Bạn đang xem trang 2 / 3 trang

Re:Làn sóng xanh Đông du (3/2004)

Đã gửi: Tư T3 17, 2004 5:02 pm
Viết bởi chausaplen3
Chương trinh rất hay,rất sinh động,có thể nói là chương trình này làm cho trang web DD thêm sống động.Nhưng về mặt bản quyền không biết có vấn đề gì không,mong Ân samurai,Đại ca thầy và mọi người  lưu ý.Nếu không có vấn đề gì thì Chausaplen3 cũng cố gắng tham gia cho vui.

Re:Làn sóng xanh Đông du (3/2004)

Đã gửi: Năm T3 18, 2004 1:16 pm
Viết bởi baby
Chương trình tuyệt vời lắm[wink],và nhân tiện cũng xin sếp hàng ..hihi,cho Baby đăng ký bài なごりゆき。[nonsense]

Re:Làn sóng xanh Đông du (3/2004)

Đã gửi: Năm T3 18, 2004 2:19 pm
Viết bởi DaicaThay
Các anh em có thể ghi yêu cầu Quà tặng Âm Nhạc của mình vào Topic "Quà Tặng Âm Nhạc" để ban biên tập dễ dàng đưọc biết!
                Xin đa tạ!

Re:Làn sóng xanh Đông du (3/2004)

Đã gửi: Chủ nhật T3 21, 2004 10:56 pm
Viết bởi DaicaThay
Xin chào các bạn!
Chương trình Làn Sóng Xanh số 2 lại tiếp tục được ra mắt các bạn:
Làn sóng xanh số 2

Re:Làn sóng xanh Đông du (3/2004)

Đã gửi: Hai T3 22, 2004 1:35 am
Viết bởi shin_hack
  Bài "くるみ" càng nghe càng thấy mùi, nhớ lần đầu tiên nghe Mr.Children hát là bài "君が好き" trong 1 chiều mưa buồn bã ở Shizuoka. Lời ca trong những bài hát của Mr.Children như xuất phát từ đáy lòng, từ con tim đang thổn thức, rất chân thật, rất đời thường nhưng thật sâu lắng. Chính vì thế người nghe rất dễ tìm ra 1 phần của chính mình trong đó và những bài hát của họ dễ gây dấu ấn trong lòng người nghe....  

Re:Làn sóng xanh Đông du (3/2004)

Đã gửi: Tư T3 24, 2004 11:05 pm
Viết bởi shin_hack

Re:Làn sóng xanh Đông du (3/2004)

Đã gửi: Năm T3 25, 2004 3:18 am
Viết bởi DaicaThay
Xin chào các bạn! Ban biên tập chương trình
"Quà tặng Âm Nhạc" lại được tiếp tục giới thiệu với các bạn Quà tặng Âm Nhạc Số 3
Do trục trặc về thời gian nên chương trình lần này được ra sớm hơn một ngày!

Re:Làn sóng xanh Đông du (3/2004)

Đã gửi: Bảy T3 27, 2004 2:55 am
Viết bởi forward
Đề nghị anh Đại ca thay nói chính xác tên bài hát nhé, không phải là I was born to love Me ! he..he...

By the way, Ai được born để love anh Lương đại dê vậy nhỉ ?

Ban nhạc Queen với phong cách hát rất đặc trưng là một tài sản lớn của âm nhạc thế giới. Great !!



Re:Làn sóng xanh Đông du (3/2004)

Đã gửi: Sáu T4 02, 2004 11:12 pm
Viết bởi daiduong
     Chân thành cảm ơn anh Ân Samưrai đã gửi giùm "nàng ấy" bài hát này đến tui, kèm theo những lời khen mang tính khích lệ tinh thần rất đáng quý.Nhưng xin đính chính lại ngày sinh của tại hạ là 18+1 chứ không phải 18.
     Cho hỏi cô gái đó ở đâu vậy?Tìm mỏi mắt, điện thoại hỏi tùm lum mà không em nào nói là đã gửi bài đó cho tại hạ.Hic hic,...với lại câu cô ấy nói là "...to love oceanlazy!" chứ không thể là "...to love me" được,đề nghị ban biên tập xem xét lại.

Re:Làn sóng xanh Đông du (3/2004)

Đã gửi: Chủ nhật T4 04, 2004 2:33 am
Viết bởi shin_hack
         
    Queen là hard rock music band của xứ sở sương mù, được thành lập bởi 4 thành viên Freddie Mercury, Brian May, John Deacon và Roger Taylor vào năm 1971. "Sự thống trị của The Queen trong nền âm nhạc thế giới", như người ta vẫn thường nói, kết thúc cùng với cái chết của Freddie năm 1991. The Queen đã để lại rất nhiều tuyệt tác bất hủ ở nhiều thể loại nhạc, điều này minh chứng cho sự hâm mộ của người nghe nhạc trên khắp thế giới qua nhiều thời đại.
     Sau một thời gian "tăm tối" trong những năm đầu thành lập, Queen bắt đầu được giới âm nhạc biết đến với thành công của album "Sheer heart attack" cuối năm 1974. Đến năm 1976, cả 4 album đã phát hành của Queen đều nằm trong UK Top Twenty, một hiện tượng chưa từng có trước đây. Tất cả những buổi lưu diễn của họ đều bán sạch vé chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Tháng 12 năm 1982 Queen đã ghi tên mình vào cuốn kỉ lục Guinness với doanh thu lớn nhất Anh Quốc.
     Ngày 27 tháng 7 năm 1985 Queen lại một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử với buổi trình diễn tại sân vận động Napstadion, Budapest Hungary. Họ trở thành ban nhạc major rock đầu tiên trình diễn tại 1 nước Đông Âu.
     Tuy nhiên, cùng với thành công của ban nhạc trong thập niên 80 là sự xuống dốc, truỵ lạc trong cuộc sống đời tư của Freddie Mercury. Ngày 23 tháng 11 năm 1991, Freddie làm cả thế giới bàng hoàng khi tuyên bố về căn bệnh Aids của mình thì chỉ 1 ngày sau anh đã ra đi một cách lặng lẽ tại căn nhà riêng của mình. "The world was in shock!!" là tất cả những gì người ta có thể nói vào ngày đông ảm đảm đó. Freddie giữ kín bí mật về bệnh tình của mình và chỉ có những người thân cận với anh, những thành viên của Queen mới biết được anh đã phải đấu tranh chống lại thần chết như thế nào.
   "I was born to love you" được sáng tác trong thời gian này, sau khi Freddie biết được mình đã mang căn bệnh chết người kia.  
    Và các bạn hãy một lần nữa hãy lắng nghe những tâm sự của Freddie, những khát khao cháy bỏng và trong đó  co cả sự ân hận, đau đớn: "If I was given every opportunity ...."

       I was born to love you
       With every single beat of my heart
       Yes, I was born to take care of you
       Every single day of my life

       You are the one for me
       I am the man for you
       You were made for me
       You're my ecstasy
       If I was given every opportunity
       I'd kill for your love

       So take a chance with me
       Let me romance with you
       I'm caught in a dream
       And my dream's come true
       So hard to believe
       This is happening to me
       An amazing feeling
       Comin' through -


       I wanna love you
       I love every little thing about you
       I wanna love you, love you, love you
       Born - to love you
       Born - to love you
       Yes I was born to love you

       I get so lonely, lonely, lonely, lonely, yeah
       I want to love you
       It's magic
       Love you, love you
       Yeah, give it to me


   Nếu bạn thích có thể tìm mua album JEWELS của Queen, hiện đang là best seller ở hầu hết mọi cửa hàng bán đĩa ở Nhật. Đĩa này tập trung bài hat được ưu thích nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của the Queen cũng như thiên tài bạc mệnh Freddie Mercury.