm. haha[tongue]